Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 202 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.03.2009 19:52:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang

Cô đơn
 
Cô đơn nên mãi mộng mơ

Để cho duyên phận bây giờ dở dang
 
Cô đơn một kiếp đa đoan
Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình
 
Cô đơn buồn viết thơ tình
Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao
 
Cô đơn nay ước mai ao
Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên
 
Cô đơn lòng mãi ưu phiền
Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu
 
Cô đơn nhặt lá mùa thu
Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời
 
Người ơi ! duyên phận đơn côi
Có về chia sẻ với tôi … nửa phần?
 
T.T.K.2.3.2009 
 
Cô đơn số kiếp phải mang
Vẫn mong trong giấc mộng vàng cùng ai

Cô đơn trong những đêm dài
Nghe sương lá rụng bên ngoài quạnh hiu

Cô đơn khi tắt nắng chiều
Con chim lẻ bạn tiếng kêu não nùng

Cô đơn từ lúc hừng đông
Nắng lên sao vẫn thấy lòng lạnh run

Cô đơn cả những vui buồn
Đợi chờ giọt lệ , nụ hôn người tình

Cô đơn tôi giữ riêng mình
Mong ai hạnh phúc yên bình  đẹp tươi

Tôi buồn duyên phận đơn côi
Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ ...

kimrbl





NHỮNG VẦN THƠ


Những vần thơ sáng đẹp thay
Sương mai lóng lánh nắng mai ửng hồng

Những vần thơ sáng tấm lòng
Dịu như suối mát mây trong xanh rờn

Những vần thơ vơi lòng cô đơn
Ấm lên giá rét trong hồn lạnh băng

Những vần thơ sáng tựa ánh trăng
Đềm rằm tháng tám cung hằng sáng soi

Những vần thơ tỏ khúc nôi
Buồn mình ôm mãi vui người xin mang

Những vần thơ tình trong sáng
Mong mang hạnh phúc gửi ngàn
yêu thương

Hàn Băng



Yêu thương
 
Yêu thương em viết dòng thơ
Đem vào con chữ ước mơ ngọt ngào
 
Yêu thương nồng đậm em trao
Niềm thương nỗi nhớ với bao đợi chờ
 
Yêu thương em nhặt lời thơ
Đưa vào bến mộng vườn mơ mỗi ngày
 
Yêu thương dòng chữ đắm say
Viết câu đằm thắm chất đầy tình thân
 
Yêu thương chẳng ngại xa gần
Từng lời em viết mỗi vần trong nhau
 
Nói nhiều chẳng hết được đâu
Yêu thương gửi đến ngàn câu thơ tình
 
T.T.K.5.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 19:53:59 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 05.03.2009 22:26:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  08 - 03 - 2009
 
                                 NHÂN SƠN CHÚC TTK VUI TRẺ ĐẸP



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A9ADEEAAD2264B569DFDA33691D3983A.jpg[/image]
Attached Image(s)
T.A. 06.03.2009 01:18:29 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/538376F3F8324695A2F3A69B20515CCE.jpg[/image]
 
Hờn trách
 
Em gửi vào thơ chút mộng đầy
Như trăng mười sáu sáng ngất ngây
Nửa vòng trái đất nên trăng tối
Hay tự lòng  anh chẳng đắm say?
 
Em gửi vào thơ chút niềm tây
Dòng thơ bay bổng chin tầng mây
Gió đưa tơi tả trong mưa nắng
Nét chữ nhoè đi đắng tim này
……..
 
T.T.K.5.3.2009

 


Dỗi Hờn
 
Em mớm vần thơ chút đọa đầy
Đưa làn sương trắng lạnh trời đây
Nửa vầng trăng sáng, nay mờ lối
Tối cả trời thơ, tội kẻ say

Say mộng trăng tròn rơi hạt nhớ
Tơ hờn lấp lánh giữa ngàn mây
Trời đông rực sáng vần thơ mộng
Có chữ yêu đương xóa đắng cay
……..

 
T.A.
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 13:26:15 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/538376F3F8324695A2F3A69B20515CCE.jpg[/image]
 
Hờn trách
 
Em gửi vào thơ chút mộng đầy
Như trăng mười sáu sáng ngất ngây
Nửa vòng trái đất nên trăng tối
Hay tự lòng  anh chẳng đắm say?
 
Em gửi vào thơ chút niềm tây
Dòng thơ bay bổng chin tầng mây
Gió đưa tơi tả trong mưa nắng
Nét chữ nhoè đi đắng tim này
……..
 
T.T.K.5.3.2009

 


Dỗi Hờn
 
Em mớm vần thơ chút đọa đầy
Đưa làn sương trắng lạnh trời đây
Nửa vầng trăng sáng, nay mờ lối
Tối cả trời thơ, tội kẻ say

Say mộng trăng tròn rơi hạt nhớ
Tơ hờn lấp lánh giữa ngàn mây
Trời đông rực sáng vần thơ mộng
Có chữ yêu đương xóa đắng cay
……..

 
T.A.

 
 Trăng tròn

Trăng muời lăm rất sáng 
Soi bóng những hàng cây
Tình yêu em tràn đầy
Tìm anh sao không thấy

Em tặng anh men say
Em vẫn đợi đây này
Giữa trời rơi mưa bay
Tìm anh đâu không thấy

Tình yêu là rất thật
Em uống cạn từng ngày
Tình yêu cho ngọt mật
Hồn thơ luôn say say

Dù chắc trong tương lai
Không có anh thật đấy
Em vẫn viết thơ say
Với tình anh sáng mãi

 
T.T.K.7.3.2009
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 18:27:39 (permalink)
0
Trái tim giàu
 
Anh nói nuôi tình yêu
bằng trái tim giàu có
Em chỉ thấy thật nhiều
Những ngày đầy giông gió
 
Anh ơi ! có bao chiều
Bóng em chờ liêu  xiêu
Chìm dần theo nắng tắt
Hoàng hôn chợt nhói đau
 
 
Rồi ngày tháng xa nhau
Lời nhắn được vài câu
Em chờ thư mỏi mắt
Sóng lòng thấy xôn xao
 
Em ngước nhìn trăng sao
Sầu đau mắt lệ trào
Mà anh đâu có biết
Để cho tình nôn nao
 
Anh ơi ! trái tim giàu
Sao tình yêu vẫn đói
Của cải anh để đâu
Tình yêu tìm không thấy
……
T.T.K.7.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 23:24:43 (permalink)
0
Hoa tình yêu
 
Nụ vừa mở cánh bướm ong Qua
Hương bay thơm ngát giấc mộng hoa
Đường duyên đằm thắm còn e ấp
Vẻ đẹp trang đài nét kiêu sa
Gửi nhớ làm tin chờ tháng đẹp
Trao thương mong giữ đợi ngày xanh
Tình yêu nao nức chờ xuân đến
Ngan ngát hương tình Hoa Bướm xinh
 
T.T.K.7.3.2009
 
nguyễn thế duyên 07.03.2009 00:34:01 (permalink)
0

Của cải anh để đâu
Tình yêu tìm không thấy
……


Của cải anh để trên môi
Sao em không đến lấy
Nếu đến em sẽ thấy
 Trái tim anh thật giầu

ThanhThanhKhiet 07.03.2009 12:52:04 (permalink)
0
 
Em và anh
 
Em viết dòng thơ say
Anh gửi tình vơi đầy
Tim hồng tươi sắc thắm
Hồn ta bay ngất ngây
 
Anh đưa hồn vào mây
Em thả lòng vào gió
Vo tròn hạt mưa bay
tưới xanh cây quả chin
 
Anh rút từng sợi nắng
Em đan vào ngày mai
Để xây cho tương lai
Một lâu đài tình ái
 
T.T.K.7.3.2009
SĨ ĐOAN 07.03.2009 16:30:42 (permalink)
0
 


Em và anh
 
Em viết dòng thơ say
Anh gửi tình vơi đầy
Tim hồng tươi sắc thắm
Hồn ta bay ngất ngây
 
Anh đưa hồn vào mây
Em thả lòng vào gió
Vo tròn hạt mưa bay
tưới xanh cây quả chin
 
Anh rút từng sợi nắng
Em đan vào ngày mai
Để xây cho tương lai
Một lâu đài tình ái
 
T.T.K.7.3.2009


ANH VÀ EM
 
Anh tưới vần thơ say
Em dệt vần thơ hay
Cả hai cười chúm chím
Mắt nhìn tay trong tay.
 
Em ngơ như mắt Nai
Anh vui trọn đêm ngày
Đôi ta cùng quấn quýt
Bóng hình chẳng phân hai.
 
Em xinh như hoa Nhài
Đêm đêm tỏa hương bay
Trinh khôi màu trong trắng
Cho lòng mãi đắm say!!!
-sd-
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 16:33:40 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 17:48:32 (permalink)
0
EM THẢ DIỀU
 
Vi vu tiếng sáo an lành
Cánh diều no gió bay nhanh lên trời
Tay em đã thả giây rồi
Cho theo anh đấy hỡi người ở xa
Giữ giây nuôi dưỡng nó a'
Kẻo không gió quẩn diều xà xuống ngay
Sáo kêu trầm bổng đủ đầy
Thổi bùng nỗi nhớ mỗi ngày xa anh
Diều bay lên tận trời xanh
Thả về khúc nhạc trong lành véo von.

 
T.T.K.7.3.2009 
 


NGUYÊN HẢI 07.03.2009 20:03:26 (permalink)
0
EM THẢ DIỀU
 
Vi vu tiếng sáo an lành

Cánh diều no gió bay nhanh lên trời
Tay em đã thả giây rồi
Cho theo anh đấy hỡi người ở xa
Giữ giây nuôi dưỡng nó a'
Kẻo không gió quẩn diều xà xuống ngay
Sáo kêu trầm bổng đủ đầy
Thổi bùng nỗi nhớ mỗi ngày xa anh
Diều bay lên tận trời xanh
Thả về khúc nhạc trong lành véo von.

 
T.T.K.7.3.2009  
 


TIẾNG LÒNG
 
Nguyện cầu một cuộc duyên lành
Mà nghe mây gió trôi nhanh lưng trời
Ai người quên tứ thơ rồi
Để tình xa cách một đời chia xa
buông lời hờn giận í a
Để thuơng để nhớ la đà tình say
Mấy ai hạnh phúc đủ đầy
Bên nhau trọn những tháng ngày em anh
Nắng chiều ru tím trời xanh
Cho ai khúc nhạc hương lành thuỷ chung
Đời còn mấy cuộc tương phùng
Người ơi sao nỡ chập chùng vờn duyên.
 
Nguyên Hải


 


ThanhThanhKhiet 08.03.2009 10:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

EM THẢ DIỀU
 
Vi vu tiếng sáo an lành

Cánh diều no gió bay nhanh lên trời
Tay em đã thả giây rồi
Cho theo anh đấy hỡi người ở xa
Giữ giây nuôi dưỡng nó a'
Kẻo không gió quẩn diều xà xuống ngay
Sáo kêu trầm bổng đủ đầy
Thổi bùng nỗi nhớ mỗi ngày xa anh
Diều bay lên tận trời xanh
Thả về khúc nhạc trong lành véo von.

 
T.T.K.7.3.2009  
 




TIẾNG LÒNG
 
Nguyện cầu một cuộc duyên lành
Mà nghe mây gió trôi nhanh lưng trời
Ai người quên tứ thơ rồi
Để tình xa cách một đời chia xa
buông lời hờn giận í a
Để thuơng để nhớ la đà tình say
Mấy ai hạnh phúc đủ đầy
Bên nhau trọn những tháng ngày em anh
Nắng chiều ru tím trời xanh
Cho ai khúc nhạc hương lành thuỷ chung
Đời còn mấy cuộc tương phùng
Người ơi sao nỡ chập chùng vờn duyên.
 
Nguyên Hải



 


 
Tiếng lòng
 
Nửa đời toàn những ưu phiền
Vô duyên nên trốn vào miền thơ ca
 
Ăn mày một chút an hoà
Đêm đêm ôm mộng mong là chút duyên
 
Tình thơ dù chở đầy thuyền
Chỉ như mây gió ước nguyền vu vơ
 
Sống trong cõi mộng vườn mơ
Mà lòng  lạnh giá hững hờ sao đâu ?
 
Cũng làm ta nhói tim đau
Để lòng mặn đắng U sầu tháng năm
 
Lỡ mang nặng kiếp con tằm
Nhả tơ lạc né biết làm sao đây !!!
 
T.T.K.8.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 09:22:00 (permalink)
0
Em sợ
 
Nếu mai này ta phải xa nhau
Hồn anh mãi đứng lại ngăn sâu
Cho tim vẫn đập trong thương nhớ
Hơi thở luôn thơm nụ hôn đầu
 
Em sợ ngày mai phải xa nhau
Trái tim nhỏ bé mãi U sầu
Đêm lạnh sương về phong nỗi nhớ
 
Giá đừng gặp gỡ nói lời yêu
 
T.T.K.9.3.2009
 
kimrbl 09.03.2009 15:21:27 (permalink)
0



Em và anh
 
Em viết dòng thơ say
Anh gửi tình vơi đầy
Tim hồng tươi sắc thắm
Hồn ta bay ngất ngây
 
Anh đưa hồn vào mây
Em thả lòng vào gió
Vo tròn hạt mưa bay
tưới xanh cây quả chin
 
Anh rút từng sợi nắng
Em đan vào ngày mai
Để xây cho tương lai
Một lâu đài tình ái
 
T.T.K.7.3.2009

 
 


 
 
                                                 AnhEm
 
                                    Anh vương tơ em thả
                                    Em quấn chặt nữa nha
                                    Anh vờ mình say quá
                                    Để em mang về nhà
 
                                    Em mơ làm sợi nắng
                                    Anh làm mây bay qua
                                    Dệt mối tình trong trắng
                                    Đẹp như một vần thơ
 
                                    Em hãy làm giọt mưa
                                    Cho anh say cơn khát
                                    Anh là kẻ hành khất
                                    Mà sao quá mộng mơ...
 
                                             kimrbl
                                   
                     
                                   

Nhân Sơn 09.03.2009 17:32:43 (permalink)
0
Không phải
 

Em nào mơ cảnh giầu sang

Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ?

Tơ duyên bởi tại trời xanh

Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi!

Bây giờ hai đứa hai nơi

Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao?

Nước hồ trong mát ngày nào

Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình

Dã Quỳ ghen với chúng mình

Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời

Còn ta hồn thả chơi vơi

Dấu trong cặp sách những lời thơ bay

Về thăm phố núi hôm nay

Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông

 

T.T.K.9.3.2009
 
 


 
 
Em không bội ước bạc tình
Ai gây ngăn cách chúng mình xa nhau
Để anh ôm trọn niềm đau
Trở về chốn cũ...lạc vào dấu xưa
Lang thang những buổi chiều mưa
Con đường tình sử đón đưa đợi chờ
Giờ đây đếm bước bơ vơ
Mưa rơi thấm lạnh sương mờ phủ giăng
Tình dù cách trở khó khăn
Kỷ niệm còn đấy biết chăng hởi nàng
Dã quỳ vẫn nở thắm vàng
Màu hoa em thích...nên càng vấn vương
Đồi thông chiều đọng hơi sương
Tan trường hai đứa vẫn thường dạo chơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Rừng xưa thay lá… buồn ơi là buồn…
 
                  -NS- 
 
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 202 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9