Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 202 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.04.2009 11:03:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng
 
Thời gian sẽ tự trả lời
Đường dài cất bước mãi rồi cũng qua.
Giản đơn chỉ một khóm hoa
Bỏ công chăm sóc cho ta ngọt ngào.
 
TrungDung




TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui 
 
Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
Kẻ Ngông 13.04.2009 12:35:27 (permalink)
0
Đành hanh
 
Cùng ngắm trăng thanh
Em gái đành hanh
Không thèm dọn rửa
Đồ nhắm` bỏ bừa
Anh thì say sưa
Vừa nằm xuống cát
Ấy vậy mà mát
Một lát tỉnh ngay
Lại bầy chai rượu
Lại hát nghêu ngao
Em gái đi vào
Anh lao ra đánh
Sao để chén bẩn
Ba chân bốn cẳng
chạy thẳng về nhà
Từ nay chả giám
Gạ gẫm Kẻ Ngông
Cho đi lông nhông
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
Dung dăng dung dẻ...
Anh khẻ nghêu ngao...
Lệ em tuôn trào
Ngả vào lòng anh
Chạy nhảy loang quanh
Hứa không về nữa.
Tính anh kịp sửa...
Hái tặng hoa hồng
Mắt biếc tuôn dòng
Long lanh sao sáng.
Anh yêu duyên dáng
Dịu dàng đoan trang
Tình cảm vương mang
Dặm đàng cùng tiến.
 

 
ThanhThanhKhiet 13.04.2009 21:01:47 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Kẻ Ngông

Dung dăng dung dẻ...
Anh khẻ nghêu ngao...
Lệ em tuôn trào
Ngả vào lòng anh
Chạy nhảy loang quanh
Hứa không về nữa.
Tính anh kịp sửa...
Hái tặng hoa hồng
Mắt biếc tuôn dòng
Long lanh sao sáng.
Anh yêu duyên dáng
Dịu dàng đoan trang
Tình cảm vương mang
Dặm đàng cùng tiến.
 
 

Em không dịu dàng
Cũng chẳng đoan trang
Chỉ toàn tính xấu
Che dấu mọi người
Riêng Ngông em nói…[thầm]
 
Nhất :cái tính lười
Hai :cái tính ẩu
Đầu thích rong chơi
Thơ cũng khơi khơi
Chẳng gì sâu sắc
Ai mắc mà thương
Dù có tơ vương
Cũng thường bỏ chạy
 
Biết vậy nên thôi
Giờ thích rong chơi
Chiếu đất màn trời
Mong Ngông là bạn
Chu du khắp nơi
 
Ngông chê thì thôi
Một mình đi vậy!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
Đình Thế 13.04.2009 21:25:22 (permalink)
0
     Ghé lại vườn trăng

Lâu rồi cũng đôi lúc ghé qua
Vườn thơ Trăng khuyết sáng nhạt nhoà
Muốn ngắm vầng trăng soi bóng nước
Nhưng khách nhiều nên chỉ ngắm từ xa

Hôm nay buồn quá dạo vườn thơ
Vầng trăng vẫn soi bóng hững hờ
Trong lòng len chút buồn lặng lẽ
Còn không thoang thoảng, có ai chờ

Gửi lại vài dòng thơ nơi đây
Như bóng trăng soi giữa canh chầy
Người bước hững hờ như vô định
Man mác đêm buồn gió nhẹ lay...
                   ĐT

ThanhThanhKhiet 14.04.2009 00:51:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

     Ghé lại vườn trăng

Lâu rồi cũng đôi lúc ghé qua
Vườn thơ Trăng khuyết sáng nhạt nhoà
Muốn ngắm vầng trăng soi bóng nước
Nhưng khách nhiều nên chỉ ngắm từ xa

Hôm nay buồn quá dạo vườn thơ
Vầng trăng vẫn soi bóng hững hờ
Trong lòng len chút buồn lặng lẽ
Còn không thoang thoảng, có ai chờ

Gửi lại vài dòng thơ nơi đây
Như bóng trăng soi giữa canh chầy
Người bước hững hờ như vô định
Man mác đêm buồn gió nhẹ lay...
                 ĐT


 
Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
Trần Trung Dũng 14.04.2009 08:43:04 (permalink)
0
TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui

Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!

T.T.K.13.4.2009





[code][/code]quote:



Nâng niu hoa thắm trên tay
Nhìn hoa như thấy ngất say trong lòng
Trời cao một áng mây hồng
Lững lờ soi bóng xuống dòng sông xưa.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 08:44:12 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 14.04.2009 10:40:00 (permalink)
0
quote:

Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
Tôi buồn cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...


_____________________________

K.N


Em nào có bỏ anh đâu
Chì là ai để buồng cau héo dần
Nói ra con gái ngại ngần
Tỏ bầy cũng định mấy lần với anh
Hy vọng thì quá mong manh
Phận nghèo nên phải sa chân xứ người
Thương nhau còn chút thơm rơi
Gửi vào  dòng chữ mấy lời thân thương
Ở đời được mấy tơ vương
Hoa thơm xin gửi qua đường chim bay
 
T.T.K.14.4.2009

kimrbl 14.04.2009 11:44:03 (permalink)
0





Vậy mà em đã bỏ tôi
Lấy chồng xa lại là người xứ Tây
Tôi buồn cây quả không sai
Mùi hoa như thể lạc loài tận đâu
Biết em giờ lắm loại dầu
Vẫn vu vơ chuyện gội đầu của em
Để rồi như một thói quen
Cất chùm hoa bưởi nhỡ em chợt về...


_____________________________

K.N


Em nào có bỏ anh đâu
Chì là ai để buồng cau héo dần
Nói ra con gái ngại ngần
Tỏ bầy cũng định mấy lần với anh
Hy vọng thì quá mong manh
Phận nghèo nên phải sa chân xứ người
Thương nhau còn chút thơm rơi
Gửi vào  dòng chữ mấy lời thân thương
Ở đời được mấy tơ vương
Hoa thơm xin gửi qua đường chim bay
 
T.T.K.14.4.2009


Nào ai dám trách ai đâu
Gái ngoan tìm chốn sang giàu mà thương
Bây giờ hai đứa hai phương
Cây già ít trái nhụy hương giảm nhiều
Nhớ em sắm mảnh lụa điều
Ướp chùm hoa bưởi thơm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl

Kẻ Ngông 14.04.2009 12:54:22 (permalink)
0

 

Em không dịu dàng
Cũng chẳng đoan trang
Chỉ toàn tính xấu
Che dấu mọi người
Riêng Ngông em nói…[thầm]
 
Nhất :cái tính lười
Hai :cái tính ẩu
Đầu thích rong chơi
Thơ cũng khơi khơi
Chẳng gì sâu sắc
Ai mắc mà thương
Dù có tơ vương
Cũng thường bỏ chạy
 
Biết vậy nên thôi
Giờ thích rong chơi
Chiếu đất màn trời
Mong Ngông là bạn
Chu du khắp nơi
 
Ngông chê thì thôi
Một mình đi vậy!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
 
Dung dăng dung dẻ...
 
Ta thích kẻ lười
Rạng rỡ nụ cười
Lí la... lí lắc...!
Suốt ngày thắc mắc...
Ưa nói hơn làm
Giỏi nhất sực phàm
Ăn xong đào tẩu.
 
Ta yêu tính ẩu
Bởi Ngông cũng thế
Hay bày mưu kế
Lẩn tránh nghêu ngao...!
 
Cám ơn trời cao
Cho ta Thanh Khiết
Ngày yêu tha thiết
Rong ruỗi mây ngàn
Son sắt dặm đàng
Nghêu ngao... nghêu ngao...!
 
Minh chứng trăng sao...
Vẹn thề non nước.

ThanhThanhKhiet 14.04.2009 20:44:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


 

Em không dịu dàng
Cũng chẳng đoan trang
Chỉ toàn tính xấu
Che dấu mọi người
Riêng Ngông em nói…[thầm]
 
Nhất :cái tính lười
Hai :cái tính ẩu
Đầu thích rong chơi
Thơ cũng khơi khơi
Chẳng gì sâu sắc
Ai mắc mà thương
Dù có tơ vương
Cũng thường bỏ chạy
 
Biết vậy nên thôi
Giờ thích rong chơi
Chiếu đất màn trời
Mong Ngông là bạn
Chu du khắp nơi
 
Ngông chê thì thôi
Một mình đi vậy!!!
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
 
Dung dăng dung dẻ...
 
Ta thích kẻ lười
Rạng rỡ nụ cười
Lí la... lí lắc...!
Suốt ngày thắc mắc...
Ưa nói hơn làm
Giỏi nhất sực phàm
Ăn xong đào tẩu.
 
Ta yêu tính ẩu
Bởi Ngông cũng thế
Hay bày mưu kế
Lẩn tránh nghêu ngao...!
 
Cám ơn trời cao
Cho ta Thanh Khiết
Ngày yêu tha thiết
Rong ruỗi mây ngàn
Son sắt dặm đàng
Nghêu ngao... nghêu ngao...!
 
Minh chứng trăng sao...
Vẹn thề non nước.



 
Của nợ
 
Xin đừng thề trước
Mà bước không qua
Khéo lại khóc oà
Sao mà ngu muội
Đã thích rong chơi
Lại còn rỗi hơi
Đèo bòng thêm nữa
Nên lòng rối bời
Hồn cũng tả tơi
Đêm thời mất ngủ
Trăng tỏ chẳng màng
Lang thang chẳng bước
Thầm mong như trước
Một mình nghêu ngao
Giờ phải làm sao
Hốt đi của nợ …
 
T.T.K.14.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 14.04.2009 21:50:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

TTK nối ý của TTD nhé. Chúc vui

Cánh hoa dưới nắng nghiêng chao
Hương thơm theo gió bay vào hồn “ai”
Bõ công năm rộng ngày dài
Bỏ công chăm sóc miệt mài sớm hôm!!!

T.T.K.13.4.2009





[code][/code]quote:



Nâng niu hoa thắm trên tay
Nhìn hoa như thấy ngất say trong lòng
Trời cao một áng mây hồng
Lững lờ soi bóng xuống dòng sông xưa.

Trung Dũng

 
Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009
ThanhThanhKhiet 15.04.2009 09:10:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Nào ai dám trách ai đâu
Gái ngoan tìm chốn sang giàu mà thương
Bây giờ hai đứa hai phương
Cây già ít trái nhụy hương giảm nhiều
Nhớ em sắm mảnh lụa điều
Ướp chùm hoa bưởi thơm chiều nhớ nhau...
 
kimrbl


Tóc xanh
 
Chùm hoa xưa ứơp gội đầu
Thơm hương thơ dại đẹp màu tóc xanh
Hoa nay anh hái để dành
Đợi về gội lại tóc xanh thủa nào
Nghe tin lòng thấy xuyến xao
Tóc như xanh lại ngọt ngào dáng xưa
 
T.T.K.15.4.2009

Trần Trung Dũng 15.04.2009 09:58:24 (permalink)
0
Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009
 
Sông xưa nước chảy lững lờ
Sóng sô thuyền phải đợi chờ bấy lâu.
Nhìn trăng chợt thấy thẳm sâu
Phải chi giờ đã có cầu nên quên.
Đò ngang một bước trao duyên
Mặn mà hương sắc nên thiên sử tình.
 
Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 15.04.2009 18:43:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Sông xưa nước chảy đôi dòng
Bến trong bến đục giữa lòng vẫn trong
Cánh buồm lờ lững thong dong
Vững tâm  theo gió nắng hồng ra khơi
Tìm bờ ảo vọng cuối trời
Chúc cho cặp bến suốt đời bình yên
 
T.T.K.14.4.2009
 
Sông xưa nước chảy lững lờ
Sóng sô thuyền phải đợi chờ bấy lâu.
Nhìn trăng chợt thấy thẳm sâu
Phải chi giờ đã có cầu nên quên.
Đò ngang một bước trao duyên
Mặn mà hương sắc nên thiên sử tình.
 
Trung Dũng



Bến chờ
 
S óng xô thuyền dạt bến chờ
Cho nồng ấm dạ lời thơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Trăng vàng lấp lánh rắc vào thuyền mơ
Bến chờ nhìn gió ngẩn ngơ
Cánh buồm sếp lại thẫn thờ ngủ yên
 
T.T.K.15.4.2009
 
 
Đình Thế 15.04.2009 23:24:07 (permalink)
0
Lòng người trai ba mươi
Vui như tuổi lên mười
Yêu như tuổi mười bẩy
Buồn như sắp năm mươi...
 
T.T.K.15.4.2009
Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009

Có về nhưng thầm lặng rồi đi
Vườn thơ vui quá, đợi làm gì
Vẫn dõi từng dấu chân ai bước
Không vào, không có nghĩa chia ly

Thấy Hằng than thở tuôi ba mươi
Mình đã từng qua tuổi ấy rồi
Gửi bài thơ thay lời chia sẻ
Tha thiết nhớ về tuổi đôi mươi

Giờ thì ghé lại thăm vườn trăng
Nhìn ánh trăng đêm gửi đôi vần
Cho sắc Ti gôn luôn thắm đỏ
Tình kia đâu dễ phải cách ngăn...
    ĐT

Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 202 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9