Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 202 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 09.01.2009 12:44:05 (permalink)
0

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
Chờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
Vì trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008 

 
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 12:45:31 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 09.01.2009 16:30:30 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
Chờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
Vì trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008 

 
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

Ai đem trăng thả xuống hồ

Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời  chờ mong
 
                 T.T.K.9.1.2008
  




ThanhThanhKhiet 09.01.2009 19:25:47 (permalink)
0
một chút
 
Cuối năm một chút nắng gọi là
Trăm hoa một chút vừa mở cánh
Ai kia một  chút thoáng mặn mà
Lòng em một chút bâng khuâng nhớ
 
Một chút vu vơ một chút buồn
Cuộc đời một chút đổi thay luôn
Xuân đến hồn em càng hoang lạnh
Hoài nhớ bao nhiêu…tháng ngày xanh
 
Hình như hoa xuân héo trên cành
Nỗi buồn đồng hành cùng xuân đến
Trả cánh buồm vui về đông lạnh
Ướp lại hồn em trong giá băng
 
T.T.k.9.1.2008
 
 
 
T.A. 10.01.2009 05:44:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3F5F34D5F9D54BCFA76F6C599973E12D.jpg[/image]

một chút
 
Cuối năm một chút nắng gọi là
Trăm hoa một chút vừa mở cánh
Ai kia một  chút thoáng mặn mà
Lòng em một chút bâng khuâng nhớ
 
Một chút vu vơ một chút buồn
Cuộc đời một chút đổi thay luôn
Xuân đến hồn em càng hoang lạnh
Hoài nhớ bao nhiêu…tháng ngày xanh
 
Hình như hoa xuân héo trên cành
Nỗi buồn đồng hành cùng xuân đến
Trả cánh buồm vui về đông lạnh
Ướp lại hồn em trong giá băng
 
T.T.k.9.1.2008
 
 
MỘT CHÚT

Một chút nhớ một chút thương
Chỉ là một chút mà tương tư sầu
Mà nghe tim nhức canh thâu
Mà lòng quặn thắt nhói đau phút giờ

Một chút thôi đã bơ phờ
Đã dâng giòng nước tràn bờ mi loang
Đã làm mờ nhạt môi son
Nghiêng chao thân thể gầy mòn mắt sâu

Một chút như thể nát nhầu
Tâm hồn bấn loạn rối khâu sợi tình
Sợi buồn xoắn tít vào mình
Xoay qua trở lại bóng hình xiết nhau

Một chút thế đó phai màu
Đóa môi biếng nỡ mắt nâu đượm sầu
Chỉ là một chút cồn cào
Mà như sóng cuộn dâng trào trái tim

Tịnh Tâm




MỘT CHÚT


Thơ đưa một chút dễ thương
Hồn nghe một chút vẫn vương nhịp sầu
Tim nay rung động thật lâu
Tình thơ hé nở chút màu trời tơ

Phải chăng một chút dại khờ
Còn lưu luyến mắt mong chờ lệ loang?
Cho nhòa một chút phấn son
Cho đời một chút bồn chồn vì nhau

Muốn không em, một chút sầu
Và thêm một chút say say trong tình?
Tương tư kết sợi thơ xinh
Mạng giăng chút bóng chút hình quận nhau

Cho nhau một chút thương đau
Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
Thơ ngân một chút xôn xao
Góp thành gió bão dâng trào trong tim…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 05:45:27 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 10.01.2009 07:01:07 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3F5F34D5F9D54BCFA76F6C599973E12D.jpg[/image]

...Cho nhau một chút thương đau
Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
Thơ ngân một chút xôn xao
Góp thành gió bão dâng trào trong tim…


T.A.
 
TTK gửi bạn TA một bài về mùa xuân bạn đọc cho vui nhé.Chúc vui và an hoà.


Em gọi anh
 
Anh có nghe mùa xuân
Mơ hồ từ đâu đó
Anh có nghe tiếng gió
Thì thầm gọi tên anh
 
Anh có nghe nắng hanh
Thả trên cành xanh biếc
Anh có nghe gió xuân
Đưa lời em gửi đến
 
Xuân về ngập đất trời
Áo mùa đông thay mới
Đào mai nở nụ cười
Ngàn hoa đua sắc tươi
 
Gửi đến nơi xa xôi
Theo bóng chim lưng trời
Mai vàng như ánh nắng
Trong sắc xuân rạng ngời
 
Em nghe thoáng bóng người
Ngắm nhìn hoa đào nở
Trái tim chợt bồi hồi
Tình xuân về vẫy gọi…
 
Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy  
Xuân về đang reo vui…
 
Hãy lắng nghe em gọi
Anh ơi ! xuân đến rồi…
 
T.T.K.3.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 07:02:32 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 11.01.2009 09:16:37 (permalink)
0
Kiếm tìm
 
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim
 
T.T.K.11.1.2009 
 
NGUYÊN HẢI 11.01.2009 11:37:37 (permalink)
0
 
Kiếm tìm
 
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim 
 

T.T.K.11.1.2009


ĐÂU CHÚT ẤM !!!
 
Đời trôi hờ hững khối tình giăng (im)
Bạc cánh mòn chân vẫn cố tìm
Đồi núi rừng sâu sương lặng lẽ   (Đồi núi rừng sâu sương lặng lặng)
Biển trời mây sớm gió im lìm !    (Biển trời mây sớm gió lim lìm)
Ai người lòng quặn hoài bao nổi...
Cho kẽ tâm thương gởi mấy niềm !
Đêm lạnh biết quàng đâu chút ấm
Sưởi hồn cô quạnh, nhẹ nhàng tim?!
 
Nguyên Hải
 






Người chơi "ĐỘC NHẠN CÔ QUẦN"
Cho người thơ hoạ trăm phần khó khăn
Năm con chỉ có một ăn (giăng)
bốn con "im" phắt quá căng ngữ từ.
Vần "Lìm" có một không dư !
Chính là từ láy tâm tư   im lìm






Trao đổi tí cho vui nghe Chị (anh) Thanh Thanh Khiết, kính chúc TTK xuân mới cái gì cũng mới, có nhiều mới, và toại nguyện với cái mới với cuộc sống.

NH Miên man trong khói  sương xứ lạnh-nhiều hoa- nhiều nỗi niềm nên có viết LẢNG ĐẢNG TÌNH PHỐ NÚI, mong được TTK cảm nhận và tu từ dùm, tha hồ sửa chửa, NH luôn lắng nghe và chờ được nghe.
 
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 11:58:57 bởi NGUYÊN HẢI >
T.A. 11.01.2009 13:32:36 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/170ADA09DAF249D3918C21CA408E8BD8.jpg[/image]
 
Em gọi anh

Anh có nghe mùa xuân
Mơ hồ từ đâu đó
Anh có nghe tiếng gió
Thì thầm gọi tên anh

Anh có nghe nắng hanh
Thả trên cành xanh biếc
Anh có nghe gió xuân
Đưa lời em gửi đến

Xuân về ngập đất trời
Áo mùa đông thay mới
Đào mai nở nụ cười
Ngàn hoa đua sắc tươi

Gửi đến nơi xa xôi
Theo bóng chim lưng trời
Mai vàng như ánh nắng
Trong sắc xuân rạng ngời

Em nghe thoáng bóng người
Ngắm nhìn hoa đào nở
Trái tim chợt bồi hồi
Tình xuân về vẫy gọi…

Mùa xuân ngày xuân tươi
Tình xuân tình chơi vơi
Nơi xa anh có thấy  
Xuân về đang reo vui…

Hãy lắng nghe em gọi
Anh ơi ! xuân đến rồi…

T.T.K.3.1.2009


 
Em gọi anh
Trong như nắng mùa xuân
Thơm như đóa hồng đỏ
Thoảng bay theo làn gió
Rộn ràng trong mắt anh

Là ánh mắt em thanh
Là tiếng hát trong biếc
Là hơi thở mùa xuân
Mỗi khi em đến gần

Có em xuân ngập trời
Nắng hồng soi tơ mới
Nụ hoa hé môi cười
Rừng trổ lá xanh tươi

Có em xuân đến rồi
Ong bướm bay đầy trời
Hoa mai vàng hạt nắng
Hướng dương nở rạng ngời

Có em xuân đông người
Chào đón nhau hớn hở
Chuyện trò mãi chẳng thôi
Trong tình xuân đã gọi

Có em xuân thêm tươi
Ru mộng tình đầy vơi
Theo tháng ngày hoan hỉ
Một mùa xuân thật vui!

Anh lắng nghe em gọi
Mùa xuân cùa anh ơi!

T.A. 1/10/2009

Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.01.2009 15:23:33 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 
Kiếm tìm
 
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim 
 

T.T.K.11.1.2009


ĐÂU CHÚT ẤM !!!
 
Đời trôi hờ hững khối tình giăng (im)
Bạc cánh mòn chân vẫn cố tìm
Đồi núi rừng sâu sương lặng lẽ   (Đồi núi rừng sâu sương lặng lặng)
Biển trời mây sớm gió im lìm !    (Biển trời mây sớm gió lim lìm)
Ai người lòng quặn hoài bao nổi...
Cho kẽ tâm thương gởi mấy niềm !
Đêm lạnh biết quàng đâu chút ấm
Sưởi hồn cô quạnh, nhẹ nhàng tim?!
 
Nguyên Hải
 










Người chơi "ĐỘC NHẠN CÔ QUẦN"
Cho người thơ hoạ trăm phần khó khăn
Năm con chỉ có một ăn (giăng)
bốn con "im" phắt quá căng ngữ từ.
Vần "Lìm" có một không dư !
Chính là từ láy tâm tư   im lìm










Trao đổi tí cho vui nghe Chị  Thanh Thanh Khiết, kính chúc TTK xuân mới cái gì cũng mới, có nhiều mới, và toại nguyện với cái mới với cuộc sống.

NH Miên man trong khói  sương xứ lạnh-nhiều hoa- nhiều nỗi niềm nên có viết LẢNG ĐẢNG TÌNH PHỐ NÚI, mong được TTK cảm nhận và tu từ dùm, tha hồ sửa chửa, NH luôn lắng nghe và chờ được nghe.

 
Chẳng “cô” chẳng “nhạn” gì đâu
Chỉ vì chưa biết tìm câu ghép vần
“Ăn” “im” là khiết thuộc lần
Nên tương vào đấy chẳng cần nghĩ suy
Nguyên Hải hãy bỏ qua đi
Đừng nên để ý làm gì mệt thân
 
T.T.K.11.2.2009
 
TTK chân thành cám ơn NH .Bài LĐTPN của bạn ,TTK rât thích và đã đọc lại mấy lần đấy , nhưng …tu từ và…sửa thì …E rằng TTK còn là học trò của NH mà !!!
Chúc NH mãi vui trên những dòng thơ và rất hân hạnh đón tiếp

  
  
  
 





ThanhThanhKhiet 11.01.2009 20:47:32 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 
Kiếm tìm
 
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim 
 

T.T.K.11.1.2009


ĐÂU CHÚT ẤM !!!
 
Đời trôi hờ hững khối tình giăng (im)
Bạc cánh mòn chân vẫn cố tìm
Đồi núi rừng sâu sương lặng lẽ   (Đồi núi rừng sâu sương lặng lặng)
Biển trời mây sớm gió im lìm !    (Biển trời mây sớm gió lim lìm)
Ai người lòng quặn hoài bao nổi...
Cho kẽ tâm thương gởi mấy niềm !
Đêm lạnh biết quàng đâu chút ấm
Sưởi hồn cô quạnh, nhẹ nhàng tim

NGUYEN HẢI 
 


 
Tập tạnh
Thời gian lặng lẽ thoáng qua mau
Xa xót tình phai nặng nỗi đau
Sao bỏ lại đây trời thương nhớ
Cho lòng kẻ ở mãi rơi châu
Cô đơn tập tạnh làm  thơ phú
Ngả bóng canh khuya viết bốn câu
Niêm luật mặc dầu chưa biết tỏ
Cũng cho vơi bớt chút u sầu
 
T.T.K.11.1.2008
 
NGUYÊN HẢI 11.01.2009 21:49:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 
Kiếm tìm
 
Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim 
 

T.T.K.11.1.2009


ĐÂU CHÚT ẤM !!!
 
Đời trôi hờ hững khối tình giăng (im)
Bạc cánh mòn chân vẫn cố tìm
Đồi núi rừng sâu sương lặng lẽ   (Đồi núi rừng sâu sương lặng lặng)
Biển trời mây sớm gió im lìm !    (Biển trời mây sớm gió lim lìm)
Ai người lòng quặn hoài bao nổi...
Cho kẽ tâm thương gởi mấy niềm !
Đêm lạnh biết quàng đâu chút ấm
Sưởi hồn cô quạnh, nhẹ nhàng tim

NGUYEN HẢI 
 


 
Tập tạnh
Thời gian lặng lẽ thoáng qua mau                       
Xa xót tình phai nặng nỗi đau
Sao bỏ lại đây trời thương nhớ
Cho lòng kẻ ở mãi rơi châu
Cô đơn tập tạnh làm  thơ phú
Ngả bóng canh khuya viết bốn câu
Niêm luật mặc dầu chưa biết tỏ
Cũng cho vơi bớt chút u sầu
 T.T.K.11.1.2008
 


HOẠ THƠ QUA NẾT
 
Hoạ thơ qua nết thật là mau
Thấp thoáng vài giờ nhẹ khổ đau
Mi mắt thôi tưa bờ ngấm lệ
Vành môi còn đượm khóe thâm châu
Yêu thương nhắn mạng nghìn trăm chữ
Hờn giận trao tình chẳng một câu
Niêm luật nào bằng duyên đắc ý
Mắc chi chữ nghĩa nặng tâm sầu.
NH11012008




ThanhThanhKhiet 11.01.2009 22:45:04 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 HOẠ THƠ QUA NẾT
 
Hoạ thơ qua nết thật là mau
Thấp thoáng vài giờ nhẹ khổ đau
Mi mắt thôi tưa bờ ngấm lệ
Vành môi còn đượm khóe thâm châu
Yêu thương nhắn mạng nghìn trăm chữ
Hờn giận trao tình chẳng một câu
Niêm luật nào bằng duyên đắc ý
Mắc chi chữ nghĩa nặng tâm sầu.
NH11012008


Hoạ thơ tình ảo chẳng tới đâu
Nhưng lại vơi đi những nỗi sầu
Cho mắt lau đi dòng ngấn lệ
Làn môi không để đắng giọt châu
Tình thơ cũng đậm màu thương nhớ
Đôi dòng mơ ước chỉ mấy câu
Cũng để trong nhau nhiều mộng đẹp
Tâm hồn luôn được bớt khổ đau
 
T.T.K.11.1.2008
NGUYÊN HẢI 11.01.2009 23:26:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

HOẠ THƠ QUA NẾT
 
Hoạ thơ qua nết thật là mau
Thấp thoáng vài giờ nhẹ khổ đau
Mi mắt thôi tưa bờ ngấm lệ
Vành môi còn đượm khóe thâm châu
Yêu thương nhắn mạng nghìn trăm chữ
Hờn giận trao tình chẳng một câu
Niêm luật nào bằng duyên đắc ý
Mắc chi chữ nghĩa nặng tâm sầu.
NH11012008


Hoạ thơ tình ảo chẳng tới đâu
Nhưng lại vơi đi những nỗi sầu
Cho mắt lau đi dòng ngấn lệ
Làn môi không để đắng giọt châu
Tình thơ cũng đậm màu thương nhớ
Đôi dòng mơ ước chỉ mấy câu
Cũng để trong nhau nhiều mộng đẹp
Tâm hồn luôn được bớt khổ đau
 
T.T.K.11.1.2009















TƯƠNG TƯ BÊN HỒ
 
Khép mình vào khoang lặng
Cho ngày tháng qua mau
Nhẹ bớt những niềm đau
Quên dần bao nỗi nhớ
 
Nằng nặng tim hao mòn
Xót xa tình xưa ấy
Mặn đắng lời sắc son
Ứớc thề mươi năm trước
 
Mặt hồ im lặng ngắt
Sóng nhẹ biếc tình thu
Đông dáng gầy băng giá
Co mình trong...gío ru
 
Những vần thơ ngày ấy
Có giận hờn chi không
Mà chập chờn hư ảo
Thuỷ chung nào chờ mong
 
Chữ-nghĩa có khắc lòng
Gió trăng vào niêm luật
Cho tình thơ thêm sức
Giữ vẹn tiếng yêu thương
 
Phố núi đầy sắc hương
Ngạt ngào thơm lành lạnh
Chiều về trong cô quạnh
 Chân chậm đi... cuối đầu.
 NH11012009
 




HỎI VÀ MONG
 
Xin hỏi rằng: bạn muốn tới đâu?
Ở - đi duyên số có chi sầu
Nối mi, nhỏ mắt mà tươi lệ
Điểm sắc, tô môi được ánh châu
Thơ phú vạn lời đều bởi chữ
Thuyền tình trăm bến cũng vì câu
Những mong mô đó gầy duyên lại
Cho đời đôi lứa hết niềm đau.
 
NH12012009
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 11:55:54 bởi NGUYÊN HẢI >
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 08:33:30 (permalink)
0

HỎI VÀ MONG

Xin hỏi rằng: bạn muốn tới đâu?
Ở - đi duyên số có chi sầu
Nối mi, nhỏ mắt mà tươi lệ
Điểm sắc, tô môi được ánh châu
Thơ phú vạn lời đều bởi chữ
Thuyền tình trăm bến cũng vì câu
Những mong mô đó gầy duyên lại
Cho đời đôi lứa hết niềm đau.

NH12012009
 
Thơ hoạ trên NÉT tựa khói bay
Hư hư thực thực chin tầng mây
Bởi ai có biết ai đâu tá
Lạ lạ,quen quen dạ chất đầy
Gửi nhớ trao thương lòng  cũng nặng
Bận không lên NÉT lại quên ngay
Thơ tình nồng đượm say hương mới
Mong gì Duyên thắm tới trong tay
 
T.T.K.12.1.2008


 
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 09:31:23 (permalink)
0




Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


HỎI VÀ MONG

Xin hỏi rằng: bạn muốn tới đâu?
Ở - đi duyên số có chi sầu
Nối mi, nhỏ mắt mà tươi lệ
Điểm sắc, tô môi được ánh châu
Thơ phú vạn lời đều bởi chữ
Thuyền tình trăm bến cũng vì câu
Những mong mô đó gầy duyên lại
Cho đời đôi lứa hết niềm đau.

NH12012009

Thơ hoạ trên NÉT tựa khói bay
Hư hư thực thực chin tầng mây
Bởi ai có biết ai đâu tá
Lạ lạ,quen quen dạ chất đầy
Gửi nhớ trao thương lòng  cũng nặng
Bận không lên NÉT lại quên ngay
Thơ tình nồng đượm say hương mới
Mong gì Duyên thắm tới trong tay
 
T.T.K.12.1.2008

CŨNG TRẮNG TAY

E sợ tình đời sớm tối bay

Mặt hồ gió thoảng, phố mưa mây
Đào khoe Mai nở tình hoa lững
Lều khép Quỳ im cửa khoá đầy
Biết có duyên hờ... mà thấy lạ ?!
Hay là phận hụt... phải bay ngay
Chim trời mõi cánh về đâu nhỉ ?
Mơ mộng nhiều  rồi cũng trắng tay.
 
NH12012009
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 10:22:25 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 202 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9