Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 202 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 01.02.2009 23:27:52 (permalink)
0

Ngày vui

Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
Mây đen gió đuổi đã bay qua
Ai ra thả vạn ngàn tia nắng
Líu lo chim hót muôn lời ca

Em hoà tình em vào trong nắng
Gió đưa tung trắng ánh sao sa
Rơi xuống vườn thiêng vàng ửng quả
Ngọt ngào đằm thắm ngát hương hoa

Đâu tiếng dương cầm thánh thót qua
Mà nghe nao nức diễm tình ca
Ngây ngất tiếng lòng như có sóng
Hoa say đợi bướm bóng nhạt nhoà

Bình minh hé cửa bỗng sáng loà
……….

T.T.K.1.2.2009

 
 
     Mùa xuân gõ cửa hồn em
Tình yêu gõ cửa con tim bồi hồi
     Cho nên nắng mới vàng tươi
Cho nên má mới ửng ngời sắc xuân
     Tiếng dương cầm, tiếng dương cầm
      Rung lên một tiếng rất trầm
Nghe đi em tiếng thì thầm "Tình yêu"
      "Chiều ớ chiều
                    Chiều ớ chiều"
xiêu xiêu câu lí gửi theo nỗi lòng
     Ai thương , ai nhớ , ai mong?
Mà sao câu lí cháy lòng thiết tha
 
 Trời phương nam xa xa
Câu lí hoài nam anh hát
Từ tận ngoài này đất bắc
gửi câu lí vào gõ cửa trái tim em
 
Sợi tơ lòng ngân lên
"Đèo lại qua đèo"
Câu lí dài theo nỗi nhớ
"Chim kêu, Vượn hú"
Em đi đâu câu lí mãi đi theo
 
 
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 00:43:26 (permalink)
0
Tình yêu vĩnh cửu
 

Xin anh là một vì sao

Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm


Xin anh là những cánh chim

Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay


Xin anh là những đám mây

Cho em là gió tháng ngày đuổi theo

 

Vì sao xa tít trời cao

Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm


Cánh chim về tổ bình yên

Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say


Gió kia buồn đuổi theo mây

Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương

 

Nặng tình ôm những vấn vương

Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao

 
Để tình luôn đẹp trong nhau

Xin anh làm một vì sao trên trời…

 
T.T.K.2.2.2009 
 

T.A. 02.02.2009 02:29:42 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/119897F157FC460787AA24216C9CD88E.jpg[/image]
 
Tình yêu vĩnh cửu
 

Xin anh là một vì sao

Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm


Xin anh là những cánh chim

Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay


Xin anh là những đám mây

Cho em là gió tháng ngày đuổi theo

 

Vì sao xa tít trời cao

Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm


Cánh chim về tổ bình yên

Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say


Gió kia buồn đuổi theo mây

Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương

 

Nặng tình ôm những vấn vương

Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao


Để tình luôn đẹp trong nhau

Xin anh làm một vì sao trên trời…

 
T.T.K.2.2.2009
 
 


 

Sao Đôi

Thơ em nhấp nháy ánh sao
Giữa trời biển động cho bao kẻ tìm

 
Vần thơ nhẹ bổng cánh chim
Đưa hồn du mộng đắm chìm theo bay

 
Ý thơ buồn xám cụm mây
Vương sầu cho gió mơ ngày bám theo

Sao Mơ khuất bóng trên cao
Hút tơ tình ái đậm màu thơ em

 
Xin em là ánh sao đêm
Tình thơ thêm mộng êm đềm vần say


Sao Đôi lấp lánh chân mây
Ru hờn ngọn gió, đong đầy niềm thương

Tình thơ giăng sợi tơ tương
Ngân Hà xa thẳm có đường thông giao

 
Nếu duyên đưa mộng trăng sao
Sao Đôi soi cánh hồng đào trong thơ…

T.A.

Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 13:10:08 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/119897F157FC460787AA24216C9CD88E.jpg[/image]

Tình yêu vĩnh cửu
 

Xin anh là một vì sao

Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm


Xin anh là những cánh chim

Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay


Xin anh là những đám mây

Cho em là gió tháng ngày đuổi theo

 

Vì sao xa tít trời cao

Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm


Cánh chim về tổ bình yên

Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say


Gió kia buồn đuổi theo mây

Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương

 

Nặng tình ôm những vấn vương

Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao


Để tình luôn đẹp trong nhau

Xin anh làm một vì sao trên trời…

 
T.T.K.2.2.2009
 
 


 

Sao Đôi

Thơ em nhấp nháy ánh sao
Giữa trời biển động cho bao kẻ tìm

 
Vần thơ nhẹ bổng cánh chim
Đưa hồn du mộng đắm chìm theo bay

 
Ý thơ buồn xám cụm mây
Vương sầu cho gió mơ ngày bám theo

Sao Mơ khuất bóng trên cao
Hút tơ tình ái đậm màu thơ em

 
Xin em là ánh sao đêm
Tình thơ thêm mộng êm đềm vần say


Sao Đôi lấp lánh chân mây
Ru hờn ngọn gió, đong đầy niềm thương

Tình thơ giăng sợi tơ tương
Ngân Hà xa thẳm có đường thông giao

 
Nếu duyên đưa mộng trăng sao
Sao Đôi soi cánh hồng đào trong thơ…

T.A.


 
Sao mai sao hôm   
 
Trời đông trong ánh sao mai
Em mang bóng  dáng hình hài về tây
 
Đường xa mờ cánh chim bay
Hoàng hôn xiên bóng gió lay tím bầm
 
Ngước trông về phía trời đông
Lung linh trong ánh mây hồng gửi vui
 
Trong anh em có nụ cười
Trong em anh giữ bao lời yêu thương
 
Cách nhau thăm thẳm  đường trường
Mà trong ánh mắt - vẫn thường gặp nhau
 
***
 
Em [đem giấc ngủ gối đầu
Cho say đến sáng hôm sau …anh về…
 
T.T.K.2.2.2009
 
T.A. 02.02.2009 14:13:42 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/F493A8BE9C844D9CBBC3F484CF1BE120.jpg[/image]
 
Mới là…
 
Mới là tình đến trong ta
Khi anh vương vấn ngọc ngà vần thơ

 
Mới là ôm giấc mộng mơ
Khi thơ thành bướm thẫn thờ nụ hoa

 
Mới là tình ào chẳng nhòa
Khi đôi ánh mắt lướt qua vạn đường

 
Một giây là có vần thương
Một giây là có thơ hường ánh sao

 
Chỉ e cạn chữ ngọt ngào
Mạng giăng tơ rối lòng nhau mới là…

 
Mới là tình của thiên thu
Khi say hay tỉnh mộng ru em về…

 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 14:14:49 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 16:25:44 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/F493A8BE9C844D9CBBC3F484CF1BE120.jpg[/image]
 
Mới là…
 
Mới là tình đến trong ta
Khi anh vương vấn ngọc ngà vần thơ

 
Mới là ôm giấc mộng mơ
Khi thơ thành bướm thẫn thờ nụ hoa

 
Mới là tình ào chẳng nhòa
Khi đôi ánh mắt lướt qua vạn đường

 
Một giây là có vần thương
Một giây là có thơ hường ánh sao

 
Chỉ e cạn chữ ngọt ngào
Mạng giăng tơ rối lòng nhau mới là…

 
Mới là tình của thiên thu
Khi say hay tỉnh mộng ru em về…

 
T.A.


Mới là

Mới là một chút ứơc mơ
Sao hồn ngơ ngẩn vu vơ đêm ngày
Mới là một chút thơ say
Sao lòng giao động chứa đầy chờ trông
Mới là một chút nhớ mong
Sao tim lại phải phập phồng lo âu
Tình thơ qua lại trao nhau
Lời vàng ý ngọc thắm màu thương yêu
Thì tình vẫn mãi liêu xiêu
Dưới trăng xây mộng đào nhiều mạch Tương
 

T.T.K.2.2.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 16:28:13 bởi ThanhThanhKhiet >
NGUYÊN HẢI 03.02.2009 09:47:48 (permalink)
0



 
 
Thơ BÊN ĐỒI VẮNG
 
Chiều trên đồi hoang vắng
Lều thơ nghe gió lùa
Qua từng khe vách lá
Sợi trăng vàng đong đưa
 
Có người thơ nho nhỏ
Đang mơ về xa xăm
Theo muôn ngàn tia sáng
Lung linh trời  xanh trong
 
Bờ Dã quỳ hoang dại
Mượt sắc tơ hanh vàng
Nhụy tròn xoe mời gọi
Ong bướm nào vừa sang
 
Xuân về trên đồi vắng
Tháng giêng tràn hương thơm
Lều thơ thỏang hương Cần
Chờ khách thơ nâng ống
 
Lều thơ càng thơ hơn
Vầng trăng Giêng tròn vạnh
Cho  tình thơ ngàn xanh
Lều thơ với Dã quỳ.
 
Nguyên Hải

NGUYÊN HẢI 03.02.2009 09:52:08 (permalink)
0



 
 
YÊU THƠ
 
Ai biết nàng thơ có thuở nào
Mà tình yêu trải gió-trăng-sao
Thế gian mặn ngọt lời thương nhớ
Trời đất tràn đầy nỗi ước ao
 
Ta đắm say người tìm ở đâu
Ngày  đêm cứ mãi ngẩn ngơ sầu
Khi vui thơ đến tình non nước
Lúc nhớ nàng về rủ sắc Ngâu
 
Ta đã gọi thầm ngàn vạn câu
Tiếng thơ, ơi hởi giữa canh thâu
Bóng hình lãng vãng soi đêm vắng
Nhân ảnh mơ màng xót lệ châu
 
Đêm xuống hồn thơ vỗ giấc sâu
Hòa trong mộng ảo với thương đau
Ngắm hương sắc cũ còn duyên thắm
Nhìn phấn son xưa có nhạt màu...
 
Chưa gặp nàng thơ  vẫn nhớ ghê
Tình đời trêu chọc lắm câu thề...
Mặc cho miệng thế đầy chua chác
Vẫn giữ ước nguyền thơ cứ mê
 
Tiếng thơ ơi hởi chớ kiêu  nghe
Sờn vai sương gió thắm duyên về
Mối mai có chứng Văn trên Áng
Duyên nợ xây  cùng thơ với ta.
 
Nguyên Hải

ThanhThanhKhiet 03.02.2009 19:25:42 (permalink)
0
Mai nở muộn

Cuối mùa nở muộn vẫn  tươi xinh
Trong trắng nguyên trinh thật hữu tình
khoe dáng  kiêu sa xuân trở lại
Giữ hình đài các đợi dương minh
Hoa vui toả sắc hương đằm thắm
Lộc biếc chồi non khép giữ mình
Nở muộn chào xuân xuân đẹp mãi
Tết qua xuân lại vẫn tươi xinh

T.T.K.3.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 19:26:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Đình Thế 03.02.2009 21:57:06 (permalink)
0




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 07:36:03 bởi Đình Thế >
ThanhThanhKhiet 03.02.2009 23:47:55 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





Thơ BÊN ĐỒI VẮNG
 
Chiều trên đồi hoang vắng
Lều thơ nghe gió lùa
Qua từng khe vách lá
Sợi trăng vàng đong đưa
 
Có người thơ nho nhỏ
Đang mơ về xa xăm
Theo muôn ngàn tia sáng
Lung linh trời  xanh trong
 
Bờ Dã quỳ hoang dại
Mượt sắc tơ hanh vàng
Nhụy tròn xoe mời gọi
Ong bướm nào vừa sang
 
Xuân về trên đồi vắng
Tháng giêng tràn hương thơm
Lều thơ thỏang hương Cần
Chờ khách thơ nâng ống
 
Lều thơ càng thơ hơn
Vầng trăng Giêng tròn vạnh
Cho  tình thơ ngàn xanh
Lều thơ với Dã quỳ.
 
Nguyên Hải


 
Trên đồi vắng
-----
Xuân về trên lều hoa
Bóng trăng luồn khe lá
Thả ánh trắng nhạt nhoà
Như lóng lánh sao sa

Trăng nghiêng xem dòng thơ
Thương hai bờ xa thẳm
Hồn ai đó mộng mơ
Phút nồng nàn say đắm

Giữa thành phố sương mờ
Hồn thơ bay theo gió
Hỏi mây có đang chờ
Giữa lưng trời bơ vơ

Trên tầng không hoang vắng
Hồn thơ mãi ngu ngơ
Hồn thơ mãi dại khờ
Say men tình cay đắng

Trên tầng không hoang vắng
Thần nghe vẳng tiếng thơ
Gửi muôn ngàn sao sáng
Dẫn đường đến bến mơ!!!

T.T.K.3.2.2009




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 13:50:56 bởi ThanhThanhKhiet >
T.A. 03.02.2009 23:49:27 (permalink)
0
 
Hư Ảo
 
Tình đến tình đi giữa sự đời
Ươm thành kỷ niệm nhẹ như hơi
Sương bay mờ ảo hương tình cũ
Thơ họa vu vơ buổi dạo chơi
Tình đẹp nên thơ vì trắc trở
Mộng mơ thả cánh cuối chân trời
Mối tình cũ đó giờ hư ảo
Chỉ có người xưa sống giữa tôi…
 
T.A.
ThanhThanhKhiet 04.02.2009 00:16:00 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

 
Hư Ảo
 
Tình đến tình đi giữa sự đời
Ươm thành kỷ niệm nhẹ như hơi
Sương bay mờ ảo hương tình cũ
Thơ họa vu vơ buổi dạo chơi
Tình đẹp nên thơ vì trắc trở
Mộng mơ thả cánh cuối chân trời
Mối tình cũ đó giờ hư ảo
Chỉ có người xưa sống giữa tôi…
 
T.A.


Hư ảo
.
Tình thơ ảo ảnh tựa sương rơi
Hồn mơ bay tận chốn chơi vơi
Vu vơ lời hẹn trên dòng chữ
Vẫn để lòng ai nát tơi bởi
 
Tình thơ thơm ngát tựa hoa tươi
Không lẫn đục trong giữa cuộc đời
Cánh thơ mềm ngọt lời an ủi
Dịu nỗi niềm đau mãi trong tôi
T.T.K.3.2.2009
 
T.A. 04.02.2009 06:15:54 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/0A0306BA9FBB4EDAA88E8E379EDD9BA5.jpg[/image]
 
Tình Huyền Thoại
 
Trương Chi hát điệu nhạc cầu mong
Đôi mắt Mỵ Nương mỏi ngóng trông
Tiếng hát tuyệt vời mang giấc mộng
Tình duyên ngang trái cắt tơ lòng
 
Tặng em bài hát tình huyền thoại 
Xem chuyện đôi mình có giống không 
Có giận đừng rơi sầu tiễn biệt  
Kẻo tim anh vỡ mộng duyên hồng…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 06:17:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.02.2009 18:41:35 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/0A0306BA9FBB4EDAA88E8E379EDD9BA5.jpg[/image]
 
Tình Huyền Thoại
 
Trương Chi hát điệu nhạc cầu mong
Đôi mắt Mỵ Nương mỏi ngóng trông
Tiếng hát tuyệt vời mang giấc mộng
Tình duyên ngang trái cắt tơ lòng
 
Tặng em bài hát tình huyền thoại 
Xem chuyện đôi mình có giống không 
Có giận đừng rơi sầu tiễn biệt  
Kẻo tim anh vỡ mộng duyên hồng…
 
T.A.

 
Huyền thoại
 
Tiếng hát nghẹn ngào giữa canh thâu
Gửi vào lầu vắng những cung sầu
Ngang trái tình duyên trên trần thế
Thôi đành để lỡ hẹn kiếp sau
 
Tình thơ không thể có giống nhau
Lời thơ trao gửi tự buổi đầu
Hồn mơ cõi mộng luôn trong sáng
Không bận trần ai chẳng mất đâu
 
T.T.K.4.2.2009
 
 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 202 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9