Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 202 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 22:55:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Chúc TTK ngày lễ tình nhân vui vẻ & hạnh phúc nhé!



Cám ơn TD TTK cũng xin chúc TD
thật nhiều hạnh phúc.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6CC4476EA68E4334BA2260382AA9C233.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhatran89 14.02.2009 23:02:46 (permalink)
0




CHÚNG EM KÍNH TTK MỘT MÙA VALENTINE VUI NHẤT




Nhã Trân






Hàn Băng









Nghinh Tuấn







Vĩnh Hùng






    
Vĩnh Nghiêm









 Hán Quân


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 23:03:50 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 23:24:56 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89





CHÚNG EM KÍNH TTK MỘT MÙA VALENTINE VUI NHẤT




Nhã Trân






Hàn Băng









Nghinh Tuấn







Vĩnh Hùng






    
Vĩnh Nghiêm









 Hán Quân




 
T.T.K. xin cám ơn các bạn : NHÃ TRÂN
 
HÀN BĂNG
 
NGHINH TUẤN
 
VĨNH HÙNG
 
VĨNH NGHIÊM
 
HÁN QUÂN
 
Xin chúc các bạn ngày Valentin vui tươi hạnh phúc
 
T.T.K.14.2.2008
kimrbl 15.02.2009 07:05:58 (permalink)
0

 







 
TRỘM HOA NHÀ KHIẾT NGÀY VALENTINE
 
Valentine bởi quá buồn
Nên trốn vào vườn chẳng dám nhìn ra
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
 
Bừng bừng ghen tức uất trào
Nhá nhem tối mới chui rào mò sang
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
 
Biết Khiết chả dám kêu ca
Hiểu mình lấy trộm chỉ là ghen thôi
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 08:07:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl

 
 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 11:59:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu







Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời. 
Minh Tuấn

Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 
 
T.T.K.15.2.2009 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:06:33 bởi ThanhThanhKhiet >
T.A. 15.02.2009 15:07:19 (permalink)
0




Tháng hai

Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu

T.T.K.14.2.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3DFDEE5B0C124DD6A5246DAB5E453A8F.jpg[/image]


Tháng hai

Tháng hai đàlạt phải mùa yêu?
Sương có hôn yêu má thật nhiều
Làm đỏ mặt em vì chợt thẹn
Thơ yêu ai gửi ghẹo xuân kiêu!

Tháng hai đàlạt thông reo mộng
Cho rụng trái mơ giữa nắng chiều!
Em nhặt vần tương anh mới gửi
Mùa yêu thơ kết hạt bao nhiêu?

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 15:12:12 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 20:13:01 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.





Tháng hai

Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu

T.T.K.14.2.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3DFDEE5B0C124DD6A5246DAB5E453A8F.jpg[/image]


Tháng hai

Tháng hai đàlạt phải mùa yêu?
Sương có hôn yêu má thật nhiều
Làm đỏ mặt em vì chợt thẹn
Thơ yêu ai gửi ghẹo xuân kiêu!

Tháng hai đàlạt thông reo mộng
Cho rụng trái mơ giữa nắng chiều!
Em nhặt vần tương anh mới gửi
Mùa yêu thơ kết hạt bao nhiêu?

T.A.


Chuyện kể
 
Xuân về Đalạt đẹp mùa yêu
Nắng ấm thông reo gió về nhiều
Có đôi trai gái ngồi tình tự
Môi mềm uống mãi giọt hương yêu
 
Rừng già thẫm nặng bóng hoàng hôn
Bóng tối đồng tâm cùng ánh mắt
Gió đến trao tình nhẹ miên mơn
Tay ngủ trong tay dịu mát hồn
 
Mai này nếu phải xa nhau luôn
Hạt tình ươm lại bến sông  Tương
Để mãi rõi về nơi xa vắng
Trăm năm đứng đợi một người thương
 
T.T.K.15.2.2009
 
thaianh49 15.02.2009 20:40:31 (permalink)
0






Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời. 
  MINH TUẤN

Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 

T.T.K.15.2.2009 


Hoa sữa vẫn riêng một góc trời
Nhớ mùa hoa sữa dạ chơi vơi
Hà Thành biết còn ai trông đợi
Để kẻ tha phương gửi mộng đời

Ta và bạn là hai kẻ rong chơi
Giờ đây hai đứa hai chân trời
Nhớ con đường khuya mùi hoa sữa
Chạnh lòng phút ấy nước mắt rơi...
15/2/09
Thái Anh
TTK ui,vào mà sửa tên tác giả bài thơ mà bạn hoạ nhé ( đó là của Minh Tuấn ,không phải của Ánh Trăng Thu )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 02:25:40 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 21:42:41 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49







Ngày lễ tìm nhau đã đến rồi
Có cành hoa sữa gửi thơ tôi
Mấy mùa lá đổ nơi xa lắc
Vẫn nhớ hương thơm một góc trời. 
  MINH TUẤN

Hanoi ơi!
Hoa sữa bừng lên một góc trời
Có còn nhớ đến một mình tôi
Lang thang phiêu bạt nơi xứ lạ
Ngày tháng năm năm  những ngậm ngùi 

T.T.K.15.2.2009 


Hoa sữa vẫn riêng một góc trời
Nhớ mùa hoa sữa dạ chơi vơi
Hà Thành biết còn ai trông đợi
Để kẻ tha phương gửi mộng đời

Ta và bạn là hai kẻ rong chơi
Giờ đây hai đứa hai chân trời
Nhớ con đường khuya mùi hoa sữa
Chạnh lòng phút ấy nước mắt rơi...
13/2/09
Thái Anh


TA ơi! TTK thấy chùm hoa sữa nhà ATT nên trộm về  kg để ý tác giả bài thơ.Cám ơn TA.  TTK đã sửa rồi
 
 
Thiền quang hoa sữa vẫn rơi rơi
Hương bay ngào ngạt mãi  gọi mời
Ai người rời xứ đi xa vắng
Hãy về ngơi  nghỉ lúc thảnh thơi
 
Chân trời góc bể thật xa xôi
Nỗi nhớ dâng lên dạ rối bời
Những phút này đây sao đau xót
Một mình ngồi lặng nước mắt rơi!
 
T.T.K.15.2.2009
kimrbl 16.02.2009 09:32:27 (permalink)
0



 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl


 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009
 
 

Anh hờ bận buôn bán buồn
Nhờ Khiết tưới giúp cả luôn hoa nhà
Nhớ làm việc chăm chỉ nha
Cây xanh hoa nở như là ước mong 
Sẽ trả ơn lúc lấy chồng
Khi đưa thiệp hồng anh sẽ giúp cho... Hi Hii
 
( Giúp như trong bài ca dao đó )
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 16.02.2009 11:06:06 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 







 
TRỘM HOA NGÀY VALENTINE
.............
Nhà Khiết đầy ắp quà hoa
Các anh lũ lượt người  ra người vào
......
Bao nhiêu hoa đẹp tặng nàng
Lấy cho bằng hết để mang về nhà
.......
Từ nhỏ gắn bó ba người
Chỉ mình bất hạnh mãi người cô đơn...
 
kimrbl


 
Chưng hoa
 
Cô đơn cũng thích chưng hoa!
Làm đẹp trong nhà ai tưới cho cây
Buôn buồn xa tít tầng mây
Để hoa héo rũ những ngày xa nhau
Mong sao bán hết buồn đau
Cho hoa trở lại đẹp màu xuân xanh
 
T.T.K.15.2.2009
 
 

Anh hờ bận buôn bán buồn
Nhờ Khiết tưới giúp cả luôn hoa nhà
Nhớ làm việc chăm chỉ nha
Cây xanh hoa nở như là ước mong 
Sẽ trả ơn lúc lấy chồng
Khi đưa thiệp hồng anh sẽ giúp cho... Hi Hii
 
( Giúp như trong bài ca dao đó )
 
kimrbl

 
Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung { ca dao}
 
Chắc gì em lấy được chồng
Giúp anh anh phải trả công đàng hoàng
Lỡ mai  đứt bóng giữa đàng
Ai mà lội  xuống suối vàng...tìm anh?
 
nói cho vui chứ TTK hay lang thang có khi xe bụp một nhát là suối vàng trước Kim đấy]
 
T.T.K.16.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 17.02.2009 06:07:24 (permalink)
0
Dòng thơ
 
Một chút niềm vui của mộng mơ
Mở lòng san sẻ những vần thơ
TRái ngọt dòng thương tình thân ái
Để hồn ấm lại phút bơ vơ
 
Dòng thơ trao đổi cũng mộng mơ
Biết yêu hờn dỗi - biết hững hờ
Dòng chữ không còn xanh màu nữa
Là lúc tình thơ hết đợi chờ
 
T.T.K.17.2.2.2009
ThanhThanhKhiet 17.02.2009 18:40:05 (permalink)
0
Biển xanh

Tình yêu em đằm thắm 
Thơm  ngọt  giấc mộng  mơ
Đã biến thành dòng thơ
Luôn làm em say đắm

Tình yêu em gửi sóng
Trao anh nụ hôn dài
Cho mỗi sáng ban mai
Biển dịu hiền xanh ngắt

Đường đời luôn có anh 
Như em có   biển xanh
Với bao triền sóng vỗ
Bình yên đẹp trong lành

 
Dù tình chỉ trong mơ
Dù tình chỉ trong thơ
Vẫn mong lòng như nhất 
Mặc em mãi dại khờ

 
T.T.K.17.2.2009


ThanhThanhKhiet 17.02.2009 20:45:46 (permalink)
0
Gửi Anh
 
Em viết mấy dòng thơ
Trong giờ  phút đợi chờ
Ru lòng mình quạnh vắng
Cho thấy đỡ bơ vơ
 
Anh ơi trọn năm tháng
lòng nhớ với trông chờ
Để dòng thơ say đắm
Em dệt bao mộng mơ
 
Khi lòng em xao xuyến
Em đã gọi tên anh
Chợt thấy cả trời xanh
Cũng dịu dàng thương mến
 
Dù tình chưa về bến
Trôi dạt tận biển xa
Em muốn tin nơi kia
Có một người …cũng nhớ.
 
T.T.K.17.2.2009
 
 
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 202 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9