Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Tứ Trụ 03.07.2009 19:17:48 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

 TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi đã yêu em yêu đắm say.
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em như tình mộng niềm khao khát.
Em nhốt tình mơ chốn đọa đầy.
Em mãi tình nhân trong cuộc sống.
Em là tình ảo tuổi thơ ngây.
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em hớp tình anh - hạnh phúc đây.

Trần Mạnh Hùng

CHÚC MỪNG

Chúc mừng anh được mối tình say
Yêu lắm yêu wài đến kiếp mai
Yêu hết ngày này sang tháng khác
Yêu như sóng biển mãi dâng đầy
Yêu hình yêu bóng yêu say đắm
Yêu tiếng yêu người yêu ngất ngây
Yêu cả khi đi vào giấc ngủ
Yêu không còn chỗ bit sao đây !

Nhuyễn  A



Thoạt nhìn nhan sắc đã mê say
với môi hồng phủ tóc mai
dáng cao sang tình chất ngất
thân quí phái má vung đầy
lời nhỏ nhẹ lòng tươi mát
tiếng êm đêm dạ ngất ngây
cả con đường em dạo bước
rồi khổ lắm nói gì đây ?

Vancali 7.2.09


Chúc TH cùng quí bạn cày một ngày nửa gùi nghỉ cúi từng hì hì


Con Chim

Tiếng chim ríu rít hót đâu đây
Cái mỏ xinh xinh hót quá hay
Cái dáng bầu tròn trông quí phái
Cái lông trắng đỏ mướt mượt thay
Cái chân, cái cánh bơi trong gió
Cái mắt nghiên nhìn ngó áng mây
Cái cổ con chim hơi ngó xuống
Cái đầu ngước ngước quá đẹp thay
Mytutru_3.7.2008

Chúc Huynh Tỷ Một Ngày An Lạc
vancali96 04.07.2009 05:59:01 (permalink)
0

cám ơn Vc và NU đã ghé thăm quán ế của TH
... lâu quá không có dịp hoạ thơ muối với Vc & NU... sẳn nhị muội vào đây mình bỏ chút muối độc vận cho vui đi...

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng


Thứ hai đầu từng đi làm mệt nhưng cố chung vui với huynh Thiên Hùng nè , mai ngủ gục là tại huynh đó nhe hì hì ...tối thứ hai vui ..

Than thân

Người em kém sắc lại vô tài 
Đã mấy xuân rồi chả bóng ai
Viếng mạng mơ tình quen lại cái
Lên chùa kiếm bạn gặp chua cay
Văn đàn chối bỏ ... đâu tình ái
Thư quán khôn màng ...với rượu say
Ý dở văn quèn to miệng gáy
Trai làng thấy mặt sợ xa bay

Vancali 6.29.09

Tỷ ơi viện binh huynh này( TH ) hay lém , em cầu viện Tỷ NU cùng Sương Anh mới có tin vui cuối đường hầm hì hi ....phen nầy cho huynh TH te tua nhe mí tỷ ...hì hì ...

VAN ui....SA đây nè, còn Uyên hình như cũng sắp đến đó, hổng biết ba đưá mình họp lại đủ công lực để mà làm cho huynh TH bị te tua nổi hông ha, hay là phải làm những cánh chim di rày đây mai đó, tản mạn khắp mười phương đây hổng biết...


Thiên Tài
 
Nghe đâu có một kẻ Thiên tài
Độc vận còn thêm muối gửi ai
Nếm thử câu đầu xem tưởng ngọt
Nhâm nhi khúc cuối quả rằng cay
Song nương kiếm bích chừng chưa đủ
Tam nữ quần hồng ắt phải say
Van hỡi, Uyên ơi! Sương tiếp viện
Huynh Hùng chắc chắn phải cao bay...
 
Sương Anh

Van ui,SA ui,kg sao đâu,có khi huynh Hùng chạy trước mình đây,3 chọi 1 kg chột cũng què,hihi

Hung Hùng ui,độc vận thì độc vận,thơ xà em thua chứ độc vận em hát tới sáng lun

CHUNG VUI

Thi hoạ chung vui chẳng luận tài

Mong tình thơ mãi đẹp nơi ai

Quần thoa khó tránh câu thân ái

Má phấn khôn cầm giọt lệ cay

Nửa trái tim sầu ray rứt mãi *

Một vầng trăng khuyết lả lơi say*

Ừ thôi người chớ quay nhìn lại

Hãy để cho tình theo gió bay !
Nhã Uyên

... quán muối thật vui mừng chào đón SA , nhưng nói nhỏ nghe nè, đừng nghe hai nhỏ Vc&NU xúi phá quán của TH nha, có gì từ từ nói há
... Vc lâu không gặp, lẹ tay thiệt nha... được rồi, có gì TH sẽ đi tìm lão Hai Khòm về cứu bồ mí được
... NU à, muội có hát tới sáng cũng được, nhưng không được ăn gian chà chữ của người ta đó...
... mừng các muội tới quán muối, vậy mình đi nhậu chạy nha


Ăn nhậu chạy...

Phen nầy bị ví chắc hao tài
Bỏ trốn xem ra chẳng giống ai
Vậy hãy gầy sòng dê nướng tái
Rồi luôn thử món bún xào cay
Quán ni quen biết hê đừng ngại
Mình cứ tha hồ mặc sức say
Chỉ nhớ nghe hô là tháo chạy
Nếu không có cánh để mà bay

hihihiiii

Thiên Hùng

Hihihihihi... huynh TH nè, đừng lo ha, mụi SA hiền lắmmmmm! hổng có nghe Van và NU xúi đâu, hễ thích là phá mình ên hà...
 

THIỆT TÌNH!!!
 
Cứ ngỡ rằng huynh đã phát tài
Phen này các muội được nhờ ai
Cao lầu khói toả mùi bê nướng
Quán cóc thơm lừng món lẩu cay
Hí hửng ba cô ra sức chén
Thật thà mí muội hả hê say
Đang cơn thưởng thức huynh hô lớn
Bỏ chạy nhanh lên kẻo guốc bay!

 
hihihìhihihi...thiệt tình!!!
  Sương Anh


Eo ơi thiệt là oan ơi ông địa , em chỉ nhờ quý Tỷ che chở vì huynh (TH ) ghê lém ...
Hì hì em hỏng có xui ai hết chỉ kết bè mà thôi hì hì ....

Hà tiện

Đã dẩn đi ăn sợ tốn tài
Hỏi rằng bạn hữu có còn ai
Lề đường ghé lại xơi cơm cháy
Quán cóc lôi vào thử giọt cay
Nước mía dăm ly lòng thoải mái
Bột chiên mấy dĩa bụng no say
Lần sau đến rủ quì ba lạy
Lỡ gặp huynh Hùng xách dép bay

Vancali7.1.09

Thân chúc quí bạn luôn vui hì hì 

hihiiii muội nhìn kỷ lại coi ai ăn gian nè huynh còn cả ghe muối ở Cà Mau vừa lên, lâu ngày gặp lại Vc với bạn mới SA, còn phia mí lặn á , nhưng qua vụ ăn chạy vừa rồi bị guốc, dép bay tá lả... quê quá phải mua chuối cúng Thần Tài để xin...


Cho thêm...

Mua hai nãi chuối cúng Thần tài
Thầm khấn ra đường chớ đụng ai
Nhứt né Chằn tinh dừa cứng cạy
Nhì phòng Sư tử ớt dầm cay
Mong cầu minh chứng lời van vái
Nguyện hứa xin chừa tật xỉn say
Rủi gặp người không phân phải trái
Cho thêm đôi cánh kịp vù bay

hiihhiiii
Thiên Hùng


Ui nghe tới ghe muối sợ wá,thui mụi cắt bớt cho nhẹ hén,kẻo nặng chìm ghe bi giờ,chời ạ,nhậu chạy làm mụi hong chạy kịp bị đòn ê mình chẳng an ủi còn hối lộ thánh thần nữa kia,mụi phải làm dziệc  ông thần tài này mí được

THẦN ĂN HỐI LỘ

 Ông ăn hối lộ hả thần tài.
Thấy chuối là mừng bất kể ai
Dù lão trùm sò ham cúng bái

Hay bà keo kiệt chuộng hơi cay
Kệ ông dê cụ mê kua gái
Thây chú lưu linh thích xỉn say

Thần thánh kiểu gì quên phải trái

                         Tui cho một chưởng chắc ông bay !
                       

 Nha Uyen
 

 
Úiiii chời uiii…

Tứ Ca cháy túi phải cầu tài
Bị dí cùn đường chớ trách ai
Hủ muối niêm sơ nên dễ cạy
Keo đường bịt kín mới là cay
Đầy hơi…tâm sự liền đem trải
Thấm rượu …hận lòng vụt kể say
Quý vị thương tình tha thứ nhé
Đuổi nà thêm cánh khó lòng bay

TrúcGiang





Còn cày vài tiếng nửa là cuối tuần rùi vui quá ta ơi
Chúc huynh tỷ ngày lể độc lập ( usa )vui coi pháo bông .

Chúc huynh Thiên Hùng vui xướng ...kẻo mí Tỷ NU , SA chông chờ tội lém lém hì hì ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 06:11:34 bởi vancali96 >
nha uyen 04.07.2009 11:33:47 (permalink)
0
ĐƯỜNG HỎNG MUỐI
 
Quán cóc em chuyên đường trộn muối
Hôm qua mua được một ghe muối
Vưà đi khoỉ bến một phần đường
Gió lớn ghe chìm tiêu hết muối
Bùn quá lấy gì trộn mí đường
Thôi đành chỉ bán đường không muối
Bà con ghé quán nhớ kêu đườngCũng ngọt cũng ngon dù thiếu muối !                         Nha Uyen 
Hôm nay nghỉ,trêu huynh tí,cấm giận
#108
    vancali96 19.07.2009 07:06:31 (permalink)
    0


    Tối thứ sáu rùi vui nhe mí huynh tỷ , có người thấy huynh Tú Lòng thòng ờ tiệc cưới em xin kể cho quý vị nghe, nhớ đứng mách lại huynh ký đầu em đau lém hì hì ..



    Dự cưới !

    Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
    Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
    Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
    Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
    Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
    Mắt đỏ người run đành thất kính
    Bạn cõng ra về lải nhải la
    Đến nhà vợ quở âm thầm nín

    Vancali 7.18.09

    Thân chúc huynh Thi Nang  cuối tuần vui vẻ ....hì hì ....
     
     
    CHÁN

    Uống hết vài thùng chưa thấy xỉn
    Người ta nói Tú: ông này đỉnh
    Mời qua mời lại hãy chưa say
    Cụng tới cụng lui mà vẫn tỉnh
    Mấy chú ngật ngừ lọt xuống mương
    Vài anh loạng choạng va vào kính
    Chỉ còn mỗi Tú đứng nhìn theo
    Thấy thiệt buồn cười nhưng ráng nín

    khổ thế cơ
    Tú Lòng...thòng


     NHẬU
     
    Nhâm nhi ít cốc làm sao xỉn
    Nửa lít nhiều khi chưa tới đỉnh
    Đế nếp vài ly trí chẳng say
    Bia chai một két tâm luôn tỉnh
    Trau dồi đạo đức để già thương
    Giữ trọn thanh danh cho trẻ kính
    Phải nhớ lái xe chạy đúng đường
    Chuyện không đáng nói mình nên nín

    Thi Nang

    Sao lúc này cứ bày tiệc nhậu hoài vậy Vancali?
    Nhậu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
    Đôi khi lái xe ra đường gây tai nạn cho người khác nữa đó nghen!

     XẢ LÁNG

    Có thiệt vậy không ai cũng xỉn?
    Bày ra cuộc nhậu tại ngay đỉnh
    Văn về nhớ chị rủ đầy mâm
    Hàn đến thăm anh chơi cạn tĩn
    Nhập tiệc chia vui sướng miệng ca
    Vãn tuồng thấy khổ run tay kính
    Cuối tuần xả láng mới ra oai
    Còn để ngày mai ghệ quờ... nín

                          Đoạn Trường

    Chúc VanCali nhậu không say không dzìa... tới nhà bx oánh dập thân... nói là xỉn quá té bầm mặt...kakaka.  Bottom up!

    Đời say xỉn

    Tiệc tàn chếnh choáng đời say xỉn
    Xúm lại đông người vui tột đỉnh
    Khai mạc chủ nhà cạn hết chai
    Đồng thanh khách quý làm lưng tĩn
    Huynh Trường khệnh khạn té bò càng
    Bác Tú khề khà rơi mắt kính
    Bạn cũ lâu ngày gặp gỡ nhau
    Chia tay mắt lệ buồn câm nín

    Vancali 7.18.09


    Thân chào thứ bảy quý huynh nhe , em vô duyên chỉ thấy mấy ổng nhậu cảm hứng làm thơ ..nên có khi hỏng hay mong quý huynh thông củm nhe hì hì
    Chúc huynh Thiên Hùng cuối từng luôn vui say xỉn
    còn em nhậu ngó đủ vui rùi hì hì
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 07:08:03 bởi vancali96 >
    #109
      vancali96 25.07.2009 10:43:30 (permalink)
      0
      TÌNH ĐỜI

      Tình đời chớ nghĩ, nghĩ thêm lo
      Vạn sự vì chưng bé xé to
      Lúc ghét sang cầu đâu dễ thí
      Khi thương chẳng hỏi lại đem cho
      Thà như bác Tám buôn dưa chuột
      Ước giống cô Hai bán bánh giò
      Đỡ cảnh hao hơi cùng miệng thế
      Mỗi câu, mỗi chữ phải so đo

      Tú Lòng...thòng

      Buôn bán

      Bán đường đường ế thấy thêm lo
      Buôn bán phen này chắc lỗ to
      Những chỗ nhiều tiền thì chẳng sắm
      Còn nơi ít bạc cóc cần cho
      Ê a sớm tối rao khô miệng
      Thủng thẳng canh khuya bước mỏi giò
      Thời buổi làm ăn sao khó thế
      Kiếm vài đồng lẻ - khổ vì đo


                                  HanGiang 


      TẠI NGHÈO
       
      Ở đời trăm sự phải âu lo
      Tình lắm bạc nhiều phúc phận to
      Chúc trọng quyền cao trăm thứ biếu
      Bần hàn khố rách tí ti cho
      Xe hơi đời mới bon êm ái
      Xế điếc năm xưa đạp mỏi giò
      Sang khó hai phương trời cách biệt
      Nghèo hèn tằn tiện bảo so đo !
       
                            trantruilui
       
      Xin chào bạn Trần trụi... từ Lưu Ly động ghé chơi (chậc cái tên ấn tượng hết biết).
      Thấy bạn mới học nấu Đường mà đã làm thơ Đường độc vận, không biết là bạn mới học nấu được mấy năm rồi, hay là cao nhân ẩn mặt để thử nhau chơi
      Bài họa của bạn ấn tượng quá, không khéo Tú lại xách dép theo học bạn nữa ấy chứ
      Chúc bạn vui với lò đường pha muối này nhé.

      Tú....


      Thưa thầy tú....
      Thiệt tình trần tui học nấu đường từ nhỏ nhưng mẻ trắng mẻ hẩm kg đạt lắm,ở ngoài thì cũng có chút tiếng tăm (ăn thiếu,uống chịu) cứ bị nắm đầu hoài Nên phải cạo trọc lóc bỡi nghe người ta bảo nắm người có tóc chớ ai nắm kẻ trọc đầu,đi lạc lên đây,( chủ nợ rượt nên chạy lạc) ở đây trần tui là người mới toanh

      Chào bạn Trần Trụi Lủi , chúc mừng huynh mở quán mới , cho em họa vui nhen hì hì
      Chúc quý huynh cuối tuần vui nhen hì hì ...

      Trần Trụi Lủi


      Trần đời lắm chuyện để sầu lo
      Trai gái rù rì khéo bụng to
      Rào sắt không màng người đến biếu
      tàu xả láng kẻ sang cho
      Im hơi sợ chó đi đều bước
      Lặng tiếng kiêng ma chạy vắt giò
      dột tin đồn nàng kén cá
      Iêu nhiều chuốc khổ thước nào đo


      Vancali 7.24.09

      Chào huynh Thiên Hùng lâu quá nhớ huynh cho em post ở đây mong huynh xem giải sầu hì hì ...cúi từng vui mạnh nhen huynh TH .
      Có qưởn vào họa cho vui đi huynh .........cứ chơi cho vui mà đừng chạy vắt giò hì hì
      #110
        Thiên Hùng 02.08.2009 05:07:29 (permalink)
        0
        Độc vận :

        Em... sang cả

        Mượt dáng trang đài liễu thướt tha
        Du xuân em mặc áo hoa cà
        Mây vờn má phấn buông lời thả
        Gió phớt môi hồng lộng tiếng ca
        Mục tú ghen hờn thanh nguyệt dạ
        Mày thanh thẹn chết ánh dương tà
        Khua khua nhẹ gót hài sang cả
        Giữa cảnh trời chiều sắc ráng pha


        Thiên Hùng


        hihhi... được tặng vần mới, khoái quá...tiếp chiêu liền! hhihi...

        Nắng ... học đòi

        Nắng chiều tập tễnh sống bê tha
        Trêu ghẹo hồ sen lẫn luống cà
        Vắt vẻo trên cây đùa chiếc lá
        Sỗ sàng trước cửa ngắm sơn ca
        Nâng cằm Thiên Lý trao tình lạ
        Bẹo má Phù Dung thả ý tà
        Chợt thấy mây hồng phơi dáng lõa
        Vội vàng trải lụa cọ màu pha

        tám xí...


        ... hihihiii điệu nầy chắc Khòm tui khòm thim gùi ... kệ, tới bến lun ha Xí

        Một cặp...

        Bày tỏ chân tình thật thiết tha
        Cho dù cơm hẩm trộn tương cà
        Bên nhau vĩnh kết câu vàng đá
        Sóng bước vui vầy tiếng hát ca
        Kệ họ chê Khòm thân vả vả
        Mặc người nhạo Xí tướng tà tà
        Hai mình một cặp trời sanh há
        Trên dưới đuôi đầu chẳng chút pha


        Hai Khòm


        Tới bến thì tới bến chứ...Xí đâu ngán ai.... , nhưng...

        Chờ....

        Bao giờ chủ nợ mới buông tha
        Để Xí về quê dựng rẫy cà
        Sáng sáng ra đồng chân cẳng đá
        Chiều chiều lội suối miệng mồm ca
        Không còn bận bịu trèo danh bã
        Lại được thong dong đuổi bóng tà
        Bắt chước Hai Khòm gieo lúa mạ
        Đợi mùa thu hoạch tiếng cười pha

        tám xí


        ... chòyyyy oyyy còn nhưng gì nữa chứ...

        Chịu...

        Bị bắt đâu mà muốn được tha
        Tự nhiên đó thoải mái trồng cà
        Nên chăng nếu chỉ mình ên xá
        Hay kiếm thêm người để đổi ca
        Nếu tiện cùng chung hùn vốn nhá
        Đừng lo hứa chẳng động lòng tà
        Chời ơi, mặc xác lời thiên hạ
        Tám chịu, trời gầm lão cũng pha

        hiihihiiii

        Hai Khòm


        Xí nghe nói Khòm như thế này...

        Năn nỉ...

        Hai Khòm năn nỉ vợ xin tha
        Đã ngán ăn cơm trộn muối cà
        Ước được đào tiên cầm mấy quả
        Mong tìm rượu đế nốc vài ca
        Mắt luôn lơ láo xem hình giả
        Hồn mãi liêu xiêu bắt nguyệt tà
        Bà nhịp cây roi giơ búa tạ
        Hỏi rằng có muốn cả hai pha


        tám xí


        ... hihiiii làm gì có chiện đó chứ

        Còn phia...


        Còn phia lão mới khẩn người tha
        Cho dẫu cơm lưng dĩa mắm cà
        Sớm sớm chèo ghe giăng lưới cá
        Chiều chiều ghé bến dạy nàng ca
        Thi hừng thả nổi vần thơ họa
        Tửu hứng buông cương đuổi ác tà
        Gẫm cuộc đời, ơi... em tất cả
        Va nhằm, mắt sáng tựa đèn pha

        hihiihii

        Hai Khòm


        Dzị mà bà Tám còn nói gặp Hai Khòm vầy nè...

        Khòm hứa....


        Thấy lão khom mình khẩn khoản tha
        Từ nay hứa sẽ hết la cà
        Rèn tâm học hỏi câu vàng đá
        Bỏ tánh đua đòi chuyện xướng ca
        Đập bể cây đàn dưa khóc giá
        Xé tan tấm áo phụng đeo tà
        Không làm Hoàng Đế dìu bao ả
        Xa lánh đèn màu mấy dãy pha

        tám xí


        ... có lộn không đây ...

        Bà tám tá...


        Bàn tay mát rượi nắm tha tha
        Đừng tưởng rằng đây hổng dám cà
        Chỉ sợ va nhằm bà tám tá*
        Còn lo đụng phải ả cầm ca
        Chắc ăn để đó coi sao đã
        Khỏi phải mai lo chạy tránh tà
        Biết tỏng lời nầy nghe phái quá
        Cười cười, xuống bếp coffee pha


        * 96 kg hihiihii

        Hai Khòm


        hihih...Khòm xuống bếp pha cà phê cho bà tám tá uống hả.......hihi Tụi nghiệp bả quá hà, hèn chi lúc nì Xí thấy bả lăn không hà....hahhah

        Khòm ...khòm

        Hai ngày quì gối được nàng tha
        Đuối sức bà cho húp súp cà
        Hừng sáng đeo thùng rao bán chả
        Xế chiều có mặt trực thêm ca
        Lo con sạch sẽ thay thường tã
        Giặt áo thơm tho ủi thẳng tà
        Cơm nước khòm lưng mời tía má ( cho khòm lun )
        Ăn rồi, phải kỉnh tách trà pha

        tám xí


        ... hihiiiii bà Tám à, có lộn không đây... Khòm được năn nỉ chứ bộ

        Năn nỉ...

        Năn nỉ mà mình, hãy thứ tha
        Vài năm ba thẻ lở đem cà
        Mua mồi nhắm nhậu cho ông xã
        Trả nợ ngồi sòng với đại ca
        Chút xíu làm như trời giáng họa
        Còn phia sức mấy Tám bung tà
        Hỏng tin hỏi thử bà Tư Cạ
        Vào tắm đi nè, nước đã pha...

        hiihihiiii...

        Hai Khòm


        Tám mà bung tà sẽ biết tay Xí ...hihihi...
        Nè năn nỉ thì năn nỉ chứ, nghề của nàng mờ... hihihi....

        Năn nỉ ....

        Thôi nè đó hãy mở lòng tha
        Chớ giận mà chi trẻ ngó cà
        Chuyện trước không hay giờ xí xóa
        Đêm này thiệt đẹp cứ đàn ca
        Lổi tui, lão cạo đầu ba vá
        Xa vợ, ông chơi quyển tịch tà
        Mấy bận đôi mình chung với chạ
        Như trời thu hẻo gió hàn pha

        tám xí


        hihiihiii Khòm tui đi cày dìa, đọc bài thơ của Tám tức cừ quá cho tui liện "tịch tà" thì đưa mượn đở bí cấp "tịch tà" ha


        Tịch tà...

        Thân già nghểng ngãng quỷ ma tha
        Ngó bụi tre gai ngở bụi cà
        Vớ phải bà chằn đành lỗ lã
        Ôm nhằm nhện chúa hết kêu ca
        Te tua tính toán toàn tơi tả
        Tù túng tầm tu tập tịch tà
        Đầu tóc bù xù như ổ quạ
        Tám nhìn chép miệng : mụ ừm pha ... !


        hihiiii cúi từng dzui dzẻ bà Tám...

        Hai Khòm


        hihihi... thuii...Khòm đừng luyện tịch tà, nguy hiểm lắm lắm, để Xí dỗ ngọt chút há , Khòm cũng vậy vui vẻ nhen ...

        Hỏi...

        Này nhé mây trời hãy đến tha
        Bài thơ tím thẩm một màu cà
        Mang về phố biển trùng trùng thả*
        Gói ghém sông ngòi lớp lớp ca**
        Bên ấy thu vàng buông chiếc lá
        Nơi đây nguyệt sáng thả đôi tà
        Hỏi mình có nhớ làn hương xạ
        Của đóa hoa Đường cặp bướm pha

        tám xí

        * Cali
        **Paris


        hihihii được lời như vậy, ngu sao luyện tịch tà kiếm phổ chứ

        Phái quá...

        Hi hi phái quá được cho tha
        Mấy thuở mình đây có dịp cà
        Hết sợ đâm hơi nàng nổi dóa
        Khỏi lo lỡ nhịp lão rầu ca
        Khoan khoan, hượm chút còn người á
        Ấy ấy, chưa xong chớ tốc tà
        Ngây ngất say mùi hương tóc xõa
        Lời nào ngọt tựa mật đường pha

        hiihihihii

        Hai Khòm


        * hihi....chạy theo ké tiếp...

        Khòm...di tản...


        Hai Khòm sáng sớm nhọc nhằn tha
        Mền chiếu hòm rương...ngộ thiệt cà
        Cặp má sưng hồng như bị vả
        Cái mồm phù bự giống đang ca
        Lão rằng mai mốt theo hà bá
        Nàng hết ngày đêm réo mã tà
        Tủi phận nam nhi hoài bẩm dạ
        Trân mình hứng chịu đá vàng pha

        tám xí



        Cho Gai "ké" dí hehe

        Từng mảnh lôi vào giống kiến tha
        Người anh đẫm ướt tội ghê cà
        Vẫn còn một xấp đưa người cạ
        Mới được dăm bài rống họng ca
        Hì hục gót giày chưa kịp vá
        Lui cui bàn phím cũng dần tà
        Dọn nguyên quán ké rồi ăn vạ
        Uống vội chanh đường Tám Xí pha

        6/7/2009
        Ba Gai

        Thầy ui, Gai đứng im rùi nà, thầy nhổ thoải mái đi thầy, hay quỳ vỏ sầu riêng cũng được.

        *** ***

        Thiên Hùng (Hai Khòm) chân thành cảm ơn Quê Hương (Tám Xí) và Gai Mắc Cỡ (Ba Gai) đã chung vui... lúc nầy TH chán đời quá nên nàng thơ cũng chán TH bỏ đi mất tiêu, cho TH chút thời gian đi tìm nàng về nha, thân mến


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 05:19:13 bởi Thiên Hùng >
        #111
          tietkimquyduc 29.08.2009 16:58:56 (permalink)
          0
          -Chào cháu TH và các bạn...
          Hôm nay bác ghé thăm quán của TH để nhờ chuyển một "Thư mở" cho Shiroi
          mà bác tìm chưa thấy quán của Shi ở vntq này để ghé thăm đáp lễ...
          Thư cũng có nhắc đến TH và vđt hồi năm ngoái...
          -----------------------------------------------
          Cháu Shiroi/ Nhỏ Chín lâu quá không có thỉnh an
          với bác Thiềng Đức, cho phép cháu tiếp anh Thiên Hùng, trước là hoạ vui với bác bài này, sau là kính thăm sức khoẻ bác.
          Cháu là hậu học tiểu sinh, xin gởi tặng bác bài thơ này,

          mong bác không chê.

          Kính tặng bác TD

          Hằn lên nếp tuổi đã đâu già
          Nét thắm hôm nào điểm sắc hoa
          Thi Hoạ kỳ tài năng bút vẽ
          Cầm kỳ tuyệt thế quyện lời ca
          Truyền câu huấn đạo tình thân ái
          Gìn mối gia cang nghĩa hiếu hoà
          Thoải mái tinh thần vui xướng hoạ
          Thi từ vạn ý cứ trào ra...

          th - Shiroi
          26/08/2009

          ------------------------------------------------------ 
          -Cám ơn cháu Shi ghé thăm bác nơi quán này...
          Xin gởi lời thăm hỏi đến các bạn bên vđt...
          Năm nay bác hạn chế giao lưu thù tạc như mấy năm trước
          vì còn giữ sức khỏe và lo việc riêng... Xin thông cảm nha...
          Bác có xem qua tâm sự của Shi và có bài thơ gởi tặng riêng...
          Bác có ghé thăm quán ế của TH bên vntq và đã giao lưu xướng họa
          mấy bài thơ tình ĐL rất tâm đắc... TH đã họa thơ TĐ trên 20 bài,
          xếp hàng nhất nhì trên net...
          Tình hình thơ ca trên net bác cũng có theo dõi các web thơ và
          cũng nắm được các Thi hữu trong và ngoài nước online (đã có trên 50

          Thi hữu họa thơ TĐ, như đã có giới thiệu trên các web)
          -Cháu là admin bên vđt, nên chắc cũng nắm được xu thế thơ ca VN
          hiện nay... Các bạn trẻ chơi vui, cũng tốt thôi...
          Thanks... See you...

           
          #112
            Thiên Hùng 30.08.2009 06:48:15 (permalink)
            0
            ... dạ TH vô cùng cảm tạ Bác TĐ đã ghé thăm... lâu quá TH cũng bận bịu lung tung nên cũng ít vào họa thơ cùng các bạn...
            ... Dạ TH sẽ chuyển lời của Bác TĐ cho Cửu muội Sr...
            ... nhà hàng của Sr tại vntq đây nè Bác TĐ...

            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=408357

            ... chúc Bác TĐ những ngày cuối tuần vui khỏe
            #113
              Shiroi 31.08.2009 04:10:44 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Thiên Hùng

              ... dạ TH vô cùng cảm tạ Bác TĐ đã ghé thăm... lâu quá TH cũng bận bịu lung tung nên cũng ít vào họa thơ cùng các bạn...
              ... Dạ TH sẽ chuyển lời của Bác TĐ cho Cửu muội Sr...
              ... nhà hàng của Sr tại vntq đây nè Bác TĐ...

              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=408357

              ... chúc Bác TĐ những ngày cuối tuần vui khỏe



              em cám ơn anh TH nhiều thiệt là nhiều đã chuyển lời cho em.  


              #114
                Shiroi 31.08.2009 04:15:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: tietkimquyduc

                -Chào cháu TH và các bạn...
                Hôm nay bác ghé thăm quán của TH để nhờ chuyển một "Thư mở" cho Shiroi
                mà bác tìm chưa thấy quán của Shi ở vntq này để ghé thăm đáp lễ...
                Thư cũng có nhắc đến TH và vđt hồi năm ngoái...
                -----------------------------------------------
                Cháu Shiroi/ Nhỏ Chín lâu quá không có thỉnh an
                với bác Thiềng Đức, cho phép cháu tiếp anh Thiên Hùng, trước là hoạ vui với bác bài này, sau là kính thăm sức khoẻ bác.
                Cháu là hậu học tiểu sinh, xin gởi tặng bác bài thơ này,

                mong bác không chê.

                Kính tặng bác TD

                Hằn lên nếp trán tuổi đâu già
                Nét thắm hôm nào điểm sắc hoa
                Thi Hoạ kỳ tài chuyên bút vẽ
                Cầm kỳ tuyệt thế quyện lời ca
                Truyền câu huấn đạo tình thân ái
                Gìn mối gia cang nghĩa hiếu hoà
                Sản khoái tinh thần vui xướng hoạ
                Thi từ vạn ý cứ trào ra...

                th - Shiroi
                26/08/2009

                ------------------------------------------------------ 
                -Cám ơn cháu Shi ghé thăm bác nơi quán này...
                Xin gởi lời thăm hỏi đến các bạn bên vđt...
                Năm nay bác hạn chế giao lưu thù tạc như mấy năm trước
                vì còn giữ sức khỏe và lo việc riêng... Xin thông cảm nha...
                Bác có xem qua tâm sự của Shi và có bài thơ gởi tặng riêng...
                Bác có ghé thăm quán ế của TH bên vntq và đã giao lưu xướng họa
                mấy bài thơ tình ĐL rất tâm đắc... TH đã họa thơ TĐ trên 20 bài,
                xếp hàng nhất nhì trên net...
                Tình hình thơ ca trên net bác cũng có theo dõi các web thơ và
                cũng nắm được các Thi hữu trong và ngoài nước online (đã có trên 50

                Thi hữu họa thơ TĐ, như đã có giới thiệu trên các web)
                -Cháu là admin bên vđt, nên chắc cũng nắm được xu thế thơ ca VN
                hiện nay... Các bạn trẻ chơi vui, cũng tốt thôi...
                Thanks... See you...




                Kính bác Thiềng Đức

                Cháu xin vấn an bác TD, mong bác tràn đầy sức khoẻ và nhiều niềm vui.
                Cám ơn bác có bài thơ tặng riêng cho cháu, bác đừng bận tâm về vdt, cháu cũng không có bận tâm luôn
                Chúc bác sáng tác thật nhiều và vạn sự an lành.
                Mong sớm gặp lại bác.

                Cháu / nhỏ Chín
                #115
                  Thiên Hùng 27.04.2010 00:24:03 (permalink)
                  0
                  Liên Hoàn Độc Vận Tam Thập Lục Khúc - Ỷ Thiên Đồ Long ký


                  1-Ỷ Thiên Đồ Long ký

                  Vỏ lâm đồn đại khắp nơi nơi
                  Tín vật Đồ Long chuyển thế đời
                  Kiếm xuất tranh phong giành địa lợi
                  Đao trần dựng nghiệp thuận thiên thời
                  Chí tôn dũng lược hùng uy mới
                  Minh chủ kim ngôn đỉnh lập ngời
                  Hiệu lệnh giang hồ qui một mối
                  Chính tà thù hận sẽ dần vơi

                  Thiên Hùng


                  em theo anh TH liền nè

                  2-Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo

                  Chính tà thù hận sẽ dần vơi
                  Tam Thánh bàn chi* lánh nẻo đời
                  Kiếm xuất kinh hồn tâm chẳng rối
                  Tay đàn tuyệt kỹ trí nào lơi
                  Hồng nhan ước gặp mang tình gởi
                  Kỳ thế cầu tranh lỡ trận mời
                  Ẩn náo Côn Luân đường diệu vợi
                  Danh lừng thoát tục tiếng còn khơi

                  th - Shiroi
                  02/12/2009

                  Hà Túc Đạo : không đáng bàn tới


                  ... củm ơn 9 muội ... típ ha

                  3- Thái Cực Trương Tam Phong

                  Khơi nguồn Thái Cực Tổ Tam Phong
                  Nhất tự vô vi nhất điểm hồng
                  Điều tức kỳ kinh chân nguyên khống
                  Hòa dung bát mạch nội kình thông
                  Thực tri ý tịnh buông hoài mộng
                  Tạp niệm tâm thanh giũ sạch lòng
                  Tứ tượng hoàn sinh cơ đắc vọng
                  Lưỡng nghi dương xuất hảo thần công


                  Thiên Hùng


                  Kính huynh TH và 9 tỷ, Fan xin thêm chút ớt vào món ăn chơi này


                  4 - Tiêu Dao nhị tiên


                  Công thủ vang lừng khúc nhị tiên
                  Tiêu Dao một cõi chẳng ưu phiền
                  Hữu nhân phẩm cách người trung viễn
                  Tả sứ uy thần kẻ tịnh yên
                  Kết mối thâm giao vì chữ thiện
                  Về nơi hẻo lánh tại sơn điền
                  Quang Minh bách xích hằng thi triển
                  Ca ngợi bao lời khắp vạn niên

                  jkfan
                  (05/12/09)


                  Shiroi xong rồi nè ... bứt hông biết mấy chục cọng tóc nữa

                  5 - Quách Tương

                  Khắp vạn niên lưu thế võ đài
                  Quách Tường dừng bước chốn thiên nhai
                  Trí thừa gia học tài đem trải
                  Thân tạm không môn kiếm gác cài
                  Đối giặc kiên cường tròn phận gái
                  Giữ lòng hào sảng vẹn tình ai
                  Ỷ Thiên bảo mật truyền môn phái
                  Đỉnh núi Nga Mi khắc dấu hài

                  th - Shiroi
                  07/12/2009


                  ... hihihiii củm ơn Fan đệ & 9 muội thiệt nhiều

                  6- Tía Sam Long Vương Đại Ỷ Ty

                  Dấu hài thêu đáo đỉnh Quang Minh
                  Đại Ỷ Ty trong nước lộng hình
                  Áo tía khơi đầm uy chấn định
                  Gươm trầm băng lấp xuất thần khuynh
                  Long Vương rẽ sóng quần anh kỉnh
                  Thiên Diệp buông tay nhất địch kình
                  Hộ pháp ngôi đầu truy thánh lịnh
                  Để Ba Tư Giáo được hồi sinh


                  Thiên Hùng


                  Chào huynh Thiên Hùng cho em bon chen nhen hì hì ....

                  7- Khách mà hồng trong cơn gió bụi

                  Sinh thời cực khổ đói lầm than
                  Kiếm ngọc vùng lên diệt bạo tàn
                  Thái cực quyền anh dân thoát nạn
                  Thập long bát bộ cướp đành tan
                  Võ lâm ngũ bá bình tao loạn
                  Hán sở tranh hùng kiến quốc an
                  Thánh lệnh ban truyền người bái phục
                  Hoàng thiên địa thổ phước muôn vàn

                  Vancali 12.14.09



                  ... Si,Vc, JF ơi, hết nghỉ lễ gùi, tiếp ha

                  8- Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn

                  Muôn vàn gian khổ vẫn không nao
                  Gia hận Thành Khôn oán cuộn trào
                  Sư Tử thần công truy gió bão
                  Thất Thương quyền phổ phược trăng sao
                  Quyết vì một chữ gìn công đạo
                  Dù phải thân danh nhuốm máu đào
                  Tạ Tốn xuôi thuyền Băng Hỏa Đảo
                  Suy tìm bí mật ẩn long đao


                  Thiên Hùng




                  9 - Dương cô nương

                  Đao kiếm không màng đến liễu xanh
                  Nhẹ bay trong gió phủ uy thành
                  Thầm vang tiếng sáo xua hoang lạnh
                  Chuyên giúp bao người kính hạ thanh
                  Phong cách ung dung điều khí tạnh
                  Cửu âm tuyệt tích thuận thiên hành
                  Truyền nhân Cổ Mộ lưu hư ảnh
                  Ngơ ngẩn quần hùng khúc họa tranh

                  jkfan
                  (30/12/2009)


                  Vò đầu bứt tai mãi Fan mới tiếp được, khó quá. Nhường đất lại cho các huynh đệ tỷ muội nêm nếm tiếp

                  10 - Hân Tố Tố


                  Hoạ tranh ma nữ đẹp vô ngần
                  Tố Tố danh lừng vốn họ Hân
                  Điên đảo nụ cười gây mối hận
                  Long lanh khoé mắt tạo duyên phần
                  Chàng Trương một kiếp nên Tần Tấn
                  Huynh Tạ ba người kết Hổ Lân
                  Chặt dạ theo chồng gìn chốn ẩn
                  Thương thay ngọc nát tránh dương trần

                  th - Shiroi
                  06/01/2010



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 00:27:47 bởi Thiên Hùng >
                  #116
                    cosiaus 27.04.2010 13:27:18 (permalink)
                    0
                    Chào anh Ba... của ngày xưa
                    gởi ké hứng nha, có cả 5 cao thủ trên đỉnh Hoa Sơn đó nha.
                    Ráng tìm  ( xin đọc giọng miền nam, có nghĩa chính tả cho pha chut thì sẽ ra cả 4 cao thủ ngoai ra Nam Đế thì lộ rỏ ràng)
                    Ngoài ra còn có 2  người nửa.tính đố mà thôi nói luôn , đó là Diệt tuyệt Su Thái  dẩn theo Chu Chỉ Nhươc ngồi coi. haha
                    cosiaus


                    Hoa sơn luận võ

                    Lủ khủ sắp hàng gia tộc đây
                    chắp tay bái cắt thủ môn đầy
                    đồ đao rồng lộn  đầu hang dấy.
                    Ỷ kiếm thiên bay cuối chốn lầy
                    hai đủa cháu ông song cước quậy
                    một nam vương đế ngón tay xoay
                    Luận trường dung túng  không đòn bậy
                    Đủ cả  năm ngôi đứng bậc thầy.
                     

                    cosiaus

                    trả lời nằm trong:
                    câu 1: Âu dương phong
                    câu 2: Hồng Thất Công
                    câu 3: Diệt Tuyệt Sư Thái
                    câu 4: Chu Chĩ nhược
                    câu 5:  Hoàng đông tà
                    câu 6: Nam Đế ( rỏ ràng )
                    câu 7: Vương Chân nhân


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 07:58:09 bởi cosiaus >
                    #117
                      Thiên Hùng 20.08.2011 06:35:00 (permalink)
                      0
                      11- Trương Thúy Sơn

                      Trần thế ai không lụy thế trần

                      Anh hùng tuyệt lộ cũng thành nhân
                      Ngân tiên dũng lực hùm uy trấn
                      Thiết bút phong oai quỷ nhập thần
                      Thẹn chữ công hầu khi lỡ vận
                      Buồn câu danh lợi lúc cô thân
                      Thúy Sơn cảm thán vòng thương hận
                      Vẹn thủy chung tình trọn nghĩa ân


                      Hoàng Thu Diệp



                      12- Diệt Tuyệt Sư Thái

                      Ân nhà quốc nhục đãi hư danh

                      Tà chánh đâu phân bảo kiếm giành
                      Trên đỉnh Quang Minh tàn sức đánh
                      Trong chùa Vạn Pháp cạn lời tranh
                      Bày mưu hồ mị trò yêu gánh
                      Đoạt kiếm hùng thư kế mọn thành
                      Thiết Chỉ tuyên thề hương khói lạnh
                      Hận người Diệt Tuyệt hủy đường sanh

                      Quê Hương 02/10



                      Shiroi tiếp nà ...


                      13 - Chu Chỉ Nhược


                      Huỷ đường sanh tử Cửu Âm kinh

                      Chỉ Nhược cưu mang lỡ mối tình
                      Tiếp nhận Nga Mi thân gái lĩnh
                      Cố tìm Thiên Kiếm chữ thề minh
                      Lời thầy đã dặn bao toan tính
                      Nợ nước còn vương những rập rình
                      Đau khổ vẹn tròn câu hiếu kính
                      Sầu này ai hiểu với yên thinh

                      th - Shiroi

                      09/03/2010


                      ... hihihiii củm ơn Xí & Xi ... tại lúc nầy đi tà lẹt nhiều quá nên wên mất Trương Vô Kỵ ... vậy mình tiếp ha


                      14- Kỷ Hiểu Phù


                      Thinh sắc hờn ghen phận má hồng

                      Hiểu Phù vận số thật long đong
                      Vì chăng một phút lòng rung động
                      Để phải ngàn thu hận chất chồng
                      Bất Hối, cho dù như ảo mộng
                      Tiêu Lang, muôn thuở vẫn tâm đồng
                      Ân đền sư phụ liều thân sống
                      Ghét bỏ chi người hởi hóa công

                      Hoàng Thu Diệp



                      * Cho AL tham gia với huynh thêm bài nữa, khó ghê ...ơi! Nhân vật này xuất hiện và ra đi trong thời khắc rất ngắn, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trên chặng đường thành công của Trương Vô Kỵ ...

                      15- Chu Trường Linh


                      Hóa công đâu đãi kẻ gian tà

                      Tạo chước lừa người hại chính ta
                      Thảy khối tiền tài vô thánh hỏa
                      Bày mưu ân oán tạo tăng nhà
                      Móng hùm mới chớm liền gây họa
                      Mặt chuột vừa chường đã biến ma
                      Gắng sức xây mồ trong kẹt đá
                      Để chôn tham vọng đúc tâm xà

                      Quê Hương 07/2010



                      16- Viên Chân*

                      Tâm xà khẩu Phật chính Viên Chân

                      Để trả thù riêng há ngại ngần
                      Bại hoại sư đồ không bất nhẩn
                      Lọc lừa huynh đệ chẳng phân vân
                      Thành Khôn tiếng để đồ gian lận
                      Phích Lích bia đề lão ác nhân
                      Vay trả cơ trời đà định phận
                      Thiếu Lâm, tăng lộ mặt hung thần

                      * pháp hiệu của Hổn Nguyên Phích Lích thủ Thành Khôn .


                      HTD


                      hihihiiii Si ơi, tình cờ muội và người bạn của D cùng viết tiếp bài Viên Chân, nên D viết 1 bài nối giữ lại vần "ân" để không gián đoạn ...

                      *** ***

                      Em lo coi đá banh, quên hết những nhân vật trong truyện rồi anh TH
                      Mới đọc sách lại á

                      17 - Chu Nguyên Chương


                      Lộ mặt hung thần đẫm ý nhơ

                      Nguyên Chương chiến tướng động binh cờ
                      Xuất gia người vẫn bay mùi mỡ
                      Khởi nghĩa đầu còn tính trí cơ
                      Lợi dụng thân bằng lòng tráo trở
                      Mưu toan kế lược giáo tôn thờ
                      Nhân tâm xão quyệt muôn nghìn cớ
                      Chiếm đặng ngai vàng thoả ước mơ

                      th - Shiroi

                      10/07/2010


                      18- Hân Ly

                      Mơ được bên nhau chỉ một lần

                      Cho dù có chết cũng an thân
                      Chánh tà lưỡng lập trường di hận
                      Hắc bạch tranh phong bất hợp quần
                      Độc thủ thiên thù tâm nghịch vận
                      Kim hoa phi vũ dạ đồng lân
                      Tìm anh biển cạn sơn cùn tận
                      Tình ý Hân Ly động quỷ thần

                      HTD


                      19- Triệu Minh

                      Thần trí ai bằng được Triệu-Minh .

                      Kế cao thi thố đoạt người tình .
                      Kim mao một nắm mưu toan tính .
                      Hôn sự hai bên lễ hoản đình .
                      Giáo chủ từ ngôi rời đại đỉnh .
                      Tiểu thư thôi vị bỏ tư dinh .
                      Suốt đời Vô-Kỵ đành tuân lịnh .
                      Mày vợ hàng ngày kẻ thật xinh .


                      BCD-CN



                      20- Tiểu Siêu

                      Xinh xinh "giáo chủ" tuổi xuân thì

                      Hồi tiếp "Càn khôn Đại Nã Di"
                      Vô Kỵ đa tình đầy thiện ý
                      Tiểu Siêu một dạ rất nhu mì
                      Tình không đẹp lứa duyên tri kỷ
                      Nợ chẳng nên đôi buổi biệt ly
                      Về nước "Ba Tư" lên chức vị
                      Lòng luôn ấp ủ mối tình si.

                      Bóng Mây.


                      21- Nỗi lòng Vô-Kỵ

                      Tình si bốn ả biết làm sao .

                      Thật khó cho ta bỏ ẻm nào .
                      Triệu-Mẫn bào-ngư xào bát bảo .
                      Tiểu-Siêu canh ngót nấu bông lau .
                      Hân-Ly ngào-ngạt đào lê táo .
                      Chỉ-Nhược thơm tho sách nạm gàu .
                      Bụng muốn vung tay quơ hết ráo .
                      Càn-khôn tứ trụ luyện càng mau .

                      BCD-CN


                      22- Tâm tình Chu Chỉ Nhược

                      Mau luyện tà môn để chóng thành

                      Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vang danh
                      Hận chàng Chỉ Nhược bày cơ cảnh
                      Mê sắc Thanh Thư bỉ ngọn ngành
                      Lời dẫu hung hăng đầy vạn mánh
                      Tình còn trăn trở suốt năm canh
                      Giờ đây xuống tóc chôn mồ lạnh
                      Khóa cổng trần duyên khép tịnh mành

                      QuêHương

                      17/09/2010


                      23- Tâm tình Trương Vô Kỵ

                      Mành tơ khéo buộc vận đào hoa

                      Vô Kỵ tâm trung chánh thật thà
                      Vai gánh gia thù cơ chuyển hóa
                      Lòng mang nhục quốc hận trầm kha
                      Thần công vũ chấn bình môn hạ
                      Hào khí hùng uy phục chúng hòa
                      Duy chốn trường tình con sóng cả
                      Đành buông mình đắm giữa phong ba


                      ... cúi từng thật vui nha KL & 9Nhện ...


                      Hai Khòm


                      24- Dư Đại Nham

                      Phong ba từng chịu xứng làm trai

                      Dư Đại Nham danh rạng ngọc mài
                      Vùng vẫy giang hồ đầy khí khái
                      Tung hoành đao kiếm rõ hùng oai
                      Xui va ám toán thân đành bại
                      Lỡ vướng tà môn kiếp đã bày
                      Chỉ Lực Kim Cương tàn phế mãi
                      Cao Hoàn trị liệu vượt qua tai

                      th - Shiroi

                      19/09/2010

                      25- Tống Thanh Thư

                      Tai họa do tâm địa bất lương

                      Thanh Thư thật xảo quyệt khôn lường
                      Khi sư ngụp lặn vòng ma chướng
                      Diệt tổ hành ngôn loại thú phường
                      Giết chú ôm chân Trần Hữu Lượng
                      Hại cha đầu phục Nhữ Dương Vương
                      Uổng sinh nửa kiếp đời vay mượn
                      Thua cả bò trâu một chữ tường


                      Hai Khòm


                      26- Điệp Cốc Thần Y Hồ Thanh Ngưu



                      Tường tri ân oán chốn giang hồ

                      Điệp Cốc Thanh Ngưu biết thế cô
                      Liệu chước mong cầu xoay vận số
                      Toan mưu ước vọng tránh hung đồ
                      Thê lương Tiên Độc* quy nguyên thổ
                      U uất Thần Y rũ tuyệt mồ
                      Nếu đã dương trần chưa thức ngộ
                      Thôi thì tái hợp cỏi hư vô

                      * Độc Tiên Vương Nạn Cô là vợ của Thần Y Hồ Thanh Ngưu



                      Thiên Hùng


                      Hủ đường muối sắp nổi mốc meo rồi huynh ui, AL ké vaì câu thêm nhen ....

                      27- Dương Bất Hối ....


                      Vô nối cầu xưa chuyện Tấn Tần

                      Lấp dòng thù hận bởi song thân
                      Tròn câu túc đế chưa liền phận
                      Đẹp chữ phu thê chỉ có ngần
                      Cho dẫu duyên giờ phai dấu ấn
                      Dù rằng tuổi đã lệch đầu cân
                      Nợ tình của mẹ chờ con dẫn
                      Bất Hối xiêu lòng với Lục Hân

                      Ái Linh

                      16/01/2011

                      28 - Giác Viễn thiền sư

                      Hân hạnh làm người đệ tử ông

                      Thiền sư Giác Viễn phủi trần hồng
                      Cửu Dương thấu đáo tâm bày rộng
                      Kinh Các trông chừng trí đạt thông
                      Mất sách truy tìm hung thủ sổng
                      Cam thân chịu phạt xích xiềng gồng
                      Phút giây viên tịch nào lay động
                      Đọc lại Kỳ Thư xác nhẹ bồng

                      Shiroi

                      29/01/2011

                      Em suy nghĩ mãi mới ra được một nhân vật để tiếp theo anh Hai Khòm ơi...
                      Chắc phải chuẩn bị bây giờ rồi á

                      Cả nhà vui



                      ... OK 9 muội & KL ... vậy anh em ĐV mình viết cho đủ hén

                      29- Huyền Minh nhị lão


                      Bồng lai chẳng trú hám danh còm

                      Nhị lão Huyền Minh phải cúi khom
                      Trượng Khách cúc ung phò chúa dỏm
                      Bút Ông tận tụy cỏng vua khòm

                      Nhơ danh cẩu đệ giai nhân tóm
                      Xú tiếng trư huynh rượu thịt gom
                      Quả báo liền tay khi rã nhóm
                      Ầm ì chưởng cước tả nhau om


                      Hai Khòm


                      * Anh Hai Khòm ra cái vần om nì làm Xí phải suy nghĩ muốn rụng móng mới có thêm một nhân vật, tuy núp trong hậu trường nhưng cũng không kém phần quan trong đây, hổng có nó ... Đồ Long chắc phải đi tu thuiii ...

                      30- Ỷ Thiên Kiếm


                      Tả nhau om tiếng để thay Trời

                      Giành lấy uy quyền, gọi ... phải ơi !
                      Tuyệt kiếm vang lừng khao lắm lợi
                      Chân kinh giấu kín lụy bao đời
                      Bước ra nhuộm máu giang hồ khởi
                      Cầm được tuôn dòng nước mắt rơi
                      Tình cũ duyên xưa ngày tháng đợi
                      Đồ Long phối ngẫu chẳng di dời !

                      KhủngLong

                      04/06/2011

                      hihihiiiii KL muốn Đồ Long đao huh, có ngay đây

                      31- Lời Đồ Long đao


                      Dời non lấp biển hiển thần thông

                      Được mấy người lên tiếng bất tòng
                      Nghịch thức nghiêng trời xây bá mộng
                      Hoàn chiêu lệch đất dựng hùng phong
                      Chí tôn hiệu lệnh quần anh động
                      Minh chủ truyền ban nhất dạ đồng
                      Bất xuất Ỷ Thiên ai dám chống ...
                      Ta ? ... cương đao bảo tự Đồ Long


                      Hai Khòm


                      32- Cô gái áo vàng

                      Long đàm hổ huyệt ngỏ đi về

                      Cổ Mộ uy thần lấp bến mê
                      Bạch Cốt ma công chi đáng kể
                      Cửu Âm quỷ trảo chỉ trò hề
                      Cái Bang Hữu Lượng hoài mưu kế
                      Chỉ Nhược Nga Mi phải đoạn thề
                      Tiểu Thúy quy hồi ngôi phục hệ
                      Ai ngoài cô gái áo vàng lê


                      Hai Khòm


                      Ỷ Thiên bị mất nhưng còn Cửu Dương thần công nà Huynh ... mèng ... viết xong chóng mặt we' ...

                      33- Cửu Dương Chân Kinh


                      Lê bước xa rời Tự Thiếu Lâm

                      Ngày đêm trốn chạy chẳng ăn nằm
                      Chui vào bụng khỉ tìm ao tắm
                      Chờ đợi tay hùng gõ cửa thăm
                      Kỳ tích ngang nhiên hòa tạo phẩm
                      Thần công ảo diệu nẩy sanh mầm
                      Cửu Dương vùng vẫy muôn ngàn dặm
                      Thách thức so tài với Cửu Âm

                      KhủngLong

                      07/07/2011

                      hihihiii gần xong gùi KL & Nhện tinh uiiiiiiiiiiiiiii

                      34- Cửu Âm Bạch Cốt trảo


                      Cửu Âm Bạch Cốt trảo tung hoành

                      Quậy sóng giang hồ nhuốm máu tanh
                      Từ lúc song Phong * quan ngoại lánh
                      Và nay Chỉ Nhược Thiếu Lâm hành
                      Kệ ai ganh tỵ phân tà chánh
                      Mặc kẻ xu thời luận trọc thanh
                      Đắc thủ thì ta là vỏ thánh
                      Bằng không cũng thỏa chữ công thành

                      * Trần Huyền Phong & Mai Siêu Phong .


                      Hai Khòm


                      Ráng .. ráng thêm một bài nữa nà Huynh Thiên Hùng và Shiroi ơiii!

                      35- Tăng A Ngưu


                      Thành thật đôi lần chuốc nạn tai

                      Mai danh ẩn tánh vượt qua ngày
                      Trước xưng Vô Kỵ toàn tai hại
                      Giờ gọi A Ngưu hết hạch hài
                      Hoa mộng Thù Nhi không thể hái
                      Nụ tình Chỉ Nhược đã dần khai
                      Nghĩa nhân đảm lược người kinh hãi
                      Ba chưởng đương thân thật xứng tài

                      Khủnglong

                      14/07/2011

                      * Vì muốn tránh sự truy nã của giang hồ về hành tung nghĩa phụ Tạ Tốn, nên Vô Kỵ đổi danh thành Tăng A Ngưu .

                      Bài kết - Lưởng Đầu Xà Thủ Vĩ Ngâm

                      36- Tài sắc hòa duyên


                      Tài sắc hòa duyên hợp sắc tài

                      Oai thần đã hiển lộng thần oai
                      Thái sơn Vô Kỵ rền sơn Thái
                      Đài nguyệt Minh Minh rạng nguyệt đài
                      Ái lạc nhân sinh duy lạc ái
                      Ai bi thế sự xả bi ai
                      Đại niên nhất thống lưu niên đại
                      Tài sắc hòa duyên hợp sắc tài

                      Thiên Hùng



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 06:47:41 bởi Thiên Hùng >
                      #118
                        Thiên Hùng 24.08.2011 01:53:45 (permalink)
                        0
                        10 bài liên hoàn về Lễ Vu Lan 2011 của Bóng Mây & Thiên Hùng

                        1- Vu Lan Hội 

                        Trăng rằm hội thắng Lễ Vu Lan
                        Rực rở hoa đăng ánh đạo tràng
                        Tiếng mõ xôn xao hồn nhật nguyệt
                        Hồi chuông thổn thức bóng thiều quang
                        Mong Cha phước thọ nơi trần thế
                        Nguyện Mẹ siêu thăng chốn suối vàng
                        Đảnh lễ, dâng hương lòng thảo hiếu
                        Hiển linh Phật hiện cõi nhân gian.

                        Bóng Mây
                        072711


                        2- Nguyện cầu...

                        Nhân gian đã lắm cảnh truân chuyên
                        Ái lạc sân si khổ lụy phiền
                        Ngả Phật con đường xua nghiệp chướng
                        Từ Bi nẽo đạo xoá oan khiên
                        Bồ Đề chuỗi hạt gìn tâm chánh
                        Hồi Hướng chân kinh giữ tánh hiền
                        Tháng bảy ngày rằm hương lễ đảnh
                        Nguyện cầu gia quốc hợp hoà duyên


                        TH

                        3- Ngộ..

                        Hòa duyên nguyện thoát khổ, sầu bi
                        Chánh kiến đường tu bất khả di
                        Bể ái xa lìa thôi chấp ngã
                        Nguồn mê tỉnh ngộ đoạn sân si
                        Tam tà chướng nghiệp thề nguyền dứt
                        Ngũ giới lành căn quyết thọ trì
                        Tháng Bảy Vu Lan mong tất cả
                        Tâm an, hoan hỷ , xã, từ bi.



                        BM.




                        4- Phật mười phương...

                        Từ bi đuốc huệ sáng soi đường
                        Giải thoát muôn loài chướng nghiệp vương
                        Thanh tịnh chân tâm không sắc ngộ
                        Hòa dung thiện tánh thấu vô thường
                        Hiếu ân tạc dạ cầu an lạc
                        Sanh dưởng ghi lòng nguyện thọ khương
                        Cội phúc lành duyên cho phụ mẫu
                        Nam Mô cứu khổ Phật mười phương


                        TH

                        5- Phút thành tâm !

                        Nam Mô cứu khổ Phật mười phương
                        Xin độ cho con bước hạnh đường
                        Tinh tấn Kinh Văn trong trí tuệ
                        Thuần thành Đạo Pháp giữa yêu thương
                        Hộ trì Tam Bảo đem truyền đạt
                        Cung kính Chư Tăng nguyện cúng dường
                        Tứ Chúng đồng tu vui , hạnh phúc
                        Tâm thành lễ bái kỉnh trầm hương.


                        BM.


                        6-Chân nguyện...

                        Hương tỏa ân ban cội phúc lành
                        Hồi chuông cảnh tỉnh đức trùng sanh
                        Bờ mê trí ngộ gìn thân tịnh
                        Bến giác tâm khai giữ đạo hành
                        Niệm chữ Di Đà xa nghiệp dữ
                        Suy từ Bồ Tát giũ lòng thanh
                        Nam Mô Phật Pháp Tăng chân nguyện
                        Phụ mẫu an khương lễ tất thành

                        ... thân chúc em gái & các bạn nhà Miền một mùa Lễ Vu Lan dâng đến bậc sanh thành tấm lòng hiếu tử...

                        TH

                        7- MỤC KIỀN LIÊN

                        Thành tâm bái ngưỡng Mục Kiền Liên
                        Cứu Mẹ trầm luân chốn cửu tuyền
                        Thiết lễ trai đàn cầu Đức Phật
                        Dâng hương ngũ quả nguyện Chư Thiên
                        Cam Lồ rửa sạch thôi sầu khổ
                        Tích Trượng xua tan hết não phiền
                        Ngày ấy Thanh Đề siêu lạc quốc
                        Nhờ lòng hiếu hạnh Mục Kiền Liên.

                        BM.


                        ... em gái giỏi thiệt... tiếp nè ...

                        8- Hướng thiện ...

                        Liên đài toả sáng ánh Từ Bi
                        Phật pháp quyền năng chứng độ trì
                        Giúp kẻ xu thời buông dục ố
                        Đưa người dối thế thoát sân si
                        Bởi danh cũng sẽ quay chân bước
                        Cả phú rồi cùng rũ áo đi
                        Chỉ có đường tu tâm hướng thiện
                        Mới mong thoát đoạ ngục A Tỳ

                        TH

                        9- Sám hối nguyện...

                        A Tỳ đia ngục được xưng là
                        "VÔ GIÁN" luân hồi tội phải sa
                        Bất hiếu vong ân lìa nẻo chánh
                        Vô nghì lỗi đạo lạc đường tà
                        U mê hạ giới không tường tận
                        Tăm tối phàm người chẳng ngộ ra
                        "THỦY SÁM" tâm kinh cầu sám hối
                        Mong Chư Phật độ cỏi Ta Bà.

                        Bóng Mây


                        ... em gái giỏi quá... chắc anh phải phất cờ trắng gùi

                        10- Quy y Tam Bảo

                        Ta Bà cỏi khổ luỵ trần ai
                        Hởi chúng sinh đang giấc ngủ dài
                        Sao chẳng hồi đầu xa bến đục
                        Còn không trở bước lại đường ngay
                        Thất tình sẽ lặng nơi thiền tự
                        Lục dục tàn nhanh chốn Phật đài
                        Thấu đoạ luân hồi trong chứng quả
                        Quy y Tam Bảo thật lành thay

                        TH





                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 12:52:44 bởi Thiên Hùng >
                        #119
                          duonglam 31.08.2011 04:31:49 (permalink)
                          0


                          TIÊN N DO XUÂN         
                                             ---*---

                          Tiên n thy cung do hi xuân                     
                          Thướt tha mt váy vi thân qun                   
                          Phô đôi trái núi phn non h                         
                          Khoe b cp dò khp trn nam                      
                          Má phn chát hng lông mý chp                  
                          Mt huyn tô tím k đường chân                    
                          Thu xưa các c đu che kín                                                 
                          Đ đến cháu con m đón xuân                       
                           
                          6/2/2011.                                       
                          Tuyen45.
                           

                          Tiên nữ dạo Xuân                                                     
                           
                          Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân?
                          Lả lơi chi lắm kéo lai quần
                          Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở
                          Lắt léo thon dài khéo gợi nam
                          Má phấn lông mi cong uốn dợn
                          Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân
                          Ngày xưa nề nếp hương phong kín     
                          Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? .
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                           
                          07-01-11


                          quote



                          KIỀU NỮ TẮM XUÂN
                           
                          Buồng the phải buổi thong dong,
                          Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa.
                          Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,
                          Dàu dàu sẵn đúc một tòa thiên nhiên…
                          ND
                           
                           
                          Kiều nữ ngày xuân tắm bến xuân,
                          Yếm bay khoe rún trễ lưng quần.
                          Đôi gò bồng đảo xây non bắc,
                          Một cánh đào nguyên dựng biển  nam.
                          Giếng ngọc mưa bay trời xõa tóc,
                          Hang vàng gió lộng nắng khoe chân.
                          Thần tiên mê mẫn đùa nhan sắc,
                          Kiều nữ ngày xuân tắm bến xuân...
                           
                          Tú lang thang
                           
                          #120
                            Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9