Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 202 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 15.01.2009 22:44:11 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

THOÁT VẬN "XANH"

Lẻ bầy cánh nhạn lạc vào đây
Thân chủ vờn chim lắm đọa đày
Mong gặp mắt nhìn không xa lạ
Nào hay ta nghĩ quá thơ ngây
Thôi đành ngậm tủi mà câm họng
Cám cảnh nuốt hờn phải lặng bay
Duyên đắc có phần thì tái ngộ
Mong sao thoát khỏi vận "xanh"nầy.

NH13012009


Ai ơi người có biết rằng đây
Muôn nhớ nghìn thương ủ mộng đầy
Mật ngọt hương thơm hoa nhụy thắm
Hoa tươi sắc đậm khách lòng ngây
Thi nhân đã ghé sao đành bỏ
Lữ khách từng thăm sao nỡ bay
Mong ước ngày nào ta gặp lại
Trúc mai duyên thắm đẹp đôi này

 
T.T.K.15.1.2009
 






NUỐI TIẾC


Cũng muốn về thăm chốn cũ nầy
Ngại rằng hoa bướm đã xa bay
cảnh ấy có còn trong sắc thắm
Người xưa liệu đã giữa tình ngây?!
Lòng giận lòng đau, tim rạn vỡ
Hồn buồn hồn xót, mộng vơi đầy
Làm sao tìm lại ngày xưa nhỉ
Ai đó thôi buồn tiếp đón đây !
 
NH15012009



Tiếc nuối
 
Ta nhớ ngày xưa cũng cảnh này
Người như cánh nhạn lạnh lùng bay
Dù cho hương sắc không còn thắm
Sao vẫn tình nồng dạ ngất ngây
Duyên lạt đẩy xa tình nát vỡ
Tình hờ gỡ bỏ lệ rơi đầy
Những mong xuân đến tươi màu nắng
Sưởi ấm hương lòng với đó đây
 
T.T.K.15.1.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:17:47 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 16.01.2009 06:59:20 (permalink)
0

Hà Nội Cuối đông, Hà Nội lạnh
Hà Nội buồn, Hà Nội vắng giữa khuya
Cái rét căm căm như sợ xuân về
Như đồng cảm với người xa về Hà Nội

Hà Nội không mưa, Hà Nội bụi
Hà Nội sương mù giăng khắp lối bình minh
Hà Nội hồ Gươm nước vẫn trong xanh
Hàng liễu rũ gợi ta nhiều về dĩ vãng

Em thương ơi! đã qua rồi năm tháng
Hoa sữa vẫn trắng màu, ngan ngát hương
Đâu đây vẫn nghe - ba mươi sáu phố phường
Năm cữa ô vẫn bạc màu rêu phủ

Về phố cũ
Một mình lang bạc phố phường đông
Phố vắng em xưa
Nghe nhung nhớ ngập lòng...
           ĐT

Tặng TTK
ThanhThanhKhiet 16.01.2009 22:28:20 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Đính kèm (1)
              
XUÂN ĐẾN RỒI BẠN XƯA ƠI
 
Xuân đã về rồi Thanh Khiết ơi
Nhớ những xuân xưa tuổi thiếu thời
Bím tóc đung đưa thời xuân dậy
Má hồng ửng thắm nắng hây hây...
 
Xuân lại về rồi,giữa xuân này
Còn có xuân mình để lòng say.?
Tóc điểm sương,thôi bay...chiều xế
Ta  nhớ xuân xưa đẹp tháng ngày
 
Đã bao năm rồi xuân lại qua
Nở, tàn,xanh,lụi mấy mùa hoa
Nào ai níu được xuân năm ấy
Đành để xuân theo bước chiều tà
   15/1/09
   Thái Anh
 
 

Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009
Rdinh 17.01.2009 07:12:43 (permalink)
0
 
Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6DC72C572ED3453C9AA0E663608FF589.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 17.01.2009 11:30:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6DC72C572ED3453C9AA0E663608FF589.jpg[/image]

Trái tim khi hết bồi hồi
Hai người vĩnh biệt chia đôi con đường
Tình bạn muôn thủa thân thương
Hiểu nhau - chia sẻ được thường bền lâu
 
T.T.K.17.1.2009
 
 
SĨ ĐOAN 17.01.2009 12:52:48 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet 17.01.2009 17:04:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Hà Nội Cuối đông, Hà Nội lạnh
Hà Nội buồn, Hà Nội vắng giữa khuya
Cái rét căm căm như sợ xuân về
Như đồng cảm với người xa về Hà Nội

Hà Nội không mưa, Hà Nội bụi
Hà Nội sương mù giăng khắp lối bình minh
Hà Nội hồ Gươm nước vẫn trong xanh
Hàng liễu rũ gợi ta nhiều về dĩ vãng

Em thương ơi! đã qua rồi năm tháng
Hoa sữa vẫn trắng màu, ngan ngát hương
Đâu đây vẫn nghe - ba mươi sáu phố phường
Năm cữa ô vẫn bạc màu rêu phủ

Về phố cũ
Một mình lang bạc phố phường đông
Phố vắng em xưa
Nghe nhung nhớ ngập lòng...
           ĐT

Tặng TTK


Cám ơn ĐT
 
Cảnh Trấn Quốc
 
Đêm trăng Trấn Quốc sáng mênh mang
Tên cũ ngày xưa đảo Cá vàng
Dấu điện Hàm nguyên còn bảng lảng
Ngàn hoa đua nở đón xuân sang
 
Xưa vua, cung nữ đi du ngoạn
Lóng lánh Dâm đàm nước đậm xanh
Xô nhẹ thuyền rồng sen mở cánh
Mơ màng cảnh đẹp giữa trăng thanh
 
Ai về Hà Nội thành cổ ấy
Hãy để thời gian vãn cảnh này!
 
T.T.K.17.1.2009
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 17.01.2009 19:12:19 (permalink)
0
 
Bước đời trong đêm mờ ảo
 
 
Đêm mờ ảo một màu trắng tuyết
Lung linh trong bóng đêm huyền dịu
Bầu trời như sáng rực hơn
Lẫn với cái lạnh lùng tê tái
Má em đó má hồng rực đỏ
Hơi lạnh lan yên lặng với thế gian
Em lầm lỗi giấc mơ lạc nơi nào
Trong khoẳng khắc lòng nao nao thầm muốn
Với lối rẽ trong cuộc đời dong duổi
Mỏi mệt rồi vẫn lặng chỉ mình em
Qua con đường mà lạ ngỡ như quen
Trong phút chốc thấy mình như nhỏ lại
Tuổi đời xanh vẫn trôi nhanh qua mãi
Đơn lẻ đường tình trong tuyết tỏa bay
Qua đoạn đường này đường đi cuối ở đâu ?
Không bằng phẳng chỉ hố sâu vực thẳm
Đời cô lạnh như bóng đêm ngoài phố
Và lặng lẽ như tuyết phủ trong đêm
 
Phong Linh
Mockba buồn
 
Ghé qua thăm Thanh Thanh Khiết chúc huynh vui, hạnh phúc, muội rất thích bài thủa xưa của huynh
ThanhThanhKhiet 17.01.2009 20:34:40 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
Bước đời trong đêm mờ ảo
 
 
Đêm mờ ảo một màu trắng tuyết
Lung linh trong bóng đêm huyền dịu
Bầu trời như sáng rực hơn
Lẫn với cái lạnh lùng tê tái
Má em đó má hồng rực đỏ
Hơi lạnh lan yên lặng với thế gian
Em lầm lỗi giấc mơ lạc nơi nào
Trong khoẳng khắc lòng nao nao thầm muốn
Với lối rẽ trong cuộc đời dong duổi
Mỏi mệt rồi vẫn lặng chỉ mình em
Qua con đường mà lạ ngỡ như quen
Trong phút chốc thấy mình như nhỏ lại
Tuổi đời xanh vẫn trôi nhanh qua mãi
Đơn lẻ đường tình trong tuyết tỏa bay
Qua đoạn đường này đường đi cuối ở đâu ?
Không bằng phẳng chỉ hố sâu vực thẳm
Đời cô lạnh như bóng đêm ngoài phố
Và lặng lẽ như tuyết phủ trong đêm
 
Phong Linh
Mockba buồn
 
Ghé qua thăm Thanh Thanh Khiết chúc huynh vui, hạnh phúc, muội rất thích bài thủa xưa của huynh

TTK tặng muội nè > bài này huynh chỉ viết đùa vui với chị TA thôi mà
Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009


NGUYÊN HẢI 18.01.2009 02:51:27 (permalink)
0
 
 


 
 
CHIỀU  NHỚ...
 
Chiều cuối chạp
Xuân sắp về
          mà chưa làn hơi ấm
Sợi rét
         đông tàn 
             đan nỗi nhớ
                  dày thêm
Những cành mai
         lá rụng ven thềm
Đang trở dạ
         mở lòng hé nụ.
Ngọn gió hơ hờ 
        lành lạnh 
            thắt ánh hoàng hôn
Thắt tơ lòng 
       Anh tím ngắt
               giữa mênh mông.
 
Nguyên Hải
 
 
 
 
Rdinh 18.01.2009 07:30:19 (permalink)
0
 
 
Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009



 
 
 

Trái tim khi hết bồi hồi
Hai người vĩnh biệt chia đôi con đường
Tình bạn muôn thủa thân thương
Hiểu nhau - chia sẻ được thường bền lâu
 
T.T.K.17.1.2009
 
 
 

 
Tình yêu có phép nhiệm mầu
Để bao tình khác tan theo mây trời
Tình yêu cất cánh lên rồi
Thì tình trời cũng phải rơi xuống đìa.
 
Rdinh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 07:32:16 bởi Rdinh >
SĨ ĐOAN 18.01.2009 08:36:19 (permalink)
0

 
Tím hoa tím cả một vùng
Tím lòng chết lặng bách tùng đồi xanh.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 08:40:50 bởi SĨ ĐOAN >
Đình Thế 18.01.2009 19:22:39 (permalink)
0
Chúc ai một mùa xuân mới
Tình xuân dâng đầy, phơi phới
Vui đời một khúc xuân ca
Bao người ước mơ chờ đợi

Chúc Xuân nhưng không có thiệp
Đừng buồn ta nghe, Thanh Khiết
Lời chúc muôn vàn thân thương
Mãi mãi tình xuân - bất diệt

Chỉ vậy, mong rằng cảm thông
Nơi đây cỏ nội hương đồng
Mang tặng người nơi phố thị
Biết có ưng lòng hay không

Đành vài lời thơ chúc xuân
Chúc khoẻ, vui, đẹp bội lần
Mùa xuân duyên tình mới đẹp
Và TK mãi mãi xuân
          ĐT

ThanhThanhKhiet 18.01.2009 21:26:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Chúc ai một mùa xuân mới
Tình xuân dâng đầy, phơi phới
Vui đời một khúc xuân ca
Bao người ước mơ chờ đợi

Chúc Xuân nhưng không có thiệp
Đừng buồn ta nghe, Thanh Khiết
Lời chúc muôn vàn thân thương
Mãi mãi tình xuân - bất diệt

Chỉ vậy, mong rằng cảm thông
Nơi đây cỏ nội hương đồng
Mang tặng người nơi phố thị
Biết có ưng lòng hay không

Đành vài lời thơ chúc xuân
Chúc khoẻ, vui, đẹp bội lần
Mùa xuân duyên tình mới đẹp
Và TK mãi mãi xuân
         ĐT

 
Cám  ơn Đinh Thế có lời
Thanh khiết chỉ mong thế thôi
Từ trong ý niệm luôn còn nhớ
Đến người bạn ở xa xôi
 
Thanh Khiết cũng xin có lời
Chúc cho người một năm mới
Tình thơ dào dạt mãi vui tươi
Công danh thành đạt trong đời
 
Tình yêu - hương ngát
Phúc lộc đầy tràn
An khang - thịnh vượng!!!!
 
T.T.K.18.1.2008
 
ThanhThanhKhiet 19.01.2009 08:56:49 (permalink)
0
Vô tình

Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình
Long lanh khoé mắt cũng tươi xinh
Suốt ngày luôn hát như chim sáo
Nên đã vô tư sống một mình
Mặc kệ ngoài kia hồng xác pháo
Hồn trong mãi đẹp ngọt hương trinh
Năm nay mai nở mùa xuân đến
Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình
 
T.T.K.19.1.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 08:58:15 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 202 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9