Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 202 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.04.2009 08:33:07 (permalink)
0
Lâu rồi chẳng gặp đến nơi đây
Người đi biền biệt tự bấy chày
Nỗi buồn ngưng đọng trên màu mắt
Thấp thoáng hình ai như bóng mây
 
Người về lòng có xót chua cay
Mà sao sương lạnh mắc giăng đầy
Trăng buồn nghiêng bóng trong mờ tối
Chia sẻ cùng ai chút đắng này
 
T.T.K.13.4.2009

Có về nhưng thầm lặng rồi đi
Vườn thơ vui quá, đợi làm gì
Vẫn dõi từng dấu chân ai bước
Không vào, không có nghĩa chia ly

Thấy Hằng than thở tuôi ba mươi
Mình đã từng qua tuổi ấy rồi
Gửi bài thơ thay lời chia sẻ
Tha thiết nhớ về tuổi đôi mươi

Giờ thì ghé lại thăm vườn trăng
Nhìn ánh trăng đêm gửi đôi vần
Cho sắc Ti gôn luôn thắm đỏ
Tình kia đâu dễ phải cách ngăn...
   ĐT


Thầm lặng
 
Hạt mưa quất rát tim đau
Giọt sầu rơi mãi trắng màu chia ly
Dấu giày in vệt chân đi
Người về thầm lặng dễ gì ai hay
Sắc hoa vẫn đỏ những ngày…
Người không chăm sóc còn đầy dấu yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Cánh hoa hé mở tim đau bốn mùa
Mây tan mà gió vẫn lùa
Mong sao có nắng đón  - đưa người về
 
T.T.K.16.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 08:36:02 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 16.04.2009 09:55:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Đốm Lửa Que Diêm






TTK xin lỗi hoạ  vui một chút đừng trách nhé
 
 
Ngọn lửa tình yêu
 
Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh
Một trái tim đang say ngủ yên lành
Bỗng  tình yêu đã chợt về gõ cửa
 
Hai trái tim bắt lửa của tình yêu
Đã bốc lên thiêu cháy trọn đời nhau
Ngay vũ trụ cũng trở thành bé nhỏ
Hai tâm hồn bay vút tận non cao
 
Cả đất trời lấp lánh những vì sao
Chỉ hai người là trung tâm vũ trụ
Bằng tình yêu vẫn đủ những ngọt ngào
Lửa trái tim chẳng khi nào ngưng cháy…
 
T.T.K.16.4.23009

 
Trần Trung Dũng 16.04.2009 10:20:21 (permalink)
0
Bến chờ

S óng xô thuyền dạt bến chờ
Cho nồng ấm dạ lời thơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Trăng vàng lấp lánh rắc vào thuyền mơ
Bến chờ nhìn gió ngẩn ngơ
Cánh buồm sếp lại thẫn thờ ngủ yên

T.T.K.15.4.2009





Thuyền Đi

Thuyền xa rời bến vô tình
Đi không định hướng biết mình về đâu
Chân trời mỏi cánh hải câu
Biển đông gào thét sóng đau quặn bờ
Mưa giăng trắng xoá bụi mờ
Năm canh trằn trọc biết chờ đợi ai?

Trung Dũng
Tứ Trụ 16.04.2009 11:16:31 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ

Đốm Lửa Que Diêm






TTK xin lỗi hoạ  vui một chút đừng trách nhé
 
 
Ngọn lửa tình yêu
 
Gió thổi bùng ngọn lửa to cháy đỏ
Hoặc dập vùi tia lửa nhỏ mong manh
Một trái tim đang say ngủ yên lành
Bỗng  tình yêu đã chợt về gõ cửa
 
Hai trái tim bắt lửa của tình yêu
Đã bốc lên thiêu cháy trọn đời nhau
Ngay vũ trụ cũng trở thành bé nhỏ
Hai tâm hồn bay vút tận non cao
 
Cả đất trời lấp lánh những vì sao
Chỉ hai người là trung tâm vũ trụ
Bằng tình yêu vẫn đủ những ngọt ngào
Lửa trái tim chẳng khi nào ngưng cháy…
 
T.T.K.16.4.23009

 

Ôi Khó Thật

Đóm lửa tình yêu ngàn đời cháy đỏ
Do trí người quá bé nhỏ mong manh
Những trái tim khó được sự an lành
Tim hoảng hốt giật mình luôn cháy đỏ

Muốn thoát tục bước qua vòng lửa đó
Phải kiên cường rèn tập thật công phu
Rỏ khổ đau nhìn hai mặt trước sau
Tâm tỉnh thức hàng giờ buông luyến ái

Cõi trần thế muôn màu muôn sắc thể
Mọi thăng trầm dâu bể dập dùi ta
Luôn vững vàng tự chủ thấy gần xa
Đời trái phải ta dụng vào tuệ trí

Thời gian không gian chuyển xoay vật thể
Khổ nảo vô thường tâm trí ưu tư

Phải qyết tâm buông tất cả riêng tư
  Giữ yên định cho lòng luôn thanh thoát
Mytutru_16.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 11:23:18 bởi Tứ Trụ >
Kẻ Ngông 16.04.2009 12:42:06 (permalink)
0


Chuyện kể
 
Thì ra là thế
Ngông kể rất tài
Chuyện rõ đủ đầy
Sao mà không thích
Tình mình dựng xây
Nơi thư quán này
Bằng lời thơ bay
Đậu từng con chữ
Lưu giữ mỗi ngày
Dù thơ chưa hay
Nhưng đầy nghĩa cả
Ta giữ tình này
Nuôi lớn mỗi ngày
Để đến mai đây
Không còn ta nữa
Lời thơ vẫn bay
 
T.T.K.15.4.2009



NGÀY ẤY
 
Tháng năm lăn lộn chiến trường
Một phần xương máu tựa nương núi rừng
Ra đi từ thuở thanh xuân
Đáp đền sông núi rõ tình yêu hương!
Ngày về ôm lấy vết thương
Đông tràn giá lạnh nhớ đường Trường Sơn
Một thời dồn nén căm hờn
Trút làn mũi đạn thẳng đàn xâm lăng
Chiến công mỗi lúc gia tăng
Góp phần chiến thắng ngày gần gần hơn
Hạ sang tấc dạ chẳng sờn
Thu sang trút lá Trường Sơn thêm đồi
Xuân về ta mãi bồi hồi
Nắm cơm xẻ nửa cùng ngôi vui say!
Anh em như thể chân tay
Sớt chia sống chết chẳng ai phiền hà
Giờ đây đất nước nở hoa
Nhớ sao ngày ấy mặn mà tình thân
Đâu rồi nửa cặp đôi chân…
À…à! Ta đã gửi gần non cao. 
 


nguyễn thế duyên 16.04.2009 17:43:05 (permalink)
0

Ôi Khó Thật

Đóm lửa tình yêu ngàn đời cháy đỏ
Do trí người quá bé nhỏ mong manh
Những trái tim khó được sự an lành
Tim hoảng hốt giật mình luôn cháy đỏ

Muốn thoát tục bước qua vòng lửa đó
Phải kiên cường rèn tập thật công phu
Rỏ khổ đau nhìn hai mặt trước sau
Tâm tỉnh thức hàng giờ buông luyến ái

Cõi trần thế muôn màu muôn sắc thể
Mọi thăng trầm dâu bể dập dùi ta
Luôn vững vàng tự chủ thấy gần xa
Đời trái phải ta dụng vào tuệ trí

Thời gian không gian chuyển xoay vật thể
Khổ nảo vô thường tâm trí ưu tư
Phải qyết tâm buông tất cả riêng tư
Giữ yên định cho lòng luôn thanh thoát
Mytutru_16.4.2009


Em đừng tin lửa tình do trí tuệ
Do con tim và chỉ mỗi tim thôi
Nên đến với tình yêu anh luôn là thằng ngốc
Mà cũng chẳng muốn làm kẻ thông thái trên đời

Anh ngốc lắm không biết em hờn dỗi
Em bảo  "Đừng anh" là anh chẳng dám hôn
Khi ánh mắt của em bừng cháy
Anh cúi đầu. " Đừng dỗi nữa mà em"

Trong tình yêu có không em phải trái?
Cũng chẳng có đúng sai. Chỉ có yêu thôi
Dẫu có chết bởi lửa tình thiêu đốt
Anh sẽ chết vì em không một tiếng thở dài

Hãy yêu! Hãy yêu! Em đừng sợ hãi
Nếu cuộc đời này em chưa từng nếm trải
Phút run lên trong sợ hãi của tình yêu
Thì cuộc đời đáng tiếc biết bao nhiêu

ThanhThanhKhiet 16.04.2009 20:07:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Bến chờ

S óng xô thuyền dạt bến chờ
Cho nồng ấm dạ lời thơ ngọt ngào
Lao xao sóng nước lao xao
Trăng vàng lấp lánh rắc vào thuyền mơ
Bến chờ nhìn gió ngẩn ngơ
Cánh buồm sếp lại thẫn thờ ngủ yên

T.T.K.15.4.2009





Thuyền Đi

Thuyền xa rời bến vô tình
Đi không định hướng biết mình về đâu
Chân trời mỏi cánh hải câu
Biển đông gào thét sóng đau quặn bờ
Mưa giăng trắng xoá bụi mờ
Năm canh trằn trọc biết chờ đợi ai?

Trung Dũng

 
 
Lòng đau
 
Gió đưa thuyền lướt xa bờ
Cuối trời liệu  có vườn mơ ngọt ngào
Sóng buồn khóc đến bạc đầu
Lòng đau đã nhỏ hạt châu từng ngày
 
T.T.K.16.4.2009
 
 
Trần Trung Dũng 16.04.2009 20:48:22 (permalink)
0
Lòng đau

Gió đưa thuyền lướt xa bờ
Cuối trời liệu có vườn mơ ngọt ngào
Sóng buồn khóc đến bạc đầu
Lòng đau đã nhỏ hạt châu từng ngày

T.T.K.16.4.2009




Người Buồn

Tại vì bến chẳng đợi mong
Thế nên thuyền mới đau lòng ra đi.
Cuối trời giông gió bất kỳ
Cũng đành nhắm mắt nói gì được đây.
Trăng buồn ẩn trốn trong mây
Người buồn chỉ biết chua cay một mình.

Trung Dũng
Đình Thế 16.04.2009 23:52:37 (permalink)
0
Thầm lặng
 
Hạt mưa quất rát tim đau
Giọt sầu rơi mãi trắng màu chia ly
Dấu giày in vệt chân đi
Người về thầm lặng dễ gì ai hay
Sắc hoa vẫn đỏ những ngày…
Người không chăm sóc còn đầy dấu yêu
Hoàng hôn ngả bóng cô liêu
Cánh hoa hé mở tim đau bốn mùa
Mây tan mà gió vẫn lùa
Mong sao có nắng đón  - đưa người về 


Đợi chi! ngày tháng lê thê
Mong chi để ánh trăng thề khuyết thêm
Để trời tối mãi màn đêm
Lung linh bóng nước, cho tim rưng sầu
Vườn thơ đang độ dạt dào
Vui lên, có chút ngọt ngào đấy thôi
Chờ chi một bóng chim trời
Hoàng hôn vẫn chưa có nơi để dừng
Lệ lòng chảy ngược rưng rưng
         ĐT
ThanhThanhKhiet 17.04.2009 01:01:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Ôi Khó Thật

Đóm lửa tình yêu ngàn đời cháy đỏ
Do trí người quá bé nhỏ mong manh
Những trái tim khó được sự an lành
Tim hoảng hốt giật mình luôn cháy đỏ

Muốn thoát tục bước qua vòng lửa đó
Phải kiên cường rèn tập thật công phu
Rỏ khổ đau nhìn hai mặt trước sau
Tâm tỉnh thức hàng giờ buông luyến ái

Cõi trần thế muôn màu muôn sắc thể
Mọi thăng trầm dâu bể dập dùi ta
Luôn vững vàng tự chủ thấy gần xa
Đời trái phải ta dụng vào tuệ trí

Thời gian không gian chuyển xoay vật thể
Khổ nảo vô thường tâm trí ưu tư
Phải qyết tâm buông tất cả riêng tư
Giữ yên định cho lòng luôn thanh thoát
Mytutru_16.4.2009


Em đừng tin lửa tình do trí tuệ
Do con tim và chỉ mỗi tim thôi
Nên đến với tình yêu anh luôn là thằng ngốc
Mà cũng chẳng muốn làm kẻ thông thái trên đời

Anh ngốc lắm không biết em hờn dỗi
Em bảo  "Đừng anh" là anh chẳng dám hôn
Khi ánh mắt của em bừng cháy
Anh cúi đầu. " Đừng dỗi nữa mà em"

Trong tình yêu có không em phải trái?
Cũng chẳng có đúng sai. Chỉ có yêu thôi
Dẫu có chết bởi lửa tình thiêu đốt
Anh sẽ chết vì em không một tiếng thở dài

Hãy yêu! Hãy yêu! Em đừng sợ hãi
Nếu cuộc đời này em chưa từng nếm trải
Phút run lên trong sợ hãi của tình yêu
Thì cuộc đời đáng tiếc biết bao nhiêu

 
Trí tuệ
 
Em vẫn biết tình không do trí tuệ
Nỗi say mê có thể phá cuộc đời
Thì trí tuệ là ánh sáng  mặt trời
Rọi vào nơi con tim đang chết lịm
Bởi tình yêu như ly rượu chẳng vơi
Ngọt men nồng trăng - trời không cần biết
Qua cơn say lòng bải hoải tơi bời
Đầu trĩu nặng phỏng rát đắng đầu môi
Tình mất rồi trăm năm hoà nước mắt
Cần trí tuệ là cứu cánh cuộc đời
 
T.T.K.16.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 17.04.2009 20:44:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Lòng đau

Gió đưa thuyền lướt xa bờ
Cuối trời liệu có vườn mơ ngọt ngào
Sóng buồn khóc đến bạc đầu
Lòng đau đã nhỏ hạt châu từng ngày

T.T.K.16.4.2009




Người Buồn

Tại vì bến chẳng đợi mong
Thế nên thuyền mới đau lòng ra đi.
Cuối trời giông gió bất kỳ
Cũng đành nhắm mắt nói gì được đây.
Trăng buồn ẩn trốn trong mây
Người buồn chỉ biết chua cay một mình.

Trung Dũng


Ảo vọng
 
Thuyền tìm ảo vọng chân trời
Mênh mông sóng nước biển khơi xanh màu !
Bao giờ con sóng bạc đầu
Bão giông  đổ xuống thuyền mau trở về
Lời thề bên cỏ ven đê
Vẫn còn xanh tốt chưa hề vàng khô…
 
T.T.K.17.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 20:45:52 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.04.2009 21:12:56 (permalink)
0

Đợi chi! ngày tháng lê thê
Mong chi để ánh trăng thề khuyết thêm
Để trời tối mãi màn đêm
Lung linh bóng nước, cho tim rưng sầu
Vườn thơ đang độ dạt dào
Vui lên, có chút ngọt ngào đấy thôi
Chờ chi một bóng chim trời
Hoàng hôn vẫn chưa có nơi để dừng
Lệ lòng chảy ngược rưng rưng
ĐT


Trăng khuyết
 
Trăm năm trăng đã khuyết rồi
Khuyết thêm sao được hỡi người…ngưòi ơi !
Quang mây mưa vẫn ngập trời
Vườn thơ đầy bóng thiếu ngưòi mình mong
Chiều chiều ngước mắt ngóng trông
Cánh chim bạt gió mà lòng buồn tênh !
 
T.T.K.17.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 21:13:58 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 18.04.2009 10:25:44 (permalink)
0
Ảo vọng

Thuyền tìm ảo vọng chân trời
Mênh mông sóng nước biển khơi xanh màu !
Bao giờ con sóng bạc đầu
Bão giông đổ xuống thuyền mau trở về
Lời thề bên cỏ ven đê
Vẫn còn xanh tốt chưa hề vàng khô…

T.T.K.17.4.2009











Cằn Khô

Cỏ xanh ai nhổ hết rồi
Bây giờ chơ lại đất đồi cằn khô
Bến ơi sao mãi hững hờ
Để cho thuyền cứ lững lờ trôi xuôi
Nhìn sao bắc đẩu lưng trời
Đêm khuya lấp lánh là người hoa tiêu.

Trung Dũng

vancali96 18.04.2009 11:43:39 (permalink)
0
 
 
 
Gửi Bạn Tình Thơ
 
Đàn buông gửi đến bạn tình thơ
Mấy khúc tiêu dao nơi bến chờ
Dõi mắt hư không tìm ý mộng
Trông người trở lại dệt vần mơ
Chim bay khuất dạng hồn ngơ ngẩn
Nhạn lạc xa bầy dạ thẩn thờ
Bướm lượn hoa cười mong tiếng hát
Nhưng lòng u uẩn phím vu vơ
 
Sương Anh
 
CHỐN       TÌNH       MƠ
Chắt chiu nỗi nhớ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên cuộc sống chốn tình mơ
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần        Mạnh       Hùng
 
Chúc mừng SA có ngôi nhà đẹp
Chúc mừng!!! Chúc mừng
TMH
Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ
Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ
Dạo này vắng quá thơ mơ mộng
Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ
Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác
Lục bát du dương chớ ơ thờ
Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu
Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"
ĐT
( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)

Gởi bạn tình thơ
 
Lắng đọng đêm huyền vạn ý thơ
Cầm xa vẳng lại tiếng mong chờ
Hồi khoan thao thức cành vân mộng
Khúc nhặt ai hoài ánh nguyệt mơ
Hoa lạc thềm hoa hoa ủ rũ
Liễu bay hương liễu liễu ơ thờ
Hoa tiên thảo nhạt đôi ba nét
Đã dịu chưa nào chút vẩn vơ
 
SA
Hoa bướm

Ta như hoa  bướm ngọt tinh thơ
Tia nắng ban mai hoa nở chờ
Thấp thoáng muôn màu nơi cánh bướm
Lung linh toả sáng giữa vườn mơ
Mây bay Phủ tối lòng ngơ ngác
Gió cuốn theo mưa dạ thẫn thờ
Giông bão trời cao làm xáo xác
Vườn thơ hoa mộng nát bơ vơ
 
T.T.K.17.4.2009
MỪNG !
 
Đôi lời thương gửi bạn tình thơ
Thuyền dẫu xa khơi bến vẫn chờ
Ngày nhớ đưa hồn vào phím nhạc
Đêm buồn thả gót dạo vườn mơ
Hắt hiu chiếc bóng lòng tê tái
Dịu vợi ngàn mây dạ thẫn thờ
Rượu chúc mừng vui tràn sóng nước
Mật đường pha trộn chút vu vơ !
 
                         nha uyen
 
ui,mấy ngày nay U có việc phải đi xa ,kg có thời gian thơ thẩn vừa về lên mạng liền kg ngờ SA có nhà mới, U xin lỗi vì chậm chân nha, chúc SA luôn vui và thơ hay mãi, thân ,NU
 
Thân chúc S A được nhiều thơ hay ý đẹp.
Đường thơ
 
Chúc mừng quán mới ngọt đường thơ
Bạn hữu nhiều năm dõi mắt chờ
Pháp Quốc nàng Sương hòa mộng ảo
Việt Nam cô Nhã dệt tình mơ
Lời văn huyễn hoặc người thơ thẩn
Ý nhạc du dương kẻ thẩn thờ
Bốn bể tâm đồng vui xướng họa
Huynh đàn muội hát kiếp bơ vơ
 
Vancali 4.17.09
 
Xin lỗi tỷ ThanhThanhKhiet em hỏng thấy bài họa cửa tỷ hì hì cho em xin lỗi nhe hì hì
Chúc tỷ luôn vui
ThanhThanhKhiet 18.04.2009 15:02:20 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
 
 
Gửi Bạn Tình Thơ
 
Đàn buông gửi đến bạn tình thơ
Mấy khúc tiêu dao nơi bến chờ
Dõi mắt hư không tìm ý mộng
Trông người trở lại dệt vần mơ
Chim bay khuất dạng hồn ngơ ngẩn
Nhạn lạc xa bầy dạ thẩn thờ
Bướm lượn hoa cười mong tiếng hát
Nhưng lòng u uẩn phím vu vơ
 
Sương Anh
 
CHỐN       TÌNH       MƠ
Chắt chiu nỗi nhớ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên cuộc sống chốn tình mơ
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần        Mạnh       Hùng
 
Chúc mừng SA có ngôi nhà đẹp
Chúc mừng!!! Chúc mừng
TMH
Nghe nói Sương Anh mở vườn thơ
Xa vắng hơi lâu có ngóng chờ
Dạo này vắng quá thơ mơ mộng
Sắp tới rộn ràng khách mộng mơ
Đường thi xúc cảm nhiều tuyệt tác
Lục bát du dương chớ ơ thờ
Thơ vụng vài dòng mừng thi hữu
Đừng chê thơ dở "viết vu vơ"
ĐT
( SA ơi, ĐT dở Đường thi lắm, nhưng gắng làm 1 bài "con cóc" chúc mừng vườn thơ mới của SA nhé! thấy dở đừng cười nha!)
Gởi bạn tình thơ
 
Lắng đọng đêm huyền vạn ý thơ
Cầm xa vẳng lại tiếng mong chờ
Hồi khoan thao thức cành vân mộng
Khúc nhặt ai hoài ánh nguyệt mơ
Hoa lạc thềm hoa hoa ủ rũ
Liễu bay hương liễu liễu ơ thờ
Hoa tiên thảo nhạt đôi ba nét
Đã dịu chưa nào chút vẩn vơ
 
SA
Hoa bướm

Ta như hoa  bướm ngọt tinh thơ
Tia nắng ban mai hoa nở chờ
Thấp thoáng muôn màu nơi cánh bướm
Lung linh toả sáng giữa vườn mơ
Mây bay Phủ tối lòng ngơ ngác
Gió cuốn theo mưa dạ thẫn thờ
Giông bão trời cao làm xáo xác
Vườn thơ hoa mộng nát bơ vơ
 
T.T.K.17.4.2009
MỪNG !
 
Đôi lời thương gửi bạn tình thơ
Thuyền dẫu xa khơi bến vẫn chờ
Ngày nhớ đưa hồn vào phím nhạc
Đêm buồn thả gót dạo vườn mơ
Hắt hiu chiếc bóng lòng tê tái
Dịu vợi ngàn mây dạ thẫn thờ
Rượu chúc mừng vui tràn sóng nước
Mật đường pha trộn chút vu vơ !
 
                         nha uyen
 
ui,mấy ngày nay U có việc phải đi xa ,kg có thời gian thơ thẩn vừa về lên mạng liền kg ngờ SA có nhà mới, U xin lỗi vì chậm chân nha, chúc SA luôn vui và thơ hay mãi, thân ,NU
 
Thân chúc S A được nhiều thơ hay ý đẹp.
Đường thơ
 
Chúc mừng quán mới ngọt đường thơ
Bạn hữu nhiều năm dõi mắt chờ
Pháp Quốc nàng Sương hòa mộng ảo
Việt Nam cô Nhã dệt tình mơ
Lời văn huyễn hoặc người thơ thẩn
Ý nhạc du dương kẻ thẩn thờ
Bốn bể tâm đồng vui xướng họa
Huynh đàn muội hát kiếp bơ vơ
 
Vancali 4.17.09
 
Xin lỗi tỷ ThanhThanhKhiet em hỏng thấy bài họa cửa tỷ hì hì cho em xin lỗi nhe hì hì
Chúc tỷ luôn vui



TTK cảm ơn vancali96 đã ghé. Chúc vui ,Mong gặp lại

Tình thơ
 
Mừng vui thư quán mở trang thơ
Khát vọng bao năm mỏi mắt chờ
Sướng hoạ đôi vần vào mộng đẹp
Giao lưu Thi tứ tỏ vườn mơ
Tri âm gửi nhớ lòng  mong đợi
Tri kỷ trao thương dạ thẫn thờ
Xin giữ tình thơ bền vững mãi
Để hồn không lạc bước bơ vơ
 
T.T.K.18.4.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 15:05:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 202 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9