Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 202 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 08:16:47 (permalink)
0
Nâng ly
 
Hãy cho miễn cạn hết ly này
 
Rượu ngọt uống đầy sẽ phải say
 
Một chút niềm vui trong chén ngọc
 
Để còn tỉnh táo ngắm trời mây
 
 
T.T.K.26.2.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 08:17:48 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 11:16:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Rượu ngon hạ thổ đủ trăm ngày
Nâng ly chúc tụng cái gì đây
Thôi thì ta chúc cho ta nhỉ
Say men say rượu cứ ngất ngây !!!
T.T.K.



Rượu ngon hạ thổ ba mươi năm
Đấy là loại rượu "Nữ nhi hồng"
Rượu chỉ rót ra trong ngày cưới
Chẳng biết ai có mời rượu ta không?
Nguyễn thế Duyên

 
Mời anh cạn chén Nữ nhi hồng
Để buộc đời em nghĩa vợ chồng
Lãng tử tháng ngày anh bỏ mặc
Chắc em quăng dép nhấy xuống sông...
 
....
 
T.T.K.26.2.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 11:18:54 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 15:02:50 (permalink)
0
Lạc
 
Lạc trong vườn mộng bến mơ

Ru hồn thoáng chốc ngu ngơ ngọt ngào
 
Lạc vào một giấc chiêm bao
Bình minh chợt tỉnh còn xao xuyến lòng
 
Lạc trong một trái tim nồng
Trăm năm trú ngụ mà không lối về
 
Lạc trong một cõi si mê
Gửi nơi bể khổ sầu tê tái lòng
 
 
Thơ em trao đổi đôi dòng
Chút hương gửi đến thơm lòng tri âm
 
 
T.T.K.26.2.2009
Đình Thế 26.02.2009 17:59:11 (permalink)
0

Quãng đường đời dù có xa ngàn dặm
Tình luyến thương thì vẫn ngắn vô cùng
Và gần nhau cũng vẫn là xa thẳm
Nếu không còn dù một chút tình chung
                ĐT

Người đi bỏ phế vườn hoa mộng
Để rụng hoa tàn giữa gió đông
Xuân đến cánh hoa hồng trở lại
Người còn  quở trách có nên không???? 
T.T.K.21.2.2009

Chỉ sợ thời gian sớm úa nhàu
Nào ai có giận dỗi gì đâu
Người đi không hẹn ngày trở lại
Kẻ ở chờ mong tóc phai màu...

Ừ nhỉ mới mà đã nửa xuân
Nói chi xuân đến biết bao lần
Nhưng đâu trở lại mùa xuân trước
Nên lòng bỗng một chút bâng khuâng...
                ĐT

ThanhThanhKhiet 26.02.2009 20:57:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Quãng đường đời dù có xa ngàn dặm
Tình luyến thương thì vẫn ngắn vô cùng
Và gần nhau cũng vẫn là xa thẳm
Nếu không còn dù một chút tình chung
               ĐT

Người đi bỏ phế vườn hoa mộng
Để rụng hoa tàn giữa gió đông
Xuân đến cánh hoa hồng trở lại
Người còn  quở trách có nên không???? 
T.T.K.21.2.2009


Chỉ sợ thời gian sớm úa nhàu
Nào ai có giận dỗi gì đâu
Người đi không hẹn ngày trở lại
Kẻ ở chờ mong tóc phai màu...

Ừ nhỉ mới mà đã nửa xuân
Nói chi xuân đến biết bao lần
Nhưng đâu trở lại mùa xuân trước
Nên lòng bỗng một chút bâng khuâng...
              ĐT



Một chút
 
Một chút bâng khuâng của nỗi lòng
Đâu còn trong dạ nhớ hoài trông
Năm tháng phủ mờ bao kỷ niệm
Xuân đi xuân đến cũng bằng không
 
Nao nức Thuyền đi tìm bến lạ
Đảo xa ngan ngát cánh hoa hồng
Ngập trong ngây ngất tình duyên mộng
Bóng chờ bóng đợi mãi  mênh mông
 
Cám ơn một chút nghĩa nơi lòng…

T.T.K.26.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 23:16:54 (permalink)
0
Tiếng em
 
Mùa xuân sui nắng mãi reo vui
Nhớ mong lòng chỉ thấy bùi ngùi
Sao anh chẳng đến cùng em nhỉ
 Xuân đi đang mải miết trôi trôi
 
Bao lần em gọi tiếng …anh ơi!
Chơi vơi vang vọng cả đất trời
Chỉ có mình anh nghe không thấy
Một lời đã hứa chắc quên rồi!
 
Mùa xuân đang mải miết trôi trôi…
 
T.T.K.26.2.2009
T.A. 27.02.2009 00:13:55 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/34AE81D0211E46DE86E0A0F482BA4243.jpg[/image]
 
Nhớ Đàlạt

Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?

T.T.K.26.2.2009

 
 
Nhớ Em
 
Bắt ngọn gió chiều thả ước mong
Tô thương vẽ nhớ điểm cành hồng
Hương thơm âu yếm đôi môi mọng
Màu thắm ru mơ ánh mắt trong
Gửi nỗi tương tư cầu dáng ngọc
Trao vần thơ họa dịu lòng trông
Tình si chết lặng trong xa cách
Ngọn gió gửi em đượm nhớ mong…

 
T.A.
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 27.02.2009 13:59:50 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tiếng em
 
Mùa xuân sui nắng mãi reo vui
Nhớ mong lòng chỉ thấy bùi ngùi
Sao anh chẳng đến cùng em nhỉ
 Xuân đi đang mải miết trôi trôi
 
Bao lần em gọi tiếng …anh ơi!
Chơi vơi vang vọng cả đất trời
Chỉ có mình anh nghe không thấy
Một lời đã hứa chắc quên rồi!
 
Mùa xuân đang mải miết trôi trôi…
 
T.T.K.26.2.2009


Thấu Hiểu
 
Mặt trời càng lên cao
Đến đỉnh đầu đứng bóng
Quen biết em ngày nào
Giờ tự nhiên trống vắng.
Anh tự hỏi vì sao
Dòng lệ rơi mặn đắng
Thời gian như tĩnh lặng
Chìm dần vào hư vô.
Có phải tại ngây thơ?
Nên mình chưa thấu hiểu
Để đến nỗi dại khờ
Biết rằng không thể thiếu.
Một năm thực chưa nhiều
Xong cũng không phải ngắn
Có khi chỉ một chiều
Đã tri âm đằm thắm
Một lời không thể hết,
Mình hẹn lại lần sau
Dù gì cũng đã biết
Chỉ nhìn là hiểu nhau.
 
TrungDũng 
  
 
Mừng một năm tham gia vườn thơ TrungDũng có mấy câu lang thang mến tặng TTK mong mọi sự đều tốt đẹp
ThanhThanhKhiet 27.02.2009 18:02:55 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/34AE81D0211E46DE86E0A0F482BA4243.jpg[/image]
 
Nhớ Đàlạt

Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?

T.T.K.26.2.2009

 
 
Nhớ Em
 
Bắt ngọn gió chiều thả ước mong
Tô thương vẽ nhớ điểm cành hồng
Hương thơm âu yếm đôi môi mọng
Màu thắm ru mơ ánh mắt trong
Gửi nỗi tương tư cầu dáng ngọc
Trao vần thơ họa dịu lòng trông
Tình si chết lặng trong xa cách
Ngọn gió gửi em đượm nhớ mong…

 
T.A.

 
Mênh mông
 
Vần thơ dịu ngọt ấm nơi lòng
Tháng tháng ngày ngày ước vọng trông
Hương ngát vườn mơ trong bến mộng
Luôn làm mê đắm trái tim hồng
 
Bình minh thức dậy đã chờ mong
Câu chữ người thương Có viết không
Đối hoạ từng vần cho đẹp ý
Câu thương lời nhớ gửi mênh mông…
 
T.T.K.27.2.2009
 
Nhân Sơn 27.02.2009 18:33:13 (permalink)
0
TTK có bài nhớ Dalat mang chia sẻ với người đã từng sống ở đây nhé
 
Nhớ Đàlạt
 
Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?
 
T.T.K.26.2.2009
 


Nhớ em Đà Lạt má ửng hồng
Tóc mây vờn gió trôi mênh mông
Đồi thông dạo bước chiều gió lộng
Kỷ niệm một thời em nhớ không
Bao năm lưu lạc sống tha phương
Hình bóng người xưa mãi trong lòng
Mong đợi ngày về thăm phố núi
Đò còn bến cũ... hay sang sông…
 -NS-
 
 
 
ThanhThanhKhiet 28.02.2009 09:55:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

TTK có bài nhớ Dalat mang chia sẻ với người đã từng sống ở đây nhé
 
Nhớ Đàlạt
 
Đà lạt chiều nay có nhớ mong
Bên cây phượng tím trái tim hồng
Cánh hoa rơi nhẹ vương trên tóc
Nước mắt tràn mi ngược lại trong
Hai ngả đường đi lòng nặng trĩu
Chia đôi lối cũ dạ hoài trông
Từ khi xa cách không tin tức
Đà lạt chiều nay liệu có mong?
 
T.T.K.26.2.2009
 


Nhớ em Đà Lạt má ửng hồng
Tóc mây vờn gió trôi mênh mông
Đồi thông dạo bước chiều gió lộng
Kỷ niệm một thời em nhớ không
Bao năm lưu lạc sống tha phương
Hình bóng người xưa mãi trong lòng
Mong đợi ngày về thăm phố núi
Đò còn bến cũ... hay sang sông…
 -NS-
 
 
 


Trên đồi vắng

 
Xuân về trên lều hoa
Bóng trăng luồn khe lá
Thả ánh trắng nhạt nhoà
Như lóng lánh sao sa
 
Trăng nghiêng xem dòng thơ
Thương hai bờ xa thẳm
Hồn ai đó mộng mơ
Phút nồng nàn say đắm
 
Giữa thành phố sương mờ
Hồn thơ bay theo gió
Hỏi mây có đang chờ
Giữa lưng trời bơ vơ
 
Trên tầng không hoang vắng
Hồn thơ mãi ngu ngơ
Hồn thơ mãi dại khờ
Say men tình cay đắng
 
Trên tầng không hoang vắng
Thần nghe vẳng tiếng thơ
Gửi muôn ngàn sao sáng
Dẫn đường đến bến mơ!!!

 
T.T.K.28.2.2009


ThanhThanhKhiet 28.02.2009 18:15:49 (permalink)
0
Gần và xa
 
Anh ơi anh biết không
Trong em tự hỏi lòng
Mình gần hay xa nhỉ
Anh có nói được không ?
 
Trời đất rộng mênh mông
Nhưng hai trái tim hồng
Mong tìm nhau mỗi sáng
Mang tình sưởi đêm đông
 
Những vần thơ nhớ mong
Em gửi lên tầng không
Rơi vào lòng biển mặn
Cho anh mãi hoài trông
 
Mỗi khi trời gió giông
Đưa mắt  trông khắp ngả
Thấy nhau mới yên lòng
Thơm ngát tình duyên mộng
 
Anh có nói được không ?
 
T.T.K.28.2.2009
 
 
SĨ ĐOAN 28.02.2009 18:39:36 (permalink)
0
 



Gần và xa
 
Anh ơi anh biết không
Trong em tự hỏi lòng
Mình gần hay xa nhỉ
Anh có nói được không ?
 
Trời đất rộng mênh mông
Nhưng hai trái tim hồng
Mong tìm nhau mỗi sáng
Mang tình sưởi đêm đông
 
Những vần thơ nhớ mong
Em gửi lên tầng không
Rơi vào lòng biển mặn
Cho anh mãi hoài trông
 
Mỗi khi trời gió giông
Đưa mắt  trông khắp ngả
Thấy nhau mới yên lòng
Thơm ngát tình duyên mộng
 
Anh có nói được không ?
 
T.T.K.28.2.2009 



XA MÀ GẦN
 
Em ơi ! Anh biết rồi
Nhớ em dạ bồi hồi
Tuy xa mà rất gần
Ngày sau ắt gặp thôi.
 
Thời gian chầm chậm trôi
Đường vắng thêm xa xôi
Ngày mai sắm xe mới
Chở tình tặng mới thôi.
 
Vần thơ anh nhận rồi
Cất trong tim bồi hồi
Nuông chìu muôn ý tưởng
Nở bừng sáng mới thôi.
 
Nhớ em mãi đứng ngồi
Huyết áp cứ sụt trồi(!)
Em ơi! Có dám yêu
Tình thắm mãi muôn đời(?)
 
Đấy, anh nói hết lời (...)
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 18:41:13 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 28.02.2009 19:24:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 vô tình
 
vô tình cánh cửa nhà bên
một lần hé mở thoáng nhìn thấy em
 
vô tình người gọi biết tên
tên sao người vậy dịu hiền nết na
 
vô tình làm quen người ta
từ chỗ cảm mến dần dà thành yêu
 
vô tình những buổi mai chiều
 gặp nhau toàn nói những điều đâu đâu
 
vô tình không thấy em rầu
hình như chờ đợi một câu từ mình
 
quá muộn thấy chả vô tình
em lảng tránh thoáng bóng hình từ xa
 
một ngày em đến tận nhà
tay nhận thiếp mới xót xa não nùng
 
bây giờ sáo sắp sang sông
ích gì bày tỏ nỗi lòng con tim
 
ngậm ngùi đổ tại phận duyên
trách mình nhút nhát trách em vô tình...
 
kimrbl



Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009
 


<
kimrbl 01.03.2009 10:35:20 (permalink)
0
 
 
Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009
 
     

           Vô tình
 
 
    Vô tình một chút tương giao
    Hình như mình đã ưu sầu mộng mơ
 
  Vô tình một chút vương tơ
  Hình như  đã vội mong chờ gặp nhau
 
   Vô tình mang một nỗi đau
  Hình như đổ tại tình đầu vậy thôi
 
  Vô tình trông đám mây trời
 Hình như lại nhớ đến người phương xa
 
 Vô tình quen biết người ta
 Hình như đã vội giấc mơ tương phùng
 
Vô tình gặp chỉ người dưng
Hình như tim đã ngập ngừng muốn yêu
 
Vô tình hoàng hôn tím chiều
Hình như bỗng thấy cô liêu hồn mình
 
 Hình như chả phải vô tình
Bắc cầu thơ để chúng mình sang chơi
 
kimrbl
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 202 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9