Nhật KÝ TÌNH YEU
Tâm Sự
...
Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...
T.T.K.13.3.2009
HÀN BĂNG
Em góp nước Đông băng
Lạnh giá mãi chiều hằn
Lên ngàn cây ngọn có
Băng đóng dày đường phố
Không lối ngỏ nào qua
Người xa mãi và xa
Đường không qua sao tới
Băng đóng kín ngỏ rồi
Mỗi người mỗi một nơi
Chờ Nắng lên Băng biến
Tan thành giọt nước trong
Và chỉ thấy nắng hồng
Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng
Trích đoạn: Han Bang
Tâm Sự
...
Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...
T.T.K.13.3.2009
HÀN BĂNG
....Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng
Hàn băng Dù em là băng giá Rồi đây phải tan ra Anh mang nắng chói loà Rọi vào hồn em đó Băng trắng như ngọc ngà Trinh nguyên một loài hoa Anh sẽ là đốm lửa Đốt cháy tận trời xa Băng sẽ phải tan ra Lồng lộng muôn sắc hoa Đứng bên anh nồng ấm Hạnh phúc thật an hoà T.T.K.13.3.2009
Tâm Sự
...
Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
...
T.T.K.13.3.2009
HÀN BĂNG
....Hàn Băng không còn nữa
Giữ đường phố người qua
Dù tìm kiếm khắp ngả
Hàn Băng nước tan ra...!!!
Hàn Băng
Hàn băng
Dù em là băng giá
Rồi đây phải tan ra
Anh mang nắng chói loà
Rọi vào hồn em đó
Băng trắng như ngọc ngà
Trinh nguyên một loài hoa
Anh sẽ là đốm lửa
Đốt cháy tận trời xa
Băng sẽ phải tan ra
Lồng lộng muôn sắc hoa
Đứng bên anh nồng ấm
Hạnh phúc thật an hoà
T.T.K.13.3.2009
Hả??? Thanh Khiết không phải chị !
Thanh Khiết là "anh " ? lạ kì...
???!!!
Băng là nước sẽ tan ra
Vô tâm vô cảm ấy là Hàn Băng
Nắng ơi có nóng ấm nồng
Nhưng không thể sưởi ấm lòng Hàn Băng
...
Hàn Băng
Băng là nước sẽ tan ra
Vô tâm vô cảm ấy là Hàn Băng
Nắng ơi có nóng ấm nồng
Nhưng không thể sưởi ấm lòng Hàn Băng
...
Hàn Băng
Cỏ cây còn có chút tình Buồn vui cũng biết - se mình cũng hay Thì sao với nước băng đây Không cho ai được tỏ bầy lòng ư? T.T.K.13.3.2009
Sao Anh?
Cây trĩu quả nặng cành
Cho lá đậm màu xanh
Sao tình anh không thắm
Sao tình anh mong manh
Trăng thanh rơi hồ nước
Sợi vàng vỡ long lanh
Đưa nhau vào say đắm
Còn anh thì quên chăng ?
Bao nhiêu ngày đã qua
Mưa ươt héo đài hoa
Cho buồn tình duyên mộng
Nắng chẳng về với hoa
Em viết mấy dòng thơ
Trong nỗi nhớ đợi chờ
Hoang mang nhàu câu chữ
Giữa vườn mộng bến mơ
T.T.K.14.3.2009
Gửi lại Nắng đi gửi lại ấm nồng Mây đi gửi lại trời trong gió về Hoa đi gửi lại say mê Người đi gửi lại bến bờ sông Tương Gió đi gửi nóng cho rừng Anh đi gửi lại khắc từng bước chân Anh đi mang cả mùa xuân Mình em đợi bóng tình quân xa vời T.T.K.14.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 21:12:00 bởi ThanhThanhKhiet >
Hoàng hôn
Anh bỏ tình em giữa đảo hoang
Chỉ toàn cát bụi nước mênh mang
Sóng vỗ ngày đêm nghe thấp thỏm
Đêm buồn chẳng ngủ lệ mấy hàng
Bình minh vắng lặng khắp tầng không
Kiếm tìm hy vọng mãi hoài trông
Bóng anh thăm thẳm mờ xa tắp
Xa xót trong tim đến nghẹn lòng
Hoàng hôn đổ xuống nhạt má hồng
………….
T.T.K.15.3.2009
Rượu độc
Anh gửi cho em tự những ngày
Một ly rượu độc của tình say
Đẩy hồn em vào luồng mê thiếp
Tim đâu ra thuốc để giải đây
Tìm lại làm sao được những ngày
Tâm hồn thanh thản dạ thơ ngây
Bình minh nao nức cùng chim hót
Vô tư vui hát mộng tràn đầy……
Anh gửi cho em tự những ngày …
T.T.K.15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 10:04:52 bởi ThanhThanhKhiet >
Xin trả
Xin trả cho em cả những ngày
Nhớ thương - thương nhớ mãi vơi đầy
Đợi chờ - chờ đợi ngồi em khóc
Mong tin cánh nhạn tít trời mây
Xin trả cho em khát vọng đầy
Bao đêm ngồi ngắm ánh trăng say
Đan tình đằm thắm ngày xum họp
Để rồi mộng ước cũng vụt bay…
Xin trả cho em cả những ngày…
T.T.K.15.3.2009
Rượu độc
Anh gửi cho em tự những ngày
Một ly rượu độc của tình say
Đẩy hồn em vào luồng mê thiếp
Tim đâu ra thuốc để giải đây
Tìm lại làm sao được những ngày
Tâm hồn thanh thản dạ thơ ngây
Bình minh nao nức cùng chim hót
Vô tư vui hát mộng tràn đầy……
Anh gửi cho em tự những ngày …
T.T.K.15.3.2009
Thuốc giải
Làm sao em tìm lại những ngày
Vô tư em hát mộng tràn đầy
Khi trái tim em bị anh đánh cắp
Khi nụ hôn anh như một ly rượu độc
Đặt lên môi, Bừng cháy nỗi đam mê
Anh chẳng trả lại đâu
Con tim anh lấy được
Anh trả lại em bằng vòng tay ấm áp
Một bờ vai cho em tựa đầu
Chữ tình đã khắc Sâu
Trong con tim hai đứa
Thì sao thể quay lại thời xưa nữa
Khi mình chưa là một nửa của nhau
Thuốc giải tìm ở đâu?
Em hãy đến buồng tim anh để lấy
Con tim em anh cất vào nơi ấy
Em hãy mang về mang cả cuộc đời anh
Mất đi ngày xưa đâu chỉ một mình em
Anh cũng mất những ngày xưa yên ả
Để được những ngày sống trong nỗi nhớ
Ai trả cho anh lại những ngày xưa?
Anh không đòi em trả lại cho anh
Em đừng đòi anh trả lại cho em
Hãy đi đi những ngày xa xưa ấy
Hãy ở lại hỡi tình yêu nồng cháy
Dẫu cả đời ta đau khổ vì ngươi
Cô bạn ơi tôi chỉ cho cô bạn nơi cất thuốc giải rồi đấy nhé. Hãy đến đấy mà lấy
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Xác và Hồn
Phần Hồn dành trọn cho Thơ
Phần xác vất vưởng sống cho qua ngày
Cho qua một kiếp đoạ đày
Cô đơn , tủi phận , trắng tay với đời...
Xác - Hồn Xác - hồn hôn phối với nhau Sinh đứa con đầu tên đặt :nàng thơ Thế nhân nhiều kẻ mong chờ
Mấy ai sinh được nàng thơ đâu nào!
Điều này do xác công đầu
Thì hồn hãy giữ lấy câu… chung tình
T.T.K.15.3.2009
Đêm thú tội
Anh lỡ dại một lần em bỏ
Mặc gió đời đưa đẩy sóng xô
Đêm thú tội đất trời sụp đổ
Rồi buông trôi cho bước hải hồ
Tháng năm nhớ lại mối tình xưa
Thấy mình khờ dại quá ngu ngơ
Lỗi lầm trong đời ai chẳng có
Hỏi lòng đã rộng mở hay chưa
Giấc ngủ không về khi đêm vắng
Lấp loáng niềm đau dưới trăng mờ
Day dứt trong tim lòng mặn đắng
Năm tháng còn đâu để mong chờ !
T.T.K.16.3.2009
Cám ơn
Cám ơn anh thật nặng tình
Sao còn vẫn nhớ chuyện mình ngày xưa!
Cuộc đời mây gió đẩy đưa
Lạc đàn xa mẹ nắng mưa dãi dầu
Duyên tình đã lỡ từ lâu
Chỉ còn một chút trong nhau …ngọt ngào
Chiều nay gió thổi vườn trầu
Bóng cau nghiêng đổ chút màu vàng hong
Với tay ngắt lá trầu không
Chưa cay lên mắt mà lòng đã đau…
T.T.K.15.3.2009
Sao lại phải cám ơn anh Tình xưa giờ đã trở thành hư không Trầu khô hết thắm môi hồng Thành đô quyến rũ nên lòng đổi thay Mẹ chờ ăn miếng trầu cay Chúc cho hai đứa mừng ngày đẹp duyên Em sẽ là cô dâu hiền Vườn cau xanh tốt dành riêng chúng mình Giàn trầu leo bám đẹp xinh Bên nhau quấn quýt như tình đôi ta Giờ đây em nở cách xa Bỏ anh ở lại quê nhà bơ vơ Tan rồi cả một giấc mơ Ham giàu phụ khó hửng hờ tình anh Sao lại phải cám ơn anh ?.. -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Cám ơn
Cám ơn anh thật nặng tình
Sao còn vẫn nhớ chuyện mình ngày xưa!
Cuộc đời mây gió đẩy đưa
Lạc đàn xa mẹ nắng mưa dãi dầu
Duyên tình đã lỡ từ lâu
Chỉ còn một chút trong nhau …ngọt ngào
Chiều nay gió thổi vườn trầu
Bóng cau nghiêng đổ chút màu vàng hong
Với tay ngắt lá trầu không
Chưa cay lên mắt mà lòng đã đau…
T.T.K.15.3.2009
Sao lại phải cám ơn anh
Tình xưa giờ đã trở thành hư không
Trầu khô hết thắm môi hồng
Thành đô quyến rũ nên lòng đổi thay
Mẹ chờ ăn miếng trầu cay
Chúc cho hai đứa mừng ngày đẹp duyên
Em sẽ là cô dâu hiền
Vườn cau xanh tốt dành riêng chúng mình
Giàn trầu leo bám đẹp xinh
Bên nhau quấn quýt như tình đôi ta
Giờ đây em nở cách xa
Bỏ anh ở lại quê nhà bơ vơ
Tan rồi cả một giấc mơ
Ham giàu phụ khó hửng hờ tình anh
Sao lại phải cám ơn anh ?..
-NS-
Vô duyên Hữu duyên vô phận anh ơi !! Lòng em cũng nát tơi bời như anh Trách ai hãy trách ông xanh Không xe chỉ đỏ cho thành uyên ương Trăm năm quấn mãi giây vương Bước đi trở bước muôn đường xót xa Nào đâu vì chữ xa hoa Nào đâu ham những toà nhà lầu cao Xin đừng nói để em đau Trái tim em chết từ lâu lắm rồi … T.T.K.16.3.2009
Cám ơn TTK đã thả thơ trong vườn thơ Thiên Ân nhé. Hơi bận nên lâu lâu mới đáp lễ được, mong TTK thông cảm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/D2D61B558E5A4FB0B19FB8C52F2057AA.jpg[/image]
Gửi em…
Gửi em ngọn gió nhạt nhòa
Cho lòng thêm đắng, mắt lòa giọt châu
Tình thơ chưa kịp lên màu
Gió mòn khoảng cách, quất đau đợi chờ
Gửi em tia nắng lu mờ
Cho thơ chìm đắm bên bờ nhớ mong
Bướm ong còn lượn vườn hồng
Nắng buông sợi tím, rũ bông xuân tình
Gửi em mây xám lặng thinh
Cho mơ mòn mỏi bóng hình mỗi đêm
Mắt non vừa đón mộng êm
Tiếng im rơi rụng làm mềm tiếng yêu
…
Gửi em đau khổ còn nhiều
Vi em mang trái tim yêu trữ tình…
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:48:05 bởi T.A. >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: