Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 202 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.01.2009 23:56:49 (permalink)
0
Giao Thừa

Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

Khói hương nghi ngút bốn phương trời
Chị ra trước ngõ bầy mâm  quả
Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
Hạnh phúc an bình đến khắp nơi

 
T.T.K.26.1.2009
Giao thừa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 02:35:08 bởi ThanhThanhKhiet >
NGUYÊN HẢI 26.01.2009 02:23:37 (permalink)
0



 
 
GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu





Chúc Mừng Năm mới
NGUYÊN HẢI 26.01.2009 03:57:01 (permalink)
0


 
 
TRÂU THÁN !
 
Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
 
Nguyên Hải


ThanhThanhKhiet 26.01.2009 23:22:18 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI



GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu







Chúc Mừng Năm mới


Gia cảnh
 
Giầu nghèo gia cảnh đã vần Xoay
Toạ lạc ba đời ở chốn Đây
 
Phía trước hàng cau che nắng sớm-
Đằng sau chuối rợp bóng  vườn cây
 
Cơ hàn con dở đành Che tạm-
Xung túc cháu giầu được phép Xây
 
Có chí phúc dầy thành nghiệp lớn-
Cha ông mát mặt đến mai này
 
T.T.K.26.1.2009
 
huvo09 26.01.2009 23:27:28 (permalink)
0

 
Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu
NGUYÊN HẢI 27.01.2009 08:09:50 (permalink)
0



 
 
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


ThanhThanhKhiet 27.01.2009 08:48:49 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




TRÂU THÁN !
 
Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
Lì lợm ai đâu đều ví tớ
Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
Cày bừa lở bước roi nghe rát
Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
 
Nguyên Hải


 
Tuổi trâu
 
Sinh vào năm sửu tuổi con trâu
Nghĩ tủi cho thân đến phát rầu
 
Chịu khổ hiền lành chỉ có tớ
Siêng năng cục tính đã có tao
 
Tinh mơ dạ đói lòng bỏng rát
No bụng đêm về vai rát đau
 
Phận gắn với trâu nghe tiếng chúc
Cũng mong cuộc sống sẽ sang giầu
 
T.T.K.27.1.2009
 
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 14:02:06 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải


Ngất ngây
 
Đọng lại dòng thơ ở nơi đây
Để chồng nỗi nhớ mãi thêm dầy
Ý thơ gửi đến trao niềm nhớ
Hương ngát thêm tình chở  đắm Say
Ước mộng nặng lòng ai trông đợi
Ảo tình chấp chới dáng mây Bay
Dù biết ngày mai không hy vọng
Lòng mãi đầy dâng sóng ngất ngây
 
T.T.K.27.1.2009
 
ThanhThanhKhiet 27.01.2009 22:24:16 (permalink)
0
Hương xuân
 
Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.27.1.2009
huvo09 27.01.2009 22:49:14 (permalink)
0

 
NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải



"Người ở phương nào ta ở đây"
Tiếng đàn dạo khúc nhớ dâng đầy
Nốt trầm nốt bổng gieo thương nhớ
Hoa hương thoang thoảng mộng hồn bay
Nhặt khoan cung điệu buồn ai oán
Ngùi thương tình khúc giấc mơ say
Hỡi người tình ảo nào nghe thấy
Thổn thức canh trường buồn quắc quay

Hư Vô
T.A. 27.01.2009 23:47:07 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/F967B3A55D594C0FBF46FB75CFFB6A9F.jpg[/image]

Hương xuân

Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Hương Xuân
 
Du Xuân mạng ảo mùng hai
Hướng nào tốt nhỉ để khai bút vàng?
Vần thơ Thư Quán nhịp nhàng
Dụ người tìm mộng theo làn hương tươi
Hương Xuân bay thoảng khắp nơi
Chữ mơ chữ mộng kêu mời tình Xuân
Hoa thơ khoe sắc trong sân
Nhịp tình ai gõ xanh vần Xuân gieo
Bài thơ ngắn gọn bấy nhiêu
Thành hương dẫn hướng theo chiều gió mơ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 23:52:00 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.01.2009 14:58:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

NGẤT NGÂY
 
Người ở phương nào ta ở đây
Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
Đắng cay lòng tím sắc mây bay
Sao người hờ hững vô tư quá
Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
 
Nguyên Hải 

XUÂN NGẤT NGÂY
 
Khách quý phương nào ghé lại đây
Ngày xuân mời cạn chén tình đầy
Lời thơ câu chúc vui vui dạ
Khúc nhạc tiếng chào chếnh choáng say
AI đợi ai mong xuân đến mãi
Ta chờ ta đợi lá thu bay
Phương xa người có mong xuân đến
Có biết xuân về ,xuân ngất ngây !
 
                         nha uyen





 
Ngất ngây
 
Đọng lại dòng thơ ở nơi đây
Để chồng nỗi nhớ mãi thêm dầy
Ý thơ gửi đến trao niềm nhớ
Hương ngát thêm tình chở  đắm Say
Ước mộng nặng lòng ai trông đợi
Ảo tình chấp chới dáng mây Bay
Dù biết ngày mai không hy vọng
Lòng mãi đầy dâng sóng ngất ngây
 
T.T.K.27.1.2009
 
Thơ ngây

Khung trời Kỷ niệm thoảng về đây
Thổn thức hồn thơ phủ lá dày
Tết đến tha hương buồn bóng nhạt
Xuân về viễn xứ rũ lòng say
Người ơi dạo đó mong tình đến
Bạn hỡi nay đành để gió bay
Giở đống tro tàn đâu quá khứ
Đi tìm mộng đẹp tuổi thơ ngây
 
Vancali 1.28.09



Xuân về trở lại chốn nơi đây
Hoài niệm còn in nỗi nhớ dầy
Hoa vẫn nguyên trinh màu sắc thắm
Đa tình bướm đắm ngát hương say
Cát lầm năm tháng không phai sắc
Gió bụi tứ mùa chẳng sợ bay-
Trở lại Những ngày xưa năm cũ
Vô tình tìm lại nét thơ ngây
 
 
T.T.K.28.1.2009
 

ThanhThanhKhiet 28.01.2009 15:40:29 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/F967B3A55D594C0FBF46FB75CFFB6A9F.jpg[/image]

Hương xuân

Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Hương Xuân
 
Du Xuân mạng ảo mùng hai
Hướng nào tốt nhỉ để khai bút vàng?
Vần thơ Thư Quán nhịp nhàng
Dụ người tìm mộng theo làn hương tươi
Hương Xuân bay thoảng khắp nơi
Chữ mơ chữ mộng kêu mời tình Xuân
Hoa thơ khoe sắc trong sân
Nhịp tình ai gõ xanh vần Xuân gieo
Bài thơ ngắn gọn bấy nhiêu
Thành hương dẫn hướng theo chiều gió mơ…

T.A.


Mùng ba
 
Du xuân nay đã mùng ba
Bạn bè tụ họp giao hoà hân hoan
Chúa xuân trải sắc nắng vàng
Cho hoa đằm thắm mơ màng gọi xuân
Rượu ngon rót mãi xoay vần
Ly thương ly nhớ mỗi lần chuyền tay
Tình thân say cũng ngất ngây
Chén vui chén ngọt rót đầy , đầy thêm
Ngàn hoa hương ngát êm đềm
Tiệc vui thoả sức về đêm chưa tàn
 
T.T.K.28.1.2009
NGUYÊN HẢI 28.01.2009 17:19:53 (permalink)
0
 
 



XUÂN THIẾT THA
 
Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
Yên bình non nước đẹp thanh tao
Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
Phường phố êm đềm rộn ý trao
Nguyên Đán tết về trong hội nhập
Người người thanh thản dạ nao nao.
 
Nguyên Hải

T.A. 28.01.2009 23:58:28 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/B3C9EBE036BE4881A43616FCD1050ABE.jpg[/image]
 
Mùng ba
 
Du xuân nay đã mùng ba
Bạn bè tụ họp giao hoà hân hoan
Chúa xuân trải sắc nắng vàng
Cho hoa đằm thắm mơ màng gọi xuân
Rượu ngon rót mãi xoay vần
Ly thương ly nhớ mỗi lần chuyền tay
Tình thân say cũng ngất ngây
Chén vui chén ngọt rót đầy , đầy thêm
Ngàn hoa hương ngát êm đềm
Tiệc vui thoả sức về đêm chưa tàn
 
T.T.K.28.1.2009



Xuân Đà Lạt

Đà Lạt xuân mãi mặn mà
Đồi thông tình tự trải hoa bốn mùa
Sương trinh đưa cánh tay đùa
Nước trong gợn sóng chào thua hơi tình

 
Hồ gương say bóng em xinh
Du Xuân mùng bốn ủ mình trong thơ 
Vần thơ say mộng ngẩn ngơ
Má hồng say nắng duyên tơ thêm hồng

 
Rừng thông ru tiếng tình nồng
Trời Xuân Đà Lạt ngóng trông một người…

 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 00:00:37 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 202 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9