Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 202 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Ha Nghinh Tuan 18.12.2008 18:25:22 (permalink)
0


Đính kèm (1)

Hãy bay lên chín tầng mây
Cho lòng thanh thản ngất ngây với trời
Buồn vui tâm sự trong đời
Sẽ tan trong áng mây ngời ngời xanh

T.T.K.18.12.2008


Thanh Khiết tỷ ơi cho đệ nha!
Tranh chim đẹp quá đệ a lại nhìn
Chim cho đệ luôn, đệ rinh
cánh bằng đệ chở nặng tình tâm giao
Vùng trời mơ ước dạt dào
Cánh bằng đệ lướt đi vào trời mây.
-NT-
(Mỗi khi trời vào đông, gió luồng se se lạnh, có một cái gì buồn len lén vào hồn. Thấy tranh chim của tỷ có chút gì khơi gợi nỗi niềm, tiểu đệ ghé qua. Nếu có gì phật ý, kính mong lương thứ!)
ThanhThanhKhiet 18.12.2008 19:03:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


Đính kèm (1)

Hãy bay lên chín tầng mây
Cho lòng thanh thản ngất ngây với trời
Buồn vui tâm sự trong đời
Sẽ tan trong áng mây ngời ngời xanh

T.T.K.18.12.2008


Thanh Khiết tỷ ơi cho đệ nha!
Tranh chim đẹp quá đệ a lại nhìn
Chim cho đệ luôn, đệ rinh
cánh bằng đệ chở nặng tình tâm giao
Vùng trời mơ ước dạt dào
Cánh bằng đệ lướt đi vào trời mây.
-NT-
(Mỗi khi trời vào đông, gió luồng se se lạnh, có một cái gì buồn len lén vào hồn. Thấy tranh chim của tỷ có chút gì khơi gợi nỗi niềm, tiểu đệ ghé qua. Nếu có gì phật ý, kính mong lương thứ!)


Cánh chim sẻ gió lưng trời
vẫy vùng với nắng chơi vơi mây ngàn
Để lòng ta những mơ màng
Giá hồn ta được chim mang du hành
Ta nguyền ôm cả trời xanh
Làm cho trần thế vĩnh hằng mùa xuân
 
T.T.K.18.12.2008 
 
TTK cám ơn Ha Nghinh Tuan Đã ghé.Chúc vui
ThanhThanhKhiet 19.12.2008 21:58:23 (permalink)
0
Hạnh phúc
 
Em thả vào xuân những đắm say
Hồn em bay bổng chin tầng mây
Hương thơm ngào ngạt đầy cành biếc
Niềm vui tràn khắp mắt em cay
 
Anh đã cho em một khoảng trời
Chỉ có mùa xuân và nắng thôi
Tình yêu mỗi ngày anh vun sới
Cây ngát mầm xanh nụ hoa cười
 
Anh đã cho em một khoảng trời
Ngọt ngào êm dịu nắng vàng  tươi
Anh thả yêu thương vào trong đó
Hương nồng nao nức mãi reo vui
 
Em có mùa xuân của anh rồi
Mặc cho năm tháng lững lờ trôi
Mặc cho trời đất nhiều giông  gió
Em có tình anh -  một khoảng trời
 
T.T.K.19.12.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/DEE2AB5928CF43ABB54094B33688000D.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.12.2008 09:13:41 (permalink)
0
Mùa xuân
 
Em choàng áo nắng vàng
Ngỡ ngàng đón xuân sang
Chan chứa trong êm ấm
Niềm vui em dâng tràn
 
Mùa xuân của riêng mình
Tình ta cũng tươi xinh
Như cỏ cây hoa lá
Dưới ánh sáng bình minh
 
Tất cả đều ngát xanh
Mùa xuân rực rỡ quá
Như tình yêu của anh
Náo nức trong ngọt lành
 
Dìu nhau đi vào xuân
Cám ơn trời và đất
Cho ta mật hương đời
Mùa xuân ơi!...
 
T.T.K.20.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/25961DE06C724B1391E205774A6CE625.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 09:22:07 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 20.12.2008 09:53:21 (permalink)
0
Ngày ngày mộng tưởng nên thơ
Đêm đêm trở giấc trông chờ nắng gieo!

-SD-
ThanhThanhKhiet 20.12.2008 16:59:02 (permalink)
0
Xin chào MNS.TTK ghé thăm nè! nhân mùa giáng sinh TTK chúc nhà anh luôn đông vui rộn rã tiếng cười....






Đính kèm (1)

Đình Thế 20.12.2008 21:46:37 (permalink)
0
 
Merry Christmas
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 21:57:39 bởi Đình Thế >
ThanhThanhKhiet 20.12.2008 22:53:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

 
Merry Christmas



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/940C8995FBEB4705BA81F1A566732FC3.gif[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 21.12.2008 08:32:58 (permalink)
0
Cánh thư
 
Cánh thư nhẹ lướt trên bàn
Theo cùng bản nhạc cung đàn"Dư âm" 
 
Cánh thư làm ấm chiều đông
Em xin giữ lửa than hồng tim anh
 
T.T.K.21.12.2008




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3D56AD8826CE4593B0C405AF5024847F.gif[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.12.2008 00:45:11 (permalink)
0
Hạt cát
 
Hạt cát em gom mỗi cuối chiều
Hạt trong hạt đục nói bao điều
Hạt trong chứa chất bao hạnh phúc
Hạt đục...tâm tư lắng đọng nhiều
ATT


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

 
Hạt cát
 
Hoàng hôn xuống em gom hạt cát
Rửa sao cho hết Rác cùng rêu
 
Siêng năng,chắt gạn mỗi chiều
Thì khi lầm đất vẫn nhiều hạt trong
 
Lửa hồng rọi sáng vào lòng
Cát trong thành những bông hồng thuỷ tinh
 
Lung linh ánh sáng lung linh
Xin đưa dâng tặng mối tình thuỷ chung
 
T.T.K.22.12.2008
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E71A580BEA0E49BAAD66C1168456153A.JPG[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.12.2008 08:55:00 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Trời xanh chim hót đón xuân sang
Tình yêu em thả trong nắng vàng
Ươm ngàn hoa tươi đang sắc thắm
Cho ngát hương nồng suốt trăm năm
 
T.T.K.22.12.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6D85B579AAF3483889B483AFFDD08C2B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 13:58:16 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.12.2008 13:52:48 (permalink)
0
Thơ tình viết dưới trăng
 
****

Bài thơ viết tặng anh

Mà như cho chính mình
Dòng  thơ xinh đọng lại
Ở mãi trong trái tim
 
Em nao nức chờ trông
Tình em gửi vào đấy
Thấy tim anh  cháy nồng
Cùng dòng thơ em viết
 
Đêm nay dưới trăng mơ
Em viết những dòng thơ
Ngu ngơ tình duyên mộng
Anh ơi ! anh biết không ?
 
T.T.K.22.12.2008
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/521A842004AD47A8B519333141113BE0.gif[/image]
Attached Image(s)
ChuleHuong 22.12.2008 19:21:52 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thơ tình viết dưới trăng
 
****

Bài thơ viết tặng anh

Mà như cho chính mình
Dòng  thơ xinh đọng lại
Ở mãi trong trái tim
 
Em nao nức chờ trông
Tình em gửi vào đấy
Thấy tim anh  cháy nồng
Cùng dòng thơ em viết
 
Đêm nay dưới trăng mơ
Em viết những dòng thơ
Ngu ngơ tình duyên mộng
Anh ơi ! anh biết không ?
 
T.T.K.22.12.2008
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/521A842004AD47A8B519333141113BE0.gif[/image]

 
Chúc mừng giáng sinh vui vẻ nhé TTK
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56581/6AE0EC9A1A744B3D9ACC40E383842D26.JPG[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 23.12.2008 07:53:20 (permalink)
0


Gửi TTK
ThanhThanhKhiet 23.12.2008 19:09:24 (permalink)
0
...Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...
 
***
Muốn về tìm lại mùa yêu cũ
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 202 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9