Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 202 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 08.10.2008 00:06:50 (permalink)
0

Cũng đành câm lặng giám đâu trách trời

 
      Trách ai? tự trách mình thôi
Con tim không dám nói lời yêu thương
     Xa rồi mới thấy vấn vương
Lúc gần sợ đủ trăm đường người ơi
    Trương chi nay đã chết rồi
Câu hò đã tắt vì lời hẹn xưa
    Lần sau là đến bao giờ?
Bạc đầu ai đứng ngóng chờ lần sau
 
 
ThanhThanhKhiet 08.10.2008 13:26:21 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Lần sau gặp lại...
 
Thân tặng một người...
 
Tháng ngày khao khát đợi chờ
Tương phùng - giờ lại ngẩn ngơ trong hồn
 
Bước đi - trở bước ngập ngừng
Sóng lòng cứ dậy ,nửa mừng nửa lo
 
Sông Tương ai bắc cầu cho
Đầu nguồn văng vẳng tiếng hò Trương chi
 
Chỉ e đò đắm một khi
Suối vàng sào cắm luỵ bi một đời
 
Trên sông tiếng hát chơi vơi
Đưa hồn bay đến bên người...trong mơ
 
Biết rằng không gặp bây giờ
"Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm "?"
 
Cũng đành thôi-kiếp con tằm
Nhả tơ lạc né ,tím bầm ruột đau
 
Đa mang nặng mối duyên sầu
Cũng đành câm lặng giám đâu trách trời...
 
T.T.K.7.10.2008


Gửi lại
 
Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù
 
Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du
 
Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào
 
Xa rồi , xa lắm Hanội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi
  
               T.T.K.8.10.2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 23:06:56 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 08.10.2008 18:07:17 (permalink)
0
Hai bài thơ đều rất hay,chan chứa tình cảm đọc xong để lại rât nhiều ấn tượng. Chúc mừng bạn đã phá vỡ được cách viết cũ. Bài thứ nhất hẹn gặp lại không có vấn đề gì nhiều nhưng lại không hay bằng bài thứ hai. nhưng bài thứ hai lại có nhiều vấn đề cần phải bàn
      Êm đềm như tiếng của mẹ ru
      Sóng nước hờn gen trào bọt trắng
Hai câu này đặt trong bài này là không thích hợp. Tình cảm trai gái và tình cảm mẹ con là khác nhau.Khi dùng một hình ảnh này để nói đến một tình cảm khác thì hai thứ phải tương thích với nhau. Từ "hờn gen" đặt không đúng chỗ. Đây là nỗi nhớ, chút ân hận tự trách mình nên "Hờn" thì được còn "gen" thì không
      Đêm về vẫn chỉ bóng ôm mình
Câu này rất hay phải nói là tuyệt vời. Hình tượng đẹp, gợi cảm nhưng vẫn gần gũi vẫn rất thực
       Từ biệt mùa thu đẹp trắng trinh
Chữ trinh  ở câu này nên thay bằng từ khác nghe cho nó đỡ cổ. Nhất là câu này lại đầu khổ rất dễ thay
        Hình như một nửa trái tim côi
Chữ côi ở câu này theo tôi nên thay bằng chữ " tôi" Thì hay hơn
 
    Tôi  viết thế này. Không hiểu bạn có tự ái không?Nhưng tôi rất thích hai bài này. Mong bạn viêt nhiều những bài có tính đột phá như thế này
                             Thân mến


   Nếu em dũng cảm như Kiều
"Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang"
   Thì nay đá biết tuổi vàng
Thì tôi không khóc cho nàng Mị nương
   Còn em không giết chàng Trương
Để đêm đêm đọc" Đoạn trường tân thanh"
   Đọc người lại ngẫm đến mình
sót xa vì một chữ "Tình" đánh rơi
   Mênh mông góc biển chân trời
Chữ "Duyên" là bởi ông trời mới nên
   Con tim ơi hãy ngủ yên
Đêm đêm mơ đến một miền xa xôi
  người đi
            Đi mãi
                      Trời ơi
Trương chi chết để lại đời bài thơ
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 18:53:35 bởi nguyễn thế duyên >
ThanhThanhKhiet 08.10.2008 21:01:21 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Gửi lại

Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù
 
Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du
 
Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
 
Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào
 
Xa rồi , xa lắm Hanội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi
  
               T.T.K.8.10.2008 

 
Thanh Thanh Khiết xin chân thành Cám ơn bạn Nguyễn thế duyen đã có lời khen và góp ý.Chúc bạn và gia dình luôn vui hạnh phúc


Nếu em dũng cảm như Kiều
"Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang"
Thì nay đá biết tuổi vàng
Thì tôi không khóc cho nàng Mị nương
Còn em không giết chàng Trương
Để đêm đêm đọc" Đoạn trường tân thanh"
Đọc người lại ngẫm đến mình
sót xa vì một chữ "Tình" đánh rơi
Mênh mông góc biển chân trời
Chữ "Duyên" là bởi ông trời mới nên
Con tim ơi hãy ngủ yên
Đêm đêm mơ đến một miền xa xôi
người đi
         Đi mãi
                   Trời ơi
Trương chi chết để lại đời bài thơ

 
                          Nguyễn Thế duyen



Để lại
 
Đưa mơ về nẻo xa xôi
Chắc người ngoài ấy, đang ngồi ngắm trăng
 
Trong này, mây lấp chị Hằng
Trời mưa rả rich - khóc chàng Trương chi…
 
Từ khi lui bước ra đi
Hình như rơi lại -  chút gì nơi đây
 
Bây giờ góc bể chân mây
Bâng khuâng ,ngơ ngác  ,chất đầy dòng thơ
 
                     T.T.K.8.10.2008
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 23:08:18 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 08.10.2008 22:49:06 (permalink)
0

Đêm về vẫn chỉ bóng ôm mình

 
Sửa hay lắm. Hơi thơ vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi. Nhưng tôi nảy ra một ý này (đừng cho tôi là lắm chuyện nhé) Câu tôi trích dẫn nên thay từ đêm về bằng từ đêm đêm thì câu thơ sẽ hay hơn. Vì đêm đêm là một từ láy kép khi  đọc người ta sẽ có cảm giác kéo dài , triền miên. Câu thơ sẽ đằm hơn
    Chúc bạn khỏe, hạnh phúc
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
Đình Thế 09.10.2008 00:22:00 (permalink)
0

Gửi lại

Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù

Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du

Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào

Xa rồi , xa lắm Hà nội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi

T.T.K.8.10.2008

 
Hà Nôi thu về vàng xác lá
Đất Phương nam nghe xa lạ - lá vàng!!!
Đã cuối thu rồi, như chưa có thu sang
Chưa thấy lá vàng rụng khi mùa thu tới
Hà Nội thu về lá vàng rơi ngập lối
Đất Phương Nam xanh ngắt một vườn thu
Trời trong veo không gợn chút mây mù
Người chưa biết - thu về vàng lối cỏ
Gửi về em gái nhỏ
Đất Hà thành văn vật ngàn năm
Chiều thu này có nhớ xa xăm
Một người đi khi lá vàng rơi, chiều thu se lạnh!
Màu cẩm thạch nước hồ Gươm lóng lánh
Tà áo nào còn đẹp buổi hoàng hôn!
Đôi mắt xa xăm thoáng chút u buồn
Thương nhớ, dỗi hờn người xa chưa trở lại
Lòng tê tái!!!
Đất Phương Nam một màu xanh trải
Đất Phương Nam chưa có thu về
Không có mùa thu, không có gió lạnh se
Nhưng vẫn nhớ có thu trời Hà Nội
Gửi về em gái - hãy gửi cho anh em nhé chiếc lá vàng
Đừng để thu sang, rồi đông tới
Chỉ còn lá khô, mà người chờ vời vợi
Một đời, chỉ hơi hướng một mùa thu...
                         ĐT

Và em đã về đất phương Nam
Có nhặt cho anh chiếc lá vàng
Của những ngày thu trời Hà Nội
Để làm kỷ niệm đó không em?
 
Hay đã quên rồi nhặt cho anh
Và bỏ luôn ngoài ấy nửa tim mình!!!
Thôi rồi! một chút tình ảo vọng
Lá vàng không; đành nhặt lá xanh
 
Để một đời chỉ hơi hướng mùa thu
"... Để lòng mặn đắng kiếp phù du
Ai đâu trở lại trời Hà Nội
Nhặt chút luyến lưu....trả tôi nhờ!
                 ĐT
Đình Thế 09.10.2008 01:09:07 (permalink)
0
Lại trách
 
Ai đi sương gió mịt mờ
Để cho đêm lạnh ướt nhoà nước mưa
 
Trách ai xa vắng vườn thơ
Lời chào chẳng có bây giờ tính sao?
 
Đi vui ở những nơi đâu
Trở về vời vẽ thả câu chung tình…
 
Mươi ngày ấm ức dỗi hờn
Dù cho xa cách vẫn còn…đợi trông
 
                 T.T.K.8.10.2008
 



Ta đi không nói, lòng buồn
Người đi nói, nhưng vấn vương Hà Thành
Để ta nhìn chiếc lá xanh
Nghĩ rằng ai đang bên anh... lá vàng
Khi trời Hà nội thu sang...
Ai về có nhặt lá vàng tặng ta???
Hà Nội ơi, chốn phồn hoa
Giữ nửa tim, nửa kia là... còn không???
Hay là như thế là...xong
Người về thân xác, còn lòng..... nơi đâu!!!
Nghe như có một chút sầu...
           ĐT
SĨ ĐOAN 09.10.2008 16:24:45 (permalink)
0
T.T.K.3.10.2008

 

Quỳnh hoa mở cánh trinh nguyên
Hương đưa dâng phút màn đêm diệu huyền
 
Vòng đời thật ngắn...ơi Quỳnh
 Vẫn đầy nỗi nhớ trong tình sắt son...
 
                   T.T.K.3.10.2008
 
Hoa Quỳnh một đóa tinh khôi
Thẹn thùng e ắp bờ môi khép hờ


Đêm đêm hé nhụy nên thơ
Say lòng quân tử ngẩn ngơ đất trời!
                                -sd-


 
ThanhThanhKhiet 09.10.2008 17:19:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Gửi lại

Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù

Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du

Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào

Xa rồi , xa lắm Hà nội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi

T.T.K.8.10.2008

 
Hà Nôi thu về vàng xác lá
Đất Phương nam nghe xa lạ - lá vàng!!!
Đã cuối thu rồi, như chưa có thu sang
Chưa thấy lá vàng rụng khi mùa thu tới
Hà Nội thu về lá vàng rơi ngập lối
Đất Phương Nam xanh ngắt một vườn thu
Trời trong veo không gợn chút mây mù
Người chưa biết - thu về vàng lối cỏ
Gửi về em gái nhỏ
Đất Hà thành văn vật ngàn năm
Chiều thu này có nhớ xa xăm
Một người đi khi lá vàng rơi, chiều thu se lạnh!
Màu cẩm thạch nước hồ Gươm lóng lánh
Tà áo nào còn đẹp buổi hoàng hôn!
Đôi mắt xa xăm thoáng chút u buồn
Thương nhớ, dỗi hờn người xa chưa trở lại
Lòng tê tái!!!
Đất Phương Nam một màu xanh trải
Đất Phương Nam chưa có thu về
Không có mùa thu, không có gió lạnh se
Nhưng vẫn nhớ có thu trời Hà Nội
Gửi về em gái - hãy gửi cho anh em nhé chiếc lá vàng
Đừng để thu sang, rồi đông tới
Chỉ còn lá khô, mà người chờ vời vợi
Một đời, chỉ hơi hướng một mùa thu...
                         ĐT

Và em đã về đất phương Nam
Có nhặt cho anh chiếc lá vàng
Của những ngày thu trời Hà Nội
Để làm kỷ niệm đó không em?
 
Hay đã quên rồi nhặt cho anh
Và bỏ luôn ngoài ấy nửa tim mình!!!
Thôi rồi! một chút tình ảo vọng
Lá vàng không; đành nhặt lá xanh
 
Để một đời chỉ hơi hướng mùa thu
"... Để lòng mặn đắng kiếp phù du
Ai đâu trở lại trời Hà Nội
Nhặt chút luyến lưu....trả tôi nhờ!
                 ĐT

 
 
Đây mùa thu - bầu trời Hanội
Gói bao nhiêu chiếc lá vàng rơi
Cùng  làn gió thu se se lạnh
Mang cả về nam, tặng cho anh
 
Thương người thơ thẩn nhặt lá vàng
Dấu trong niềm nhớ nỗi hoang mang
Lang thang chiều tím , thu đâu có
Mà mong trong đó có lá vàng
 
Sao anh lại thích lá vàng rơi
Gắn mãi sầu đau với cuộc đời
Trời đang trở mùa xuân sẽ đến
Ươm mầm xanh - l ại -  tuổi đôi mươi
 
Mùa thu thăm thẳm của đất trời
Đưa hồn xao động chút chơi vơi
Vẫn nghe trong gió lời nhung nhớ
Để hồn chưa lạc giữa thành đô…
  
Dù cho tình thơ trong ảo vọng
Vẫn nghe lắng đọng những buồn vui
Áng thơ xin hãy mãi đâm chồi
Nở hoa thơm ngát cho người …” Nhớ dai “
 
                  T.T.K.9.10.2008
 
 
Đình Thế 10.10.2008 00:13:06 (permalink)
0
Cuộc đời ai chẳng thích mùa xuân
Nhưng xuân đi, đến biết bao lần
Làm sao trở lại mùa xuân trước
Để ngắm mai vàng nở đầu sân?
 
Xuân đến là báo mùa hạ đến
Mai nở để chờ phượng nở thôi
Đêm qua trăng tròn, đêm nay khuyết
Xuân, hạ, thu, đông vốn cuộc đời
 
Nếu là xuân đến ta yêu hoa
Nhưng nay thu muộn nắng nhạt nhoà
Đành tiếc lá vàng nên nhặt lấy
Đẹp của lá vàng khác đẹp hoa
 
Xin cảm ơn em tặng lá vàng
Sưởi ấm lòng tôi đợi xuân sang
Nhưng xuân đến không là xuân trước
Nên tiếc thu qua, sợ đông tàn
 
Ngày xuân lộc biếc cây nở hoa
Hoa nở đài trang đâu phải là...
Rồi hạ rồi thu... rồi vàng lá
Lá vàng cũng đẹp cũng kiêu sa
 
Kiêu sa của dĩ vãng một thời
Thời xuân hoa nở khoe màu tươi
Thu đến lá vàng là biểu tượng
Thuở ấy xuân về đẹp đấy thôi!!!
 
Cảm ơn ai đã tặng tôi
Lá vàng kỷ niệm bồi hồi ngày xưa
Dòng đời sớm nắng chiều mưa
Đất trời thu muộn, chuyển mùa sang đông
Ước đông nay có nắng hồng...
         ĐT
thaianh49 11.10.2008 19:54:06 (permalink)
0
 
 
THANH KHIẾT UI

 
Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho
Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà
Hôm nay mình đã mang qua
Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua
 
Ăn rồi hết giận nghe chưa
Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình
 
Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn
THái Anh
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 11.10.2008 22:12:04 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 
 
THANH KHIẾT UI

 
Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho
Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà
Hôm nay mình đã mang qua
Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua
 
Ăn rồi hết giận nghe chưa
Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình
 
Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn
THái Anh
 
 
 
Khế này gửi nghĩa gửi tình
Hay là bạn chi vô tình trộm cho
Ăn vào lòng lại lo lo
Lỡ ra chủ đến đánh cho vỡ đầu 
Thanh Khiết co cẳng chạy mau...
 
               T.T.K.

 

ThanhThanhKhiet 11.10.2008 23:09:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Cuộc đời ai chẳng thích mùa xuân
Nhưng xuân đi, đến biết bao lần
Làm sao trở lại mùa xuân trước
Để ngắm mai vàng nở đầu sân?
 
Xuân đến là báo mùa hạ đến
Mai nở để chờ phượng nở thôi
Đêm qua trăng tròn, đêm nay khuyết
Xuân, hạ, thu, đông vốn cuộc đời
 
Nếu là xuân đến ta yêu hoa
Nhưng nay thu muộn nắng nhạt nhoà
Đành tiếc lá vàng nên nhặt lấy
Đẹp của lá vàng khác đẹp hoa
 
Xin cảm ơn em tặng lá vàng
Sưởi ấm lòng tôi đợi xuân sang
Nhưng xuân đến không là xuân trước
Nên tiếc thu qua, sợ đông tàn
 
Ngày xuân lộc biếc cây nở hoa
Hoa nở đài trang đâu phải là...
Rồi hạ rồi thu... rồi vàng lá
Lá vàng cũng đẹp cũng kiêu sa
 
Kiêu sa của dĩ vãng một thời
Thời xuân hoa nở khoe màu tươi
Thu đến lá vàng là biểu tượng
Thuở ấy xuân về đẹp đấy thôi!!!
 
Cảm ơn ai đã tặng tôi
Lá vàng kỷ niệm bồi hồi ngày xưa
Dòng đời sớm nắng chiều mưa
Đất trời thu muộn, chuyển mùa sang đông
Ước đông nay có nắng hồng...
         ĐT


Ngày ấy thu về đẹp lắm sao?
Trào dâng sóng cuộn mãi khát khao
Lang thang tìm mắt thu ngày trước
Để vuốt tim mình phút xuyến xao
 
Kỷ niệm êm đềm xây mộng ước
Say tình -  tâm tưởng - uống trời thu
Một năm bốn mùa là bất biến
Lòng người mặn đắng kiếp phù du
 
Sao mãi vào thu nhặt lá vàng
Làm trời với đất phải hoang mang
Xin hãy trả đi niềm nhung nhớ
Ươm hoa thắm nở cánh đài trang
 
Có ai như Thế mãi không anh
Hiến tặng tuổi xanh - dạ chân thành
Cả đời, nhặt lá vàng quá khứ
Để buồn ngự trị hết ngày xanh…
 
T.T.K.10.10.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 23:16:56 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 11.10.2008 23:12:06 (permalink)
0
ooo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/76FECF05B2A346EEA028589544A00EB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 23:38:38 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Đình Thế 12.10.2008 01:00:41 (permalink)
0
Sao mãi vào thu nhặt lá vàng
Làm trời với đất phải hoang mang
Xin hãy trả đi niềm nhung nhớ
Ươm hoa thắm nở cánh đài trang

Có ai như Thế mãi không anh
Hiến tặng tuổi xanh - dạ chân thành
Cả đời, nhặt lá vàng quá khứ
Để buồn ngự trị hết ngày xanh…

T.T.K.10.10.2008 
 
Ai không có kỷ niệm thời qúa khứ!
Ai không buồn khi tình lỡ, duyên xa!
Kỷ niệm ngày xưa sao có thể nhạt nhoà!
Em cũng vậy thôi mà T,T,KH!!!
 
An ủi làm chi khi tình là bất diệt
Khuyên nhủ làm chi! em cũng thế rồi
Đọc thơ người em cũng xót đấy thôi
Thì đừng nói lòng em không mặn đắng!
 
Đừng nói dạ chân thành ngày xanh hiến tặng
Con người thường hy vọng ở ngày mai
Làm việc cho mình, cho cuộc sống hôm nay
Nhưng quá khứ là ngọt ngào ray rứt
 
Dù cơ cực
Đời người - dĩ vãng khó mà quên...
ĐT
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 202 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9