Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 202 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 21.04.2009 21:11:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


 
Buông Nốt Thăng Trầm

Không thương chẳng nhớ vẫn làm thơ
Chẳng dám trêu ai, chẳng dám chờ
Thư giản bằng thơ.. xem như mộng
nguệch ngoạc vài câu ví trong mơ
Cuộc sống thơ văn như mạch nước
Vui buồn thơ thẩn chẳng thẩn thờ
Nói lên bao ý.. Hàm nguyện ước
Buông nốt thăng trầm, lúc bơ vơ
Mytutru_20.4.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5272C5393E604AC9B67B218EF3A07BD1.jpg[/image]


 
Hững hờ
 
Hững hờ sao vẫn gửi vần thơ ?
Để mãi vườn mơ cứ ngóng chờ
Ước mộng dại khờ trong niềm nhớ
Thầm mong ngớ ngẩn chốn xa mơ
Lời thơ tuôn chảy như nguồn nước
Câu tứ vụn rơi tiếc thẫn thờ
Cuộc sống buồn đau vùi năm tháng
Dòng thơ hờ hững đến bơ vơ
 
T.T.K.20.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 21.04.2009 23:56:48 (permalink)
0

Tình chao đảo

Áo trắng tan trường lội dưới mưa
Thịt da mờ tỏ dấu cung thừa
Mây nhìn nhan sắc hòa hương cũ
Nước vướng tơ lòng nhớ vị xưa
Má thắm băn khoăn giương mắt đợi
Đầu xanh bỡ ngỡ bước chân đưa
Chiều buông lẻ bóng tình chao đảo
Khẻ gọi tên người thấu hiểu chưa

Vancali 4.20.09

Chúc Tỳ T.T.K luôn vui vẻ trẻ mãi hì hì

 
Tình chao đảo
 
Trời lạnh em về đứng dưới mưa
Áo quần dầy dặn cũng như thừa
Ô dương che đỡ cho người cũ
Nón lá đội đầu nhớ lúc xưa
Duyên thắm dại khờ còn mãi đợi
Tình nồng ngơ ngác bước chân đưa
Dưới mưa người đẹp như pho tượng
Dậy sóng lòng tôi em biết chưa?
 
T.T.K.20.4.2009
 
 
Trần Trung Dũng 22.04.2009 13:57:41 (permalink)
0
Không Có Gì Dễ Cả

Sóng chẳng hờn thuyền nhưng nhấp nhô
Không giận bọt tung trắng xoá bờ
Mịt mù đâu biết đường về bến
Xa tít chân trời cuối chiều thu.

Chỉ muốn yên bình bến thuyền kia
Có ai lại muốn mình cách chia
Chỉ hiềm một nỗi đời không vậy
Người phá người xây thành phân ly.

Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 22.04.2009 17:05:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Một chút 
Ngọt ngào một chút tình thơ
Thiết tha một chút mộng mơ ấm lòng
Vui tươi rộn cả tầng không
Đợi mong viết mãi những dòng thân thương
Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Ngát hương trong một chút tình…
 
T.T.K.19.4.2009

 
Đậm tình năm tháng vấn vương
Dù cho cách trở bốn phương vẫn gần
Tìm đâu để biết người thân!
Tình thơ nhạt, đậm - chỉ ngần ấy thôi
Chỉ là ảo ảnh cuộc đời
Vần thơ không thể để người lỡ duyên
Phải người cùng hội cùng thuyền
Tình thơ hãy giữ cho nguyên thơ tình
Đừng để thơ lỗi ba sinh
Để hờn giận, vỡ duyên lành riêng ai
Rồi ra một thoáng ngậm ngùi
Giận hờn vô cớ, trách người trách ta
Gần nhau rồi lại chia xa
Vần thơ ta viết biết là về đâu
Mà trong mộng tưởng trao nhau
Không đâu, để khổ để sầu người thương
Chỉ là man mác tơ vương
Là trang nhật ký nẻo đường...tình yêu
Tình thơ thôi viết chi nhiều
Đêm hội ngộ, ngày tiêu điều...có chi?
ĐT



Nhật ký
 
Những trang nhật ký ngày qua
Trong vườn mộng ảo vẫn là tình yêu
Dòng thơ viết cũng đã nhiều
Sao không gạn được niềm yêu thật lòng
Câu thơ ai viết lòng vòng
Để cho người nhận tim hồng quặn đau
Vần thơ trao đổi cho nhau
Luôn còn đậm nét thắm màu thời gian
Tygôn xưa nở trên giàn
Bao mùa thu vẫn nồng nàn sắc hoa
Dù cho ảo mộng nhạt nhoà
Vẫn cho hồn được an hoà tháng năm
Mong người đừng có băn khoăn
Dòng thơ nghẹn lối –người đằm giọt châu!
 
T.T.K.21.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 22.04.2009 18:23:57 (permalink)
0
Tạ từ
 
Gửi ai lời hát của dòng thơ
Tháng tháng ngày ngày ước vọng mơ !
Ý đẹp lời hay tuôn nhả ngọc
Để ai mong ngóng khát khao chờ…
 
Hoa mơ nở trắng giữa vườn mơ
Hương ngát trong lành chung tứ thơ
Xuân thắm đêm trường vui một bóng
Tim hồng mê ngủ đến ngu ngơ
 
Giữa lúc mộng mơ ai chẳng ngờ
Thuyền đi để lại bến bơ vơ
Hoang mang trông đợi lòng  lo lắng
Thời gian đằng đẵng vẫn  xa mờ…
 
Gió khóc thuyền đi mãi chẳng về
Mưa hoài ướt sẫm cỏ ven đê
Gió thổi tứ bề trăng chẳng tỏ
Đêm dài hưu quạnh  lạnh lê thê
 
Trả ai lời hát của vườn mơ
Đã để thời gian thả hững hờ
Vò xé hồn thơ thành vạn mảnh
Tiêu điều tan nát một vườn mơ
 
Tạ từ lời hát khúc say mê
Bôi xoá niềm tin với ước thề
Thôi nhé ! từ nay chùng phím nhạc
Hoang lặng hồn ta cũng chẳng nề…
 
T.T.K.21.4.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 22.04.2009 23:42:55 (permalink)
0
quote:

Sông tình

Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời

Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi...

kimrbl

Dòng sông tình yêu
 
Thời gian không ngừng trôi
Hai bờ luôn sánh đôi
Cả khi giông gió thổi
Dù khi lở khi bồi
 
Dòng sông là tình yêu
Phù sa thành mật ngọt
Cho con sóng mỗi chiều
Hôn bờ yêu bồi đắp…
…………
 
T.T.K.22.4.2009


nhatran89 23.04.2009 02:51:34 (permalink)
0


Sông tình

Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời

Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi...

kimrbl

Dòng sông tình yêu
 
Thời gian không ngừng trôi
Hai bờ luôn sánh đôi
Cả khi giông gió thổi
Dù khi lở khi bồi
 
Dòng sông là tình yêu
Phù sa thành mật ngọt
Cho con sóng mỗi chiều
Hôn bờ yêu bồi đắp…
…………
 
T.T.K.22.4.2009


Tình yêu tràn bờ ngập
Khi nước thuỷ triều lên
Mọi vật đều chênh vênh
Sóng tình tràn lai láng

Khi nước triều rút cạn
Sóng tình lặng im thôi
Phù sa chẳng đắp bồi
Con nước thôi trong vắt

Bên bờ sông vắng ngắt
Buổi trưa lắng thuyền ghe
Chỉ có vài chim hót
Trên chót vót cành tre

Hai bên bờ quạnh quẻ
Vẫn tiếp tục lở, bồi
Gió trưa hắt buồn ôi
Sóng tình không gợn nữa

Hai bờ sông buồn chửa
Vắng nhạc khúc tương cầu
Thuyền về bến mơ đâu
Cho sầu lòng sông vắng.

-nt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 02:58:37 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 23.04.2009 10:11:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Có Gì Dễ Cả

Sóng chẳng hờn thuyền nhưng nhấp nhô
Không giận bọt tung trắng xoá bờ
Mịt mù đâu biết đường về bến
Xa tít chân trời cuối chiều thu.

Chỉ muốn yên bình bến thuyền kia
Có ai lại muốn mình cách chia
Chỉ hiềm một nỗi đời không vậy
Người phá người xây thành phân ly.

Trung Dũng



Màu tím
 
Trăm năm sóng mãi bạc đầu
Nước buồn theo nhịp bác cầu đuổi theo
Lênh đênh trôi nổi cánh bèo
Vẫn màu hoa tím mỗi chiều trên sông
Thuyền ơi ! có nhớ bến không?
Mà sao màu tím mênh mông đầy trời …
 
T.T.K.23.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 23.04.2009 22:24:56 (permalink)
0
Anh và em
 
Anh như một dòng sông
Muôn đời dào dạt sóng
Ôm phù sa trong lòng
Trao cho bờ mầm sống
 
Anh là một dòng sông
Sóng tình dâng mênh mông
Em là thiên hà thuỷ
Rơi xuống trái tim nồng
 
Nước mưa em thanh trong
Hoà phù sa đỏ hồng
Lẫn vào nhau từng giọt
Duy nhất một dòng sông
 
 
Tình ta là dòng sông
Ôm phù sa đầy lòng
Nuôi mầm xanh tươi tốt
Thơm ngát cánh đồng…yêu!!!
 
T.T.K.23.4.2009
 
nguyễn thế duyên 24.04.2009 02:14:08 (permalink)
0

quote:

Sông tình

Sông miệt mài muôn thuở
Chở phù sa bãi bồi
Cho cây nhiều quả ngọt
Đem giàu sang cho đời

Sông tình không ngừng chảy
Nối phận đời đơn côi
Đừng có lở sông nhé
Nhớ chỉ bồi đắp thôi...

kimrbl

Dòng sông tình yêu

Thời gian không ngừng trôi
Hai bờ luôn sánh đôi
Cả khi giông gió thổi
Dù khi lở khi bồi

Dòng sông là tình yêu
Phù sa thành mật ngọt
Cho con sóng mỗi chiều
Hôn bờ yêu bồi đắp…
…………

T.T.K.22.4.2009



 Tình yêu là dòng sông
Anh là bờ bên lở
Em là bờ bên bồi
Bên lở vách dựng đứng
Ầm ào nước réo sôi

Bên bồi đất thoai thoải
Bình yên hoa khắp nơi
Ai mang đất bên lở
Sang bên bồi em ơi?

Bên lở nước cuộn xoáy
Bên bồi nước lững lờ
Cùng dòng sông tình ấy
Hai bờ hai ý thơ

ThanhThanhKhiet 24.04.2009 11:57:49 (permalink)
0
Tạ từ
 
Gửi ai lời hát của dòng thơ
Tháng tháng ngày ngày ước vọng mơ !
Ý đẹp lời hay tuôn nhả ngọc
Để ai mong ngóng khát khao chờ…
 
Hoa mơ nở trắng giữa vườn mơ
Hương ngát trong lành chung tứ thơ
Xuân thắm đêm trường vui một bóng
Tim hồng mê ngủ đến ngu ngơ
 
Giữa lúc mộng mơ ai chẳng ngờ
Thuyền đi để lại bến bơ vơ
Hoang mang trông đợi lòng  lo lắng
Thời gian đằng đẵng vẫn  xa mờ…
 
Gió khóc thuyền đi mãi chẳng về
Mưa hoài ướt sẫm cỏ ven đê
Gió thổi tứ bề trăng chẳng tỏ
Đêm dài hưu quạnh  lạnh lê thê
 
Trả ai lời hát của vườn mơ
Đã để thời gian thả hững hờ
Vò xé hồn thơ thành vạn mảnh
Tiêu điều tan nát một vườn mơ
 
Tạ từ lời hát khúc say mê
Bôi xoá niềm tin với ước thề
Thôi nhé ! từ nay chùng phím nhạc
Hoang lặng hồn ta cũng chẳng nề…
 
T.T.K.21.4.2009
 
 

Tạ từ 2
 
Em trả anh rồi những ước mơ
Bao ngày mộng đẹp giữa vườn thơ
Đã để lòng  em luôn dậy sóng
Khát khao hy vọng với mong chờ
 
Bao nhiêu mộng đẹp viết dòng thơ
Nỗi lòng  mong đợi giấc nhẹ chờ
Say đắm ngày đêm xây mộng ảo
Ngủ vùi bên cạnh những lời mơ
 
Rượu nhạt trà xuông gió hững hờ
Trời nam đất bắc cứ xa mơ
Gửi nắng trao mưa Trường sơn chắn
Hoang mang lòng nặng lệ vương tơ
 
Hết mộng mơ rồi ai biết không
Trời đông vừa loé ánh tươi hồng
Bình minh rực rỡ trong tia nắng
Trải mãi mênh mông thoả tấc lòng
 
T.T.K.24.4.2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 11:59:01 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.04.2009 17:19:10 (permalink)
0
Con thuyền
 
Thuyền đang lướt sóng  gió mây giăng
Giông tố ùa về tối hải đăng
Tan tác buồm rơi chìm muôn nẻo
Tiêu điều từng mảnh nước trôi băng
Che mưa vớt lại từng mảnh vụn
Đợi nắng hong khô khối gỗ văng
Đóng lại con thuyền cho thật chắc
Ra khơi  thuận gió cánh buồm căng
 
T.T.K.24.4.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 24.04.2009 22:52:18 (permalink)
0
Dấu xưa
 
Dấu xưa em xoá hết rồi
Từ nay ta sẽ ra người không quen
 
Lòng em cất`rượu bằng men
Phải ngày lạnh giá chẳng nên ngọt ngào
 
Nỗi buồn em cất trời cao
Nhớ thương nhờ đất em đào chôn sâu
 
Kiếm tìm kỷ vật trong nhau
Vương  vương một chút u sầu đã qua
 
Hạ về phượng đỏ nở hoa
Nắng vàng chiếu rọi xoá nhoà dấu xưa
 
T.T.K.24.4.2009
 
nguyễn thế duyên 25.04.2009 00:53:52 (permalink)
0

Dấu xưa

Dấu xưa em xoá hết rồi
Từ nay ta sẽ ra người không quen

Lòng em cất`rượu bằng men
Phải ngày lạnh giá chẳng nên ngọt ngào

Nỗi buồn em cất trời cao
Nhớ thương nhờ đất em đào chôn sâu

Kiếm tìm kỷ vật trong nhau
Vương vương một chút u sầu đã qua

Hạ về phượng đỏ nở hoa
Nắng vàng chiếu rọi xoá nhoà dấu xưa


             Vội vã
Xoá hết rồi ư em?
Sao mà em vội vậy
Nhìn nhau như chẳng thấy
Mà con tim nhói đau

Ngày hai đứa quen nhau
Nói gì em có nhớ?
Khi anh đeo nhẫn cỏ
vào ngón tay thon mềm

Mà sao nay con tim
Bỗng trở thành băng giá
Sao em không cười nữa?
Ngoảnh mặt em quay đi?

Tình yêu là lời thơ
Thầm thì thôi em ạ
Một hương thơm thoảng đưa
Chỉ cho riêng hai đứa

Tình yêu đừng là sóng
Đừng là bão là dông
Tình yêu là lặng lẽ
Nhưng trải ra mênh mông

Nỗi buồn em cất giấu
Xin để ở lòng anh
Hũ rượu tim em nấu
Đang lên men ngọt lành

Môi em là chén rượu
Anh uống suốt đời anh
Nhè nhẹ thôi em nhé
Thơ đang dâng trong tình

Cô bạn ơi dấu xưa của cô bạn đã xoá hết chưa?Hay càng xoá càng nhớ đấy
Trần Trung Dũng 25.04.2009 14:12:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Có Gì Dễ Cả

Sóng chẳng hờn thuyền nhưng nhấp nhô
Không giận bọt tung trắng xoá bờ
Mịt mù đâu biết đường về bến
Xa tít chân trời cuối chiều thu.

Chỉ muốn yên bình bến thuyền kia
Có ai lại muốn mình cách chia
Chỉ hiềm một nỗi đời không vậy
Người phá người xây thành phân ly.

Trung Dũng



Màu tím
 
Trăm năm sóng mãi bạc đầu
Nước buồn theo nhịp bác cầu đuổi theo
Lênh đênh trôi nổi cánh bèo
Vẫn màu hoa tím mỗi chiều trên sông
Thuyền ơi ! có nhớ bến không?
Mà sao màu tím mênh mông đầy trời …
 
T.T.K.23.4.2009
 



Thuyền Đi

Ngày xưa cũng đã lâu rồi
Dòng sông bên lở bên bồi còn đây
Cánh buồm in đậm trong mây
Thuyền kia đi mãi biết ngày về đâu.
Đi hoài mỏi cánh chim câu
Im lìm bến chỉ lắc đầu làm ngơ.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2009 15:01:59 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 202 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9