Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 202 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.03.2009 23:21:27 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangminhhung


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Rượu độc

Anh gửi cho em tự những ngày
Một ly rượu độc của tình say
Đẩy hồn em vào luồng mê thiếp
Tim đâu ra thuốc để giải đây

Tìm lại làm sao được những ngày
Tâm hồn thanh thản dạ thơ ngây
Bình minh nao nức cùng chim hót
Vô tư vui hát mộng tràn đầy……

Anh gửi cho em tự những ngày …

T.T.K.15.3.2009


      Thuốc giải
Làm sao em tìm lại những ngày
Vô tư em hát mộng tràn đầy
Khi trái tim em bị anh đánh cắp
Khi nụ hôn anh như một ly rượu độc
Đặt lên môi, Bừng cháy nỗi đam mê

Anh chẳng trả lại đâu
Con tim anh lấy được
Anh trả lại em bằng vòng tay ấm áp
Một bờ vai cho em tựa đầu

Chữ tình đã khắc Sâu
Trong con tim hai đứa
Thì sao thể quay lại thời xưa nữa
Khi mình chưa là một nửa của nhau

Thuốc giải tìm ở đâu?
Em hãy đến buồng tim anh để lấy
Con tim em anh cất vào nơi ấy
Em hãy mang về mang cả cuộc đời anh

Mất đi ngày xưa đâu chỉ một mình em
Anh cũng mất những ngày xưa yên ả
Để được những ngày sống trong nỗi nhớ
Ai trả cho anh lại những ngày xưa?

Anh không đòi em trả lại cho anh
Em đừng đòi anh trả lại cho em
Hãy đi đi những ngày xa xưa ấy
Hãy ở lại hỡi tình yêu nồng cháy
Dẫu cả đời ta đau khổ vì ngươi

Cô bạn ơi tôi chỉ cho cô bạn nơi cất thuốc giải rồi đấy nhé. Hãy đến đấy mà lấy






Vàng anh !
 
Thật khó tìm đường lại đến anh
Vòng quanh xa tít quá mong manh
Vượt sông băng suối  xưa em đã….
Gửi lại vô tư giấc mộng lành
 
Gió hát ru tình đẹp sắc xanh
Dịu dàng luôn gọi bé “vàng anh”
Ống tay ấm áp vào em nhé
Hãy ngủ cho ngoan giấc mộng lành
 
Cổ tích ngày xưa mãi dấu in
Mối tình sáng đẹp giữa trái tim
Trung trinh nhân hậu còn ghi mãi
Vàng anh hiền dịu lại nghĩa tình

Làm sao em biết được bây giờ
Đành lại thả hồn cõi mộng mơ
Cứa nỗi tim đau chưng cất rượu
Giọt say cạn chén với trông chờ…
 
T.T.K.25.3.2009
 


Chào TTK,
hoangminhhung xin góp vui nhé. Có sai sót xin miễn chấp nghe.
 
MẬT NGỌT
 
anh gởi cho em cả tháng ngày
tuổi xuân rạo rực bướm hoa say
men nồng siết chặt vòng ân ái
chửa thỏa lòng sao em trách đây?
 
ta mãi bên nhau cả những ngày
mặt nhòa xa cách vẫn vì nhau
mùa xuân đang đến nâng tay phím
và hát vang lên khúc tình đầy.
 
gởi cả cho em, cả những ngày...



 
TTK hoạ chia sẻ với bạn nè
 
Em nào giám …
 
Em nào giám trách anh đâu
Chỉ mong tỏ mối u sầu mà thôi
Từ ngày hồn đắm mê rồi
Không còn thanh thản như hồi chưa yêu
Nhớ thương gánh nặng thật nhiều
Mà đường mỏi cánh chim chiều bay xa
Mưa buồn nhạt thắm sắc hoa
Thời gian trôi mãi nhạt nhoà bóng ai
Yêu nhau từ thủa trâm  cài
Vì yêu tóc đã bạc phai mất rồi
Nên em mới nghĩ đến đòi
Những ngày thanh thản của hồi chưa yêu !
 
T.T.K.25.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 16:16:42 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.03.2009 10:48:26 (permalink)
0
Tình anh
 
Tình anh như nước biển xanh
Sóng ru em giấc yên lành sau giông
Lòng anh mở rộng  ấm nồng
Chở che cho trái tim hồng bằng an
Mặc mưa kệ gió ngập tràn
Tình yêu thắp sáng muôn ngàn lời thương
 
Đời người mơ ước nào hơn!!!
 
T.T.K.26.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 26.03.2009 22:25:54 (permalink)
0
Tìm anh
 
Em mãi tìm anh mỗi bình minh
Bới từng giọt nắng sáng lung linh
Mà lòng trống vắng như đêm tối
Nắng đẩy xô em vấp bóng mình
 
Nỗi buồn vây chặt nặng trong hồn
Câm lặng âm thầm nhìn ánh nắng
Nhớ thương thấp thỏm lòng quặn thắt
Thôi đành đứng  đợi bến hoàng hôn
 
T.T.K.26.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 27.03.2009 10:14:45 (permalink)
0

Thời gian và ta !
 

Trên con tàu thời gian
Hồn ta thoáng hoang mang
Tàu lao về phía trước
Với tốc độ kinh hoàng
 
Mây trắng loang qua cửa
Rồi mưa đổ mênh mang
Con tàu không bến đậu
Vút thẳng đến ngàn sau
 
Ta rơi xuống vực sâu
Thành bụi đất không màu
Thời gian vẫn trôi mau
Không còn đâu dấu tích
 
T.T.K.27.3.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 10:17:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 27.03.2009 11:59:55 (permalink)
0

Thời gian và tôi

Trên con tàu thời gian

Hồn ta thoáng hoang mang
Tàu lao về phía trước
Với tốc độ kinh hoàng
 
Mây trắng loang qua cửa
Rồi mưa đổ mênh mang
Con tàu không bến đậu
Vút thẳng đến ngàn sau
 
Ta rơi xuống vực sâu
Thành bụi đất không màu
Thời gian vẫn trôi mau
Không còn đâu dấu tích
 
T.T.K.27.3.2009
 
 
 
Thời gian lướt qua mau
Cớ sao ta đứng lại???
Đừng tại... bị...đấy nha!!!
Xe hoa sẳn sàng đón.
 
Héo hon tự tâm hồn
 Bồn chồn tự tâm cang
Vương mang tự cõi lòng
Bóng hồng có thế chăng???
 
Gia tăng sức độ bền...
Lênh kênh sẽ tụt hậu
Dừng đậu một bến mơ
Thỏa chờ như sở nguyện.
 
ThanhThanhKhiet 27.03.2009 19:37:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


Thời gian và tôi

Trên con tàu thời gian

Hồn ta thoáng hoang mang
Tàu lao về phía trước
Với tốc độ kinh hoàng
 
Mây trắng loang qua cửa
Rồi mưa đổ mênh mang
Con tàu không bến đậu
Vút thẳng đến ngàn sau
 
Ta rơi xuống vực sâu
Thành bụi đất không màu
Thời gian vẫn trôi mau
Không còn đâu dấu tích
 
T.T.K.27.3.2009
 
 
 
Thời gian lướt qua mau
Cớ sao ta đứng lại???
Đừng tại... bị...đấy nha!!!
Xe hoa sẳn sàng đón.
 
Héo hon tự tâm hồn
 Bồn chồn tự tâm cang
Vương mang tự cõi lòng
Bóng hồng có thế chăng???
 
Gia tăng sức độ bền...
Lênh kênh sẽ tụt hậu
Dừng đậu một bến mơ
Thỏa chờ như sở nguyện.
 



Trắng tay
 
Thời gian lướt qua mau “KN”
Trong đầu luôn trống vắng
Nỗi sầu vương gánh nặng
Chẳng biết tại vì đâu ?
 
Ta ướp hồn trong mây
Mang tay đặt vào đất
Và nếm bao giọt mật
Mà đời vẫn trắng tay ?
 
Ước sao ở nơi đây
Vui rạng rỡ tràn đầy
Ta nhạt từng mảnh vụn
Nuôi sự sống mỗi ngày
 
T.T.K.27.3.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 19:17:55 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 27.03.2009 20:41:43 (permalink)
0

 

Trắng tay
 
Thời gian lướt qua mau “KN”
Trong đầu luôn trống vắng
Nỗi sầu vương gánh nặng
Chẳng biết tại vì đâu ?
 
Ta ướp hồn trong mây
Mang tay đặt vào đất
Và nếm bao giọt mật 
Mà đời vẫn trắng tay ?
 
Ước sao ở nơi đây
Vui rạng rỡ tràn đầy
Ta nhạt từng mảnh vụn
Nuôi sự sống mỗi ngày
 
T.T.K.27.3.2009 
 
 
"Vui rạng rỡ tràn đầy"
Cũng chỉ là hư ảo
Nghĩ suy thêm phiền nảo
Mai nầy ắt biến tan.
 
Dòng đời vốn gian nan
Mịt mờ bụi thời gian
Vấn vương mà chẳng đặng
U hoài những mênh man...
 
Kẻ Ngông vốn lang thang
Ngao du trên diễn đàn
Uống vui vài ngụm chữ
Mọi sự ta chẳng màng.
 
 
 
 


 

ThanhThanhKhiet 27.03.2009 22:13:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

"Vui rạng rỡ tràn đầy"
Cũng chỉ là hư ảo
Nghĩ suy thêm phiền nảo
Mai nầy ắt biến tan.
 
Dòng đời vốn gian nan
Mịt mờ bụi thời gian
Vấn vương mà chẳng đặng
U hoài những mênh man...
 
Kẻ Ngông vốn lang thang
Ngao du trên diễn đàn
Uống vui vài ngụm chữ
Mọi sự ta chẳng màng.
 
 

 
Nhẹ tênh
 
Mọi sự ta chẳng màng
Tiệc vui mấy cũng tàn
Nên gửi vào dòng chữ
Rải lời thơ lang thang
 
Tình riêng không vương mang
Nhẹ tênh lòng lữ khách
Miên man lời ca vang
Hồn thơ đầy thi tứ
 
Sống ở giữa nhân gian
Mà như giữa thiên đàng
Không luỵ phiền ái ố
Còn có gì đẹp hơn
 
T.T.K.27.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 28.03.2009 08:10:29 (permalink)
0
Cầu vồng

Trời đang mưa trở nắng
Trong nắng nắng mưa mưa
Cây cầu vồng xuất  hiện
Dưới trời mưa lưa thưa

Trên cây cầu bấy sắc
Hai chúng mình gặp nhau
Dìu bước vào huyền thoại
Trong một nụ hôn đầu

Tình yêu của chúng mình
Đã biến thành cổ tích
Anh trở thành hoàng tử
Em thành cô Tấm xinh

T.T.K.28.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 08:11:50 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 28.03.2009 09:49:50 (permalink)
0
Cầu vồng

Trời đang mưa trở nắng
Trong nắng nắng mưa mưa
Cây cầu vồng xuất  hiện
Dưới trời mưa lưa thưa

Trên cây cầu bấy sắc
Hai chúng mình gặp nhau
Dìu bước vào huyền thoại
Trong một nụ hôn đầu

Tình yêu của chúng mình
Đã biến thành cổ tích
Anh trở thành hoàng tử
Em thành cô Tấm xinh

T.T.K.28.3.2009
 
 
 
Tình yêu thật mộng mơ
Giữa trời đầy sắc thơ
Ru hồn ta ngẩn ngơ...
Cho lòng mãi ngu ngơ!
 
Trời ban sắc cầu vòng
Tô thắm má em hồng
Tình anh vẹn tấc lòng
Cùng lên chiếc thuyền Rồng.
 
Chuyện hóa thành cổ tích
Vu vơ mà hữu ích
Dịu xoa lòng chẳng ít
Nghĩ về ta yêu thích.
-sd-
 
ThanhThanhKhiet 28.03.2009 17:11:38 (permalink)
0

Tình yêu thật mộng mơ
Giữa trời đầy sắc thơ
Ru hồn ta ngẩn ngơ...
Cho lòng mãi ngu ngơ!


Tình yêu mãi hoài trông
Rải lòng ra  mênh mông
Mơ ước tình duyên mộng
Cho  sáng trái tim nồng
 
T.T.K.28.9.2009
 
 
 
ThanhThanhKhiet 28.03.2009 19:21:23 (permalink)
0
Thu ấy
 
Ta đã tặng nhau tấm chân tình
Giữa trời thu  sáng ánh bình minh
Vương bay gió nhẹ đùa trên tóc
Em khóc niềm vui ngập tim mình
 
Mùa thu vàng úa rụng lá bàng
Đỏ như màu máu mỗi thu sang
Em sợ tình mình như sắc lá
Màu xanh vàng úa với thời gian
 
Nhưng tình sâu đậm mãi nồng nàn
Mỗi độ lá bàng rơi đỏ thắm
Lòng em êm dịu đến ngỡ ngàng
Bốn mùa ngóng đợi gió thu sang
 
T.T.K.28.3.2009
 
 
Tutang 28.03.2009 21:10:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thu ấy
 
Ta đã tặng nhau tấm chân tình
Giữa trời thu  sáng ánh bình minh
Vương bay gió nhẹ đùa trên tóc
Em khóc niềm vui ngập tim mình
 
Mùa thu vàng úa rụng lá bàng
Đỏ như màu máu mỗi thu sang
Em sợ tình mình như sắc lá
Màu xanh vàng úa với thời gian
 
Nhưng tình sâu đậm mãi nồng nàn
Mỗi độ lá bàng rơi đỏ thắm
Lòng em êm dịu đến ngỡ ngàng
Bốn mùa ngóng đợi gió thu sang
 
T.T.K.28.3.2009
 
 
Bài này tâm trạng giống như trong bài "HAI SẮC HOA TIGON" của T.T.k.h.
 
Có bài cũ chép lại tặng T.T.K
 
Tên em
 
Tên em chỉ có TT
Thế còn K.H em bê đâu rồi
Cho dù chỉ có thế thôi
Hoa tigon mãi đẹp tươi sắc hồng
Mong em hạnh phúc bên chồng
Đừng nhớ thu trước những chiều hoàng hôn
Anh như cát đậu trên cồn
Lang thang theo gió thả hồn mênh mang
Tình em mãi đẹp muôn vàn
Như hoa sắc thắm ngấm vào trong tim./.

 
 

SĨ ĐOAN 29.03.2009 19:03:56 (permalink)
0
Tìm anh


Em mãi tìm anh mỗi bình minh
Bới từng giọt nắng sáng lung linh
Mà lòng trống vắng như đêm tối
Nắng đẩy xô em vấp bóng mình

Nỗi buồn vây chặt nặng trong hồn
Câm lặng âm thầm nhìn ánh nắng
Nhớ thương thấp thỏm lòng quặn thắt
Thôi đành đứng đợi bến hoàng hôn

T.T.K.26.3.2009

 
 
 
ANH TÌM
 
 
Anh tìm em khắp nẻo chơn trời
Lướt trăng thanh rạng ngời bốn bể
Lướt gió mây như thể thiên thần
Nhưng thời gian dần dần ngã quỵ.
 
Buồn sâu thẳm ai tị hiềm nghi?
Buồn da diết ai đi xa khuất...?
Sầu héo hon uất ức khôn nguôi!
Em đâu hởi! Ngược xuôi tìm kiếm!!!
-sd-
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 19:05:49 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 29.03.2009 21:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang



Thu ấy
 
Ta đã tặng nhau tấm chân tình
Giữa trời thu  sáng ánh bình minh
Vương bay gió nhẹ đùa trên tóc
Em khóc niềm vui ngập tim mình
 
Mùa thu vàng úa rụng lá bàng
Đỏ như màu máu mỗi thu sang
Em sợ tình mình như sắc lá
Màu xanh vàng úa với thời gian
 
Nhưng tình sâu đậm mãi nồng nàn
Mỗi độ lá bàng rơi đỏ thắm
Lòng em êm dịu đến ngỡ ngàng
Bốn mùa ngóng đợi gió thu sang
 
T.T.K.28.3.2009
 
 
Bài này tâm trạng giống như trong bài "HAI SẮC HOA TIGON" của T.T.k.h.
 
Có bài cũ chép lại tặng T.T.K
 
Tên em
 
Tên em chỉ có TT
Thế còn K.H em bê đâu rồi
Cho dù chỉ có thế thôi
Hoa tigon mãi đẹp tươi sắc hồng
Mong em hạnh phúc bên chồng
Đừng nhớ thu trước những chiều hoàng hôn
Anh như cát đậu trên cồn
Lang thang theo gió thả hồn mênh mang
Tình em mãi đẹp muôn vàn
Như hoa sắc thắm ngấm vào trong tim./.

 
 



 
T.T.K. xin cám ơn TT đã ghé thăm trang thơ TTK.Chúc bạn luôn tìm đc niềm vui trong thơ
Rất hân hạnh đón` tiếp
 
Thanh Khiết
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 202 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9