Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 202 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.01.2009 15:04:47 (permalink)
0
Khoảng trống
 
Ai mang khoảng trống đặt nơi lòng
Bầu trời ,mặt đất ,rộng mênh mông
Phố đông , nao nức người qua lại
Ta nhìn , sao thấy , mỗi vắng không
 
T.T.K.19.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 15:07:05 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 19.01.2009 16:00:41 (permalink)
0



Khoảng trống

Ai mang khoảng trống đặt nơi lòng
Bầu trời ,mặt đất ,rộng mênh mông
Phố đông , nao nức người qua lại
Ta nhìn , sao thấy , mỗi vắng không

T.T.K.19.1.2009

 
Tại ư- tự ai- trang trãi lòng...!
Cuồng phong bão táp khắp muôn dòng
Cỏ cây xơ xác cành trụi lá
Nên thấy âm u chẳng nắng hồng!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 16:17:54 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 19.01.2009 17:57:09 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 CHIỀU  NHỚ...
 
Chiều cuối chạp
Xuân sắp về
          mà chưa làn hơi ấm
Sợi rét
         đông tàn 
             đan nỗi nhớ
                  dày thêm
Những cành mai
         lá rụng ven thềm
Đang trở dạ
         mở lòng hé nụ.
Ngọn gió hơ hờ 
        lành lạnh 
            thắt ánh hoàng hôn
Thắt tơ lòng 
       Anh tím ngắt
               giữa mênh mông.
 
Nguyên Hải
 
 
 
Nhớ
 
Ai đổ cho nỗi nhớ mãi đầy

Hồn bay lơ lửng tận trời mây
Hoa buồn dấu mặt nơi chiều tím
Chim chẳng reo vui buổi sáng này
Ngày nhớ chôn  sâu vào đáy dạ
Tháng mong đè nặng chẳng phô bầy
Xuân sang lòng lạnh thờ ơ quá
Tết đến vô tình đã chẳng hay
 
T.T.K.19.1.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 07:07:14 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 20.01.2009 07:22:23 (permalink)
0
trích doạn :nguyễn thành dũng
 
LỜI AN ỦI MUỘN MÀNG 

Thôi đừng buồn và day dứt nữa em!
Khi ta giạt lại bên nhau giữa dòng đời dâu bể

Hợp rồi tan. Lẽ xưa nay vẫn thế

Những nỗi buồn sẽ lùi lại phía sau...

 
Mọi bông hoa dù rực rỡ sắc màu

Cũng tàn lụi vào một ngày định mệnh

Vầng trăng rằm đầy đặn, vằng vặc thế
Sẽ khuyết, mờ trong mòn mỏi đấy em.

 
Dẫu cuộc đời này còn lẫn lộn trắng, đen

Có những lúc ta chơi vơi, hụt hẫng...

Nhưng em nhé! đừng mất đi hy vọng

Bởi đêm dài dằng dặc mấy cũng qua!
 
  
Bao khôn ngoan, từng trải có trong ta

Trước tình yêu đều trở thành nông nổi

Như đứng trước em, anh dại khờ và bối rối...

Bởi trái tim có lý lẽ riêng mình!

 
Thôi đừng buồn và day dứt nhé em!

Cứ thanh thản như thiên nhiên mà sống

Khi cánh buồm xa khuất bờ ảo vọng

Thì sóng lòng sẽ dần lặng nguôi quên.

 
Anh an ủi em hay an ủi chính mình?

Khi nỗi nhớ cứ nghiêng về bên ấy

Biển đã lặng, gió đừng khơi sóng dậy
Xin cho thuyền dong duổi đến bình yên...

                             Nguyễn thành Dũng

 
 

------------------------
Tan tành….
 

Ra ràng nao nức chút ngu ngơ

Bay tít trời cao với mộng mơ

Khoảng trống mênh mông trong gió bão

Vục sâu hun hút có đâu ngờ

Vòng tay tổ ấm đang bao bọc

Lòng cạn dạ non chẳng biết chờ…

Thương quá chim non đời ngắn ngủi

Tan tành mộng ảo một giấc mơ !

 

                        T.T.K.19.1.2009
NGUYÊN HẢI 20.01.2009 10:37:57 (permalink)
0



Nhớ
 
Ai đổ cho nỗi nhớ mãi đầy

Hồn luôn lơ lửng tận trời mây
Hoa buồn dấu mặt nơi chiều tím
Chim chẳng reo vui buổi sáng này
Ngày nhớ chôn  sâu vào đáy dạ
Tháng mong đè nặng chẳng phô bầy
Xuân sang lòng lạnh thờ ơ quá
Tết đến vô tình đã chẳng hay
 
T.T.K.19.1.2009

 



CHIẾU  LẠNH

Nỗi nhớ ngày thêm cứ đọng đầy

Hòang hôn sầu  kín tận ngàn mây
Chim trời gió lộng chao phương ấy 
Cá chậu gương trong lượn chốn nấy
Sao nở để lòng  đau quặn thắt
Mà đành bay mãi bỏ xa bầy
Xuân về gối chiếc hồn tê tái
Chăn chiếu lạnh cùng ai có hay?!
 
Nguyên Hải

 
NGUYÊN HẢI 20.01.2009 11:09:14 (permalink)
0

 
CỬU KHÚC
                 CHÀO XUÂN

Thấm thoắt thời gian đã lại xuân

Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
 
Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
Phố thị làng quê khắp rộn ràng
Bán bán góp gom lo đón tết
Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
Mặt mày hớn hở người người mẩy
Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.
 
Hân hoan có mợ đọng suy tư
Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
Con dắt con bồng ăn với mặc
Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
Năm qua phận khó cày tơi  tả
Tết lại thân cùng xới ngất ngư
Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
Cho sao hưởng vậy biết răng chừ. 

Răng chừ những phận sống cơ hàn
Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
Vợ đau  con học  ngày còn vất
Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
Có đâu thư thả đón xuân sang.
 
Xuân sang trong ải với ngoài biên
Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
Hải đảo gồng mình say nắng gió
Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
Nhắn với người thương vài tết nữa
Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
 
Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
Non nước xuân trôi  đậm gót hài
Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
Mấy mảng công quyền cải chửa lay
Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay. 
  
 Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
Được kén nhà ươm mặc sức thâu
Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
Tết về nông rỗi mà cơm đứng
Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
 
Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
Những cánh chim non bớt tủi hờn
Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
Làng xóm phố phường reo mở hội
Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
 
Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
Yêu kính nàng xuân há đợi thì
Mong được mỗi ngày như tết rứa
Ước xin vạn sự giống xuân ri
Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
Cuối tiết an lành đến khắp chi
Khai bút giao thừa  chào Tết đến
Xin mời thân hữu hãy nâng ly. 


                     Nguyên Hải    
                                                                      



ThanhThanhKhiet 20.01.2009 21:54:47 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




Nhớ
 
Ai đổ cho nỗi nhớ mãi đầy

Hồn luôn lơ lửng tận trời mây
Hoa buồn dấu mặt nơi chiều tím
Chim chẳng reo vui buổi sáng này
Ngày nhớ chôn  sâu vào đáy dạ
Tháng mong đè nặng chẳng phô bầy
Xuân sang lòng lạnh thờ ơ quá
Tết đến vô tình đã chẳng hay
 
T.T.K.19.1.2009
CHIẾU  LẠNH

Nỗi nhớ ngày thêm cứ đọng đầy

Hòang hôn sầu  kín tận ngàn mây
Chim trời gió lộng chao phương ấy 
Cá chậu gương trong lượn chốn nấy
Sao nở để lòng  đau quặn thắt
Mà đành bay mãi bỏ xa bầy
Xuân về gối chiếc hồn tê tái
Chăn chiếu lạnh cùng ai có hay?!
 
Nguyên Hải



Vừa hé rạng đông đổ nắng đầy
Trời trong lặng gió chẳng bóng  mây
Ngoài đồng lúa chin mau ra cắt
khoai sắn nơi sân cất  nữa này
Đó đây, người đi trong cô quạnh
Chim về đến tổ rợp từng bầy
Việc nhà đầy ngộp lòng  tê tái
Khuất nẻo trông mong ai có hay
 
T.T.K.20.1.2009
NGUYÊN HẢI 21.01.2009 01:44:28 (permalink)
0
 
 




XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
 
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
 
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
 
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
 
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
 
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chưa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời  một bóng trăng.
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 14:14:33 bởi NGUYÊN HẢI >
Đình Thế 21.01.2009 08:36:52 (permalink)
0



Chúc mừng năm mới!
ThanhThanhKhiet 21.01.2009 12:39:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



Chúc mừng năm mới!


Chúc xuân
 
Chúc cho xuân mới đẹp mùa hoa
Cuộc sống vui tươi mãi an hoà
Quên đi một mùa thu nhặt lá
Để hồn thanh thản khải hoàn ca
 
Chúc tình thơ mãi đẹp muôn hoa
Áng thơ say đắm sẽ mượt mà
Kết lòng  bè bạn muôn phương lại
Thân mến tâm giao sắc đậm đà
 
Chúc tigon thắm đỏ giữa lòng  hoa
Ngày tháng đi qua chẳng nhạt nhoà
Chưa  nhớ đâu phải còn xa lạ
Cho dòng thơ đẹp mãi  trong ta
 
T.T.K.21.1.2009
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D020E18990D0471A83CF23E58832DB20.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 12:43:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Đình Thế 21.01.2009 15:01:01 (permalink)
0
Chúc xuân
 
Chúc cho xuân mới đẹp mùa hoa
Cuộc sống vui tươi mãi an hoà
Quên đi một mùa thu nhặt lá
Để hồn thanh thản khải hoàn ca
 
Chúc tình thơ mãi đẹp muôn hoa
Áng thơ say đắm sẽ mượt mà
Kết lòng  bè bạn muôn phương lại
Thân mến tâm giao sắc đậm đà
 
Chúc tigon thắm đỏ giữa lòng  hoa
Ngày tháng đi qua chẳng nhạt nhoà
Chưa  nhớ đâu phải còn xa lạ
Cho dòng thơ đẹp mãi  trong ta
 
T.T.K.21.1.2009
 


Chúc TTK năm mới thiết thực nhất nhé!

Năm mới chúc K sức khoẻ nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh, thoải mái tiêu
Gia đình hạnh phúc, bè bạn quý
Thỉnh thoảng, lai rai mỗi buổi chiều!
(Nữ cũng nên lai rai cho bình đẳng với giới mày râu nha!)
ĐT

ThanhThanhKhiet 21.01.2009 21:56:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Chúc xuân
 
Chúc cho xuân mới đẹp mùa hoa
Cuộc sống vui tươi mãi an hoà
Quên đi một mùa thu nhặt lá
Để hồn thanh thản khải hoàn ca
 
Chúc tình thơ mãi đẹp muôn hoa
Áng thơ say đắm sẽ mượt mà
Kết lòng  bè bạn muôn phương lại
Thân mến tâm giao sắc đậm đà
 
Chúc tigon thắm đỏ giữa lòng  hoa
Ngày tháng đi qua chẳng nhạt nhoà
Chưa  nhớ đâu phải còn xa lạ
Cho dòng thơ đẹp mãi  trong ta
 
T.T.K.21.1.2009



Chúc TTK năm mới thiết thực nhất nhé!

Năm mới chúc K sức khoẻ nhiều
Bạc tiền rủng rỉnh, thoải mái tiêu
Gia đình hạnh phúc, bè bạn quý
Thỉnh thoảng, lai rai mỗi buổi chiều!
(Nữ cũng nên lai rai cho bình đẳng với giới mày râu nha!)
ĐT

DT uống rượu với TTK nhé

Tết
 
Rượu cúc nồng thơm uống đêm nay
Nâng ly cụng chén hoạ thơ say
Thâm giao chia sẻ lời tâm sự
Đầy chén tình thơ ngọt mãi này
Xuân đến đào phai buông nụ thắm
Tết này mai trắng tựa mây bay
Rượu thơ vơ hết đem đây uống
Chúc mãi cho nhau say ngất ngây
 
T.T.K.21.1.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8FEE2A203EDB4D1C9CD2F020F5F0DEA1.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.01.2009 21:42:34 (permalink)
0

quote:

HOA KIÊU

Khép nhụy, gìn hương, giữ cánh hồng
Dịu dàng tha thướt dưới trời trong
Hững hờ sương sớm, bình minh đón
Ẩn hiện trời thơ lữ khách mong
Đủng đỉnh văn đàn khua bút lạnh
Lao xao má phấn ghẹo trời đông
Làm sao e ấp nhành thương ấy
Để sắc hoa kiêu đắm cảnh nồng !

Nguyên Hải

Nụ hoa

Xuân đến hoa khoe dưới nắng hồng

Sương tròn đọng hạt ánh ngời trong

Hương thơm sớm tối còn e ấp

Lá thắm mai chiều chẳng đợi mong

Duyên ảo đẩy đưa làn khóí trắng 
Mộng hờ xúng  xính buổi chiều đông
Bướm xuân kia hỡi, đây vườn cấm
Dậu  kín rèm che chắn gió nồng.

 
         T.T.K.22.1.2009





<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 01:20:59 bởi ThanhThanhKhiet >
Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 08:41:22 (permalink)
0
 
Khoảnh khắc đánh mất 
 
 
Đã có lần trên đường đời tấp nập
Anh đã đi qua hơi thở em chao
Lòng yêu nhẹ nhàng cứ nôn / xốn sang
Rớt nhẹ trên con đường không lá đổ
 
Đã có lần ta gặp nhau bỡ ngỡ
Nhưng vô tình ta chẳng giữ thương yêu
Rồi một ngày trong đường lệ cô liêu
Vô tình đó giờ thì thành đánh mất
 
Đã có lần trong bước đi lận đận
Ta đã ngang vướng víu bước chân đi
Tất cả lưu trên đó còn lại gì
Vô tình đấy trong đường không vết dấu
 
Thơ
Phong Linh
 

* Năm mới chúc huynh cùng gia đình an khang thịnh vượng
Han Bang 23.01.2009 09:26:25 (permalink)
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/AE01D32C91234A689E1E089C31709CEF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:28:54 bởi Han Bang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 202 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9