Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 202 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 01.05.2008 22:59:25 (permalink)
0
LỜI CẢM ƠN
 
Cám ơn anh đã cho em
Những lời thơ đẹp với tình yêu thương
Cám ơn anh đã nhún nhường
Em đành hanh đấy anh thường bao dung
Cám ơn anh đã đi cùng
Con đường ảo ảnh mà không nghi ngờ
Cảm ơn cho đên bây giờ
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ vẫn tin
Những lời tự đáy lòng em
Biết bao trìu mến thân thương vô bờ
 
T.T.K.1/5/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 00:37:57 bởi ThanhThanhKhiet >
#91
    Trần Trung Dũng 02.05.2008 08:58:10 (permalink)
    0
    Cầu Nối
     
    Lời thơ cứ mãi ngọt ngào
    Làm cho hai đứa lạc vào mộng mơ
    Chân thành mộc mạc đơn sơ
    Ấm tình thương nhớ, đợi chờ mong nhau.
    Mượn mây mượn gió làm cầu
    Mượn hồ tây để xây lâu đài tình
    Mượn đường truyền nối chúng mình.
    Mượn sông tưới mát chuyện tình đôi ta.
    Nghĩ rồi mới thật thiết tha
    Lắng sâu hơn nước Hồng hà em thương.
     
    TrungDũng  chúc TK một ngày vui vẻ và luôn gặp nhau
     
    #92
      ThanhThanhKhiet 02.05.2008 11:14:07 (permalink)
      0
      LÂU ĐÀI HẠNH PHÚC
       
      Lâu đài anh đã xong chưa
      Để anh chuân bị đón đưa em về
      Hồ tây đổi hướng gió mùa
      Thì căn phòng ngủ phải chừa hướng nam
      Đằng trước trồng một dẫy cam
      Đêm đêm toả ngát hương thơm vô phòng
      Từng ngày em đếm em trông
      Lâu đài hạnh phúc xây xong em về
       
      T.T/K. 2/5/2008
      #93
        ThanhThanhKhiet 03.05.2008 08:32:16 (permalink)
        0
        TIỀM THỨC
         
        Anh ơi hãy mở vòng tay
        Cho em tìm chút hương say đi nào
        Tự nhiên lòng thấy nôn nao
        Sợ tình mình sẽ đi vào chia xa
        Ở trong tiềm thức suy ra
        Luôn có cảm giác như là mất nhau
        Nào em có nghĩ gì đâu
        Cả anh nữa , cũng đừng rầu lòng nhe.
         
        T.T.K.3/5/2008


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/31A5643507F24C8DBCDBF299222EE0E4.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:06:26 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
        #94
          Trần Trung Dũng 03.05.2008 08:33:28 (permalink)
          0
          Giống Nhau
           
          Vô tình bắt gặp được em
          Cùng anh chăm chú đang xem thơ tình.
          Tim anh chợt đập thình thình
          Thì ra hai đứa chúng mình giống nhau.
           
          TrungDũng
          #95
            Trần Trung Dũng 03.05.2008 08:57:02 (permalink)
            0
            Tiềm Thức
             
            Tiềm thức em vừa nói ra
            Làm cho anh thấy xót xa trong lòng.
            Đường đông cứ ngỡ vắng không
            Gần mà cảm giác mịt mùng xa xôi.
            Sài gòn anh nói đi chơi
            Là để thăm thú biết người biết ta.
            Còn em anh mãi thiết tha
            Tình mình sâu sắc đậm đà keo sơn.
            Dù cho nước chảy đá mòn
            Chỉ lo em liệu có còn đợi không?
            Lâu đài đã sắp xây xong
            Sao em lại nỡ làm lòng anh đau.
             
            TrungDũng
             
            #96
              ThanhThanhKhiet 03.05.2008 09:16:10 (permalink)
              0
              Sâu Sắc
               
              Mưa dầm thấm đất ngấm lâu
              Mình quen nhau bởi những câu thơ tình.
              Đường xa vạn nẻo trường chinh
              Mai này gặp được chúng mình cùng vui.
              Lâu đài anh dự kiến rồi
              Xây xong em sẽ là người đứng tên.
              Cửa phòng ngủ hướng ra bên
              Hồ tây lộng gió ngắm thuyền trăng thu.
              Dịu dàng anh cất lời ru
              Em ơi mình sẽ ngàn thu xây đời
               
              TrungDũng
               
              Dịu dàng anh cất lời ru
              Em ơi mình sẽ ngàn thu xây đời
              Anh ru em nữa đi anh
              Lời ru sao quá ngọt lành mênh mang
              Say sưa trong giâc mơ màng
              Em nghe em thấy ngập tràn thương yêu
               
              T.T.K..3/5/2008


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A9E6DCE9934E455FBA6A63E172B5B4DD.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:08:05 bởi ThanhThanhKhiet >
              Attached Image(s)
              #97
                ThanhThanhKhiet 03.05.2008 13:35:35 (permalink)
                0
                Tiềm Thức
                 
                Tiềm thức em vừa nói ra
                Làm cho anh thấy xót xa trong lòng.
                Đường đông cứ ngỡ vắng không
                Gần mà cảm giác mịt mùng xa xôi.
                Sài gòn anh nói đi chơi
                Là để thăm thú biết người biết ta.
                Còn em anh mãi thiết tha
                Tình mình sâu sắc đậm đà keo sơn.
                Dù cho nước chảy đá mòn
                Chỉ lo em liệu có còn đợi không?
                Lâu đài đã sắp xây xong
                Sao em lại nỡ làm lòng anh đau.
                 
                TrungDũng
                 
                Dù cho nước chẩy đá mòn
                Chỉ lo em liệu có còn đợi không
                Lâu đài đã sắp sây xong
                Sao em lại nỡ làm lòng anh đau
                 
                Yêu nhau chia sẻ với nhau
                Những điều suy nghĩ tự sâu đáy lòng
                Vậy anh có khỏi buồn không
                Khi mà chẳng hiểu em mong muốn gì
                Chứ đâu em muốn phá đi
                Tình yêu tuyệt đẹp từ khi hẹn thề
                Bao nhiêu êm ấm chở che
                Em luôn mong muốn tìm về bên nhau
                Vô tình đã để anh đau
                Lần sau em chẳng nói câu vô tình...
                 
                T.T.K../5/2008
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 07:34:03 bởi ThanhThanhKhiet >
                #98
                  ThanhThanhKhiet 04.05.2008 13:50:57 (permalink)
                  0
                  KHẮC KHOẢI
                  Mưa sao mưa mãi thế này
                  Để ta mang nón đón người ở xa
                  Người đi từ mới hôm qua
                  Mà sao ta thấy như là trăm năm
                  Nếu về mau ghé lại thăm
                  Cho lòng ta được yên tâm phần nào
                   
                  T.T.K..4/5/2008
                  #99
                    Trần Trung Dũng 04.05.2008 14:30:45 (permalink)
                    0
                    Trọn Vẹn
                     
                    Anh biết em mong điều gì rồi
                    Nhưng vẫn chưa nói được ra lời
                    Cùng yêu, em muốn anh trọn vẹn
                    Giành hết cho nhau cả cuộc đời.
                     
                    TrungDũng
                     
                     
                     
                    Em Mong
                     
                    Em mong luôn có được anh
                    Tâm hồn cho đến tuổi xanh một mình.
                    Giành cho em trọn cuộc tình
                    Không san sẻ chỉ chúng mình với nhau.
                    Tình yêu mãi mãi dài lâu
                    Là em đồng ý gật đầu vui ngay.
                     
                    TrungDũng
                     
                    Chào em chúc một ngày chủ nhật vui, cho hỏi một điều nhé:
                    hình như dạo này diễn đàn không cho copy nữa phải không?
                    anh làm mãi chẳng được. tại sao xưng anh không? Vi mình yêu nhau mà.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 15:07:04 bởi Trần Trung Dũng >
                    ThanhThanhKhiet 04.05.2008 21:08:44 (permalink)
                    0
                    Xin được lấy bài thơ của thi sỹ TẢN-ĐÀ trả lời anh nhé
                                 -----------------------
                     
                    .....Mấy lởi cảm tạ tri âm
                    Đồng bang là nghĩa , đồng TÂM là TÌNH
                    Đường xa rau vẫn còn xanh
                    Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào
                    Yêu nhau  xa cách càng yêu
                    Dẫu rằng XUÔNG NHẠT càng nhiều chứa chan.... 
                    [Rau sắng chùa hương]
                     
                    .
                     
                    T.T.K..4/5/2008
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 20:51:23 bởi ThanhThanhKhiet >
                    ThanhThanhKhiet 04.05.2008 21:21:12 (permalink)
                    0
                    Mưa Rơi
                     
                    Trời lại tiếp đổ mưa rồi
                    Nhìn mưa mà thấy lòng người bâng khuâng.
                    Hình như mưa cũng lặng thầm
                    Nhớ người yêu dấu như gần như xa.
                    Mưa làm ướt cả hồn ta
                    Từ trong ký ức sâu xa tuôn trào.
                    Mưa ơi đến tự nơi nào
                    Mang theo lạnh lẽo ngấm vào trong tim.
                    Mưa buồn càng thấy buồn thêm
                    Nhớ em thao thức cả đêm chong đèn.
                     
                    TrungDũng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 21:25:33 bởi ThanhThanhKhiet >
                    ThanhThanhKhiet 04.05.2008 22:22:07 (permalink)
                    0
                    TÙ BINH YÊU DẤU
                    Nhốt anh trong trái tim em
                    Bờ môi khép chặt sao tìm lối ra
                    Con tim loạn nhịp vỡ oà
                    Dòng sông hạnh phúc tràn bờ mênh mông
                     
                    T.T.K.4/5/2008
                    anhtrangthu 05.05.2008 02:02:18 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    LÂU ĐÀI HẠNH PHÚC
                     
                    Lâu đài anh đã xong chưa
                    Để anh chuân bị đón đưa em về
                    Hồ tây đổi hướng gió mùa
                    Thì căn phòng ngủ phải chừa hướng nam
                    Đằng trước trồng một dẫy cam
                    Đêm đêm toả ngát hương thơm vô phòng
                    Từng ngày em đếm em trông
                    Lâu đài hạnh phúc xây xong em về
                     
                    T.T/K. 2/5/2008



                    Lâu đài Hạnh phúc anh xây
                    Xây tường ánh nắng lợp mây mái nhà
                    Bậc thang là những câu ca
                    Chiếc giường Hạnh phúc chính là trái tim./.




                    Trần Trung Dũng 05.05.2008 09:00:30 (permalink)
                    0
                    Tù Binh
                     
                    Em làm anh phải bồi hồi
                    Lâng lâng bay bổng như người đang say.
                    Tâm hồn lơ lửng trên mây
                    Ừ anh đồng ý làm cây si tình.
                    Tù binh trong một trái tim
                    Lại được cai ngục luôn tìm tâm tư.
                    Và được tặng cả ý thơ
                    Tù này sao chẳng bơ vơ chút nào.
                    Có khi cai đến ngã vào
                    Trao cho tù những ngọt ngào môi hôn.
                    Hỏi rằng còn có gì hơn
                    Trăm năm tù trọn trong con tim nàng.
                     
                    TrungDũng  Cảm ơn em đã giành cho anh những tình cảm nồng nàn, sâu lắng. Cầu mong em luôn vui hạnh phúc.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 14:22:13 bởi Trần Trung Dũng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 202 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9