Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 202 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
hoangminhhung 10.04.2009 23:30:28 (permalink)
0
 
          Xin gởi lời chia buồn cùng TTK và gia đình.Kính mong hương hồn cụ sớm siêu thoát.
 
                                      hoangminhhung
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 02:08:38 (permalink)
0
Thanh thanh Khiết chân thành cám ơn các bạn :
 
Sy doan
Mạc Nhân Sơn
Liên thơ
Kimrbl
Kẻ Ngông
Nguyễn thế duyên
Bụi tím
Mỹ Trinh
Trần Trung Dũng
THI NANG
nha uyên
Hà Thu
Tứ Trụ
hoangminhhung
 
Đã chia sẻ với TTK. TTK xin ghi nhớ mãi mối chân tình này
 
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 08:51:11 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên






Nồi canh

Nồi canh em nấu vừa xinh
Để hai chúng mình ngồi húp với nhau
Nồi canh chỉ toàn là rau
Ăn cà muối mặn nên giàu tình thương
Từ ngày hai đứa chung đường
Sớm hôm no đói vẫn thường chia nhau
Hẹn thề sống đến bạc đầu
Dù cho xuông nhạt canh rau một đời…



    Em là nồi canh của đời
Mà trời chỉ để một người ăn thôi
    Bỗng thương em lắm em ơi
Một vần thơ nhạt bỏ nồi canh em
 
 
Nồi canh còn nóng nguyên thôi
Nếm nêm ngọt mặn xong rồi từ lâu
Nước canh trong suốt không màu
Chỉ là rau rác có đâu ngon lành
 
T.T.K.11.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 09:31:08 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mỹ Trinh

LỐI XƯA

Ta về thăm lại lối xưa.
Ngả ba còn đó _ như vừa chia tay !
Quãng đường chung vẫn còn đây !
Cớ sao lá lại vàng bay mấy mùa?!!!
Hòang Thị


Lạc lối

Chạnh lòng nhớ lại mùa xưa
Nghe đau nhoi nhói tiếng xưa trở về
Đường đi khúc khuỷu sơn khê
Chìm hoàng hôn xuống gót mê lạc đường !

Mỹ Trinh



 
Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."
 
 
T.T.K.11.4.2009
 
Cám ơn Mỹ Trinh đã ghé.Chúc bạn luôn vui với những vần thơ nhé.Mong gặp lại


 
ThanhThanhKhiet 11.04.2009 09:39:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


Niềm vui trong suốt một đời người
Rơi vào năm tháng được mấy` mươi
Đã Có trong tay xin giữ lấy
Đừng để thời gian đến chia đôi....

CLH



 
Cảm ơn chị đã có lời
Làm cho Dũng thấy sáng ngời niềm tin
Đèn ai soi tỏ bóng đêm
Yên tâm cất bước càng thêm vững vàng.
 
TrungDũng
 
Cầu mong cho lửa thử vàng
Đâu là thật giả rõ ràng mới thôi
Thời gian năm tháng mãi rơi
Cũng cho ta được những lời thật tâm
 
T.T.K.11.4.2009
 

ThanhThanhKhiet 11.04.2009 12:26:25 (permalink)
0

NHỚ CỐ HƯƠNG

Thao thức đêm dài nhớ cố hương
Buồn giăng gác trọ ở bên đường
Trăng xưa soi sáng dòng sông hẹn
Phượng cũ nhuộm hồng suối tóc vương
Bóng mẹ mang theo vào dặm thẳm
Hồn quê ẩn hiện suốt canh trường
Mong ngày trở lại thăm nguồn cội
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ thương

Thi Nang

Nhớ cố hương
 
Năm tháng xa rời nơi cố hương
Bây giờ cách trở vạn con đường
Năm canh dạ buốt trông về mẹ
Sáu khắc lòng đau những vấn Vương
Bạn cũ đã chia đi khắp ngả
Thày cô còn đậm dấu bên trường
Uớc mong được trở về nơi ấy
Cho thoả trong lòng  nỗi nhớ thương
 
T.T.K.11.4.2009 
Chào Thi nang. Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Kẻ Ngông 11.04.2009 12:53:00 (permalink)
0



Huynh Kẻ Ngông có biết bài vè này không?
 
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cửa nhà trời
Lậy cậu lậy mợ
Cho cháu về quê
cho dê đi hoc
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
xì xà xì xụp
 
STầm
 
Buồn quá chọc cho anh em mình cười chút  à nghen. Đừng la đệ huynh nhé
-TTK-




Hình như có biết nhưng chính gốc là thế này:
 
Dung dăng dung dẻ...
Huynh là Kẻ Ngông
Suốt ngày long nhong
Bầu rượu túi thơ
Thẩn thờ mộng mơ
Có cô Thanh Khiết
Hiền lành chẳng biết
Học đòi phiêu bạt
Hôm nọ Ngông nạt
Ngồi khóc hu hu...
Thấy tội Ngông ru
Ngủ ngái khò khò!!! 
 

SĨ ĐOAN 11.04.2009 16:40:57 (permalink)
0



 
Sỹ Doan vợ trẻ con ngoan
Cánh chim cô lẻ thở than nỗi gì?
 
T.T.K.
 
Đường đời dài, rộng em ơi
Mất còn, còn mất đầy vơi nỗi lòng!
-sd-


Thượng tuần trăng khuất núi non
Đợi ngày rằm đến trăng còn sáng hơn...
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
Mong sao buổi sáng đẹp trời
Cho hồn thanh thản cho đời bình yên.
-sd-


ThanhThanhKhiet 11.04.2009 21:06:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông




Huynh Kẻ Ngông có biết bài vè này không?
 
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cửa nhà trời
Lậy cậu lậy mợ
Cho cháu về quê
cho dê đi hoc
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
xì xà xì xụp
 
STầm
 
Buồn quá chọc cho anh em mình cười chút  à nghen. Đừng la đệ huynh nhé
-TTK-




Hình như có biết nhưng chính gốc là thế này:
 
Dung dăng dung dẻ...
Huynh là Kẻ Ngông
Suốt ngày long nhong
Bầu rượu túi thơ
Thẩn thờ mộng mơ
Có cô Thanh Khiết
Hiền lành chẳng biết
Học đòi phiêu bạt
Hôm nọ Ngông nạt
Ngồi khóc hu hu...
Thấy tội Ngông ru
Ngủ ngái khò khò!!! 
 



Dung dăng dung dẻ…
Huynh là Kẻ Ngông
Mà sao không biết
Thanh Khiết vốn mong
Long nhong đây đó
Bây giờ đã có
Trời cho gặp Ngông
Thấy vui trong lòng
Bao nhiêu gian khó
Coi nhẹ như không
Miễn bên cạnh Ngông
Lang thang khắp chốn
 
T.T.K.11.4.2009

 

Kẻ Ngông 11.04.2009 22:19:36 (permalink)
0



Dung dăng dung dẻ…
Huynh là Kẻ Ngông
Mà sao không biết
Thanh Khiết vốn mong
Long nhong đây đó
Bây giờ đã có
Trời cho gặp Ngông
Thấy vui trong lòng
Bao nhiêu gian khó
Coi nhẹ như không
Miễn bên cạnh Ngông
Lang thang khắp chốn
 
T.T.K.11.4.2009


Dung dăng dung dẻ...
Lặng lẻ theo Ngông
Gia đình mắng không?
Hay yêu tha thiết
Hỡi cô Thanh Khiết???
Ta là Kẻ Ngông
Hay đi chơi rong
Cùng trời cuối đất
Nếu em chấp tất
Ngày mai lên đường
Thiên lý dặm trường
Cùng nhau sải cánh
Nếu như bị đánh
Ta gánh dùm cho.
Ha... ha...chớ lo
Ta là Kẻ Ngông!!!
ThanhThanhKhiet 12.04.2009 07:00:09 (permalink)
0


Dung dăng dung dẻ...
Lặng lẻ theo Ngông
Gia đình mắng không?
Hay yêu tha thiết
Hỡi cô Thanh Khiết???
Ta là Kẻ Ngông
Hay đi chơi rong
Cùng trời cuối đất
Nếu em chấp tất
Ngày mai lên đường
Thiên lý dặm trường
Cùng nhau sải cánh
Nếu như bị đánh
Ta gánh dùm cho.
Ha... ha...chớ lo
Ta là Kẻ Ngông!!!


_____________________________

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

 
Thanh Khiết theo Ngông
Lông nhông khắp chốn
giữa trời mênh mông
Lòng vẫn dặn lòng
Tìm trong thiên hạ
Trông người dòn dã
Mà xinh như mộng
Mang về cho Ngông
Để làm vợ hiền
Chị hai liên miên
Cưng em nhất mực
Đêm nhờ mái hiên
Em vờ ngủ yên
Cho chị dâu hiền
Nâng khăn sửa túi
Kẻo không bị thụi
Em khóc hu  …hu…
 
T.T.K.12.4.2009
 

 

Kẻ Ngông 12.04.2009 09:39:43 (permalink)
0



Thanh Khiết theo Ngông
Lông nhông khắp chốn
Giữa trời mênh mông
Lòng vẫn dặn lòng
Tìm trong thiên hạ
Trông người dòn dã
Mà xinh như mộng
Mang về cho Ngông
Để làm vợ hiền
Chị hai liên miên
Cưng em nhất mực
Đêm nhờ mái hiên
Em vờ ngủ yên
Cho chị dâu hiền
Nâng khăn sửa túi
Kẻo không bị thụi
Em khóc hu  …hu…
 
T.T.K.12.4.2009 


Tìm đâu mau lẹ
Cho bằng sẳn đây
Thanh Khiết hây hây
Ửng hồng đôi má
Ngày ngày chọc phá
Thọc lét Kẻ Ngông
Khiến không long nhông
Suốt ngày nô đùa...
Trải qua bao mùa
Lòng thương mến thương.
Gió thỏang du dương
Không sao vỗ giấc.
Trở mình... bất tất...
Trờ dậy bên Khiết
Tỏ lời mật thiết
Rằng... rằng... yêu thầm
Cho xin được nằm
Cùng ngắm trăng thanh.



ThanhThanhKhiet 12.04.2009 21:37:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông







Tìm đâu mau lẹ
Cho bằng sẳn đây
Thanh Khiết hây hây
Ửng hồng đôi má
Ngày ngày chọc phá
Thọc lét Kẻ Ngông
Khiến không long nhông
Suốt ngày nô đùa...
Trải qua bao mùa
Lòng thương mến thương.
Gió thỏang du dương
Không sao vỗ giấc.
Trở mình... bất tất...
Trờ dậy bên Khiết
Tỏ lời mật thiết
Rằng... rằng... yêu thầm
Cho xin được nằm
Cùng ngắm trăng thanh.



 
 
Đành hanh
 
Cùng ngắm trăng thanh
Em gái đành hanh
Không thèm dọn rửa
Đồ nhắm` bỏ bừa
Anh thì say sưa
Vừa nằm xuống cát
Ấy vậy mà mát
Một lát tỉnh ngay
Lại bầy chai rượu
Lại hát nghêu ngao
Em gái đi vào
Anh lao ra đánh
Sao để chén bẩn
Ba chân bốn cẳng
chạy thẳng về nhà
Từ nay chả giám
Gạ gẫm Kẻ Ngông
Cho đi lông nhông
 
T.T.K.11.4.2009
 
Bụi Tím 13.04.2009 00:18:45 (permalink)
0

  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Bụi tím
 
T.T.K.11.4.2009
 
Bụi Tím

Hạt bụi vương trần phủ nhân gian
Toan lấp nụ cười che khổ đau
Đời cho “cơm nhà vác tù tổng”
Bụi vẫn cam lòng chẳng than van
Vô thường lẽ ấy mong người hiểu
Ba sinh thoáng chốc phủ xanh rêu
Ngộ ra – tất cả là hư ảo
Một mảnh gương soi – mấy hình hài ?
Bụi Tím.
Cám ơn chị TTK thật nhiều chị nhé...
Tình thân...
Trần Trung Dũng 13.04.2009 09:58:50 (permalink)
0
Cầu mong cho lửa thử vàng
Đâu là thật giả rõ ràng mới thôi
Thời gian năm tháng mãi rơi
Cũng cho ta được những lời thật tâm
 
T.T.K.11.4.2009
 
Thời gian sẽ tự trả lời
Đường dài cất bước mãi rồi cũng qua.
Giản đơn chỉ một khóm hoa
Bỏ công chăm sóc cho ta ngọt ngào.
 
TrungDung

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 202 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9