Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 202 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.10.2008 20:25:57 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Vô tình thả những dòng thơ
Đã làm bùng cháy giấc mơ ngọt ngào
Vô tình thơ viết dạt dào
Để cho say đắm hồn vào mộng mơ
Vô tình gửi gió áng thơ
Trăng thu nhặt được bây giờ đọc chưa?
 
T.T.K.28.10.2008
 
 

  DƯ ÂM

Chỉ còn vọng chút dư âm

Hằng đêm người vẫn lặng thầm ngồi mơ
Thoảng trong ký ức bụi mờ
Tiếng đàn xưa mãi thẫn thờ âm vang
 
Chỉ còn chiếc lá thu vàng
Hoang mang người chợt đếm từng hoàng hôn
Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
Xa trong kỷ niệm nỗi buồn gọi tên
 
Một thời mãi chẳng nguôi quên
Một lời thôi cũng gợn lên bồi hồi
Vu vơ bên một góc trời
Có người hoài niệm cuộc đời đã qua
 
Ru tình ta lại ru ta
Tìm trong quên lãng thì ra đợi chờ
Ngậm ngùi còn mấy vần thơ

Đành thôi gối giấc mộng hờ thiên thu
 
vithong

 
 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 



Vô tình nghe tiếng nhạc trầm
Vẳng nghe như tiếng thì thầm của ai
Vô tình nắng rớt qua vai
Chợt như thoáng tiếng thở dài đâu đây.
Vô tình đi dưới hàng cây
Bỗng dưng nhặt được lời đầy yêu thương...
ATT


 
Vô tìmh để một sớm mai
Bình minh chiếu sáng ngày dài reo vui
Vô tình gặp được người rồi
Niềm vui chứa đựng nụ cười thân yêu
Vô tình nắng nhạt buổi chiều
Hoàng hôn tím lại bao nhiêu mộng vàng
Vô tình đông đã tràn sang
Trong cung trăng sáng đầy tràn yêu thương
 
T.T.K.28.10.2008
ThanhThanhKhiet 29.10.2008 22:40:05 (permalink)
0
Hoa cát tường
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3BAC4DFE60D14A69BE378ABEAFA3D926.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 09:12:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 04:36:44 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

VÔ TÌNH
 
Vô tình ta gặp được em
Đấy là thời khắc nhá nhem tối trời.
Vô tình ta đặng lời mời
Không ăn cháo nóng mà dời chiếc xe(!)
Vô tình ta chẳng thèm nghe
Ngắm nhìn nhan sắc... nàng che má hồng.
Vô tình xúc cảm tuôn dòng
Đưa tay dời chiếc xe hồng của ai.
Vô tình gió thoảng bên tai
Hương thơm dìu dịu ngự ngay tim hồng.
Vô tình ghi tạc trong lòng
Bóng hường kiều diễm... chờ mong VÔ TÌNH!!!
SD 25/10/08

 
 



             VÔ TÌNH
 
   Vô tình yêu nhớ một người
Nên giờ ta khổ một mình đơn côi
   Vô tình nên mới xa xôi
Quen không đúng dáng _ yêu không đúng tình
   Giờ ngồi ta lại lặng thinh
Vô tình nhìn thấy anh vui bên người
   Rồi ta giả bộ cười cười
Hỏi người xưa cũ anh về với ai ?
   Vô tình giờ không có hai
Ta lau lệ xuốt những đêm canh dài
 
Phong Linh


ThanhThanhKhiet 30.10.2008 18:54:15 (permalink)
0
Tình trăng
 
Vô tình thả ánh trăng vàng
Để cho ai cứ mơ màng mãi trăng
 
Vô tình thả chút nhớ thương
Để cho ai cứ vấn vương nhớ hoài
 
Vô tình trăng bước ra ngoài
Nhìn về nhân thế thấy người yêu trăng
 
Chờ cho đêm sáng trăng rằm
Gửi mong gửi nhớ gửi thầm thương yêu
 
Tình yêu trăng có thật nhiều
Ngàn năm nhân thế vẫn treo bóng mình
 
T.T.K.30.10.2008
 
 

 
ThanhThanhKhiet 30.10.2008 23:18:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Người đi...người về...
           Thương tặng Mừng!
Người đi mất dáng tuyệt tình
Người về thắm lại duyên mình trầu hôi
Thương ôi chút nghĩa bọt bèo
Níu hôm qua với ngày sau ...bạc màu!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              3/28/10/2008


Em ghé thăm chị nè. Đọc mấy câu của chị buồn quá.Em gửi chút buồn nhé
Mong chị khoẻ và vui

 
Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008
 
anhtrangthu 31.10.2008 00:09:39 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Liên Thơ

Người đi...người về...
           Thương tặng Mừng!
Người đi mất dáng tuyệt tình
Người về thắm lại duyên mình trầu hôi
Thương ôi chút nghĩa bọt bèo
Níu hôm qua với ngày sau ...bạc màu!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              3/28/10/2008


Em ghé thăm chị nè. Đọc mấy câu của chị buồn quá.Em gửi chút buồn nhé
Mong chị khoẻ và vui

 
Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008
 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........





SĨ ĐOAN 31.10.2008 11:58:29 (permalink)
0
Cách xa, xa cách bến- dòng...
Lời thơ in mãi cho lòng vấn vương!
Kiếp này bầu bạn- yêu thương...
Trăm năm há dễ chung đường thơ ca!!!

-sd-

ThanhThanhKhiet 31.10.2008 12:06:24 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

 
Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về
 
Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương
 
Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài
 
Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa
 
Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng
 
Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008

 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........
 
Tình si
 
Tình yêu ngủ lại trong tim
Bến mơ đập nhịp để tìm hương say
 
Trời đưa gió cuốn mây bay
Trái tim đóng cửa mải say …biết gì
 
Tình yêu lui bước ra đi
Trái tim vẫn đập mỗi khi đêm về
 
Triền miên trong những cơn mê
Trái tim nhắm mắt chở che …chính mình
 
T.T.K.31.10.2008
 

 
 
SĨ ĐOAN 31.10.2008 12:20:49 (permalink)
0
Em đi như mơ!
Cho anh bơ vơ...
Tình em ngây thơ!
Cho lòng ngơ ngơ...!
-SD-
SĨ ĐOAN 31.10.2008 15:47:34 (permalink)
0
Xa rời ánh mắt thân thương
Buồn đau khôn tả lệ vương tim hồng
Nhớ nhung, nhung nhớ tuôn dòng
Nén sâu tâm khảm khơi lòng nguôi ngoai!

-sd 31/10/08
.

ThanhThanhKhiet 31.10.2008 18:27:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Bao giờ
 
Ai gieo mơ mộng trong em
Thổi bùng mong đợi mỗi đêm trăng về

Ai đem chén rượu say mê
Rót vào nỗi nhớ tràn trề niềm thương

Ai đem tình ngát thơm hương
Để cho hoa mãi vấn vương héo đài

Bây giờ tháng rộng năm dài
Đợi trông thương nhớ nhạt phai bốn mùa

Bây giờ ngày tháng như thừa
Trời không xanh nữa - sáng -  trưa - nhạt lòng

Ai đem tình thả trôi sông
Mà bao trông đợi vẫn không dạt bờ
Bao giờ cho hết mộng mơ………….
 
T.T.K.30.10.2008

 
Tình kia ai thả trôi sông
Sao còn luyến tiếc còn mong dạt bờ

Tình ơi sao quá hững hờ
Chẳng lưu luyến cứ lững lờ trôi đi

Ai mang một mối tình si
Thả trôi đó để tình đi không về?

Bao giờ cho hết não nề?
ATT

Hoạ cùng bạn thành ra thơ buồn...........

 

Tình si
 
Tình yêu ngủ lại trong tim
Bến mơ đập nhịp để tìm hương say
 
Trời đưa gió cuốn mây bay
Trái tim đóng cửa mải say …biết gì
 
Tình yêu lui bước ra đi
Trái tim vẫn đập mỗi khi đêm về
 
Triền miên trong những cơn mê
Trái tim nhắm mắt chở che …chính mình
 
T.T.K.31.10.2008

Tôi yêu ai bằng cả tâm hồn
Dòng huyết nóng dập dồn tuôn chảy
Vọng tiếng yêu mãi mãi đong đầy
Và ước nguyện đang bày ngưỡng cửa...
sd 31/10/08

Nồng nàn một trái tim yêu
Gửi cho ai cả một chiều tương tư
Ghi vào một áng thiên thư
Vi vu gió hát tựa như tiếng người...
ATT
 
 

 
Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…
 
T.T.K.31.10.2008
Đình Thế 31.10.2008 20:00:11 (permalink)
0

Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…

 
Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
             ĐT
ThanhThanhKhiet 31.10.2008 20:56:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…

T.T.K.

Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
             ĐT


"Một liều, ba bảy cũng liều...
Nói gì! thôi để thuỷ triều chảy xuôi..."

Buông tay rồi đó người ơi,...

               ĐT

 

 
Có duyên không phận ở đời
Đã làm bao kiếp con người thương đau
 
Lời thề thắm thiết trao nhau
Càng làm héo ruột nát nhàu con tim
 
Một đời số kiếp nổi chìm
Tìm nhau theo bóng cánh chim xa vời
 
Yêu nhau trót đã nặng lời
Con tằm đến thác chẳng rời tơ vương
 
T.T.K.31.10.2008
 
T.T.K.    Tặng bạn bông Hải đường.Chúc cuối tuần vui nhé
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0A4C983128C34215B0D3FF2825324A4F.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 31.10.2008 21:29:52 (permalink)
0


Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…
T.T.K.

Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
             ĐT


"Một liều, ba bảy cũng liều...
Nói gì! thôi để thuỷ triều chảy xuôi..."

Buông tay rồi đó người ơi,...

               ĐT


 
Có duyên không phận ở đời
Đã làm bao kiếp con người thương đau
 
Lời thề thắm thiết trao nhau
Càng làm héo ruột nát nhàu con tim
 
Một đời số kiếp nổi chìm
Tìm nhau theo bóng cánh chim xa vời
 
Yêu nhau trót đã nặng lời
Con tằm đến thác chẳng rời tơ vương
 
T.T.K.31.10.2008
 
T.T.K.    Tặng bạn bông Hải đường.Chúc cuối tuần vui nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0A4C983128C34215B0D3FF2825324A4F.jpg[/image]





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C27D18F839AC46A39A2C76C3A5E7EB17.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 31.10.2008 22:27:05 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu



Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…
T.T.K.

Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
             ĐT


"Một liều, ba bảy cũng liều...
Nói gì! thôi để thuỷ triều chảy xuôi..."

Buông tay rồi đó người ơi,...

               ĐT


 
Có duyên không phận ở đời
Đã làm bao kiếp con người thương đau
 
Lời thề thắm thiết trao nhau
Càng làm héo ruột nát nhàu con tim
 
Một đời số kiếp nổi chìm
Tìm nhau theo bóng cánh chim xa vời
 
Yêu nhau trót đã nặng lời
Con tằm đến thác chẳng rời tơ vương
 
T.T.K.31.10.2008
 
T.T.K.    Tặng bạn bông Hải đường.Chúc cuối tuần vui nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0A4C983128C34215B0D3FF2825324A4F.jpg[/image]





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C27D18F839AC46A39A2C76C3A5E7EB17.jpg[/image]

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0DC70863DB7A4F5896C9650C1E6C7FEE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 202 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9