Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 202 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 09:35:21 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3F5F34D5F9D54BCFA76F6C599973E12D.jpg[/image]

một chút
 
Cuối năm một chút nắng gọi là
Trăm hoa một chút vừa mở cánh
Ai kia một  chút thoáng mặn mà
Lòng em một chút bâng khuâng nhớ
 
Một chút vu vơ một chút buồn
Cuộc đời một chút đổi thay luôn
Xuân đến hồn em càng hoang lạnh
Hoài nhớ bao nhiêu…tháng ngày xanh
 
Hình như hoa xuân héo trên cành
Nỗi buồn đồng hành cùng xuân đến
Trả cánh buồm vui về đông lạnh
Ướp lại hồn em trong giá băng
 
T.T.k.9.1.2008
 
 
MỘT CHÚT

Một chút nhớ một chút thương
Chỉ là một chút mà tương tư sầu
Mà nghe tim nhức canh thâu
Mà lòng quặn thắt nhói đau phút giờ

Một chút thôi đã bơ phờ
Đã dâng giòng nước tràn bờ mi loang
Đã làm mờ nhạt môi son
Nghiêng chao thân thể gầy mòn mắt sâu

Một chút như thể nát nhầu
Tâm hồn bấn loạn rối khâu sợi tình
Sợi buồn xoắn tít vào mình
Xoay qua trở lại bóng hình xiết nhau

Một chút thế đó phai màu
Đóa môi biếng nỡ mắt nâu đượm sầu
Chỉ là một chút cồn cào
Mà như sóng cuộn dâng trào trái tim

Tịnh Tâm




MỘT CHÚT


Thơ đưa một chút dễ thương
Hồn nghe một chút vẫn vương nhịp sầu
Tim nay rung động thật lâu
Tình thơ hé nở chút màu trời tơ

Phải chăng một chút dại khờ
Còn lưu luyến mắt mong chờ lệ loang?
Cho nhòa một chút phấn son
Cho đời một chút bồn chồn vì nhau

Muốn không em, một chút sầu
Và thêm một chút say say trong tình?
Tương tư kết sợi thơ xinh
Mạng giăng chút bóng chút hình quận nhau

Cho nhau một chút thương đau
Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
Thơ ngân một chút xôn xao
Góp thành gió bão dâng trào trong tim…


T.A.

       
 
Thơ
 
Thơ cho một chút mộng mơ
Lắng nghe trong gió nỗi chờ niềm mong
Thơ cho một chút màu hồng
Để cho sóng dậy nơi lòng  niềm vui
Thơ cho một chút sắc tươi
Để tim rung nhẹ chơi vơi ngọt ngào
Dòng thơ ta hãy đổi trao
Để cho đời mãi dạt dào thương yêu
 
T.T.K.12.1.2008
 
                     
 
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 10:10:48 (permalink)
0
Gửi anh…
 
Xuân đang thắm lại màu tươi
Sao anh ở mãi phương trời thật xa
Có con độc nhạn bay qua
Một mình mỏi cánh sao là mùa xuân
Như em có mỗi một thân
Làm chi mở được cánh xuân hương đời
Để tình mình rớt chơi vơi
Để lòng gửi mãi một trời nhớ thương
Tháng ngày đứng trước sông Tương
Mà trông theo bóng  người thương tin về
Gửi xin một chút say mê
Để em gìn giữ đi về tình anh
 
T.T.K.12.1.2009
 
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 10:47:09 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Gửi anh…
 
Xuân đang thắm lại màu tươi
Sao anh ở mãi phương trời thật xa
Có con độc nhạn bay qua
Một mình mỏi cánh sao là mùa xuân
Như em có mỗi một thân
Làm chi mở được cánh xuân hương đời
Để tình mình rớt chơi vơi
Để lòng gửi mãi một trời nhớ thương
Tháng ngày đứng trước sông Tương
Mà trông theo bóng  người thương tin về
Gửi xin một chút say mê
Để em gìn giữ đi về tình anh
 
T.T.K.12.1.2009

 
CHÀO EM
 
Tàn đông nắng mới hanh tươi
Ong vờn bướm lượn khoảng trời cách xa
Tìm đâu Ô thước cầu qua
Để cho Ngưu-Chức là là chơi  xuân
Mổi nơi ai cũng mỗi thân
Chỉ mong Én-Nhạn kết xuân vui đời
Ước mong thôi bớt đầy vơi
Cùng nhau nồng ấm dưới trời mười thương
Ai về nhắn với sông Tương
Cây đa bến cũ thuyền thương vừa về
Bến-thuyền trọn giấc đê mê
Thắm tình phố núi vẹn thề em-anh.
 
NH12012009


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 00:20:56 bởi NGUYÊN HẢI >
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 11:03:28 (permalink)
0
Hờn
 
Mùa xuân hôn nhẹ bờ môi
Cho hồng thắm má nụ cười thêm duyên
Hoa đào theo gió nghiêng nghiêng
Thoáng như mình có chút ghen dỗi hờn
Nắng về mà trải nguồn cơn
Cho hoa tươi nở ngát hương tặng đời
 
T.T.K.12.1.2009
 
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 11:28:17 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hờn
 
Mùa xuân hôn nhẹ bờ môi
Cho hồng thắm má nụ cười thêm duyên
Hoa đào theo gió nghiêng nghiêng
Thoáng như mình có chút ghen dỗi hờn
Nắng về mà trải nguồn cơn
Cho hoa tươi nở ngát hương tặng đời
 
T.T.K.12.1.2009
 

 


DỖ DÀNH
 
Trầu cau dâng đến thắm môi
Mắt long lanh sáng miệng cười em duyên
Lơ thơ ai tóc liễu nghiêng
Bên đường chứ phải...mà ghen, mà hờn
Gió mây tường tận nguồn cơn
Thoảng qua nắng ấm gởi hương dỗ dành
 
Thôi đừng trách giận  hờn anh.
 
NH12012009

 
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 11:56:18 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Hờn
 
Mùa xuân hôn nhẹ bờ môi
Cho hồng thắm má nụ cười thêm duyên
Hoa đào theo gió nghiêng nghiêng
Thoáng như mình có chút ghen dỗi hờn
Nắng về mà trải nguồn cơn
Cho hoa tươi nở ngát hương tặng đời
 
T.T.K.12.1.2009
 






DỖ DÀNH
 
Trầu cau dâng đến thắm môi
Mắt long lanh sáng miệng cười em duyên
Lơ thơ ai tóc liễu nghiêng
Bên đường chứ phải...mà ghen, mà hờn
Gió mây tường tận nguồn cơn
Thoảng qua nắng ấm gởi hương dỗ dành
 
Thôi đừng trách giận  hờn anh.
 
NH12012009

 

Dám mong
 
Dỗ dành không đến tận nơi
Mà sao lại cứ khơi khơi ngoài đường
Niềm riêng ai cũng tận tuờng
Để người  rầu rĩ có thương chút này
Đừng nên đổi gió lấy mây
Sẽ thành giông  bão …dắt giây thành chùm
Duyên em phận mỏng cánh chuồn"!"
Là là mặt đất sao còn giám mong….
 
T.T.K.12.1.2008
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 12:32:53 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Hờn
 
Mùa xuân hôn nhẹ bờ môi
Cho hồng thắm má nụ cười thêm duyên
Hoa đào theo gió nghiêng nghiêng
Thoáng như mình có chút ghen dỗi hờn
Nắng về mà trải nguồn cơn
Cho hoa tươi nở ngát hương tặng đời
 
T.T.K.12.1.2009
 








DỖ DÀNH
 
Trầu cau dâng đến thắm môi
Mắt long lanh sáng miệng cười em duyên
Lơ thơ ai tóc liễu nghiêng
Bên đường chứ phải...mà ghen, mà hờn
Gió mây tường tận nguồn cơn
Thoảng qua nắng ấm gởi hương dỗ dành
 
Thôi đừng trách giận  hờn anh.
 
NH12012009


 

Dám mong
 
Dỗ dành không đến tận nơi
Mà sao lại cứ khơi khơi ngoài đường
Niềm riêng ai cũng tận tuờng
Để người  rầu rĩ có thương chút này
Đừng nên đổi gió lấy mây
Sẽ thành giông  bão …dắt giây thành chùm
Duyên em phận mỏng cánh chuồn"!"
Là là mặt đất sao còn giám mong….
 
T.T.K.12.1.2008

 


 Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009

 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 17:19:59 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





 Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành
 
T.T.K.12.1.2008
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 17:24:38 bởi ThanhThanhKhiet >
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 18:23:17 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI








 Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành

T.T.K.12.1.2008
 


THƠM LÀNH



Thôi thì van vái dzới ông xanh
Cho Hải nhà tui vượt thác ghềnh
Hộ mệnh thỉnh bùa đeo mát "vía"
Phòng thân mài giáo phát tan cành
Những mong đến được lều Thiên Khách
Xướng họa dâng hầu bức Bảo Tranh
Rừng thẳm, gò cao, khe róc rách
Dưới trời xuân mới hẳn thơm lành.
 
NH12012009
 
 
 
ThanhThanhKhiet 12.01.2009 19:35:49 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN Hải




Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành

T.T.K.12.1.2008
 
THƠM LÀNH

Thôi thì van vái dzới ông xanh
Cho Hải nhà tui vượt thác ghềnh
Hộ mệnh thỉnh bùa đeo mát "vía"
Phòng thân mài giáo phát tan cành
Những mong đến được lều Thiên Khách
Xướng họa dâng hầu bức Bảo Tranh
Rừng thẳm, gò cao, khe róc rách
Dưới trời xuân mới hẳn thơm lành.
 
NH12012009
 
 Bạn hiền

Hoa rừng hoang dại thắm màu xanh
Hương ngát tầng không ấm ngọt lành
Thiên khách mừng vui tin nhạn tới
Bạn hiền Nao nức đợi thăm tranh
Cây rừng bủa lưới giăng giăng mắc
Dao phát chân đè bước bước nhanh
Cảm động làm sao tình bạn hữu
Tâm tư thật bụng dạ chân thành
 
T.T.K.12.1.2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 19:38:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 12.01.2009 22:19:52 (permalink)
0
Hà Nội đêm nay lạnh nhiều ghê
Đâu đây như đang đợi xuân về
Hồ Gươm nước xanh màu cẩm thạch
Lữ khách lặng thầm bước tái tê

Hà Nội sương mù giăng mắt ai
Hà Nội Bình minh vắng mặt trời
Không biết đêm qua chưa! đã sáng
Hà Nội bao đêm, chỉ một người

Một người đi trong bóng cô đơn
Cái lạnh cắt da, cuối đông buồn
Một mình, đêm lạnh ta thầm ước
Có em cùng bước một đoạn đường

Nhưng cũng chỉ là ước mơ thôi
Lang bạc đời ta vạn nẻo đời
Hà Nội xuân về trong giá rét
Có ai thương cảm một mảnh đời...
              ĐT
Tặng T.T.K nhân những ngày ở Hà nội quê TTK
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 22:56:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN Hải










Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành

T.T.K.12.1.2008
 
THƠM LÀNH

Thôi thì van vái dzới ông xanh
Cho Hải nhà tui vượt thác ghềnh
Hộ mệnh thỉnh bùa đeo mát "vía"
Phòng thân mài giáo phát tan cành
Những mong đến được lều Thiên Khách
Xướng họa dâng hầu bức Bảo Tranh
Rừng thẳm, gò cao, khe róc rách
Dưới trời xuân mới hẳn thơm lành.
 
NH12012009
 
 Bạn hiền

Hoa rừng hoang dại thắm màu xanh
Hương ngát tầng không ấm ngọt lành
Thiên khách mừng vui tin nhạn tới
Bạn hiền Nao nức đợi thăm tranh
Cây rừng bủa lưới giăng giăng mắc
Dao phát chân đè bước bước nhanh
Cảm động làm sao tình bạn hữu
Tâm tư thật bụng dạ chân thành
 
T.T.K.12.1.2008












CÒN E...!
 
Thì ra Thiên Khách ngự tầng xanh
Tận xứ bồng lai hẳn ấm lành
Thanh khiết non Tiên đùa duyên sắc
Phàm phu hạ giới, ngạo thơ tranh
Ước xin ké bụng thuyền cao tốc 
Mơ bám nhờ càng hoả tiển nhanh
Thỏa nguyện du xuân vùng thượng giới
Còn e xúc phạm chốn nghiêm thành !
 
NH12012009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 23:15:21 bởi NGUYÊN HẢI >
ThanhThanhKhiet 13.01.2009 07:45:00 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành

T.T.K.12.1.2008
 
THƠM LÀNH

Thôi thì van vái dzới ông xanh
Cho Hải nhà tui vượt thác ghềnh
Hộ mệnh thỉnh bùa đeo mát "vía"
Phòng thân mài giáo phát tan cành
Những mong đến được lều Thiên Khách
Xướng họa dâng hầu bức Bảo Tranh
Rừng thẳm, gò cao, khe róc rách
Dưới trời xuân mới hẳn thơm lành.
 
NH12012009
 
 Bạn hiền

Hoa rừng hoang dại thắm màu xanh
Hương ngát tầng không ấm ngọt lành
Thiên khách mừng vui tin nhạn tới
Bạn hiền Nao nức đợi thăm tranh
Cây rừng bủa lưới giăng giăng mắc
Dao phát chân đè bước bước nhanh
Cảm động làm sao tình bạn hữu
Tâm tư thật bụng dạ chân thành
 
T.T.K.12.1.2008

CÒN E...!
 
Thì ra Thiên Khách ngự tầng xanh
Tận xứ bồng lai hẳn ấm lành
Thanh khiết non Tiên đùa duyên sắc
Phàm phu hạ giới, ngạo thơ tranh
Ước xin ké bụng thuyền cao tốc 
Mơ bám nhờ càng hoả tiển nhanh
Thỏa nguyện du xuân vùng thượng giới
Còn e xúc phạm chốn nghiêm thành !
 
NH12012009


Hinh Bồng
 
Hinh bồng một giải núi rừng xanh
Đức trọng mang danh rất an lành
Núi đá hình thành nguyên hồ nước
Lưng trời mây trắng lượn vây quanh
Trai thanh vờn bút vung câu đối
Nữ tú tung khăn múa bước nhanh
Mời khách một lần lên ngắm cảnh
Thiên đường rất thật chốn trần gian
 
T.T.K.13.1.2008
 
Hình bồng địa danh này thuộc huyện Đức trọng tỉnh Lâm đồng gần sân bay Liên khương.Trên đỉnh núi có hồ nước trong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 07:46:40 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 13.01.2009 11:08:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Hà Nội đêm nay lạnh nhiều ghê
Đâu đây như đang đợi xuân về
Hồ Gươm nước xanh màu cẩm thạch
Lữ khách lặng thầm bước tái tê

Hà Nội sương mù giăng mắt ai
Hà Nội Bình minh vắng mặt trời
Không biết đêm qua chưa! đã sáng
Hà Nội bao đêm, chỉ một người

Một người đi trong bóng cô đơn
Cái lạnh cắt da, cuối đông buồn
Một mình, đêm lạnh ta thầm ước
Có em cùng bước một đoạn đường

Nhưng cũng chỉ là ước mơ thôi
Lang bạc đời ta vạn nẻo đời
Hà Nội xuân về trong giá rét
Có ai thương cảm một mảnh đời...
              ĐT
Tặng T.T.K nhân những ngày ở Hà nội quê TTK


Nhờ
 
Em biết Hanội đợi xuân  về
Trời lạnh heo may rét tái tê
Nơi ấy niềm riêng luôn trăn trở
Rời quê giọt lệ đắng ê chề
 
Ngưòi đi trong dạ sao buồn Thế!!!
Du lịch lẽ thường phải say mê
Hay lây cái rét mùa đông lạnh
Trĩu nặng tâm tư phải trở về
 
Ngày đi sao anh chảng bảo em
Nhờ anh đòi lại nửa trái tim
Một nửa mang vào nên trống vắng
Một nửa vô tình em  để quên…
 
T.T.K.13.1.2008
 
NGUYÊN HẢI 13.01.2009 11:32:32 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI









Ở ĐÂU NƠI...!
 
Biết tìm Thiên Khách ở đâu nơi?
Vào nết thì đành chỉ tiếng khơi
Lòng nghĩ, ước chừng buông miệng hỏi
Hoa trao, liệu có hạ thư mời?
Mây che nắng gắt dùm thương nhé
Gió gởi hương thơm dỗ nhớ ơi
Sao rõ quán lều ngươi ngự toạ?
Phone đâu mà đến Khiết Thanh hời !
 
NH12012009


Rừng xanh
 
Thiên khách ở tít tận rừng xanh
Đồi giốc cheo leo đá gập ghềnh
Vượn hót thâu đêm nghe thê thảm
Chim kêu gọi nắng rộn trên cành
Phong lan xoã tóc bơi theo gió
Hoa thắm màu tươi tựa bức tranh
Rừng sâu núi thẳm vào thật khó
Chi bằng ngồi đó sẽ an lành

T.T.K.12.1.2008
 
THƠM LÀNH

Thôi thì van vái dzới ông xanh
Cho Hải nhà tui vượt thác ghềnh
Hộ mệnh thỉnh bùa đeo mát "vía"
Phòng thân mài giáo phát tan cành
Những mong đến được lều Thiên Khách
Xướng họa dâng hầu bức Bảo Tranh
Rừng thẳm, gò cao, khe róc rách
Dưới trời xuân mới hẳn thơm lành.
 
NH12012009
 
 Bạn hiền

Hoa rừng hoang dại thắm màu xanh
Hương ngát tầng không ấm ngọt lành
Thiên khách mừng vui tin nhạn tới
Bạn hiền Nao nức đợi thăm tranh
Cây rừng bủa lưới giăng giăng mắc
Dao phát chân đè bước bước nhanh
Cảm động làm sao tình bạn hữu
Tâm tư thật bụng dạ chân thành
 
T.T.K.12.1.2008

CÒN E...!
 
Thì ra Thiên Khách ngự tầng xanh
Tận xứ bồng lai hẳn ấm lành
Thanh khiết non Tiên đùa duyên sắc
Phàm phu hạ giới, ngạo thơ tranh
Ước xin ké bụng thuyền cao tốc 
Mơ bám nhờ càng hoả tiển nhanh
Thỏa nguyện du xuân vùng thượng giới
Còn e xúc phạm chốn nghiêm thành !
 
NH12012009


Hinh Bồng
 
Hinh bồng một giải núi rừng xanh
Đức trọng mang danh rất an lành
Núi đá hình thành nguyên hồ nước
Lưng trời mây trắng lượn vây quanh
Trai thanh vờn bút vung câu đối
Nữ tú tung khăn múa bước nhanh
Mời khách một lần lên ngắm cảnh
Thiên đường rất thật chốn trần gian
 
T.T.K.13.1.2008
 
Hình bồng địa danh này thuộc huyện Đức trọng tỉnh Lâm đồng gần sân bay Liên khương.Trên đỉnh núi có hồ nước trong
 








BIẾT ĐÂU MÀ TỚI
 
Theo chân Thiên Khách mấy nơi xanh
Bụng dạ bâng khuâng chắc chẳng lành
Núi thẳm Vượn gào nghe vía khiếp
Lan sầu tóc xỏa rợn hồn quanh
Hình Bồng nay lại mời chơi nửa
Đức Trọng kia về rủ tới nhanh
Rừng rậm, lều thơ, thêm phố núi...
Biết đâu mà tới, quá truân-gian.!!!
 
NH13012009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 12:41:41 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 202 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9