Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 202 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
thaianh49 29.01.2009 14:36:41 (permalink)
0

THAI ANH CHUC THANH ThANH KHIẾT



Chúc tết,chúc xuân bạn thân yêu
Chúc cho sức khoẻ lộc thêm nhiều
Mỗi ngày có thêm niềm vui mới
Gia đình có thêm một xuân cười
22/1/09
Thai Anh
hihi...Thanh Khiết ơi,mình đoảng quá đi thôi,hôm qua ngồi post các bài thơ chúc tết tới các bạn về nhà mình ,Thái Anh mới phát hiện bài thơ chúc tết bạn mình chưa đăng vào nhà bạn,hôm nay sửa sai nè,tuy muộn vẫn chưa hết tết nghe...hehe
ThanhThanhKhiet 29.01.2009 16:24:30 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

THAI ANH CHUC THANH ThANH KHIẾT



Chúc tết,chúc xuân bạn thân yêu
Chúc cho sức khoẻ lộc thêm nhiều
Mỗi ngày có thêm niềm vui mới
Gia đình có thêm một xuân cười
22/1/09
Thai Anh
hihi...Thanh Khiết ơi,mình đoảng quá đi thôi,hôm qua ngồi post các bài thơ chúc tết tới các bạn về nhà mình ,Thái Anh mới phát hiện bài thơ chúc tết bạn mình chưa đăng vào nhà bạn,hôm nay sửa sai nè,tuy muộn vẫn chưa hết tết nghe...hehe


Tết còn kéo đến ngày rằm
Chúc lời gửi đến cả năm cơ mà
Thái Anh-Thanh Khiết đâu xa
Ngại gì một chút lơ là quên nhau!!!
 
T.T.K.29.1.2009
ThanhThanhKhiet 29.01.2009 20:22:49 (permalink)
0

Ngẫu hứng
 
Xuân vui xuân nở đầy hoa
Thu buồn mây rải nhạt nhoà cơn mưa
Khi yêu thương mấy cho vừa
Tình tan theo gió đẩy đưa bão lòng
Người đi chẻ nửa cơn giông
Sông đầy sóng cả, vườn hồng xác xơ
Vỡ oà duyên thắm trong mơ
Nhấn chìm khát vọng bên bờ lênh đênh
 
T.T.K.29.1.2009
T.A. 29.01.2009 23:58:29 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/9EFAE8AFC57F4DA09B57151B5B7E3C15.jpg[/image]

Ngẫu hứng
 
Xuân vui xuân nở đầy hoa
Thu buồn mây rải nhạt nhoà cơn mưa
Khi yêu thương mấy cho vừa
Tình tan theo gió đẩy đưa bão lòng
Người đi chẻ nửa cơn giông
Sông đầy sóng cả, vườn hồng xác xơ
Vỡ oà duyên thắm trong mơ
Nhấn chìm khát vọng bên bờ lênh đênh
 
T.T.K.29.1.2009



Nguồn Đau

Thơ buồn ngự giữa muôn hoa
Người buồn lây giọt vỡ oà trong mưa
Nguồn đau chìm lặng đâu vừa
Chỉ vần thơ mộng sao đưa sóng lòng
Yêu thơ yêu cả bão giông
Nguồn đau theo nhịp mặn nồng vu vơ
Vần thương chỉ thoảng trong mơ
Nguồn đau nào lỡ xác xơ đóa hồng…

 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 00:33:18 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 30.01.2009 01:04:59 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/FBF928717AB248F098FAE74258944DBE.jpg[/image]
 
Mùng bốn
 
Mùng bốn đầu xuân hết tết rồi
Một mình lặng đứng nhớ một người
Cô đơn hờ hững trong  cô quạnh
riêng mình nhạt lạnh với xuân thôi
Nỗi nhớ chôn sâu vào thu chết
Niềm thương vùi lấp mất Xuân tôi
Bao giờ sống lại mùa thu ấy
Đằm thắm xuân tôi tháng năm dài
 
T.T.K.29.1.25009



Mùng bốn
 
Ai đành chôn sống cả Xuân rồi
Còn Tết nhưng sao lặng cả người
Tình cũ đã qua theo ngọn gió
Xuân nay trở lại vẫn xuân thôi
Thời gian xóa nhạt nguồn cay đắng
Xuân mộng tô xanh tuổi cặp đôi
Mùng bốn hoa còn chào đón Tết
Tim xanh đập nhịp ái lâu dài…

 
T.A.
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 09:07:55 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/9EFAE8AFC57F4DA09B57151B5B7E3C15.jpg[/image]

Ngẫu hứng
 
Xuân vui xuân nở đầy hoa
Thu buồn mây rải nhạt nhoà cơn mưa
Khi yêu thương mấy cho vừa
Tình tan theo gió đẩy đưa bão lòng
Người đi chẻ nửa cơn giông
Sông đầy sóng cả, vườn hồng xác xơ
Vỡ oà duyên thắm trong mơ
Nhấn chìm khát vọng bên bờ lênh đênh
 
T.T.K.29.1.2009



Nguồn Đau

Thơ buồn ngự giữa muôn hoa
Người buồn lây giọt vỡ oà trong mưa
Nguồn đau chìm lặng đâu vừa
Chỉ vần thơ mộng sao đưa sóng lòng
Yêu thơ yêu cả bão giông
Nguồn đau theo nhịp mặn nồng vu vơ
Vần thương chỉ thoảng trong mơ
Nguồn đau nào lỡ xác xơ đóa hồng…

 
T.A.

Nỗi đau
 
Nỗi đau sinh bởi tình yêu
Vẫn cho hạnh phúc hơn nhiều niềm vui
Tình yêu ngan ngát hương đời
Bão giông  quăng quật tơi bời có sao!
Chỉ e lỡ nhịp tim đau
Lời thơ vỡ vụn trong nhau mới là…
……
 
T.T.K.30.1.2009
 

 

SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:25:46 (permalink)
0


Ngẫu hứng
 
Xuân vui xuân nở đầy hoa
Thu buồn mây rải nhạt nhoà cơn mưa
Khi yêu thương mấy cho vừa
Tình tan theo gió đẩy đưa bão lòng
Người đi chẻ nửa cơn giông
Sông đầy sóng cả, vườn hồng xác xơ
Vỡ oà duyên thắm trong mơ
Nhấn chìm khát vọng bên bờ lênh đênh
 
T.T.K.29.1.2009



Nguồn Đau

Thơ buồn ngự giữa muôn hoa
Người buồn lây giọt vỡ oà trong mưa
Nguồn đau chìm lặng đâu vừa
Chỉ vần thơ mộng sao đưa sóng lòng
Yêu thơ yêu cả bão giông
Nguồn đau theo nhịp mặn nồng vu vơ
Vần thương chỉ thoảng trong mơ
Nguồn đau nào lỡ xác xơ đóa hồng…

 
T.A.

Nỗi đau

Nỗi đau sinh bởi tình yêu
Vẫn cho hạnh phúc hơn nhiều niềm vui
Tình yêu ngan ngát hương đời
Bão giông  quăng quật tơi bời có sao!
Chỉ e lỡ nhịp tim đau
Lời thơ vỡ vụn trong nhau mới là…
……
 
T.T.K.30.1.2009 

LẤP SẦU ĐAU
 
Tình yêu- ta lấp nổi đau
Vần thơ thêu dệt chiếc cầu lương duyên!
Cho hương ngát mãi trăm miền
Cho đời sắc thắm hết phiền ưu tư...
Tình yêu - khúc nhạc, lời ru
Em ơi hãy nối ý từ ngân nga...!!!
-sd-

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 09:26:53 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 30.01.2009 10:01:51 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 
 XUÂN THIẾT THA
 
Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
Yên bình non nước đẹp thanh tao
Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
Phường phố êm đềm rộn ý trao
Nguyên Đán tết về trong hội nhập
Người người thanh thản dạ nao nao.
 
Nguyên Hải



Xuân thiết tha
 
Xuân về  nao nức thiết tha sao

Hương ngát ngàn hoa vội nở chào
Những cánh mai vàng khoe lộng sắc
Bạch mai nụ trắng dáng thanh Tao
Đa tình bướm đậu trên cành biếc-
Đứng nép hương thơm E lệ trao
Xuân gọi niềm vui vào rộn rã
Muôn người đều thấy dạ nao nao
 
T.T.K.30.1.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 10:10:29 bởi ThanhThanhKhiet >
NGUYÊN HẢI 31.01.2009 00:15:39 (permalink)
0
 
 



ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải


NGUYÊN HẢI 31.01.2009 01:44:19 (permalink)
0
 
 



TƯNG !
 
Men đời chưa cạn hảy còn tưng
Đất rộng trời cao với chẳng dừng
Đêm xuống tím lòng hương gió thỏang
Chiều tà nhạt sợi nắng tơ rưng
Mây trôi nước gợn sao trời rụng
Lá khép cành đưa ong bướm trừng
Nhắm ánh Hồng - Đào tê đắng họng
Mềm môi cháy ruột với người dưng!
 
Nguyên Hải

ThanhThanhKhiet 31.01.2009 19:54:09 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải



Ngắm nguyệt
 
Lều   hoa, rượu ủ sẳn đây rồi
chờ đến Nguyên tiêu ngắm Nguyệt thôi

Lời hẹn người xưa còn nhớ mãi

Câu thề thi hữu có buông rơi !?

Dã quỳ mở cánh chờ trăng sáng

Thanh Khiết dang tay đón khách thơ

Vang tiếng cười vui ngày hội ngộ

Cùng nhau múa bút với Hằng chơi 

 
T.T.K.31.1.2009
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 19:55:13 bởi ThanhThanhKhiet >
NGUYÊN HẢI 01.02.2009 00:23:30 (permalink)
0



 
 
THÁNG GIÊNG XANH
 
Tháng giêng xanh như tình đời xanh vậy
Chút ngọt ngào cùng hoa lá đong đưa
Thơ vẫn trải theo hồn xuân tươi thắm
Để lòng ai quặn tím với hương thừa
 
Nụ Đào nở muộn màng chờ qua rét
Ra Giêng còn hương sắc nét Xuân phai
Hong hanh vàng nắng lụa ấm trời mai
Mà gió nhẹ cuộn người vào sâu thẳm
 
Chút hơi sương cũng thấy lòng rét đậm
Giữa xuân hồng mà môi nứt se khô
Đêm ngòen ngèo mộng mị giữa hư vô
Chợt tỉnh giấc tháng Giêng còn xanh úa
 
Bình Minh của nàng xuân chưa trải lụa
Bờ yêu thương mới lốm đốm hanh nồng
Đi bên đời tình nhòa nhạt - mênh mông
Chút hương tình gởi gắm chốn thinh không.
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 01:38:41 bởi NGUYÊN HẢI >
T.A. 01.02.2009 02:08:13 (permalink)
0
 ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải



Ngắm nguyệt
 
Lều   hoa, rượu ủ sẳn đây rồi
chờ đến Nguyên tiêu ngắm Nguyệt thôi

Lời hẹn người xưa còn nhớ mãi

Câu thề thi hữu có buông rơi !?

Dã quỳ mở cánh chờ trăng sáng

Thanh Khiết dang tay đón khách thơ

Vang tiếng cười vui ngày hội ngộ

Cùng nhau múa bút với Hằng chơi 

 
T.T.K.31.1.2009
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/968F07E37C8F482C967E866C95AD1EA3.jpg[/image]

Say Thơ

Tết qua rượu cũng hết nồng rồi
Cảm hứng cho thơ cũng thế thôi
Câu họa hôm xưa giờ xóa bỏ
Vần thơ ngày đó đã buông rơi
Trách ai hờ hững câu thương nhớ
Đánh thức vu vơ giữa mộng thơ
Nay mắt không hồn trong rượu nhạt
Lòng say thơ cũ của ai chơi…

 
T.A.
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 01.02.2009 10:45:47 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

 ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải



Ngắm nguyệt
 
Lều   hoa, rượu ủ sẳn đây rồi
chờ đến Nguyên tiêu ngắm Nguyệt thôi

Lời hẹn người xưa còn nhớ mãi

Câu thề thi hữu có buông rơi !?

Dã quỳ mở cánh chờ trăng sáng

Thanh Khiết dang tay đón khách thơ

Vang tiếng cười vui ngày hội ngộ

Cùng nhau múa bút với Hằng chơi 

 
T.T.K.31.1.2009
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/968F07E37C8F482C967E866C95AD1EA3.jpg[/image]

Say Thơ

Tết qua rượu cũng hết nồng rồi
Cảm hứng cho thơ cũng thế thôi
Câu họa hôm xưa giờ xóa bỏ
Vần thơ ngày đó đã buông rơi
Trách ai hờ hững câu thương nhớ
Đánh thức vu vơ giữa mộng thơ
Nay mắt không hồn trong rượu nhạt
Lòng say thơ cũ của ai chơi…

 
T.A.

Say rượu

Rượu say thơ viết cũng say rồi
Ý ngọc lời vàng tuôn mãi thôi
Viết chữ liêu xiêu cười ngật ngưỡng
Gieo thơ nghiêng ngả tiếng buông rơi
Tri âm cạn chén tình sâu lắng
Tri kỷ nâng ly ý đợi thơ
Rượu đã mờ say đầu vẫn tỉnh
Xuân nay chưa hết cứ rong chơi

                    T.T.K.1.2.2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:50:35 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.02.2009 17:39:53 (permalink)
0
Ngày vui
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
Mây đen gió đuổi đã bay qua
Ai ra  thả vạn ngàn tia nắng
Líu lo chim hót muôn lời ca
 
Em hoà tình em vào trong nắng
Gió đưa tung trắng ánh sao sa
Rơi xuống vườn thiêng vàng ửng quả
Ngọt ngào đằm thắm ngát hương hoa
 
Đâu tiếng dương cầm thánh thót qua
Mà nghe nao nức diễm tình ca
Ngây ngất tiếng lòng  như có sóng
Hoa say đợi bướm bóng nhạt nhoà
 
Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
……….
 
T.T.K.1.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 17:43:06 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 202 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9