Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 155 bài trong đề mục
vancali96 25.01.2015 08:02:54 (permalink)
0
Búa đe

Thấy cảnh Thiên Hùng chịu búa đe
Đa đoan nhức óc tội không hè
Nàng Kiều mới giận nên buồn tẻ
Ả Thúy đang hờn lại nhớ he
Vợ đã về quê xui xẻo nhé
Bạn đà mắc việc đáng đời nhe
Việt Nam Thư Quán hong thèm ghé
Mất ngủ còm rom …tật hỏng tè

Vancali 1.24.14


 
Thiên Hùng 26.01.2015 12:04:43 (permalink)
0
Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
 

... TH thân mến chào Đồng Lão huynh & Van muội ... xin tha thứ cho tội tiếp nghinh chậm trễ vì không hay có khách quý ghé thăm
... Đồng Lão huynh & Van muội vẫn khỏe chứ ... ĐL huynh còn nhớ lúc ở Thiên Thai trại trên  Hoa Sơn trang không hiihhiii
... mình rũ Van muội (đừng giận nha) cụng ly cái nè ĐL huynh

Đồng Lão huynh  …
 
Thủ đắc tâm giao dũng kiệt hùng
Hảo nhân Đồng Lão phục nguyên nhung
Ngũ châu tiếng dội danh trào phúng
Tứ hải uy rền tánh ngạo sung
Mỹ tửu khơi nguồn xuân đại chúng
Thần thi khởi nhịp trống canh thùng
Hoa Sơn nhớ thuở hòa long phụng
Ai dễ cùng ta cợt chữ khùng
 
Thiên Hùng 
 
Thiệt vui khi thấy bằng hữu trở về khơi thi hứng , Cám ơn hỏi thăm Đồng Lão vẫn khoẻ . Hổm rày cũng thường ghé vào trang nhạc thưởng thức giọng ca Thiên Hùng cũng như tài sáng tác và phối cải lương , bạn mình giỏi quá thiệt đa tài ! Đồng Lão hết lòng kính phục , ngưỡng mộ lắm .
Tiểu Vân hay nhỏng nhẻo Tứ gia bắt nàng đợi lâu như vậy mới hoạ thơ , vậy thì bây giờ hãy tranh thủ thời gian gánh đường về ru cho ngọt đi hén .
 
Thử Độ Khùng
 
Chẳng phụ hoài mong ngọn bút hùng
Ngôn từ đa dạng mướt như nhung
Văn phong cú pháp công phu nghiệt
Kỷ thuật lời thơ nội lực sung
Nhấc chén phong trần khai khẩu tiếu
Dừng chân lãng tử hoạ đường thùng
Tri âm gặp gỡ so thi tửu
Say chuyếnh một phen thử độ khùng
 
Đồng Lão
... Đồng Lão huynh ơi, hai đứa mình cụng ly kiểu nầy đúng là KHÙNG luôn á, nhưng em gái Tiểu Vân của huynh đã giở tuyệt chiêu kìa ... hihihii nhưng có lão Hai Khòm ngứa mũi nhào vô á hiihhiii  
 
Bán Rao … Khùng
 
Muội huynh như kiếm báu thư hùng
Võ dũng văn tài tựa gấm nhung
Nữ tú thi đề sơn phụng mản
Nam thanh vế xuất hảo long sung
Kỳ chiêu thao lược quần ma khiếp
Diệu chước thần uy nhất điểm thùng
Sóng bước giang hồ vô địch thủ
Hề chi nửa chữ bán rao … khùng  !
 
Thiên Hùng
 
Búa đe

Thấy cảnh Thiên Hùng chịu búa đe
Đa đoan nhức óc tội không hè
Nàng Kiều mới giận nên buồn tẻ
Ả Thúy đang hờn lại nhớ he
Vợ đã về quê xui xẻo nhé
Bạn đà mắc việc đáng đời nhe
Việt Nam Thư Quán hong thèm ghé
Mất ngủ còm rom …tật hỏng tè

Vancali 1.24.14
 
Tiểu Vân …
 
Tiểu Vân trên dưới bị răn đe
Sợ quá đành thôi núp cạnh hè
Lặng ngẫm ai mà chơi xách mé
Dè chừng lão đó chỉ hăm he
Suy đi cái chắc xi cà qué
Nghĩ lại còn gì để cắn nhe
Đó ắt coi mình còn bé bé
OK … đợi đấy … tưởng ta tè !
 
Hai Khòm  
 
 
vancali96 28.01.2015 08:16:30 (permalink)
0
 
Búa đe

Thấy cảnh Thiên Hùng chịu búa đe
Đa đoan nhức óc tội không hè
Nàng Kiều mới giận nên buồn tẻ
Ả Thúy đang hờn lại nhớ he
Vợ đã về quê xui xẻo nhé
Bạn đà mắc việc đáng đời nhe
Việt Nam Thư Quán hong thèm ghé
Mất ngủ còm rom …tật hỏng tè

Vancali 1.24.14
 
Tiểu Vân …
 
Tiểu Vân trên dưới bị răn đe
Sợ quá đành thôi núp cạnh hè
Lặng ngẫm ai mà chơi xách mé
Dè chừng lão đó chỉ hăm he
Suy đi cái chắc xi cà qué
Nghĩ lại còn gì để cắn nhe
Đó ắt coi mình còn bé bé
OK … đợi đấy … tưởng ta tè !
 
  Hai Khòm 
 
Nghe chị Tám nói hồi xưa huynh Hai khòm thích tắm sông Xin kể cho Đồng Lão nghe nè ...

Thú tắm sông

Mẹ đã bao lần lớn tiếng đe
Tắm sông hỏng bỏ lúc trưa hè
Chọi sình lặn nước chuồn nhanh hé
Tạt nước leo bờ chạy trốn he
Kỷ niệm hôm nào ôn vội né
Ân tình dạo ấy nhắc qua nhe
Giờ đây nghĩ lại thời son trẻ
Trai gái hồi xưa quậy dể tè

Vancali 1.27.14
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2015 08:48:01 bởi vancali96 >
Đồng Lão 29.01.2015 08:46:01 (permalink)
0
vancali96


 
Búa đe

Thấy cảnh Thiên Hùng chịu búa đe
Đa đoan nhức óc tội không hè
Nàng Kiều mới giận nên buồn tẻ
Ả Thúy đang hờn lại nhớ he
Vợ đã về quê xui xẻo nhé
Bạn đà mắc việc đáng đời nhe
Việt Nam Thư Quán hong thèm ghé
Mất ngủ còm rom …tật hỏng tè

Vancali 1.24.14

Tiểu Vân …

Tiểu Vân trên dưới bị răn đe
Sợ quá đành thôi núp cạnh hè
Lặng ngẫm ai mà chơi xách mé
Dè chừng lão đó chỉ hăm he
Suy đi cái chắc xi cà qué
Nghĩ lại còn gì để cắn nhe
Đó ắt coi mình còn bé bé
OK … đợi đấy … tưởng ta tè !

Hai Khòm 
 
Nghe chị Tám nói hồi xưa huynh Hai khòm thích tắm sông Xin kể cho Đồng Lão nghe nè ...

Thú tắm sông

Mẹ đã bao lần lớn tiếng đe
Tắm sông hỏng bỏ lúc trưa hè
Chọi sình lặn nước chuồn nhanh hé
Tạt nước leo bờ chạy trốn he
Kỷ niệm hôm nào ôn vội né
Ân tình dạo ấy nhắc qua nhe
Giờ đây nghĩ lại thời son trẻ
Trai gái hồi xưa quậy dể tè

Vancali 1.27.14
 





 
 
Nói thiệt ai cười tui thì chịu chứ họa thể loại thơ này thiệt là mệt óc , không phải là sở trường của Đồng Lão thành thật xin vái chào thua Hai Khòm với em Vân . Nhưng mà chết thì chết cũng ráng than thở vài câu cho đỡ ức hì ..hì ...
 
Khó Đe
 
Em mãi là em thiệt khó đe
Lâu lâu thả vận độc ghê hè
Hai Khòm trúng tủ môi cười khẻ
Đồng Lão lọt mương mắt trợn he
Eo éo mà ngâm nghe dễ nể
Lăng xăng ráng họa mệt à nhe
Thơ này gặp lại thì lo né
Đổ tại bút tui ngọn bị tè
 
Đồng Lão
Đồng Lão 29.01.2015 09:20:44 (permalink)
0
Thiên Hùng


Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
 

... TH thân mến chào Đồng Lão huynh & Van muội ... xin tha thứ cho tội tiếp nghinh chậm trễ vì không hay có khách quý ghé thăm
... Đồng Lão huynh & Van muội vẫn khỏe chứ ... ĐL huynh còn nhớ lúc ở Thiên Thai trại trên  Hoa Sơn trang không hiihhiii
... mình rũ Van muội (đừng giận nha) cụng ly cái nè ĐL huynh

Đồng Lão huynh  …
 
Thủ đắc tâm giao dũng kiệt hùng
Hảo nhân Đồng Lão phục nguyên nhung
Ngũ châu tiếng dội danh trào phúng
Tứ hải uy rền tánh ngạo sung
Mỹ tửu khơi nguồn xuân đại chúng
Thần thi khởi nhịp trống canh thùng
Hoa Sơn nhớ thuở hòa long phụng
Ai dễ cùng ta cợt chữ khùng
 
Thiên Hùng 
 
Thiệt vui khi thấy bằng hữu trở về khơi thi hứng , Cám ơn hỏi thăm Đồng Lão vẫn khoẻ . Hổm rày cũng thường ghé vào trang nhạc thưởng thức giọng ca Thiên Hùng cũng như tài sáng tác và phối cải lương , bạn mình giỏi quá thiệt đa tài ! Đồng Lão hết lòng kính phục , ngưỡng mộ lắm .
Tiểu Vân hay nhỏng nhẻo Tứ gia bắt nàng đợi lâu như vậy mới hoạ thơ , vậy thì bây giờ hãy tranh thủ thời gian gánh đường về ru cho ngọt đi hén .
 
Thử Độ Khùng
 
Chẳng phụ hoài mong ngọn bút hùng
Ngôn từ đa dạng mướt như nhung
Văn phong cú pháp công phu nghiệt
Kỷ thuật lời thơ nội lực sung
Nhấc chén phong trần khai khẩu tiếu
Dừng chân lãng tử hoạ đường thùng
Tri âm gặp gỡ so thi tửu
Say chuyếnh một phen thử độ khùng
 
Đồng Lão
... Đồng Lão huynh ơi, hai đứa mình cụng ly kiểu nầy đúng là KHÙNG luôn á, nhưng em gái Tiểu Vân của huynh đã giở tuyệt chiêu kìa ... hihihii nhưng có lão Hai Khòm ngứa mũi nhào vô á hiihhiii  
 
Bán Rao … Khùng
 
Muội huynh như kiếm báu thư hùng
Võ dũng văn tài tựa gấm nhung
Nữ tú thi đề sơn phụng mản
Nam thanh vế xuất hảo long sung
Kỳ chiêu thao lược quần ma khiếp
Diệu chước thần uy nhất điểm thùng
Sóng bước giang hồ vô địch thủ
Hề chi nửa chữ bán rao … khùng  !
 
Thiên Hùng 
 
Nàng tiểu Vân này thường hay xuất chiêu độc , nhưng mà nhờ vậy mới vui . Để Đồng Lão kể cho Thiên Hùng nghe thời gian qua tui đấu thơ tình với nàng cho biết hen .
 
Hán Sở Tranh Hùng
 
Hai tui như Hán Sở tranh hùng
Lúc đắp mền gai lúc gối nhung
Em bút Ngu Cơ ui thiệt đẹp
Anh thơ Hạng Võ quá chừng sung
Như Lưu Bang ái tình muôn mối
Giống Lã Thị ghen hận ngập thùng
Dẫu chỉ diển tuồng theo sách cổ
Nhưng khi trật búa bả hay khùng
 
Đồng Lão
 
Giỡn chơi thôi nhen đừng khóc nhè nha Vân Muội hì hì....
 
 
 
vancali96 31.01.2015 09:09:26 (permalink)
0
 
 
 
Búa đe

Thấy cảnh Thiên Hùng chịu búa đe
Đa đoan nhức óc tội không hè
Nàng Kiều mới giận nên buồn tẻ
Ả Thúy đang hờn lại nhớ he
Vợ đã về quê xui xẻo nhé
Bạn đà mắc việc đáng đời nhe
Việt Nam Thư Quán hong thèm ghé
Mất ngủ còm rom …tật hỏng tè

Vancali 1.24.14

Tiểu Vân …

Tiểu Vân trên dưới bị răn đe
Sợ quá đành thôi núp cạnh hè
Lặng ngẫm ai mà chơi xách mé
Dè chừng lão đó chỉ hăm he
Suy đi cái chắc xi cà qué
Nghĩ lại còn gì để cắn nhe
Đó ắt coi mình còn bé bé
OK … đợi đấy … tưởng ta tè !

Hai Khòm 
 
Nghe chị Tám nói hồi xưa huynh Hai khòm thích tắm sông Xin kể cho Đồng Lão nghe nè ...

Thú tắm sông

Mẹ đã bao lần lớn tiếng đe
Tắm sông hỏng bỏ lúc trưa hè
Chọi sình lặn nước chuồn nhanh hé
Tạt nước leo bờ chạy trốn he
Kỷ niệm hôm nào ôn vội né
Ân tình dạo ấy nhắc qua nhe
Giờ đây nghĩ lại thời son trẻ
Trai gái hồi xưa quậy dể tè

Vancali 1.27.14
 

Nói thiệt ai cười tui thì chịu chứ họa thể loại thơ này thiệt là mệt óc , không phải là sở trường của Đồng Lão thành thật xin vái chào thua Hai Khòm với em Vân . Nhưng mà chết thì chết cũng ráng than thở vài câu cho đỡ ức hì ..hì ...
 
Khó Đe
 
Em mãi là em thiệt khó đe
Lâu lâu thả vận độc ghê hè
Hai Khòm trúng tủ môi cười khẻ
Đồng Lão lọt mương mắt trợn he
Eo éo mà ngâm nghe dễ nể
Lăng xăng ráng họa mệt à nhe
Thơ này gặp lại thì lo né
Đổ tại bút tui ngọn bị tè
 
Đồng Lão

Em lỡ dại gieo vần này nên phải cả mấy ngày mới được bấy nhiêu , xin hai vị Thiên Hùng cùng Đồng lão đọc vui chơi và chúc sức khỏe hai vị .

Bả đe

Nhậu xỉn về nhà sợ bả đe
Trời khuya phải chịu ngủ bên hè
Không mền lạnh cẳng trời thương nhẻ
Chẳng chiếu ê người gió tội he
Đồng Lão mày nhăn nhìn ý ẹ
Hai Khòm tay chỉ nói mè nhe
Van cà khoái chí cười the thé
Bảo gã nằm say thấy ngộ tè

Vancali 1.30.14




 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2015 11:20:14 bởi vancali96 >
vancali96 02.02.2015 10:07:41 (permalink)
0
Có mèo

Cũng tại đồn rân lão có mèo
Nên giờ đâu bả cũng vòi theo
Sau nhà ngó quẩn lăng xăng réo
Trước ngõ nhìn quanh vội vã đèo
Túi đã không tiền nên dạ héo
Đêm còn cấm vận khiến lòng meo
Ra đường liếc dọc liền ăn nhéo
Tối ngủ nằm mơ bị giấu hèo

Vancali Feb.1.15





 
Trần Mạnh Hùng 03.02.2015 03:39:23 (permalink)
0

BÚA ĐE
Ấm ức sao ??? Trên búa dưới đe
Lấm la lấm lét lủi sau  hè
Tay guờ chân quýu run cầm cập
Mắt trợn , mặt sưng  sợ qúa he
Này đã bảo rồi còn cố cãi
Thôi thì  phạt vậy ráng gồng nhe
Cái thân lẹt đẹt còn ham hố
Chẳng biết cao sâu,  trí thấp tè
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2015 03:40:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
vancali96 14.02.2015 09:19:44 (permalink)
0

Đồng Lão 21.02.2015 19:29:48 (permalink)
0
vancali96


 
 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Lời Chúc Đầu năm
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
 
Đồng Lão


vancali96 08.03.2015 21:49:46 (permalink)
0
Thiên Hùng 01.05.2015 08:07:10 (permalink)
0
vancali96



Sorry nha nàng Vân ... bỏ nhà đi lâu quá hiihii ... lại Ngũ độ phải không ... tới luôn nè ...
 
Ta … người
 
Buồn vui nước cũng chảy theo dòng
Đã mặc cho thuyền bỏ bến sông
Có lẽ đang còn tâm xuẩn động
Rồi ra chỉ nếm vị cay nồng
Duy thời đắc dụng từ mô phỏng
Ẩn vận qui tùng chữ sắc không
Mấy thuở chu toàn mơ diễm mộng
Ta người vẫn mắt lạnh chờ trông  !
 
Thiên Hùng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2015 08:46:12 bởi Thiên Hùng >
vancali96 02.05.2015 08:25:30 (permalink)
0
 

 
Sorry nha nàng Vân ... bỏ nhà đi lâu quá hiihii ... lại Ngũ độ phải không ... tới luôn nè ...
 
Ta … người
 
Buồn vui nước cũng chảy theo dòng
Đã mặc cho thuyền bỏ bến sông
Có lẽ đang còn tâm xuẩn động
Rồi ra chỉ nếm vị cay nồng
Duy thời đắc dụng từ mô phỏng
Ẩn vận qui tùng chữ sắc không
Mấy thuở chu toàn mơ diễm mộng
Ta người vẫn mắt lạnh chờ trông  !
 
Thiên Hùng  

  

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2015 21:34:00 bởi vancali96 >
Thiên Hùng 05.05.2015 11:51:56 (permalink)
0
hihihiii Van Cà ăn gian quá nha ...
vancali96 06.05.2015 08:50:05 (permalink)
0
 
 
 
Sorry nha nàng Vân ... bỏ nhà đi lâu quá hiihii ... lại Ngũ độ phải không ... tới luôn nè ...
 

Ta … người
 

Buồn vui nước cũng chảy theo dòng
Đã mặc cho thuyền bỏ bến sông
Có lẽ đang còn tâm xuẩn động
Rồi ra chỉ nếm vị cay nồng
Duy thời đắc dụng từ mô phỏng
Ẩn vận qui tùng chữ sắc không
Mấy thuở chu toàn mơ diễm mộng
Ta người vẫn mắt lạnh chờ trông  !
 

Thiên Hùng 

 


... hihiiiii Van Cà nha, Ngũ độ cũng không được ăn gian đó ...

Cũng tội …
 
Có một người đang nổi giữa dòng
Như vừa nhảy xuống tại đầu sông
Khèo chân quẩy đạp thời chung bóng
Nghếch mũi mè nheo thuở quạt nồng
Tức lão Khòm ma còn trêu chống
Căm già dịch quỉ cứ vờ không
Nhìn Van ngụp sải ngoi triền sóng
Cũng tội nhưng đành chỉ mắt trông
 
hiihhiii
 
Hai Khòm

Hì hì xí quên , có vậy mới có chiện để mà nói chứ lị ....

Bỏ võng
( Ngũ độ thanh )
 
Thuyền xa mắt dõi lệ tuôn dòng
Giã biệt tre làng ở cuối sông
Biển chữ ân tình nghe lạnh cóng
Vần thơ kỷ niệm thấy cay nồng
Quên lời bạn hứa u sầu phỏng
Nhạt ánh trăng thề ảo não không
Trút giận Hai Khòm quăng bỏ võng
Sang ngày nhớ ả dạ hoài trông ..hì hì …mắc cỡ liêu liêu
 
Vancali 5.5.15


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2015 08:51:23 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9