Nhật KÝ TÌNH YEU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Thuơng em phương ấy hao gầy  
  Xa xôi gửi chút tình này cho em  
  Gửi em một cánh môi mềm  
  Bàn tay ấm áp dịu êm... ngọt ngào  
  Tháng ngày xa cách hư hao  
  Ước gần nhau để gửi trao... cuộc đời  
  Người xa ơi! người thuơng ơi!  
                 ĐT
 
    
    
  Chào ĐT mấy hôm rồi TTK bận quá đón tiếp chậm thông cảm nhé  
    
    
  TÌNH YÊU  
   
  Tình yêu em giữ vẫn luôn đầy Chồng chất mỗi ngày mỗi đắm say 
Nỗi nhớ đêm về lay ký ức 
Niềm đau ngày đến có ai hay? 
Nỗi buồn đằng đẵng tràn tâm trí... 
Ngắn ngủi niềm vui chẳng đầy tay! 
Gửi gió vần thơ em ấp ủ 
Mang theo chút nắng ấm trong này... 
 
                   T.T.K.16.11.2008
 
 
  
    Ta tìm lại bên em - trang nhật ký   Kẻ giang đầu, người giang vĩ xa xôi   Vần thơ sao vẫn ấm áp bồi hồi   Lòng khẽ hỏi, em ơi! tình vẫn đẹp   Ta bước tiếp   Dù nghe tình phôi pha   Em luôn khách khứa đầy nhà   Anh đứng ngắm từ xa và lặng lẽ   Nói một mình - em nhé   Vui lên đi với đời   Anh về trong bước đơn côi   Nghe sương xuống lạnh, nghe đời mênh man...         Đâu đây một chút gió ngàn                       ĐT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
   
   
  
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Thuơng em phương ấy hao gầy  
  Xa xôi gửi chút tình này cho em  
  Gửi em một cánh môi mềm  
  Bàn tay ấm áp dịu êm... ngọt ngào  
  Tháng ngày xa cách hư hao  
  Ước gần nhau để gửi trao... cuộc đời  
  Người xa ơi! người thuơng ơi!  
                 ĐT
 
    
    
  Chào ĐT mấy hôm rồi TTK bận quá đón tiếp chậm thông cảm nhé  
    
    
  TÌNH YÊU  
   
  Tình yêu em giữ vẫn luôn đầy Chồng chất mỗi ngày mỗi đắm say 
Nỗi nhớ đêm về lay ký ức 
Niềm đau ngày đến có ai hay? 
Nỗi buồn đằng đẵng tràn tâm trí... 
Ngắn ngủi niềm vui chẳng đầy tay! 
Gửi gió vần thơ em ấp ủ 
Mang theo chút nắng ấm trong này... 
 
                   T.T.K.16.11.2008
 
 
  Ta tìm lại bên em - trang nhật ký 
  Kẻ giang đầu, người giang vĩ xa xôi 
  Vần thơ sao vẫn ấm áp bồi hồi 
  Lòng khẽ hỏi, em ơi! tình vẫn đẹp 
  Ta bước tiếp 
  Dù nghe tình phôi pha 
  Em luôn khách khứa đầy nhà 
  Anh đứng ngắm từ xa và lặng lẽ 
  Nói một mình - em nhé 
  Vui lên đi với đời 
  Anh về trong bước đơn côi 
  Nghe sương xuống lạnh, nghe đời mênh man... 
       Đâu đây một chút gió ngàn 
                     ĐT 
  
 
  Một người lữ khách đợi đò ngang 
  Đã bao nhiêu chuyến chẳng có sang 
  Vẫn đứng một mình trên bến vắng 
   Túi thơ bầu rượu mãi mơ màng 
    
  xuốt bốn mùa xuân hạ thu đông 
  Áng thơ thả khắp chốn mênh mông 
  Vui chút mung lung trong lặng lẽ 
   Có vớt lại dòng nào cho em không 
    
  Mỗi ngày em  nhớ vẫn trông mong 
  Bởi tygôn xưa luôn thắm đậm hồng 
   Em luôn giữ bông hoa trong nỗi nhớ 
  Anh còn thương nó  nữa hay không? 
    
  T.T.K.1.12.2008 
   
 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4A2DE0FB18854A70982660CB1EC0B6E1.jpg[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 17:35:36 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăng Sáng       
  Trăng sáng đến ngất ngây    Lay động hồn thi sỹ         Đêm rằm trăng tròn đầy    Dát vàng vào ánh sáng         Trăng đi theo gió bay    Đứng đâu nhìn vẫn thấy         Khi trời mưa rây rây    Trăng tìm mây nghiêng nấp         Trăng tưới xuống vườn cây    Lá hoa đùa vui sướng         Vào những đêm trăng sáng    Như thoang thoáng hương bay         Có đêm trăng hao gầy    Mặt hồ mờ in bóng         Ngắm trăng em mê say    Lòng đầy niềm vui sống         Anh có giống như trăng    Sao rằm em dậy sóng         T.T.K.30.11.2008        TRĂNG MỜ         Đêm đông bóng trăng mờ    Lắng hồn vào cõi mơ    Vàng rơi tia huyền ảo    Gieo sầu tím trang thơ         Mang nỗi buồn bơ vơ    Thương người nơi bến đợi    Trăng đi chưa lại bờ    Gió lùa mùa đông tới...         Dù đường xa diệu vợi    Nhưng lòng vẫn sắt son    Ngắm trăng khuyết trăng non    Ước mong trăng sáng tròn         Trông chờ trăng mỏi mòn    Thu qua rồi đông đến    Nhưng trăng chưa về bến    Để liễu gầy héo hon    Thi Nang          Trăng lu         Gió rét nên trăng lu    Trời phảng phất sương mù    Rơi vào hồn cô quạnh    Làm em nhớ trăng thu         Hoa hồng vừa ra nụ    Dỗi hờn nên gió ru    Cả đêm không mở cánh    Cả đêm không thèm ngủ         Em cũng như trăng thôi    Xa anh em mờ tối    Xa anh em mong đợi    Lòng thương nhớ không vơi         Em mong mùa thu tới    Nhớ về nhé anh ơi    
Giữa ngày rằm trăng sáng    Cho mình được chung đôi         T.T.K.1.12.2008        TRĂNG ÚA         Lặng nhìn vầng trăng úa    Gió lạnh đã tràn về    Mênh mang vàng đồng lúa    Êm ả một vùng quê.         Lòng người lạnh tái tê    Giữa đêm đông tĩnh lặng    Nhớ thuở ở sơn khê    Bao năm dài đằng đẵng...         Một mình trong cảnh vắng    Chìm vào ánh trăng rơi    Mong manh làn sương trắng    Hắt hiu một góc trời.         Hãy sáng lên trăng ơi!    Cho lòng ta ấm lại    Cho tình người đẹp mãi    Như hoa nở trên đời.    THi Nang     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG 
   
  Trăng Sáng  
     
  Trăng sáng đến ngất ngây  
  Lay động hồn thi sỹ  
     
  Đêm rằm trăng tròn đầy  
  Dát vàng vào ánh sáng  
     
  Trăng đi theo gió bay  
  Đứng đâu nhìn vẫn thấy  
     
  Khi trời mưa rây rây  
  Trăng tìm mây nghiêng nấp  
     
  Trăng tưới xuống vườn cây  
  Lá hoa đùa vui sướng  
     
  Vào những đêm trăng sáng  
  Như thoang thoáng hương bay  
     
  Có đêm trăng hao gầy  
  Mặt hồ mờ in bóng  
     
  Ngắm trăng em mê say  
  Lòng đầy niềm vui sống  
     
  Anh có giống như trăng  
  Sao rằm em dậy sóng  
     
  T.T.K.30.11.2008   
   
  TRĂNG MỜ  
     
  Đêm đông bóng trăng mờ  
  Lắng hồn vào cõi mơ  
  Vàng rơi tia huyền ảo  
  Gieo sầu tím trang thơ  
     
  Mang nỗi buồn bơ vơ  
  Thương người nơi bến đợi  
  Trăng đi chưa lại bờ  
  Gió lùa mùa đông tới...  
     
  Dù đường xa diệu vợi  
  Nhưng lòng vẫn sắt son  
  Ngắm trăng khuyết trăng non  
  Ước mong trăng sáng tròn  
     
  Trông chờ trăng mỏi mòn  
  Thu qua rồi đông đến  
  Nhưng trăng chưa về bến  
  Để liễu gầy héo hon  
  Thi Nang  
   
   
  Trăng lu  
     
  Gió rét nên trăng lu  
  Trời phảng phất sương mù  
  Rơi vào hồn cô quạnh  
  Làm em nhớ trăng thu  
     
  Hoa hồng vừa ra nụ  
  Dỗi hờn nên gió ru  
  Cả đêm không mở cánh  
  Cả đêm không thèm ngủ  
     
  Em cũng như trăng thôi  
  Xa anh em mờ tối  
  Xa anh em mong đợi  
  Lòng thương nhớ không vơi  
     
  Em mong mùa thu tới  
  Nhớ về nhé anh ơi  
  
Giữa ngày rằm trăng sáng  
  Cho mình được chung đôi  
     
  T.T.K.1.12.2008   
   
  TRĂNG ÚA  
     
  Lặng nhìn vầng trăng úa  
  Gió lạnh đã tràn về  
  Mênh mang vàng đồng lúa  
  Êm ả một vùng quê.  
     
  Lòng người lạnh tái tê  
  Giữa đêm đông tĩnh lặng  
  Nhớ thuở ở sơn khê  
  Bao năm dài đằng đẵng...  
     
  Một mình trong cảnh vắng  
  Chìm vào ánh trăng rơi  
  Mong manh làn sương trắng  
  Hắt hiu một góc trời.  
     
  Hãy sáng lên trăng ơi!  
  Cho lòng ta ấm lại  
  Cho tình người đẹp mãi  
  Như hoa nở trên đời.  
  THi Nang  
   
    
  Trăng thanh 
    
  Đêm gió mát trăng thanh 
  Một mình ngồi lặng mgắm 
  Tình sao quá mong manh 
  lòng buồn rơi giọt đắng 
    
  Ngày xưa trăng cũng sáng 
  trải vàng ánh long lanh 
  Em vui như chim hót 
  Ríu rít mãi bên anh 
    
  Đêm gió mát trăng thanh 
  Giờ còn một mình anh 
  Giữa trời đêm khuya vắng 
  Ngồi buồn lặng ngắm trăng thanh 
    
  T.T.K.3.12.2008 
    
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xanh mãi xanh!       Anh hỏi  có lạnh không   Em đã thấy ấm lòng   Bởi từ tim anh đó   Có một ngọn lửa nồng       Nếu đời không có anh   Ngày xuân cũng biến thành   Trăm mùa đông lạnh giá   Hoa lá chẳng còn xanh       Bàn tay em xinh xinh   Ngủ vùi trong tay anh   Với bao niềm tin cậy   Đang ngon giấc an lành       Đầu em tựa vai anh   Hương tóc rơi bồng bềnh   Gió ghen tìm mây đuổi   giữa trời rộng mông mênh       Trời xanh..xanh mãi xanh   Mùa xuân…xuân mãi xanh   Em mãi mãi trong anh!       T.T.K.3.12.2008        r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 08:46:51 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăng Sáng       
  Trăng sáng đến ngất ngây    Lay động hồn thi sỹ         Đêm rằm trăng tròn đầy    Dát vàng vào ánh sáng         Trăng đi theo gió bay    Đứng đâu nhìn vẫn thấy         Khi trời mưa rây rây    Trăng tìm mây nghiêng nấp         Trăng tưới xuống vườn cây    Lá hoa đùa vui sướng         Vào những đêm trăng sáng    Như thoang thoáng hương bay         Có đêm trăng hao gầy    Mặt hồ mờ in bóng         Ngắm trăng em mê say    Lòng đầy niềm vui sống         Anh có giống như trăng    Sao rằm em dậy sóng         T.T.K.30.11.2008        TRĂNG MỜ         Đêm đông bóng trăng mờ    Lắng hồn vào cõi mơ    Vàng rơi tia huyền ảo    Gieo sầu tím trang thơ         Mang nỗi buồn bơ vơ    Thương người nơi bến đợi    Trăng đi chưa lại bờ    Gió lùa mùa đông tới...         Dù đường xa diệu vợi    Nhưng lòng vẫn sắt son    Ngắm trăng khuyết trăng non    Ước mong trăng sáng tròn         Trông chờ trăng mỏi mòn    Thu qua rồi đông đến    Nhưng trăng chưa về bến    Để liễu gầy héo hon    Thi Nang          Trăng lu         Gió rét nên trăng lu    Trời phảng phất sương mù    Rơi vào hồn cô quạnh    Làm em nhớ trăng thu         Hoa hồng vừa ra nụ    Dỗi hờn nên gió ru    Cả đêm không mở cánh    Cả đêm không thèm ngủ         Em cũng như trăng thôi    Xa anh em mờ tối    Xa anh em mong đợi    Lòng thương nhớ không vơi         Em mong mùa thu tới    Nhớ về nhé anh ơi    
Giữa ngày rằm trăng sáng    Cho mình được chung đôi         T.T.K.1.12.2008        TRĂNG ÚA         Lặng nhìn vầng trăng úa    Gió lạnh đã tràn về    Mênh mang vàng đồng lúa    Êm ả một vùng quê.         Lòng người lạnh tái tê    Giữa đêm đông tĩnh lặng    Nhớ thuở ở sơn khê    Bao năm dài đằng đẵng...         Một mình trong cảnh vắng    Chìm vào ánh trăng rơi    Mong manh làn sương trắng    Hắt hiu một góc trời.         Hãy sáng lên trăng ơi!    Cho lòng ta ấm lại    Cho tình người đẹp mãi    Như hoa nở trên đời.    THi Nang          Trăng thanh         Đêm gió mát trăng thanh    Một mình ngồi lặng mgắm    Tình sao quá mong manh    lòng buồn rơi giọt đắng         Ngày xưa trăng cũng sáng    trải vàng ánh long lanh    Em vui như chim hót    Ríu rít mãi bên anh         Đêm gió mát trăng thanh    Giờ còn một mình anh    Giữa trời đêm khuya vắng    Ngồi buồn lặng ngắm trăng thanh         T.T.K.3.12.2008           TRĂNG VÀNG         Lung linh ánh trăng vàng    Trên dòng sông êm ả    Lang thang gió dạo ngang    Long lanh sương đọng lá         Xa xa nhô mũi đá    Lăn tăn sóng hôn bờ    Thuyền trôi vào xứ lạ    Để bến mãi mong chờ         Bến ôm bóng trăng mơ    Bao đêm dài cô quạnh    Nhìn mây bay lững lờ    Khiến lòng sầu bơ vơ.         Những vì sao lấp lánh    Như ánh mắt từ xa    Xuyên qua bầu trời lạnh    Về ngắm trăng quê nhà         Ánh trăng vàng quê ta    Tựa tơ lụa mượt mà    Mang lời ca thắm thiết    Trải tình người bao la...    Thi Nang     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Một người lữ khách đợi đò ngang  
  Đã bao nhiêu chuyến chẳng có sang  
  Vẫn đứng một mình trên bến vắng  
   Túi thơ bầu rượu mãi mơ màng  
     
  Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông  
  Áng thơ thả khắp chốn mênh mông  
  Vui chút mung lung trong lặng lẽ  
   Có vớt lại dòng nào cho em không  
     
  Mỗi ngày em  nhớ vẫn trông mong  
  Bởi tygôn xưa luôn thắm đậm hồng  
   Em luôn giữ bông hoa trong nỗi nhớ  
  Anh còn thương nó  nữa hay không?  
     
  T.T.K.1.12.2008  
  
   
   Chiều mưa bến vắng bóng đò   Thương thân lữ khách giang hồ lênh đênh   Chiếc thân sóng gió gập ghềnh   Hành trình vạn nẻo, buồn tênh cuộc đời   Lúc buồn thự thán ta ơi!   Đâu là bến, đâu là nơi ta về   Đành thôi gió lạnh tái tê   Nhìn người hạnh phúc mà tê tái lòng   Chiều nay trên bến nhìn sông   Mưa đang rơi, một mùa đông đến rồi   Lòng buồn biết thuở nào nguôi   Biết ai dám gửi cuộc đời cho ta   Mà yêu, mà nhớ thiết tha   Có chăng đó cũng chỉ là... cho vui???                     ĐT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG 
   
  Trăng Sáng  
     
  Trăng sáng đến ngất ngây  
  Lay động hồn thi sỹ  
     
  Đêm rằm trăng tròn đầy  
  Dát vàng vào ánh sáng  
     
  Trăng đi theo gió bay  
  Đứng đâu nhìn vẫn thấy  
     
  Khi trời mưa rây rây  
  Trăng tìm mây nghiêng nấp  
     
  Trăng tưới xuống vườn cây  
  Lá hoa đùa vui sướng  
     
  Vào những đêm trăng sáng  
  Như thoang thoáng hương bay  
     
  Có đêm trăng hao gầy  
  Mặt hồ mờ in bóng  
     
  Ngắm trăng em mê say  
  Lòng đầy niềm vui sống  
     
  Anh có giống như trăng  
  Sao rằm em dậy sóng  
     
  T.T.K.30.11.2008   
   
  TRĂNG MỜ  
     
  Đêm đông bóng trăng mờ  
  Lắng hồn vào cõi mơ  
  Vàng rơi tia huyền ảo  
  Gieo sầu tím trang thơ  
     
  Mang nỗi buồn bơ vơ  
  Thương người nơi bến đợi  
  Trăng đi chưa lại bờ  
  Gió lùa mùa đông tới...  
     
  Dù đường xa diệu vợi  
  Nhưng lòng vẫn sắt son  
  Ngắm trăng khuyết trăng non  
  Ước mong trăng sáng tròn  
     
  Trông chờ trăng mỏi mòn  
  Thu qua rồi đông đến  
  Nhưng trăng chưa về bến  
  Để liễu gầy héo hon  
  Thi Nang  
   
   
  Trăng lu  
     
  Gió rét nên trăng lu  
  Trời phảng phất sương mù  
  Rơi vào hồn cô quạnh  
  Làm em nhớ trăng thu  
     
  Hoa hồng vừa ra nụ  
  Dỗi hờn nên gió ru  
  Cả đêm không mở cánh  
  Cả đêm không thèm ngủ  
     
  Em cũng như trăng thôi  
  Xa anh em mờ tối  
  Xa anh em mong đợi  
  Lòng thương nhớ không vơi  
     
  Em mong mùa thu tới  
  Nhớ về nhé anh ơi  
  
Giữa ngày rằm trăng sáng  
  Cho mình được chung đôi  
     
  T.T.K.1.12.2008   
   
  TRĂNG ÚA  
     
  Lặng nhìn vầng trăng úa  
  Gió lạnh đã tràn về  
  Mênh mang vàng đồng lúa  
  Êm ả một vùng quê.  
     
  Lòng người lạnh tái tê  
  Giữa đêm đông tĩnh lặng  
  Nhớ thuở ở sơn khê  
  Bao năm dài đằng đẵng...  
     
  Một mình trong cảnh vắng  
  Chìm vào ánh trăng rơi  
  Mong manh làn sương trắng  
  Hắt hiu một góc trời.  
     
  Hãy sáng lên trăng ơi!  
  Cho lòng ta ấm lại  
  Cho tình người đẹp mãi  
  Như hoa nở trên đời.  
  THi Nang  
   
   
  Trăng thanh  
     
  Đêm gió mát trăng thanh  
  Một mình ngồi lặng mgắm  
  Tình sao quá mong manh  
  lòng buồn rơi giọt đắng  
     
  Ngày xưa trăng cũng sáng  
  trải vàng ánh long lanh  
  Em vui như chim hót  
  Ríu rít mãi bên anh  
     
  Đêm gió mát trăng thanh  
  Giờ còn một mình anh  
  Giữa trời đêm khuya vắng  
  Ngồi buồn lặng ngắm trăng thanh  
     
  T.T.K.3.12.2008    
     
  TRĂNG VÀNG  
     
  Lung linh ánh trăng vàng  
  Trên dòng sông êm ả  
  Lang thang gió dạo ngang  
  Long lanh sương đọng lá  
     
  Xa xa nhô mũi đá  
  Lăn tăn sóng hôn bờ  
  Thuyền trôi vào xứ lạ  
  Để bến mãi mong chờ  
     
  Bến ôm bóng trăng mơ  
  Bao đêm dài cô quạnh  
  Nhìn mây bay lững lờ  
  Khiến lòng sầu bơ vơ.  
     
  Những vì sao lấp lánh  
  Như ánh mắt từ xa  
  Xuyên qua bầu trời lạnh  
  Về ngắm trăng quê nhà  
     
  Ánh trăng vàng quê ta  
  Tựa tơ lụa mượt mà  
  Mang lời ca thắm thiết  
  Trải tình người bao la...  
  Thi Nang  
   
    
  Trăng không 
    
  Cuối tháng nên không trăng 
  Nao nao nhớ chị Hằng 
  Những ngày rằm trăng sáng 
  Lung linh những ánh vàng 
    
  Cuối tháng nên không trăng 
  Bầu trời đen như mực 
  Im ắng hết xóm làng 
  vì không ai muốn thức 
    
  Gió rủ hoa đi chơi 
  Thoang thoảng chút thơm rơi 
  Trong bầu trời đen đặc 
  Tĩnh lặng đến chơi vơi 
    
  Mặt đất nhớ chị Hằng 
  Mặt đất nhớ thằng Cuội 
  Đang ngon giấc mơ màng 
  Trên kia lầu cung quảng 
    
  Bao giờ đến đêm rằm 
  Cho trăng về lại sáng 
  Để gặp được chị Hằng 
  Mơ màng ta ngắm trăng 
    
  T.T.K.4.12.2008 
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: tovinhnghiem          
Trái tim đóng cửa vách ngăn  
  Còn một ngoài cửa băng khoăn nỗi niềm  
  Một đêm rồi lại trắng đêm  
  Thời gian chầm chậm qua thềm trăng vơi  
  Tôi ghì ôm xác lá rơi  
  Đêm trường canh vắng mình tôi ngỡ ngàng  
  tvn       Chào bạn.TTK lang thang bắt gặp bài thơ hay ,xin giao lưu với bạn vài dòng nhé     Trái tim
   
  Bình yên tim đập nhịp nhàng  
  Mưa giông ào đến mở toang lối vào  
  Trái tim nào có tường ,rào  
  Vô tư để nước dâng trào cuốn trôi  
  Mênh mông sông nước mây trời  
  Ngu ngơ theo sóng chơi vơi bến bờ…  
     
  T.T.K.4.12.2008  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  
Một người lữ khách đợi đò ngang  
  Đã bao nhiêu chuyến chẳng có sang  
  Vẫn đứng một mình trên bến vắng  
   Túi thơ bầu rượu mãi mơ màng  
     
  Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông  
  Áng thơ thả khắp chốn mênh mông  
  Vui chút mung lung trong lặng lẽ  
   Có vớt lại dòng nào cho em không  
     
  Mỗi ngày em  nhớ vẫn trông mong  
  Bởi tygôn xưa luôn thắm đậm hồng  
   Em luôn giữ bông hoa trong nỗi nhớ  
  Anh còn thương nó  nữa hay không?  
     
  T.T.K.1.12.2008  
  
 
  
 
  Chiều mưa bến vắng bóng đò 
  Thương thân lữ khách giang hồ lênh đênh 
  Chiếc thân sóng gió gập ghềnh 
  Hành trình vạn nẻo, buồn tênh cuộc đời 
  Lúc buồn thự thán ta ơi! 
  Đâu là bến, đâu là nơi ta về 
  Đành thôi gió lạnh tái tê 
  Nhìn người hạnh phúc mà tê tái lòng 
  Chiều nay trên bến nhìn sông 
  Mưa đang rơi, một mùa đông đến rồi 
  Lòng buồn biết thuở nào nguôi 
  Biết ai dám gửi cuộc đời cho ta 
  Mà yêu, mà nhớ thiết tha 
  Có chăng đó cũng chỉ là... cho vui??? 
                    ĐT 
  
Thắm màu
    Mùa đông đã đến nơi rồi   Chắc người lữ khách của” tôi” …lòng buồn   Người đi suối chẩy mưa tuôn   Vệt chân để lại suối nguồn nhớ thương   Bao nhiêu vất vả dặm trường   Muốn ôm giữ hết chẳng nhường thế nhân!   Người đi dầu dãi phong trần   Làm cho hoa lá muôn phần xót đau   Tygon xưa vẫn thắm màu   Đợi người đọc nốt những câu ..thơ tình       T.T.K.5.12.2008        
   
   
   
  
  
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: bietaiaibiet       
Tự trách!         Ta đã yêu nhau được mấy năm    Tình em đầy đặn tựa trăng rằm    Biền biệt anh đi tìm ảo vọng    Bỏ em sống với nỗi xa xăm...         Anh có biết đâu những tháng ngày    Niềm vui em hứng chẳng đầy tay!    Và những đêm buồn trời trở gió    Em ôm nỗi nhớ, lạnh vai gầy...         Nghe báo tin em đang cảm sốt    Thư về anh gửi đẫm lời thương...    Bất chợt thấy mình vô nghĩa quá:    Chẳng bằng gói thuốc "cảm xuyên hương"! (*)            (*) "Cảm xuyên hương": tên một loại thuốc dùng để chữa bệnh cảm sốt, thông dụng và rất rẻ tiền.  
               Một liều thuốc cảm rất bình thường    Làm sao sánh được mối tơ vương    Em khỏi bệnh ,là do anh đã…    Thư về anh gửi “đẫm lời thương”         Anh cứ đi và hãy kiếm tìm    Lắng nghe tiếng nói của trái tim    Nó đưa đường anh không lạc lối    Cho thuyền neo đậu bến bình yên         Em chở một buổi sáng bình minh    Anh về xây lại một mối tình    Yên tâm dệt mộng ngày năm trước    Cho tròn lời ước giữa chúng mình         T.T.K.5.12.2008     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      
       Tygon xưa vẫn thắm màu    Đợi người đọc nốt những câu ..thơ tình       Tình yêu như sợi chỉ mành    Vít chi hoa trắng tưởng tình trắng trong    Rồi đêm kia lệ ròng ròng    Tiễn đưa người bước sang sông lòng buồn    Người đi suối chảy mưa tuông    Bao nhiêu cách trở dặm trường em ơi    Thế là đành, thế là thôi    Trăm năm cũng đã lỡ rồi duyên nhau...                    ĐT       _____________________________    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
    
   
  
 
   
  Tygon xưa vẫn thắm màu  
  Đợi người đọc nốt những câu ..thơ tình  
   
  Tình yêu như sợi chỉ mành  
  Vít chi hoa trắng tưởng tình trắng trong  
  Rồi đêm kia lệ ròng ròng  
  Tiễn đưa người bước sang sông lòng buồn  
  Người đi suối chảy mưa tuông  
  Bao nhiêu cách trở dặm trường em ơi  
  Thế là đành, thế là thôi  
  Trăm năm cũng đã lỡ rồi duyên nhau...  
                  ĐT  
   
  _____________________________ 
   
  Sao quên  
    
  Duyên xưa đã lỡ...cũng rồi 
  Còn tình sao nỡ để trôi xuôi dòng 
    
  giây tơ chẳng thắm chỉ hồng 
  Nhưng nơi ký ức đáy lòng nhớ thương 
    
  Giây hoa” tim vỡ”leo tường 
  Cũng luôn nhỏ lệ vấn vương đợi chờ 
    
  Để nghe đọc nốt dòng thơ 
  Của ngày xưa ấy bây giờ …chắc quên? 
    
  T.T.K.5.12.2008 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăng Sáng       
  Trăng sáng đến ngất ngây    Lay động hồn thi sỹ         Đêm rằm trăng tròn đầy    Dát vàng vào ánh sáng         Trăng đi theo gió bay    Đứng đâu nhìn vẫn thấy         Khi trời mưa rây rây    Trăng tìm mây nghiêng nấp         Trăng tưới xuống vườn cây    Lá hoa đùa vui sướng         Vào những đêm trăng sáng    Như thoang thoáng hương bay         Có đêm trăng hao gầy    Mặt hồ mờ in bóng         Ngắm trăng em mê say    Lòng đầy niềm vui sống         Anh có giống như trăng    Sao rằm em dậy sóng         T.T.K.30.11.2008        TRĂNG MỜ         Đêm đông bóng trăng mờ    Lắng hồn vào cõi mơ    Vàng rơi tia huyền ảo    Gieo sầu tím trang thơ         Mang nỗi buồn bơ vơ    Thương người nơi bến đợi    Trăng đi chưa lại bờ    Gió lùa mùa đông tới...         Dù đường xa diệu vợi    Nhưng lòng vẫn sắt son    Ngắm trăng khuyết trăng non    Ước mong trăng sáng tròn         Trông chờ trăng mỏi mòn    Thu qua rồi đông đến    Nhưng trăng chưa về bến    Để liễu gầy héo hon    Thi Nang          Trăng lu         Gió rét nên trăng lu    Trời phảng phất sương mù    Rơi vào hồn cô quạnh    Làm em nhớ trăng thu         Hoa hồng vừa ra nụ    Dỗi hờn nên gió ru    Cả đêm không mở cánh    Cả đêm không thèm ngủ         Em cũng như trăng thôi    Xa anh em mờ tối    Xa anh em mong đợi    Lòng thương nhớ không vơi         Em mong mùa thu tới    Nhớ về nhé anh ơi    
Giữa ngày rằm trăng sáng    Cho mình được chung đôi         T.T.K.1.12.2008        TRĂNG ÚA         Lặng nhìn vầng trăng úa    Gió lạnh đã tràn về    Mênh mang vàng đồng lúa    Êm ả một vùng quê.         Lòng người lạnh tái tê    Giữa đêm đông tĩnh lặng    Nhớ thuở ở sơn khê    Bao năm dài đằng đẵng...         Một mình trong cảnh vắng    Chìm vào ánh trăng rơi    Mong manh làn sương trắng    Hắt hiu một góc trời.         Hãy sáng lên trăng ơi!    Cho lòng ta ấm lại    Cho tình người đẹp mãi    Như hoa nở trên đời.    THi Nang          Trăng thanh         Đêm gió mát trăng thanh    Một mình ngồi lặng mgắm    Tình sao quá mong manh    lòng buồn rơi giọt đắng         Ngày xưa trăng cũng sáng    trải vàng ánh long lanh    Em vui như chim hót    Ríu rít mãi bên anh         Đêm gió mát trăng thanh    Giờ còn một mình anh    Giữa trời đêm khuya vắng    Ngồi buồn lặng ngắm trăng thanh         T.T.K.3.12.2008           TRĂNG VÀNG         Lung linh ánh trăng vàng    Trên dòng sông êm ả    Lang thang gió dạo ngang    Long lanh sương đọng lá         Xa xa nhô mũi đá    Lăn tăn sóng hôn bờ    Thuyền trôi vào xứ lạ    Để bến mãi mong chờ         Bến ôm bóng trăng mơ    Bao đêm dài cô quạnh    Nhìn mây bay lững lờ    Khiến lòng sầu bơ vơ.         Những vì sao lấp lánh    Như ánh mắt từ xa    Xuyên qua bầu trời lạnh    Về ngắm trăng quê nhà         Ánh trăng vàng quê ta    Tựa tơ lụa mượt mà    Mang lời ca thắm thiết    Trải tình người bao la...    Thi Nang          Trăng không         Cuối tháng nên không trăng    Nao nao nhớ chị Hằng    Những ngày rằm trăng sáng    Lung linh những ánh vàng         Cuối tháng nên không trăng    Bầu trời đen như mực    Im ắng hết xóm làng    vì không ai muốn thức         Gió rủ hoa đi chơi    Thoang thoảng chút thơm rơi    Trong bầu trời đen đặc    Tĩnh lặng đến chơi vơi         Mặt đất nhớ chị Hằng    Mặt đất nhớ thằng Cuội    Đang ngon giấc mơ màng    Trên kia lầu cung quảng         Bao giờ đến đêm rằm    Cho trăng về lại sáng    Để gặp được chị Hằng    Mơ màng ta ngắm trăng         T.T.K.4.12.2008       TRĂNG NON         Trên đỉnh núi chon von    Mờ nhạt ánh trăng non    Ẩn sau làn mây trắng    Lơ lửng như thuyền con.         Nhớ ai,trăng gầy mòn?    Gieo buồn trên sóng nước    Cây cỏ sầu héo hon    Úa vàng lời hẹn ước.         Nhớ trăng,chân nhẹ bước    Rét buốt tấm lòng son    Thương về mùa đông trước    Bao kỷ niệm vẫn còn!         Ước mơ trăng sớm tròn    Trên trời cao lồng lộng    Thả hồn trong cõi mộng    Chìm vào giấc ngủ ngon.    Thi Nang     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em đếm sao  
   
  Em nhìn phía chân trời  
  Từ một chốn xa xôi  
  Anh cũng nhìn nơi ấy  
  Và thấy ánh sao rơi  
   
   
  Sao rơi vào mắt em  
  Sao rơi vào mắt anh  
  Long lanh trong ánh sáng  
  Một tình yêu chân thành  
   
  Trăng thu dưới ánh trăng  
  Dệt bao điều mộng ước  
  Trong gió mát an lành  
  Da diết lòng thương mến  
   
  Những chiều mưa xám trời  
  Em ngồi đếm mưa rơi  
  Trước thềm anh mong đợi  
  Đứng nhìn nước mưa trôi  
   
  Đêm không trăng tối trời  
  Anh thắp lên ngọn lửa  
  Lung linh sáng reo vui  
  Cùng tình yêu đôi lứa  
   
  Có những đêm trăng mờ  
  Ngồi nghe anh đọc thơ  
  Anh viết cho em đó  
  Nghe hồn mãi ngẩn ngơ  
   
  Đêm về em nằm mơ  
  Hai ta như bé thơ  
  Dắt nhau nhìn sao sáng  
  Anh đếm ông sáng sao  
   
  Em đếm ông sao sáng  
  Ta cùng hướng nhìn vào  
  Những vì sao lấp lánh  
  Đẹp như tình ta trao         T.T.K.5.12.2008             
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: