Nhật KÝ TÌNH YEU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: dongthanhtruc  
   
   
  quote: 
   
  Lầm nhà  
   
  Dạo gót lang thang bước lầm nhà  
  “Chưa quen đâu giám tự vào _ ra”  
  Chủ nhà thiện chí mời dùng bữa  
  Dù chỉ dưa thôi vẫn đậm đà  
   
  Bữa cơm thanh đạm của hôm nay  
  Ngon hơn một tiệc đãi tràn đầy  
  Lần sau không vô tình lầm nữa  
  Nhớ lòng hiếu khách lại đến ngay  
   
  T.T.K.28.4.2009 
 
   
   
   
   
   
  Một lần người lạc bước đến đây  
  Áo trắng hay là mây trắng bay  
  Hương nồng vương vấn chiều hôm ấy  
  Thanh khiết như hồn hoa cỏ cây  
     
  Người chẳng chê tôi trắng đôi tay  
  Cùng tôi cơm đạm với rượu say  
  Lưu luyến còn hẹn ngày trở lại  
  Người ơi sao nói hết lòng này  
     
  Niềm vui,hạnh phúc khó giải bày...  
   
   
  
 
   
  Thanh Khiết hồn hoang trắng tựa mây  
  Vô tư du ngoạn khắp đó đây  
  Không tên nhỏ bé như cây cỏ  
  Yêu thơ rong thả những lời bay  
     
  Lời thơ thay rượu vẫn cho say  
  Giàu có làm sao đến thế này  
  Tâm hồn rộng mở tình bè bạn  
  Vàng bạc nào đem sánh được đây!  
     
  Ai ơi ! sao lại trắng đôi tay…  
     
  T.T.K.29.4.2009  
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  KẺ TRẦN AI     Thương người đã chắp cánh cho thơ.   Nên mới  tìm qua chuyện vẫn vơ.   Mong đó dòng sông vàng sáng nhớ   Ước đây bèo bọt nước trưa chờ      Để thuyền chung bến ai nào biết.   Và bướm kiếm hoa chẳng kẻ ngờ   Thiên sứ cao vời không dám mộng.   trần ai , trăng nửa mảnh ơ hờ.,.                    ichnguyễn            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  BẾN MƠ   nắng tỏa  sông buồn ra khơi .   Trăng khuya nửa mảnh xa vời    Tìm cơn gió nồm mát dịu.   Cho thuyền dong ruổi ra khơi.   khi bến  tìm tàu rong chơi.   Ga trông từng phút cao vời.   bao giờ bến ,tàu ,sum họp.   chim chiều dạo khắp muôn nơi.   từng lá thu vàng nhẹ rơi.   nước chao con sóng dâng ngời.   chung thuyền bèo mây thỏa dạ.   Biển chiều thong thả cùng bơi.,.              ichnguyen    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   ĐƯờNG QUEN    Ta về tìm lại đường quen.   Chiều phai nắng nhạt đêm trăng chuyện trò.   Cùng đi trên một chuyến đò.   Cùng hơi thở ấm cùng cho nhau tình.   Để đêm trăng nước bồng bềnh.   Bến xa tàu chẳng muốn rời nửa giây.   Chim  cùng cất cánh lên mây.   đêm về lại nhớ những ngày bên nhau.   Đón đưa tình đã nhiệm mầu.   Để thương ,để nhớ ,để sầu đêm đen.   Con sông nào đã cách ngăn.?   Chiều đi để lại vầng trăng ngã màu.,.                   ichnguyen                    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ichnguyen 
   
      KẺ TRẦN AI   
  Thương người đã chắp cánh cho thơ. 
  Nên mới  tìm qua chuyện vẫn vơ. 
  Mong đó dòng sông vàng sáng nhớ 
  Ước đây bèo bọt nước trưa chờ    
  Để thuyền chung bến ai nào biết. 
  Và bướm kiếm hoa chẳng kẻ ngờ 
  Thiên sứ cao vời không dám mộng. 
  trần ai , trăng nửa mảnh ơ hờ.,. 
                   ichnguyễn 
   
   
  
            Chắp cánh       Yêu thơ đã chắp cánh cho thơ   Sáng đẹp tình thơ đâu vẩn vơ   Đất bắc nắng vàng soi nhung nhớ   Trời nam mưa ướt nỗi mong chờ   Hoa trao ý ngọc tình rất thật   Bướm gửi lời hay đâu có ngờ   Ăn ý lời thơ từng câu chữ   Niềm vui xin giữ chẳng ơ hờ       T.T.K.29.4.2009        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ichnguyen 
   
      BẾN MƠ 
  nắng tỏa  sông buồn ra khơi . 
  Trăng khuya nửa mảnh xa vời  
  Tìm cơn gió nồm mát dịu. 
  Cho thuyền dong ruổi ra khơi. 
  khi bến  tìm tàu rong chơi. 
  Ga trông từng phút cao vời. 
  bao giờ bến ,tàu ,sum họp. 
  chim chiều dạo khắp muôn nơi. 
  từng lá thu vàng nhẹ rơi. 
  nước chao con sóng dâng ngời. 
  chung thuyền bèo mây thỏa dạ. 
  Biển chiều thong thả cùng bơi.,. 
             ichnguyen 
  
        Bến mơ       Thuyền ai lướt sóng ra khơi   Mênh mông biển rộng mây trời   Buồm hướng về nơi bến mộng   Sóng lòng xao động chơi vơi       Ngước trông về phía xa xôi   Bờ cát ngóng gọi khản lời   Thuỷ chiều dừng trên bến đợi   Thuyền ơi ! sao mãi xa vời       Bóng thuyền hiện giữa lưng trời   Niềm vui khôn tả chơi vơi   Thoả lòng  thuyền - bến mong đợi   Nước chao con sóng dâng ngời… “ichnguyen”       T.T.K.29.4.2009                  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Nhật Ký  
  Yêu em ta vẫn ước mỗi ngày  
  Vụng về biết nói được gì đây  
  Thôi thì trót yêu , nhờ nhật kí  
  Nói hộ cho ta... nỗi nhớ đâỳ !    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ichnguyen 
   
      ĐƯờNG QUEN  
  Ta về tìm lại đường quen. 
  Chiều phai nắng nhạt đêm trăng chuyện trò. 
  Cùng đi trên một chuyến đò. 
  Cùng hơi thở ấm cùng cho nhau tình. 
  Để đêm trăng nước bồng bềnh. 
  Bến xa tàu chẳng muốn rời nửa giây. 
  Chim  cùng cất cánh lên mây. 
  đêm về lại nhớ những ngày bên nhau. 
  Đón đưa tình đã nhiệm mầu. 
  Để thương ,để nhớ ,để sầu đêm đen. 
  Con sông nào đã cách ngăn.? 
  Chiều đi để lại vầng trăng ngã màu.,. 
                  ichnguyen 
   
  
       TTK. có bài này cũ rồi nhưng thấy đồng cảm với MHV nên dán vào bạn đọc cho vui đừng trách nhé      
Thu muộn  
     
  Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều  
  Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo  
  Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng  
  Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...  
   
  Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!  
  Biết người còn nhớ tới duyên đầu  
  Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...  
  Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."  
     
  T.T.K.29.4.2009  
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 21:12:53 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     CHỈ SỢ      Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau.    Tình đầu đâu khác với tình sau.   Phải duyên chung bóng vào sương gió   không phận nhòe trăng đợi sóng đầu.   Đêm xuống tim kề tim thổn thức.   Ngày lên  tay nắm lấy tay sầu.   Dẫu đời đen bạc chiều cô quạnh.   Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau.,.                ichnguyen                       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    KHÔNG QUÊN.   Nắng sẽ từng đêm nhớ mây.   tình sông như những hàng cây nhớ rừng.   Từng đêm chung một nỗi mừng.   hồn thơ ngút tỏa như rừng đợi hoa.   Rồi đây nếu phải chia xa.   Người đi kẻ đợi bao la nỗi sầu    Sóng kia rày đã bạc đầu.   Bởi thương ,bởi nhớ mãi câu ân tình.   Mong ngày mai đẹp nguyên trinh.   Con đường chung bóng.bình minh sáng hồng.,.                       ichnguyen        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ 
   
  Nhật Ký  
  Yêu em ta vẫn ước mỗi ngày  
  Vụng về biết nói được gì đây  
  Thôi thì trót yêu , nhờ nhật kí  
  Nói hộ cho ta... nỗi nhớ đâỳ !  
  
        Cám ơn STCĐ đã ghé.Chúc vui        Nhật ký ghi lại những dòng thơ
Gửi tình khát vọng trong bến mơ
Số phận đa đoan nên gửi mộng
Để lòng không cảm thấy bơ vơ
 
T.T.K.29.4.2009
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ichnguyen 
   
        CHỈ SỢ    
  Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau.  
  Tình đầu đâu khác với tình sau. 
  Phải duyên chung bóng vào sương gió 
  không phận nhòe trăng đợi sóng đầu. 
  Đêm xuống tim kề tim thổn thức. 
  Ngày lên  tay nắm lấy tay sầu. 
  Dẫu đời đen bạc chiều cô quạnh. 
  Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau.,. 
               ichnguyen 
                
  
       Mộng xanh       Tim đã một lần uống nỗi đau   Vẫn còn trong dạ những lo sầu   Mộng sau xanh lại màu mắt biếc   Duyên trước tàn phai bạc mái đầu   Ngày tháng nuôi dưỡng tình chân thật   Thời gian xoá sạch những đau sầu   Tình yêu huyền diệu màu thánh thiện   Để  trái tim mình  hết nỗi đau       T.T.K.30.4.2009       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ichnguyen 
   
        KHÔNG QUÊN. 
  Nắng sẽ từng đêm nhớ mây. 
  tình sông như những hàng cây nhớ rừng. 
  Từng đêm chung một nỗi mừng. 
  hồn thơ ngút tỏa như rừng đợi hoa. 
  Rồi đây nếu phải chia xa. 
  Người đi kẻ đợi bao la nỗi sầu  
  Sóng kia rày đã bạc đầu. 
  Bởi thương ,bởi nhớ mãi câu ân tình. 
  Mong ngày mai đẹp nguyên trinh. 
  Con đường chung bóng.bình minh sáng hồng.,. 
                      ichnguyen 
   
  
        Không quên       Mở lòng đón ánh ban mai   Hạ về nắng đỏ ngày dài reo vui   Bao lâu nức nở sụt sùi   Lênh đênh sóng mãi đánh trôi vật vờ   Tháng năm tình mãi hững hờ   Cành duyên chẳng thắm mộng chờ mãi thôi   Bao giờ thuyền cặp bến rồi   Mở lòng để  đón mặt trời khát mong        T.T.K.30.4.2009             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3DED54199DD44A62AF078E951C7410C3.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đợi hạ sang 
    
  Trời xanh thăm thẳm gió miên  man 
  Nắng hạ vừa sang rải khắp đàng 
  Phượng vĩ trở mình bung nụ thắm 
  Dưới đầm sen nở trắng tâm vàng 
    
  Nắng nhạt chiều về  để gió lan 
  Lòng thấy nao nao chút rộn ràng 
  Thanh bình đứng ngóng nghe diều hát 
  Hồn gửi trên mây dạ ngỡ ngàng  
  *** 
  Chiều nay nắng hạ cũng vừa sang 
  Kỷ niệm ngày xưa lại ùa tràn 
  Ngày ấy giây diều anh đan nhỏ 
  Rách tan treo tận ngọn cây bàng 
    
  Sụt sùi em khóc anh hoang mang 
  Một chút gì như cảnh nát tan 
  Chúng mình từ đấy xa nhau mãi 
  Em vẫn hàng năm đợi hạ sang 
    
  T.T.K.30.4.2009 
    
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                HÈ SANG   xuân đi để lại cành khô.   Ve kêu nhớ phượng nước mơ cá về.   Nực nồng hơi nóng miền quê.   Có hai bóng đã đi về có nhau.   con đường phượng thả niềm đau.   Gửi về bên ấy nhịp cầu yêu thương    Ngày mai hai đứa chung đường.   Dòng sông hạnh phúc sẽ nhường cho em.,.                          ichnguyen    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: