Nhật KÝ TÌNH YEU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              VÔ TÌNH       Vô tình ta gặp được em   Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.   Vô tình ta đặng lời mời   Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)   Vô tình ta chẳng thèm nghe   Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.   Vô tình xúc cảm tuôn dòng   Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.   Vô tình gió thoảng bên tai   Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.   Vô tình ghi tạc trong lòng   Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!   SD 25/10/08 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 19:54:31 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Thư em 
    
  Em viết lá thư trong mưa rơi 
  Gửi về ngoài ấy tới…một người 
  Nghe heo may thổi , trời trở lạnh 
  Trong này  mây nặng, gió tả tơi 
    
  Em viết lá thư trong mưa rơi 
  Mực nhoè,trang giấy rách làm đôi 
  Mỗi lời mỗi nét như còn thắm 
  Tiếc lắm thư ơi….nát mất rồi  
    
  Thời gian trôi mãi -  mãi cứ trôi 
  Đường về khuất nẻo - nẻo xa xôi 
  Em đan áo ấm bằng sợi nhớ 
  Nhờ mây cùng gió chở tới rồi 
    
  Khăn quàng vương ít dấu môi son 
  Thời gian rơi mãi - vết vẫn còn 
  Em trao thương nhớ vào khăn đó 
   Cho” ai’ thương nhớ cũng dâng tràn 
    
  Em mơ - em đợi - một xuân sang 
  Ngàn hoa đua sắc với nắng vàng 
  Em về Hanoi đầu năm ấy 
  Mừng xuân – trong náo nức - rộn ràng… 
    
  Liệu rồi 
  Pháo đỏ...có... ngập đường...? 
   
  T.T.K.23.10.2008 
    
    
   
   
 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CDA5DF91AF204894A983EA9F3461C392.jpg[/image] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ TÌNH       Vô tình ta gặp được em   Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.   Vô tình ta đặng lời mời   Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)   Vô tình ta chẳng thèm nghe   Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.   Vô tình xúc cảm tuôn dòng   Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.   Vô tình gió thoảng bên tai   Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.   Vô tình ghi tạc trong lòng   Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!   SD 25/10/08         Vô tình nắng vẫn cứ tươi 
  Mà không biết có nụ cười đẫm châu 
  Vô tình mây nhuốm sắc màu 
  Mà không biết có nỗi sầu trong ta 
  Vô tình gió vẫn reo ca 
  Mà không biết có xót xa ngập lòng 
  Vô tình hoa vẫn thắm nồng 
  Mà không biết có má hồng phôi phai 
  Vô tình...không biết hỏi ai... 
  ... 
  ATT 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 23:20:42 bởi anhtrangthu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Một ngày  
     
  Một ngày không gặp nhau  
  Gió ơi trốn đi đâu  
  Màu trời thôi xanh biếc  
  Mưa rơi ta nhớ nhau
 
Một ngày không gặp nhau  
  Đât đỏ như bạc màu  
  Vụn tơi cùng thương nhớ  
  Kiếm tìm anh nơi đâu
   
  Một ngày không gặp nhau  
  Lá xanh thoáng lo âu  
  Hoa buồn không mở cánh  
  Huơng thơm chẳng ngát đâu  
     
  Một ngày không gặp nhau  
  Biển lười dâng thuỷ triều  
  Cát chờ trong quạnh vắng  
  Không một cánh hải âu
 
 Một ngày không gặp nhau  
  Hồn em bay phiêu diêu  
  Tìm anh sao không thấy  
  Bây giờ anh ở đâu ?  
     
  T.T.K.26.10.2008  
  
 
 
   
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 10:32:35 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: anhtrangthu  
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
  CHỈ VÌ  
   
  Chỉ vì tin nhắn vu vơ  
  Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!  
  Mà sao ta cứ ước mong  
  Mà sao ta lại dối lòng của ta  
   
  Chỉ vì câu nói thoảng qua  
  Mà sao ta ngỡ như là...được yêu  
   
  Chỉ vì...  
  ATT  
   
   
  Chỉ vì ta quá ngu ngơ  
  Nên ta mới bị bất ngờ đấy thôi  
  Chỉ vì ta quá tin người  
  Nên ta mới phải ngậm ngùi xót xa  
  Chỉ vì một giấc mơ hoa  
  Nên ta mới ngỡ đã là...được yêu  
  Chỉ vì...  
     
  T.T.K.27.10.2008  
   
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet      
quote: 
   
  Trích đoạn: anhtrangthu  
   
   
   
  CHỈ VÌ  
   
  Chỉ vì tin nhắn vu vơ  
  Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!  
  Mà sao ta cứ ước mong  
  Mà sao ta lại dối lòng của ta  
   
  Chỉ vì câu nói thoảng qua  
  Mà sao ta ngỡ như là...được yêu  
   
  Chỉ vì...  
  ATT  
   
   
  Chỉ vì ta quá ngu ngơ  
  Nên ta mới bị bất ngờ đấy thôi  
  Chỉ vì ta quá tin người  
  Nên ta mới phải ngậm ngùi xót xa  
  Chỉ vì một giấc mơ hoa  
  Nên ta mới ngỡ đã là...được yêu  
  Chỉ vì...  
     
  T.T.K.27.10.2008  
   
   
  
   PHẢI CHĂNG? 
   
  Phải chăng ta cố ngu ngơ 
  Để cho ta được mộng mơ ít nhiều 
  Phải chăng ta cố không yêu 
  Để cho ta phải cô liêu suốt đời... 
  Phải chăng...bỏ phải chăng thôi... 
  ATT 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
   
   
   
  CHỈ VÌ  
   
  Chỉ vì tin nhắn vu vơ  
  Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!  
  Mà sao ta cứ ước mong  
  Mà sao ta lại dối lòng của ta  
   
  Chỉ vì câu nói thoảng qua  
  Mà sao ta ngỡ như là...được yêu  
   
  Chỉ vì...  
  ATT  
   
   
  Chỉ vì ta quá ngu ngơ  
  Nên ta mới bị bất ngờ đấy thôi  
  Chỉ vì ta quá tin người  
  Nên ta mới phải ngậm ngùi xót xa  
  Chỉ vì một giấc mơ hoa  
  Nên ta mới ngỡ đã là...được yêu  
  Chỉ vì...  
     
  T.T.K.27.10.2008  
   
   
  
 
  PHẢI CHĂNG? 
   
  Phải chăng ta cố ngu ngơ 
  Để cho ta được mộng mơ ít nhiều 
  Phải chăng ta cố không yêu 
  Để cho ta phải cô liêu suốt đời... 
  Phải chăng...bỏ phải chăng thôi... 
  ATT 
  
 
   
Phải chăng ta tự dối mình 
  Cho nên đã để cho tình buông trôi 
  Phải chăng vì lỡ yêu rồi 
  Để cho ta phải suốt đời đơn côi 
  Phải chăng ……bỏ phải chăng thôi 
    
  T.T.K.27.10.2008 
   
 
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đền thiêng 
    
  Đức tin in dấu thủa thiếu thời   Ngọt ngào - cưng nựng ,trái tim tôi   Đền thiêng - nơi bình yên trú ngụ   Vô tư - nao nức - bốn mùa vui       Đền thiêng – tôi quỳ dưới chân người   Thắp hồng ngọn lửa trái tim tôi   Đền thiêng - nơi tôi hằng ngưỡng vọng   Cũng mở lòng …đón nhận đức tin tôi       Nếu đem thần tượng…đập vỡ rồi…   Hồn tôi tê lạnh chốn chơi vơi   Hoang mang chấp chới trong cô quạnh   Hoa thắm tin yêu cũng rụng rời        Đền thiêng sẽ tắt lửa muôn đời    Có vào dâng tặng trái tim côi   Lửa thiêng đâu phải …đời trần tục   Thì đành trông đợi kiếp Luân hồi       Xin đừng    Đập vỡ trái tim tôi       T.T.K.27.10.2008               
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9A1377054B064E38A6DD51C919FAF489.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 10:32:13 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  VÔ TÌNH 
    
  Vô tình ta gặp được em 
  Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. 
  Vô tình ta đặng lời mời 
  Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) 
  Vô tình ta chẳng thèm nghe 
  Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. 
  Vô tình xúc cảm tuôn dòng 
  Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. 
  Vô tình gió thoảng bên tai 
  Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. 
  Vô tình ghi tạc trong lòng 
  Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! 
  SD 25/10/08 
   
   
  Vô tình nắng vẫn cứ tươi 
  Mà không biết có nụ cười đẫm châu 
  Vô tình mây nhuốm sắc màu 
  Mà không biết có nỗi sầu trong ta 
  Vô tình gió vẫn reo ca 
  Mà không biết có xót xa ngập lòng 
  Vô tình hoa vẫn thắm nồng 
  Mà không biết có má hồng phôi phai 
  Vô tình...không biết hỏi ai... 
  ... 
  ATT 
   
  Vô tình 
    
  Vô tình ta trót thương yêu 
  Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ 
  Vô tình ta viết dòng thơ 
  Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau 
  Vô tình để nhớ trong nhau 
  Bây giờ xa cách nát nhàu con tim 
  Vô tình lầm lũi kiếm tìm 
  Đường đi cách trở cánh chim xa vời 
  Vô tình cũng đến tới nơi 
  Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai 
    
  T.T.K.27.10.2008 
   
    
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    VÔ TÌNH       Vô tình ta gặp được em   Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.   Vô tình ta đặng lời mời   Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)   Vô tình ta chẳng thèm nghe   Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.   Vô tình xúc cảm tuôn dòng   Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.   Vô tình gió thoảng bên tai   Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.   Vô tình ghi tạc trong lòng   Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!   SD 25/10/08         Vô tình nắng vẫn cứ tươi 
  Mà không biết có nụ cười đẫm châu 
  Vô tình mây nhuốm sắc màu 
  Mà không biết có nỗi sầu trong ta 
  Vô tình gió vẫn reo ca 
  Mà không biết có xót xa ngập lòng 
  Vô tình hoa vẫn thắm nồng 
  Mà không biết có má hồng phôi phai 
  Vô tình...không biết hỏi ai... 
  ... 
  ATT      Vô tình       Vô tình ta trót thương yêu   Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ   Vô tình ta viết dòng thơ   Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau   Vô tình để nhớ trong nhau   Bây giờ xa cách nát nhàu con tim   Vô tình lầm lũi kiếm tìm   Đường đi cách trở cánh chim xa vời   Vô tình cũng đến tới nơi   Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai       T.T.K.27.10.2008          Vô tình suổi chảy thơ yêu 
  Để ai mơ mộng như diều trên mây 
  Vô tình bỏ lại dòng này 
  Để ai đắm đuối mê say cả đời 
  Vô tình thả chút thơ rơi 
  Vô tình ai nhặt được lời ta yêu? 
  ATT             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  VÔ TÌNH 
    
  Vô tình ta gặp được em 
  Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời. 
  Vô tình ta đặng lời mời 
  Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!) 
  Vô tình ta chẳng thèm nghe 
  Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng. 
  Vô tình xúc cảm tuôn dòng 
  Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai. 
  Vô tình gió thoảng bên tai 
  Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng. 
  Vô tình ghi tạc trong lòng 
  Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!! 
  SD 25/10/08 
   
   
  Vô tình nắng vẫn cứ tươi 
  Mà không biết có nụ cười đẫm châu 
  Vô tình mây nhuốm sắc màu 
  Mà không biết có nỗi sầu trong ta 
  Vô tình gió vẫn reo ca 
  Mà không biết có xót xa ngập lòng 
  Vô tình hoa vẫn thắm nồng 
  Mà không biết có má hồng phôi phai 
  Vô tình...không biết hỏi ai... 
  ... 
  ATT 
   
  Vô tình 
    
  Vô tình ta trót thương yêu 
  Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ 
  Vô tình ta viết dòng thơ 
  Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau 
  Vô tình để nhớ trong nhau 
  Bây giờ xa cách nát nhàu con tim 
  Vô tình lầm lũi kiếm tìm 
  Đường đi cách trở cánh chim xa vời 
  Vô tình cũng đến tới nơi 
  Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai 
    
  T.T.K.27.10.2008 
   
   
  Vô tình suổi chảy thơ yêu 
  Để ai mơ mộng như diều trên mây 
  Vô tình bỏ lại dòng này 
  Để ai đắm đuối mê say cả đời 
  Vô tình thả chút thơ rơi 
  Vô tình ai nhặt được lời ta yêu? 
  ATT 
   
   
  Vô tình thả những dòng thơ 
  Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào 
  Vô tình thơ viết dạt dào 
  Để cho say đắm hồn vào mộng mơ 
  Vô tình gửi gió áng thơ 
  Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa? 
    
  T.T.K.28.10.2008 
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Đơn phương       Chia anh một chén mê say   Nửa kia đã cạn - nửa này còn nguyên       Chia anh một gánh nhớ thương   Nửa em  trĩu nặng - nửa dường nhẹ bông       Chia anh hai chữ đợi trông   Nửa anh hờ hững - nửa  mong ngóng chờ       Hai vai nặng gánh mộng mơ   Bên thương - bên nhớ- bây giờ em mang       Dù cho lá héo - hoa tàn   Nửa anh hờ hững em còn giữ đây       Bao giờ gió cuốn xua mây   Cho anh chạy đến gánh đầy tình em       T.T.K.28.10.2008    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vô tình thả những dòng thơ    Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào    Vô tình thơ viết dạt dào    Để cho say đắm hồn vào mộng mơ    Vô tình gửi gió áng thơ    Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?         T.T.K.28.10.2008    
    DƯ ÂM  
   
  Chỉ còn vọng chút dư âm    Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ    Thoảng trong ký ức bụi mờ    Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang       Chỉ còn chiếc lá thu vàng    Hoang mang hồn chợt đếm từng hoàng hôn    Lặng nghe mưa đổ trên nguồn    Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gợn bên       Một thời mãi chẳng nguôi quên    Nếp nhăn ngày tháng gợi lên bồi hồi    Vu vơ riêng một góc trời    Có người hoài niệm cuộc đời đã qua       Ru tình,giờ đã trôi xa   Tìm trong quên lãng lại ra đợi chờ    Ngậm ngùi còn mấy vần thơ    Đành thôi gối giấc mộng hờ ru đêm       vithong           
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2008 10:27:57 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Vô tình thả những dòng thơ    Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào    Vô tình thơ viết dạt dào    Để cho say đắm hồn vào mộng mơ    Vô tình gửi gió áng thơ    Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?         T.T.K.28.10.2008    
            DƯ ÂM  
   
  Chỉ còn vọng chút dư âm  
  Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ  
  Thoảng trong ký ức bụi mờ  
  Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang  
     
  Chỉ còn chiếc lá thu vàng  
  Hoang mang người chợt đếm từng hoàng hôn  
  Lặng nghe mưa đổ trên nguồn  
  Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gọi tên  
     
  Một thời mãi chẳng nguôi quên  
  Một lời thôi cũng gợn lên bồi hồi  
  Vu vơ bên một góc trời  
  Có người hoài niệm cuộc đời đã qua  
     
  Ru tình ta lại ru ta  
  Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ  
  Ngậm ngùi còn mấy vần thơ    Đành thôi gối giấc mộng hờ thiên thu  
     
  vithong  
   
   
  Vô tình nghe tiếng nhạc trầm 
  Vẳng nghe như tiếng thì thầm của ai 
  Vô tình nắng rớt qua vai 
  Chợt như thoáng tiếng thở dài đâu đây. 
  Vô tình đi dưới hàng cây 
  Bỗng dưng nhặt được lời đầy yêu thương... 
  ATT 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 18:39:32 bởi anhtrangthu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÔ TÌNH       Vô tình ta gặp được em    Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.    Vô tình ta đặng lời mời    Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)    Vô tình ta chẳng thèm nghe    Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.    Vô tình xúc cảm tuôn dòng    Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.    Vô tình gió thoảng bên tai    Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.    Vô tình ghi tạc trong lòng    Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!    SD 25/10/08          Vô tình nắng vẫn cứ tươi  
  Mà không biết có nụ cười đẫm châu  
  Vô tình mây nhuốm sắc màu  
  Mà không biết có nỗi sầu trong ta  
  Vô tình gió vẫn reo ca  
  Mà không biết có xót xa ngập lòng  
  Vô tình hoa vẫn thắm nồng  
  Mà không biết có má hồng phôi phai  
  Vô tình...không biết hỏi ai...  
  ...  
  ATT       Vô tình       Vô tình ta trót thương yêu    Để lòng dệt mãi thật nhiều mộng mơ    Vô tình ta viết dòng thơ    Gửi cho ai đấy bây giờ khổ đau    Vô tình để nhớ trong nhau    Bây giờ xa cách nát nhàu con tim    Vô tình lầm lũi kiếm tìm    Đường đi cách trở cánh chim xa vời    Vô tình cũng đến tới nơi    Vườn hoang nhà vắng…không người hỏi ai       T.T.K.27.10.2008          Vô tình suổi chảy thơ yêu  
  Để ai mơ mộng như diều trên mây  
  Vô tình bỏ lại dòng này  
  Để ai đắm đuối mê say cả đời  
  Vô tình thả chút thơ rơi  
  Vô tình ai nhặt được lời ta yêu?  
  ATT       VÔ TÌNH    Vô tình chi hỡi đông phong    Gieo sầu trải lạnh cho lòng người đau    Vô tình thấy lá phai màu    Nao nao sóng nước dàu dàu cỏ cây    Vô tình trời hạ đầy mây    Mưa rơi vào dạ đong đầy xót xa    Vô tình cánh én lượn qua    Báo mùa xuân đến sao hoa kém hồng!    Vô tình vườn cũ xa trông    Đường xưa còn đó mà không lối về    Vô tình chi hỡi trăng thề    Chia đôi hai mảnh tái tê hồn người!    Thi Nang     
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: