Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Thiên Hùng 03.05.2009 12:04:02 (permalink)
0
... hihiiiii cám ơn NU đã ghé bỏ chút muối vào quán ế của TH
... NU cũng dị nha, cuối tuần vui vẻ
#61
    nha uyen 04.05.2009 12:20:44 (permalink)
    0
    XÀ...THƠ...
     
    Thơ nhạc êm đềm khúc nhạc thơ
    Chờ mong ai biết nỗi mong chờ
    Nhớ nhung cũng chỉ mình nhung nhớ
    Mơ mộng tan rồi những mộng mơ
    Hẹn ước buông trôi lời ước hẹn
    Mờ xa kỷ niệm đã xa mờ
    Lỡ duyên lỡ nợ tình duyên lỡHờ hững tơ ngân khúc hững hờ !                          NU hihi,lưỡng đầu xà nè,U đang thực hiện câu " có công mài sắt có ngày nên lẹm "  hihi,NUkhuyến mãi thêm chậu lan nữa nè
    #62
      nha uyen 04.05.2009 22:46:49 (permalink)
      0
      TƠ CHIỀU !
      Biết gửi về đâu một cánh hồng
      Sợ đời bão giật với mưa giông
      Tằm tơ lăn lóc thân chìm nổi
      Nhã nhạc tàn tro một nỗi lòng
      Có trách hờn nhau thì cũng thế
      Hồng nhan phận bạc số long đong
      So dây nắn phím cung sầu vọng
      U uẩn nghìn thu "Mộ Khúc" trầm !
                               NU
       
      NỤ HỒNG
      Không biết trao em một nụ hồng.
      Trời yên hay bão nổi cơn giông.
      Mà lo lắng đợi cơn hồng thủy.
      Cũng ngất ngây say ấm cõi lòng
      Thôi kệ đưa chân nhờ phước đức
      Cũng đành nhắm mắt nhận long đong.
      Mong tin từng phút dài thiên kỷ.
      Quyến luyến trao em một nụ hồng
      Trần Mạnh Hùng
       
       
      Cầu Nguyện
      Vào Chùa kỉnh Phật đóa hoa hồng
      Tâm hương cầu nguyện dứt mưa giông
      Chúng sanh thoát khỏi cơn hồng thủy
      Đất nước bình an ấm cõi lòng
      Nhân loại thức tâm gieo ruộng đức
      Qua vòng chướng ngại thoát long đong
      Kính tin chánh niệm tròn niên kỷ
      Nhật nguyệt hòa vui rực ánh hồng
      Mytutru_2.5.2009

       
      KHẮC MÃI TIM TA
      Khắc mãi tim ta một bóng hồng
      Thả hồn lẩn thẩn giữa cơn dông
      Hòa vào mưa hạ nghe tê dạ
      Quyện với gió đông thấy xót lòng
      Nỗi nhớ dùng trời mà chứa đựng
      Niềm thương lấy biển để lường đong
      Cung sầu lỗi nhịp gieo đau đớn
      Khắc mãi tim ta một bóng hồng
      Thi Nang


      Cành Hồng
       
      Run run nhặt lấy một cành hồng
      Sắc nhụy tàn phai trước bão giông
      Lối rộng tìm đâu nơi tránh gió
      Đường xa chẳng thấy chốn an lòng
      Tình người bạc bẽo làm sao kể
      Số kiếp gian truân biết mấy đong
      Tiếc ngọc thương hoa đời thống khổ
      Đàn bầu ai oán giưã đêm trầm * (hoạ NU)

      Dòng châu nức nở tủi mơ hồng (hoạ chung)
       
       
      Sương Anh
       

      CÁM ƠN !                               
      Ơn ai đã tặng một cành hồng
      Rực rỡ giữa đời lắm bão giông
      Dẫu chẳng là tình yêu thánh thiện
      Cũng xin giữ mãi ở trong lòng
      Nắng mưa dù có tàn phai sắc
      Tình nghĩa sâu dày chẳng thể đong
      Gửi chút niềm riêng vào cõi mộng
      Nghìn năm nhung nhớ một cung trầm !

                                            NU

      Chúc huynh buổi tồi CN vui vẻ cùng gia đình vá chúc thứ hai đầu tuần cày khoẻ,NU 


       
      Em thân chúc quí huynh tỷ chiều chủ nhật vui hì hì....
       
      Chúc tỳ Nhả Uyên luôn yêu đời hì hì

      THÓAT NỐT TRẦM
      Trân trọng trao em một đóa hồng.
      Chúc luôn bền chí dưới cơn giông.
      Sá gì sấm sét trên đường bước.
      Chỉ biết tin yêu trọn cõi lòng.
      Hồng đỏ gởi tình thương luyến mến.
      Hồng vàng trao nỗi nhớ vun đong
      Và trân quý gởi hoa hồng trắng.
      Như trái tim anh thóat nốt trầm
      Trần Mạnh Hùng
       
      GIÓ CUỐN HOA BAY
       
      Gió cuốn hoa bay dưới nắng hồng
      Trời già khắc nghiệt nổi cơn dông
      Cho người trở lại đành rơi lệ
      Để kẻ ra đi phải chạnh lòng
      Vượt núi không nề đường hiểm trở
      Qua sông chẳng ngại bước long đong
      Quay về vắng bóng em yêu cũ
      Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc trầm!
      Thi Nang
       
      ĐẸP SẮC HỒNG
      Cảm kích tình ai đẹp sắc hồng
      Từ giờ hết sợ bão cùng giông
      Trời mây yên ả thênh thang gót
      Trăng nước phiêu du rộn rã lòng
      Núi cách sông ngăn lòng chẳng cách
      Ngày sầu xoá hết lệ sầu đong
      Cung thương ai thả lời thương nhớ
      Réo rắt tim nhau một nốt trầm !
                                NU

      U gửi vào đây mấy bài của các bạn thơ huynh đọc cho vui nhé,chúc vui,NU
       
       
      #63
        Thiên Hùng 06.05.2009 11:28:09 (permalink)
        0
        ... cám ơn NU đã đan một chuỗi thơ đường ngọt mát cho quán muối ế của TH... chúc NU và các bạn mãi mãi hồn thơ lai láng
        #64
          Thiên Hùng 06.05.2009 11:36:29 (permalink)
          0


          XÀ...THƠ...
           
          Thơ nhạc êm đềm khúc nhạc thơ
          Chờ mong ai biết nỗi mong chờ
          Nhớ nhung cũng chỉ mình nhung nhớ
          Mơ mộng tan rồi những mộng mơ
          Hẹn ước buông trôi lời ước hẹn
          Mờ xa kỷ niệm đã xa mờ
          Lỡ duyên lỡ nợ tình duyên lỡ
          Hờ hững tơ ngân khúc hững hờ !
           
                                   NU
           
          hihi,lưỡng đầu xà nè,U đang thực hiện câu " có công mài sắt có ngày nên lẹm "  hihi,NU

          khuyến mãi thêm chậu lan nữa nè

           
           
          ... TH viết vui với NU 1 bài xà... thơ ha
           
           
          Xà... thơ
           
          Thơ hờn gió chớm cũng hờn thơ
          Chờ đợi tri âm mãi đợi chờ
          Mộng điệp uyên ương vờn điệp mộng
          Mơ hoa bồ thảo kết hoa mơ
          Xạt xào lá khẻ cành xào xạt
          Mờ mịt sương giăng bóng mịt mờ
          Bước lẻ đường khuya ai lẻ bước
          Hờ ơ nguyệt xế dọi ơ hờ... !
           
           

           
          #65
            nha uyen 06.05.2009 14:32:01 (permalink)
            0
            Ui,hay wá ! đúng là cao thủ, U chưa nghĩ ra xà gì nữa hết ,bao giò viết được sẽ mang lên nhờ huynh chỉ giáo,tặng huynh vườn bông nè,đẹp hông,chúc dzui dzẻ nha,NU
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 14:33:43 bởi nha uyen >
            #66
              Thiên Hùng 11.05.2009 04:19:49 (permalink)
              0
               
               
              ... nhìn vườn bông của NU đẹp quá nên nổi hứng bất tử... bỏ lên đó bài Hồi Văn để NU đọc chơi nha
               
              Hoài cảm...
               
              (Thuận)
               
              Vàng hanh sắc lá nhuộm thu chiều
              Nắng rũ mây ngàn dốc quạnh hiu
              Giăng phủ sóng đưa sầu cuộn nước
              Nổi chìm tâm động biển dâng triều
              Nhàn an chữ kết người thông hiểu
              Hảo vọng rêu mờ bóng tịch liêu
              Ngang dọc thế thời duy oán hận
              Tàn phai mộng huyển bước xiêu xiêu
               
              (Nghịch)
               
              Xiêu xiêu bước huyển mộng phai tàn
              Hận oán duy thời thế dọc ngang
              Liêu tịch bóng mờ rêu vọng hảo
              Hiểu thông người kết chữ an nhàn
              Triều dâng biển động tâm chìm nổi
              Nước cuộn sầu đưa sóng phủ giăng
              Hiu quạnh dốc ngàn mây rũ nắng
              Chiều thu nhuộm lá sắc hanh vàng
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 04:21:09 bởi Thiên Hùng >
              #67
                nha uyen 12.05.2009 15:13:50 (permalink)
                0
                Ui, quả là đường pha muối khó xơi thiệt,hèn gì ế là phải lém  hihi,U cứ chạy vào dòm tí lại chạy ra,chưa hoạ được  ,chờ tóc mọc lại đã  hihi, tặng huynh bình bông mới vừa chôm được nè ,chúc dzui dzẻ,hihi NU
                 

                 
                 
                #68
                  Thiên Hùng 14.05.2009 09:45:03 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nha uyen

                  Ui, quả là đường pha muối khó xơi thiệt,hèn gì ế là phải lém  hihi,U cứ chạy vào dòm tí lại chạy ra,chưa hoạ được  ,chờ tóc mọc lại đã  hihi, tặng huynh bình bông mới vừa chôm được nè ,chúc dzui dzẻ,hihi NU
                   

                   
                   

                   
                  ... cám ơn bình bông của NU nha  có NU lâu lâu chạy vô , quán có ế cũng dzui hihihiiii
                  #69
                    Thiên Hùng 31.05.2009 10:18:59 (permalink)
                    0
                    Xóm nhà Lì

                    Nhện ở Đồng Tâm cá tánh chì

                    Ai đòi thử sức chả tè chi
                    Dù khua mực bút hay khôn tả
                    Dẫu vẽ mây mưa khó kẻ bì
                    Uốn chữ âm vần pha cảm hứng
                    Mài câu chất điệu quyết cuồng si
                    Ba nàng Xi ,Xí Van cà... pháo
                    Vẫn họa đôi co... Thấy quá lìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì

                    CQ


                    Nè nè... chị Sư tử Hà Đông nói cho mà nghe nè !

                    Ở xóm lì

                    Cũng tại nình ông tánh hóa chì
                    Gieo vần kiếm chuyện bởi chi chi?
                    Rằng cây muốn lặng sao làm tới
                    Tại gió ham rung lọ dám bì
                    Nhện quét trông nhà ngoan tợ cọp !!!
                    Khách vào đến cửa ngẩn như si
                    Chị em hiền dịu trong ngoài biết
                    Nói nữa tan xươngggg hết máu lì !

                    Chín Xi

                    Nhất tiếu thiên bôi...

                    Hiếm khi gặp được Nhện da chì
                    Tới bến nè dzô... chớ nói chi
                    Tay bắt dăm lon bia nhản Cọp
                    Mặt mừng mấy hủ Ngủ gia bì
                    Chưa say lắm kẻ còn sân nộ
                    Đã xỉn bao người biết lụy si
                    Nhất tiếu thiên bôi sầu phá giải
                    Nhân tình ấm lạnh quá chai lì


                    Hai Khòm


                    Quậy ơi, quậy trốn đâu rồi?
                    Bữa nay Chín Xi đi gặp anh Hai Khòm... nhậu với anh Hai Khòm say mèm luôn rồi

                    Say mèm...

                    Một chén nồng men.. nhện hóa chì
                    Say mèm ai hỏi hiểu làm chi ?
                    Nhân tình quên bẵng này chung rượu
                    Thế thái so đo đấy dĩa bì
                    Nhạt nhẽo đường đời nghe phát mệt
                    Lạnh lùng nẻo ái nhớ càng si
                    Mặc lòng chất chứa sầu thiên kỷ
                    Nốc sạch quỳnh tương... té ngủ lì

                    Chín Xi


                    * Quậy trốn đâu mất rồi ơi! Bé Quậy sợ chạy mất tiêu ...

                    Thơ lì

                    Từ ta xuống núi luyện thơ chì
                    Nên gặp tay trùm chẳng sợ chi
                    Bắt gió và trăng về phối hợp
                    Nhìn ong với bướm để so bì
                    Mây buồn cũng bởi mưa dầm nhớ
                    Bút lạnh âu là mực lỡ si
                    Một đám sâu tình bò lổm ngổm
                    Bám vô mới biết chúng ôi lì

                    qh 060509

                    hihiihii Khòm tui phái quá, có tay nhậu gùi Q đệ, 8Xí cùng 9muội thử món độc vận đại toàn nè


                    Nhào dzô...

                    Đã nhậu, cho qua tiếng chiết chì
                    Cà kê dê ngỗng cái chi chi
                    Rượu vào há kể lon hay xị
                    Mồi nhá thèm lo mỡ trộn bì
                    Nửa lít, không còn ai xấu xí
                    Dăm thùng, duy chỉ lão mê si
                    Chao ôi, Nhện chúa... sao xinh nhỉ
                    Biết, biết... nhào dzô phải mặt lì


                    Hai Khòm hiihihihii

                     
                    Độc vận :

                    Nhào dzô...

                    Đã nhậu, cho qua tiếng chiết chì
                    Cà kê dê ngỗng cái chi chi
                    Rượu vào há kể lon hay xị
                    Mồi nhá thèm lo mỡ trộn bì
                    Nửa lít, không còn ai xấu xí
                    Dăm thùng, duy chỉ lão mê si
                    Chao ôi, Nhện chúa... sao xinh nhỉ
                    Biết, biết... nhào dzô phải mặt lì

                    II

                    Mặt lì quán ế cũng buồn hiu
                    Nhắm trước ra sau giống chợ chiều
                    Góc phải dời đô xe hủ tíu
                    Sau hè dọn chổ sạp cơm niêu
                    Ngáp dài ông bánh mì xa xíu
                    Cười gượng bà hàng gánh bún riêu
                    Hì, kệ... còn tôm khô củ kiệu
                    Lai rai lấy hứng múa vài chiêu


                    Hai Khòm


                    Nhào ra

                    Đã cạn nguồn thơ cắn bút chì
                    Cười cười tự nhủ có can chi
                    Ra đồng hứng lại luồng thanh khí
                    Vén áo nhô lên mảng bạch bì
                    Thúng chữ du sơn tàn mộng mị
                    Cái đầu ngao thủy dứt cuồng si
                    Không còn mặc sức cò chim khỉ
                    Vò vẽ nghêu ngao lí lỉ lì

                    Lỉ lì cho cái cảnh đìu hiu
                    Bàn ghế chông chênh dưới nắng chiều
                    Cô vãi mang bình xin cúng miễu
                    Anh bồi vặn nước rửa chà niêu
                    Chén tô ngửa vó chu môi điệu
                    Cua ốc lục nồi nổi váng riêu
                    Chú cẩu ngoài sân giơ cẳng...tiếu
                    Tụ thành công lực phóng ra chiêu

                    Tám xí



                    Tám xí phùng thời...

                    Hôm nay Tám xí kẻ môi chì
                    Chẳng biết vì đâu với cớ chi
                    Mày mặt mô đen nhân dáng Mỹ
                    Áo quần đúng điệu nhản bao bì
                    Hình như trúng mánh đào vàng kí
                    Chắc đã vô thầu đẽo gổ si
                    Lột xác Chằn thành Tiên tí tí
                    Xem ai dám nói tướng ù lì

                    Ù lì hứng gió thổi hiu hiu
                    Đó nhớ lời chăng nói : thích chiều
                    Ấy vậy sao sùng quăng gối chiếu
                    Chưa gì đã cáu đập nồi niêu
                    Ừ cho xuống bếp làm dăm điếu
                    Tiện thể cầm thìa vớt bọt riêu
                    Nếu chẳng nghe đây còn kéo níu
                    Ăn liền Bạch Cốt trảo tam chiêu

                    hihiihii chằn dử thiệt

                    Hai Khòm




                    Chân Dung ...Xí...

                    Vàng môi tái mặt ủng da chì
                    Hổng biết bây giờ Xí bệnh chi
                    Râu tóc bờm xờm như ác quỉ
                    Chân tay ú nú tựa giò bì
                    Cà kê dê ngỗng hò câu lý
                    Lúc lắc tai đầu quẹt nốt si
                    Khòm bảo "trông bà sao quá dị"
                    Mắt dơi mỏ chuột thiệt gan lì ...( đẹp phát ớn...)

                    Gan lì nổi tiếng ả chằng hiu
                    Treo bảng tầm phu tựa bóng chiều
                    Cóc nhái về mau thi vác kiệu
                    Rắn rùa đến lẹ đấu cầm niêu
                    Cơm ngày lấy chữ ra xào diễu
                    Món tối đem vần bóp giã riêu
                    Nếu lỡ mà đêm cờ muốn chiếu
                    Sẵn sàng giao chiến đủ nghìn chiêu

                    Tèng tèng...chuyến nì huynh đầu hàng chưa..., có đầu hàng nhớ la lớn nhen huynh, Xí bị lảng tai rùi...hihhi

                    Tám xí...

                    hihiihiii vậy để coi ai nha Xí


                    Chằn chảnh...

                    Quạt lửa đây nung chảy sắt chì
                    Chút nghề của đó, có hề chi
                    Dăm đòn sáng sớm kim luồn chỉ
                    Mấy thế đêm hôm thính trộn bì
                    Sức mấy, tài kia hòng chiếu bí
                    Dư thừa, sắc vậy ứ thèm si
                    Tuy nhiên khen khá kiên trì chí
                    Thật xứng danh xưng cái tướng lì

                    Cái tướng lì nên chuốc quạnh hiu
                    Va đâu cũng sập chỉ trưa chiều
                    Lưng tôm uốn uốn đàn kênh điệu
                    Cẳng lác khoằn khoằn trách* đạp niêu
                    Đã vậy tài lanh thi áo kiểu
                    Lại còn lên lớp nấu canh riêu
                    Thì ra Chằn chảnh giờ chơi chịu
                    Túng quẩn nên rình giở tiệt chiêu...

                    * trách : loại nồi nhỏ làm bằng đất nung

                    hihihiiiiiii

                    Hai Khòm

                    Mèn... điệu này chắc Xí tui giả bộ đầu hàng trước quá..... hhihi

                    Mất chài lẫn chì

                    Chài hết giờ đây mất lẫn chì
                    Nhìn qua ngó lại chẳng còn chi
                    Trông giàn dây héo không bầu bí
                    Vọc muỗng cơm thiu thiếu chả bì
                    Nhác thấy lu bu đàn chuột hí
                    Giờ thành đủng đỉnh chú trâu si
                    Cạn vần nên ngộ đành đâm thí
                    Viết đại vài câu miệng méo lì

                    Méo lì ngờ nghệch hát..iu...hiu
                    Cả quán lên cơn quấn tóc chiều
                    Chủ xị chơi bài tung đủ phiếu
                    Cô hàng rửa cá chất đầy niêu
                    Lo cơm mỗi bữa tầm hương liệu
                    Nhặt củi từng ngày nấu ốc riêu
                    Bải hoải chân tay giờ tớ... xỉu
                    Quay về lật sách kiếm thêm chiêu...mới

                    Tám xí




                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 10:37:40 bởi Thiên Hùng >
                    #70
                      Thiên Hùng 02.06.2009 10:43:38 (permalink)
                      0
                      Cặp song hành...

                      Duyên kia ai khéo buộc dây chì

                      Tới bến luôn nè chớ ngán chi
                      Tám muốn xuôi về Hoa phố thị
                      Khòm chiều đốt bỏ Trướng ngưu bì
                      Cùng nhau một hướng gieo vần hỹ
                      Bỏ lúc hai đầu gặm chữ si
                      Ngọt sớt "...em, anh..." cười hí hí
                      Tình ơi, muốn thắng phải dai lì

                      Thắng, phải dai lì dẫu hắt hiu
                      Trần thân dầm nắng sớm mưa chiều
                      Chân run ghé chợ không tiền xỉu
                      Bụng lép về nhà cố vét niêu
                      Ấy vậy dzô rồi em bạc triệu
                      Tha hồ hẩu xực bún giò riêu
                      Hai Khòm Tám Xí trường thiên tiếu
                      Dính cặp song hành luyện quái chiêu

                      Hai Khòm
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 10:47:08 bởi Thiên Hùng >
                      #71
                        Thiên Hùng 06.06.2009 11:10:22 (permalink)
                        0
                        * wow...xong baì nì...xí xin đầu hàng trước

                        Vui xướng họa

                        Cố giữ cho nhau chặt mối chì
                        Vui tình xướng họa ngại ngần chi
                        So đo mấy chữ khoe da ví
                        Rủng rỉnh vài câu kẻ tập bì
                        Vảy mực đầy trang nhòe nhoẹt bí
                        Gieo vần ngộp mũi tối tăm si
                        Dùi mài đục đẽo cào quơ ý
                        Xứng mặt ta đây thật chúa lì

                        Lì lợm nên thành kẻ hẩm hiu
                        Cô đơn đứng ngắm cảnh trời chiều
                        Nhìn mây phơi bụng nằm trong chiếu
                        Thấy nắng co mình uốn giữa niêu
                        Gục gặc cành cây thầu lá trĩu
                        Xì xèo ngọn lửa búng cua riêu
                        Cười thêm dăm phút hoàng hôn dịu
                        Hề hệch đôi vần gượng xuất chiêu

                        Tám xí

                        ... hihihii nếu Xí thì như dị ha ...

                        Hỹ chiêu...

                        Nếu đó cờ giương bán mỏ chì
                        Tri tình, thông cảm... được, đây chi
                        Đồi hoang nứt nẻ đâu người xí
                        Núi trọc khô khan chẳng kẻ bì
                        Ngó trước le hoe vài gốc thị
                        Nhìn sau èo uột mấy cây si
                        Mua về cuốc xới ... sua, nhìn kỷ
                        Kẻo lại kê lưng vác đá lì

                        Vác đá lì đè, nhốt chữ "hiu"
                        Giả từ độc tấu Lý Chiều Chiều
                        Giờ đây thả cửa chơi đồ kiểu
                        Bỏ lúc dè chừng cạo lọ* niêu
                        Một đứa còn lo cơm tháng thiếu
                        Hai mình chuyện nhỏ mấy nồi riêu
                        Trăng thanh gió mát bên hồ liễu
                        Tám Xí Hai Khòm múa hỹ chiêu

                        lọ* : khói đen đóng dưới & bên hông nồi, niêu ... khi chụm lửa bằng củi.

                        hihiihihiiiiiiiiiiiii

                        Hai Khòm
                        #72
                          Thiên Hùng 09.06.2009 12:46:52 (permalink)
                          0
                          Em... sang cả

                          Mượt dáng trang đài liễu thướt tha

                          Du xuân em mặc áo hoa cà
                          Mây vờn má phấn buông lời thả
                          Gió phớt môi hồng lộng tiếng ca
                          Mục tú ghen hờn thanh nguyệt dạ
                          Mày thanh thẹn chết ánh dương tà
                          Khua khua nhẹ gót hài sang cả
                          Giữa cảnh trời chiều sắc ráng pha



                          #73
                            Kha Khả Tú 09.06.2009 15:03:22 (permalink)
                            0


                            TRANH XUÂN

                            Dáng em qua ngỏ đẹp kiêu sa
                            Tuổi xuân phơi phới ngát hương hoa
                            Nắng hồng phớt nhẹ lên môi mộng
                            Gió lùa tóc mỏng rối lòng ta
                            Ánh trăng vừa xuống bóng chiều tà
                            Thiếu nữ trong tranh nét bút hoa
                            Cọ vẽ tô màu thanh trang nhã
                            Mơ màng cảnh sắc rộn lòng ta.

                            Kha khả Tú

                            #74
                              Thiên Hùng 12.06.2009 10:52:42 (permalink)
                              0

                              TRANH XUÂN

                              Dáng em qua ngỏ đẹp kiêu sa
                              Tuổi xuân phơi phới ngát hương hoa
                              Nắng hồng phớt nhẹ lên môi mộng
                              Gió lùa tóc mỏng rối lòng ta
                              Ánh trăng vừa xuống bóng chiều tà
                              Thiếu nữ trong tranh nét bút hoa
                              Cọ vẽ tô màu thanh trang nhã
                              Mơ màng cảnh sắc rộn lòng ta.

                              Kha khả Tú


                              Khả Tú...
                               
                              Dáng liễu in trời bóng nhạn sa
                              Đan thanh diễm lệ nét con nhà
                              Oanh vàng thỏ thẻ lời trau chuốt
                              Vóc ngọc yêu kiều điệu thướt tha
                              Thẹn chết mây hồng thua nước tóc
                              Ghen hờn tuyết trắng kém màu da
                              Văn thơ bút mực nào miêu tả
                              Người đẹp, tranh xuân... sắc hợp hòa 
                               
                               

                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9