Quán... Đường muối ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 155 bài trong đề mục
duonglam 20.09.2011 11:20:03 (permalink)
0

Mời đọc  BÊN DÒNG SẮC KHÔNG

Thu  sang hoa bướm la đà, 177
Nắng soi ngỏ trúc trăng cài  then mây 
                                                                                         

 
Dặm hồng lữ khách qua đây,
Nỗi lòng riêng những niềm tây một mình. 


Chim nhớ cảnh , người nhớ tình. 181
Nhớ nơi hò hẹn , nhớ  hình gởi trao.



Bên dòng nước chảy lao xao,   
 Tiếng ai vọng lại giữa bầu trời xanh.                                     



 


Con oanh nó hót trên cành, 185
Em thay áo mới áo xanh vô thường.  
 
Môi em kỳ diệu sắc hương,
Của ngàn hoa lạ trên đường sắc không.





Em xưa aó thắm môi hồng, 189
Nửa vòng e ấp nửa vòng thiết tha.


 
 
Anh nằm say giữa ngàn hoa,
Tay em  bạch ngọc tỳ bà khói sương…



tuyen45 10.10.2011 09:39:26 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: Trần Thảo Uyên

XƯỚNG HỌA CHUNG VUI

Hơn tám hai năm viếng chợ đời
Thăng trầm vui khổ tựa trò chơi
Nhàm tai thế thái đời dâu bể
Chán mắt nhân tình chuyện lứa đôi
Thơ gởi trăm dòng chưa ráo mực
Rượu nồng một bát đã mềm môi
Nào thơ nào bạn nào men nóng
Xướng họa chung vui một góc trời.
Lá chờ rơi 09/10/11



CHỜ MỎI MẮT
Nợ lúc sinh ra đến cuối đời.
Chắc gì cuộc sống sẽ vui chơi.
Suốt đời trả nợ trong đơn lẻ.
Cõi thế ban ơn chẳng có đôi
Ân đức, phước lành chờ mỏi mắt.
Nhân duyên, nghiệp báo chớm đầu môi.
Trăm năm chồng chất thêm công nợ.
Không biết làm sao thoát nợ trời
Trần Thảo Uyên
09-10-2011



 
MẸ ĐỢI - EM CHỜ
---*---
Xuân thì tuổi hạc sống trên đời
Lịch sử đấu tranh đâu phải chơi
Chinh chiến một thời xương máu đổ
Đạn bom mấy thuở sống lìa đôi
Quê nhà mẹ đợi mòn con mắt
Xã bạn em chờ héo cả môi
Thắng lợi ngày về đâu có đủ
Khăn tang ám tối cả vùng trời.
 
9/10/2011.
Tuyen45.

Chào các thi huynh thi hữu !
Hôm nay Tuyen45 được vancali96 giới thiệu về trang thơ đường chung vui cùng các bạn.
Chúc các bạn vui khoẻ
Chúng ta vui vẻ cùng nhau

  
duonglam 11.10.2011 01:21:56 (permalink)
0
XƯỚNG HỌA CHUNG VUI

Hơn tám hai năm viếng chợ đời
Thăng trầm vui khổ tựa trò chơi
Nhàm tai thế thái đời dâu bể
Chán mắt nhân tình chuyện lứa đôi
Thơ gởi trăm dòng chưa ráo mực
Rượu nồng một bát đã mềm môi
Nào thơ nào bạn nào men nóng
Xướng họa chung vui một góc trời.
Lá chờ rơi 09/10/11


CHỜ MỎI MẮT

Nợ lúc sinh ra đến cuối đời.
Chắc gì cuộc sống sẽ vui chơi.
Suốt đời trả nợ trong đơn lẻ.
Cõi thế ban ơn chẳng có đôi
Ân đức, phước lành chờ mỏi mắt.
Nhân duyên, nghiệp báo chớm đầu môi.
Trăm năm chồng chất thêm công nợ.
Không biết làm sao thoát nợ trời
Trần Thảo Uyên
09-10-2011


MẸ ĐỢI - EM CHỜ
---*---
Xuân thì tuổi hạc sống trên đời
Lịch sử đấu tranh đâu phải chơi
Chinh chiến một thời xương máu đổ
Đạn bom mấy thuở sống lìa đôi
Quê nhà mẹ đợi mòn con mắt
Xã bạn em chờ héo cả môi
Thắng lợi ngày về đâu có đủ
Khăn tang ám tối cả vùng trời.

9/10/2011.
Tuyen45.

Chào các thi huynh thi hữu !
Hôm nay Tuyen45 được vancali96 giới thiệu về trang thơ đường chung vui cùng các bạn.
Chúc các bạn vui khoẻ
Chúng ta vui vẻ cùng nhau

Chào đón huynh Tuyền 45 , mong bạn có niềm vui trong xướng hoạ.

DUYÊN TRỜI

Từ đâu ta mượn kiếp người đời
Ba vạn sáu ngàn để sống chơi
Ai cũng thấy mình là duy nhất
Nhưng đều tìm bạn kết thành đôi
Trăm năm lời chúc nồng men rượu
Hạnh phúc đong đầy ngọt cuối môi
Dâu bể hợp tan là cõi bụi
Mấy khi bền chặt dẫu duyên trời !
Lá chờ rơi 10/10/11




Tại trời

Trót đã sinh ra ở cõi đời
Đường trần dâu bể lắm trò chơi
Vì đâu số phận luôn dang dở
Nguyên cớ tơ hồng mãi cách đôi
Nhớ bạn nhìn trăng sầu khoé mắt
Thương nhà uống rượu tím vành môi
Chữ yêu vương vấn lòng trăn trở
Lận đận tình duyên...lỗi tại trời


Vancali 10.9.11

Chúc Bác Lá ngày vui hì hì...



TRẢ NỢ TỨ ÂN

Ta, bạn chung lưng trả nợ đời
Nợ ăn, nợ mặc, nợ rong chơi.
Nợ người yêu ghét, người cô thứ.
Nợ kẻ khốn cùng, kẻ lẻ đôi.
Trả lại cuộc đời vui ánh mắt
Trả cho kiếp sống đẹp bờ môi
Công cha, nghĩa mẹ cùng nhân loại
Trả nợ núi sông với đất trời
Trần Mạnh Hùng
Song Thập 2011


MỞ CHỢ TRỜI

Một thuở đi theo bạn bụi đời
Sông hồ xuôi ngược lắm trò chơi
Đôi người thiếu bạn duyên còn lẻ
Lắm kẻ may phần kiếm được đôi
Mặc sức sản sinh con đẻ cháu
Tha hồ chuyện chót lưỡi đầu môi
Líu lo đấu hót nghe không hết
Làng xóm vui như mở chợ trời !
Lá chờ rơi 10/10/11



XẤU XÍ...

Muốn viết thơ yêu dệt cuộc đời
Nghe chừng ngày tháng chẳng cho chơi
Tuổi già vẫn mộng đời chung cặp
Niên lão luôn mơ phận kết đôi
Dáng đứng mập lùn tròn cửa miệng
Thân đi cao thấp méo viền môi
Hình như Bà Mụ hơi thiên vị
Xấu xí vận trao khổ tới trời

clttq 10/10/2011



Gánh Việc Đời
Rảnh rỗi rồi ư gánh việc đời.
Nhiều tiền, lắm bạc cứ ăn chơi.
Niềm vui thoải mái còn lo thiếu
Hạnh phúc phong lưu chẳng đủ đôi.
Cuộc sống vàng son chưa lọt mắt.
Giòng đời vương giả điểm ngoài môi.
Thế gian coi vậy còn hơi nhỏ.
Vạn vật của ta chẳng phải trời.
Nguyễn Thị An Giang



TRUYỆN THUÝ KIỀU




Trăm năm một cõi - ở trên đời,
Con tạo bày chi lắm cuộc chơi !
Duyên chị trăng vàng ôm bóng lẻ ,
Tình em cánh nhạn lướt chung đôi.
Thơ  giăng phím lạc sầu soi mộng,
Rượu hết đàn run lạnh tím môi.
“Nhất tiếu “ Kiều nương thành quách đổ,
TỪ buông tay chống nạng ngang trời.
 
Tú  lang thang
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 06:16:20 bởi duonglam >
duonglam 12.10.2011 06:57:50 (permalink)
0


Mê hút cần sa sẽ bị ghiền
Mê đời truỵ lạc sống cuồng điên
Mê vần lục bát tìm hưng phấn
Mê án đường thi giải muộn phiền
Mê dáng trâm anh hình nhớ mãi
Mê người thế phiệt ý trao liền
Mê tiền gội xoá tình nhân ái
Mê cảnh giàu sang bỏ bạn hiền

Vancali 10.10.11







---*---

Mê say cờ bạc chắc là ghiền
Mê tửu mỹ nhân chỉ kẻ điên
Mê họa vần thơ thêm trí tuệ
Mê ngâm thi tứ giải buồn phiền

Mê con học giỏi mai thành đạt
Mê cháu nhỏ ngoan cụ thưởng liền
Mê thọ song thân vui hạnh phúc
Mê nhà yên ấm có dâu hiền.

11/10/2011.
Tuyen45.


KHÔNG !

Không là ma túy cũng gây ghiền
Không hẹn không hò sẽ phát điên
Không gặp gỡ kia đời tẻ nhạt
Không hình dáng ấy dạ ưu phiền
Không yêu mà mộng xuyên đêm vắng
Không nhớ mà mơ suốt tháng liền
Không nợ vấn vương sao khó dứt
Không sao quên nét mặt em hiền!
Lá chờ rơi 11/10/11




TÌNH
Tình yêu là chất cảm gây ghiền,
Tình đợi mỏi mòn muốn phát điên.
Tình nhớ mênh mang trong hạnh phúc
Tình thương trăn trở lắm ưu phiền.
Tình đầu tinh khiết như lời hứa
Tình cảm đắm say ngỏ ý liền.
Tình tứ u mê trong luyến ái.
Tình duyên là nghiệp khởi lương hiền.
Trần Mạnh Hùng
12.10.2011 3:09:30


CHÍNH VỢ HIỀN
 
 

Chẳng phải cà phê cũng thấy ghiền,
Chẳng là rượu mạnh cũng say điên.
Chẳng là hoa cũng làm ngây ngất,
Chẳng phải tương tư cũng lụy phiền.
Chẳng phải tình yêu nguồn cảm hứng,
Chẳng là  sắc đẹp để mê liền.
Chẳng là thục nữ xuân đôi tám,
Chẳng phải gì đâu…chính vợ hiền.
 
Tú lang thang

duonglam 01.11.2011 04:13:51 (permalink)
0

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ KÍNH MỜI



KÍNH MỜI HOẠ

QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU
                

MỘT
1
Ta sắp say rồi !!! rót nữa thôi ?

Cờ chưa tàn cuộc vẫn còn chơi !!!
Giang hồ gác mái bên sông vắng,
Trăng nước thuyền neo giữa trận cười .
Em vẫn nàng trăng- màu lụa bạch,
Ta chàng lãng tử - cánh mây trôi.
Nửa đêm thức giấc hồn ngơ ngác,
Rưọu hết tìm em - tận cuối trời…


2
Cuối trời rót nữa! Cạn đi thôi !!!
Trận đài chưa kết vẫn còn chơi.
Lưu Linh rượu hết tiền đâu trả , [1]
Lý Bạch ôm trăng miệng mĩm cười.
Ta kẻ giang hồ mê lãng bạc,
Em là thiếu nữ thích mây trôi.
Rượu say ta quyết tìm trăng để,
Hẹn gặp em xưa ở cuối trời…


3
Cuối trời xin hẹn gặp lại em,
Cho ấm bờ vai mắt hữu tình.
Cho thắm bờ môi ngày tái ngộ,
Cho nồng hương lữa kiếp ba sinh,
Duyên xưa xuân đến bao lần gặp,
Tình cũ thu đi chẳng dễ tìm .
Rượu hết bên nhau chìm lối mộng,
Hoa đào một cánh nở nguyên trinh…




Nguyên trinh còn lại bao xuân nữa,
Lữa lựu hè sang đỏ thắm tường.
Bạn cũ trở về say hẹn ước,
Người xưa nhớ lại lúc tha hương.
Hoa trôi bến chợ đời lưu lạc,
Bướm đậu vườn hoang cảnh đoạn trường.
Mẹ ngóng tin con mòn mõi đợi,
Tiếng gà xao xác gáy thềm sương.


5
Thềm sương tiếng cuốc gọi bên hè,
Giọng chị hò ơ dưới luỹ tre .
Giã gạo nuôi em ngày mẹ yếu,
Bồng con đứng đợi buổi anh về .
Canh rau tối ngủ còn lưng bụng,
Cơm nguội khuya nằm dạ tái tê .
Những tưởng ngày xuân tràn mộng đẹp,
Nào hay mưa dột chẳng tranh che.


HAI
6
Tranh che ta đắp bằng hương lữa,
Môi giữa bờ môi giữ mặn nồng .
Chẳng có chăn bông ngày ấm lạnh ,
Không thuyền đưa đón buổi qua sông.
Em thơ lội bộ giờ đi học,
Mẹ yếu thâu đêm bắt muỗi mòng .
Cảnh khổ ngày xưa ngồi nhớ lại,
Qua rồi năm tháng những long đong.


7
Long đong trên bước đường lưu lạc,
Bốn hướng về đâu dặm hải trình.
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,
Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.
Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,
Ơn chị tình em hẹn đáp đền.
Nắng nhuộm rừng phong. Thu đã tới,
Bên hồ từng chiếc lá lênh đênh.


8
Lênh đênh như chiếc thuyền không bến,
Dòng ngược dòng xuôi vạn nẽo đời.
Trên bến dưới thuyền người tấp nập,
Sông hồ nước chảy lục bình trôi.
Sáng qua Phú Quốc trời êm ả,  

Chiều ghé Côn sơn núi vẽ vời. 
Mây nước xa trông về cố quận,
Nỗi lòng thương nhớ biết sao vơi.


9
Sao vơi lòng biển tình sông đó,
Cuả kiếp giang hồ với nước mây.
Lên bến đò chiều thương kẻ bắc,           
Qua sông nắng sớm nhớ trời tây.
Thơ vương khói thuốc sầu vương nhạc,
Rượu hết đàn run phím lạc dây.
Cô lái đò xưa đưa lữ khách,
Buồn ai đôi mắt thấy cay cay ?


10
Cay cay đôi mắt chiều xuân đó,
Cô  gái ngày xưa chẳng trở về.
Gió núi đèn khuya vàng phố thị,
Trăng rừng sương lạnh trắng sơn khê .
Hoa không vạn thuở mà phong nhụy
Tình chẳng trăm năm cũng vẹn thề.
Lời của trăng nguyền dù bến cạn,
Rừng xanh núi thẳm chẳng phân ly…
  [còn tiếp]
Tú lang thang






Hansy 13.05.2012 11:12:33 (permalink)
0
Sống ở đời (II)

Cùng hát bài ca sống ở đời
Trăm năm gẫm lại có gì vui
Một ngao thuốc sái đâu ai khóc
Nửa lít nàng hương mấy kẻ cười
Bài bạc há ghiền nhưng chút chút
Má hồng nào lậm chỉ hơi hơi
Gió đưa bụi chuối ngoài song cửa
Ta nghĩ ... mình thì cũng thế thôi

Thiên Hùng



SỐNG Ở ĐỜI

Sinh ra một kiếp ở trên đời
Chấp nhận bao điều khổ lẫn vui
Sự nghiệp tàng tàng không chịu tủi
Công danh nhếch nhác cũng ừ thôi
Bạc tiền cầu đủ là yên bụng
Cơm gạo mong đầy ấy rạng cười
Bè bạn tới lui cho đậm nghĩa
Trần gian ngó thế chẳng bao hơi

HANSY

Thiên Hùng 29.11.2013 23:11:52 (permalink)
0
...  cũng đã lâu TH không về quán nên bụi bám nhên giăng ...  gần đây TH được Vancali giới thiệu loại Đường luật Ngũ Độ Thanh thấy cũng hay hay, vì nó giúp viết bớt sai lỗi chính tả, nhưng TH thấy luật Ngũ độ thanh đã áp dụng trong câu, sao không tới bến luôn, áp dụng luôn cho chữ thứ 7 cuối câu để thành Bát độ thanh luôn hiihihhiii
 
Độc Vận bát độ thanh ...

Bạch Mã non ngàn lả vó phi
Huyền Ưng vổ cánh mộng xuân thì
Ô Xà uốn lượn qua cầu khỉ
Xích Cẩu ngoan tường diễn hội thi
Hắc Hổ hùng cư rừng Địa Mỹ
Hoàng Long bá nghiệp đảo Tây Kỳ
Thanh Hồ chủng giống loài yêu mị
Xám Thử ngôi đầu đã định qui
 
Thiên Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2013 23:13:14 bởi Thiên Hùng >
Thiên Hùng 02.12.2013 01:53:11 (permalink)
0
ĐỘC VẬN BÁT ĐỘ THANH
(bài hoạ với TNTH)
 
GAM MÀU

Cảnh lặng chiều lam giữa núi đồi
Tiêu cầm khản giọng tím làng tôi
Thu ngà lá chuyển ơn nhuần gội
Hạ nhiễu rừng cam chuẩn thế ngồi
Lục liễu khơi ngàn mây phủ lối
Kim bằng viễn tín rượu sầu bôi
Thời gian xám đặc đời trôi nổi
Tất cả huyền cơ đã định rồi

 
QUANG PHỔ

Đỏ sắc huyền cơ đã định rồi
Cam lòng uống cạn dẫu ngàn bôi
Chàm tay nhuộm bẩn đừng than hối
Trắng mặt cần chi chổ sẽ ngồi
Tím thẩm nhân tình đâu rễ cội
Ươm vàng thế sự chỉ mình tôi
Lam kiều lẻ bước đời xưng lỗi
Lục ánh hoàng hôn trải giữa đồi

Thiên Hùng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2013 04:17:40 bởi Thiên Hùng >
Thiên Hùng 05.12.2013 01:42:07 (permalink)
0
XƯỚNG HOẠ NGŨ ĐỘ THANH
... TH tập làm quen với Đường luật Ngũ Độ Thanh là từ bài Xướng nầy của Vancali đem về Quán Ké của TH ... TH luôn bị lỗi viết sai chính tả, nên thấy chơi loại nầy cũng là để giúp mình bớt đi được phần nào lỗi nầy ... chân thành cám ơn Van muội
 

Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng phòng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lãng tử khoe
Vì ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Vãng sự trên đời âu bởi số

Vancali 6.27.13


Thơ Bát độ …

Sẽ chẳng gì hay ngoài cáp độ
Nhào vô lại chuốt thêm sầu khổ
Ai đời xảnh xẹ vác ngà voi
Để bậu tài lanh mò kiến lỗ *
Mỏ gõ mà như pháo tịt ngòi
Mồm khua cũng tợ kho mìn nổ
Xui ngày chắc mẽm xực cù loi
Bể mũi y rằng do tại số

* kiến lỗ = kiến bù nhọt

Hai Khòm
 

... chuyển Độc Vận ...
 

Bát độ thanh …
 
Đào hoa nở khắp trời đang độ
Thoắt đã qua rồi bao nạn khổ
Dũng lực sao mà ở chốn mô
Giàu sang chỉ một đời than lỗ
Hoà gia tất gạo củi vô bồ
Vững quốc không mìn bom đạn nổ
Gẫm bể oan cừu lượn sóng xô
Hề chi phải chịu cam phần số


Hai Khòm



Cửu độ thanh

Bão đẩy thu về rơi mấy độ
Cho người tối lại than hoài khổ
Mơ trùm áo rộng giữ nhiều đô
Mải bận quần tơi bày lắm lỗ
Vượt núi tầm sư quẻ lỡ vồ
Qua đò kén bạn đời ham nổ
Đường đi trượt dốc ngã ao hồ
Gẫy cẳng lem bùn chê lộn số

9 Xi
10.11.2013


 

Cãi số

Vẫn biết trời cao đà chẳng độ
Thiên Hùng lại cứ trù em khổ
Vì mê tiếng nhạc phải  đem thồ
Bởi thích câu hò nên chịu lỗ
Rủi đã quen nhầm mập khoái tô
Xui thời gặp trúng lùn ưa nổ
Thơ đường bỏ muối dại nhào vô
Bỏ chạy hàng thua đừng cãi số

 
Van cà 11.10.13


Xong độ …

Thôi rồi chắc mẽm là xong độ
Đã biết sao còn ôm nạn khổ
Giỏi cũng tiêu đời đội chuối khô
Ngu thì phó mạng bầy ong lỗ *
Linh giờ hãy chạy kiếm già rô
Tháng dữ lo mà xa mụ nổ
Lỡ dại đành cam bỏ bớt đồ
Đầu u nhận lãnh đừng than số


* ong lỗ = 1 loại ong dữ hơn ong vò vẻ, nó có thể rượt đánh cho được người phá ổ nó mới thôi …


Hai Khòm
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2013 01:50:42 bởi Thiên Hùng >
Thiên Hùng 06.12.2013 21:51:38 (permalink)
0
Độc Vận bát độ thanh ...

1- Thú Bát độ ...

Bạch Mã non ngàn lả vó phi
Huyền Ưng vổ cánh mộng xuân thì
Ô Xà uốn lượn qua cầu khỉ
Xích Cẩu ngoan tường diễn hội thi
Hắc Hổ hùng cư rừng Địa Mỹ
Hoàng Long bá nghiệp đảo Tây Kỳ
Thanh Hồ chủng giống loài yêu mị
Xám Thử ngôi đầu đã định qui
 
Thiên Hùng
 

2- Trời độ …

Cốc tử đa tình cưỡi hạc phi
Chằn tinh phí phạm tuổi xuân thì
Ma vờn lại phải qua nhà thí
Quĩ ám nên đành bỏ cuộc thi
Ngãi độc vô người xuôi hải lý
Rừng Thiên bỏ mạng bước phân kỳ
Hồ ly vạn thuở đầy yêu khí
Tuấn mã kiêu Hùng đuổi bạch qui

Vancali 11.15.13 

 
3- Wò ái nị …
 
Tinh Chằn thất trận giữa đường phi
Nhện hãi chuồn theo phải tức thì
Trống điểm tam hồi quân mã kỵ
Chiêng rền ngũ chặp tướng kình thi
Kinh hồn bỏ xó loài Nam thị
Lạnh cảm xù luôn gã Bắc kỳ
Đã hẳn rằng đây “wò ái nị”
Không hàng chịu phép hỉ phòng qui
 
hiihihiiiii
 
Hai Khòm
 
4- Tản mạn

Oai hùng trống vỗ ngựa cuồng phi
Sống giữa rừng sâu tuổi dậy thì
Tránh kẻ mồm loa quàng võng bị
Xa người mép giãi lộng trường thi
Cho rằng ngãi quí mà xua quỉ
Cứ ngỡ bùa mê được phủ kỳ
Lạc nẻo tình yêu đời lãng phí
Đêm buồn ngủ mộng thấy thần qui

Vancali 11.25.13

 
5- Đào Viên Luận Kiếm …
 
Ngũ bá công thành thảo thượng phi
Hùng anh bản sắc hoạ danh thì
Tinh Chằn bạt kiếm uy hồ thỉ
Chúa Nhện cương quyền chủ lễ thi
Hảo hớn tranh tài phô tuyệt kỹ
Quần ma chưởng đấu đoạt kim kỳ
Cồng khua trống giục rền sơn thuỷ
Trí dũng Van Cà chuẩn hợp qui
 
Hai Khòm
 
6- Đào Viên luận... 8888

Hãi quá nên đành nhảy ngựa phi
Chùn chân ở lại khó mong thì
Thôi bày tĩn rượu phòng khi dí
Bỏ mặc cung đàn lỡ lúc thi
Mực giã chưa rồi nghiên biến rỉ
Trà hâm chẳng đặng nước kêu kỳ
Mưa gào bão dậy mà thơ bí
Cứ giỡn bây giờ phải tự qui

9 Xi

 
7- Truyện chưởng

Bẻ kiếm bên trời bạch mã phi
Tàn phong địch ảnh sống đương thì
Biên thành lãng tử buông người quị
Bách thủ oan hồn bõ vận thi
Cữu chưởng huyền công dời dịch ý
Thần long cửu chuyến biệt kinh kỳ
Giang hồ xảo khách san thành lũy
Hảo hớn anh hùng hãi phục qui

Vancali 12.01.13

 
8- Đào Viên uýnh chưởng …
 
Đua tài tỷ muội phách hồn phi
Ngọc liễu nhào vô chẳng mấy thì
Chút nữa chùn tay rồi hưu hỉ
May mà lẹ mắt để còn thi
Huyền công MÓNG GÕ người kinh dị
Tuyệt kỹ KHÈ RĂNG thế hiểm kỳ
Võ chưởng vài chiêu đà tắc tị
Quơ liền ngón ruột “tẩu, hàng, qui”
 
hiihhiiii
 
Hai Khòm
 
9- Thả ...

Thả Cóc khai đàn luận chữ phi
Khằn trai muộn gái đã qua thì
Cào âm giũa luật câu đừng nghỉ
Hãm bút so vần mực trải thi
Rắn lục tài ba hồi thập quí
Nhồng xanh đẹp đẻ đáo thiên kỳ
Hai đàng cước lực bung đầu chí
Phím gõ tung hoành nạp thổ qui

qh 01/12/2013

 
10- Rắn …
 
Rắn nhiễm hơi rồng mọc cẳng phi
Hoài công muốn được ở theo thì
Chưa gì đã tính kênh đàng chị
Nghĩ chắc không hầu hạch khảo thi
Cứ tưởng mình ngon giành chữ Tỵ
Dè đâu đụng kẻ khắc tinh kỳ
Cho dù luận giãi câu tình lý
Sẽ phải thôi rồi đất địa qui
 
Hai Khòm
 
11- Hổ phi

Gặp quán Thiên Hùng cưỡi hổ phi
Ngồi lâu ổng cạp đứt môi thì …
Khui dầu tẩm vịt rồi đem thí
Bỏ muối chiên vẫn dự thi
Trứng ngỗng nhồi bôn nhìn quả dị
Càng cua dã bột thấy hơi kỳ
Thơ đường ngũ độ mày như khỉ
Rớ phải Hai Khòm ngã ngựa qui …

Vancali 12.4.13

 
12- Nam nhi chí …
 
Long chầu hỉ nhựt sức cường phi
Phượng vũ đầu non khởi đúng thì
Hải Ó tung hoành uy nghiệp dĩ
Sơn Hùm khí dũng lực cuồng thi
Ân đền quốc sủng triều cương nghị
Nghĩa báo hiền nhân dục hoản kỳ
Đã biết dương trần luôn khổ luỵ
Bao giờ sẽ khán lộc nhàn qui
 
Hai Khòm
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 22:00:31 bởi Thiên Hùng >
Thiên Hùng 19.12.2014 05:48:11 (permalink)
0
... quét bụi
Đồng Lão 22.12.2014 05:37:56 (permalink)
0
 
 
Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 05:42:37 bởi Đồng Lão >
vancali96 22.12.2014 09:07:19 (permalink)
0
 

 
 
Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 11:45:04 bởi vancali96 >
Thiên Hùng 23.01.2015 10:58:10 (permalink)
0
vancali96

Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
 

... TH thân mến chào Đồng Lão huynh & Van muội ... xin tha thứ cho tội tiếp nghinh chậm trễ vì không hay có khách quý ghé thăm
... Đồng Lão huynh & Van muội vẫn khỏe chứ ... ĐL huynh còn nhớ lúc ở Thiên Thai trại trên  Hoa Sơn trang không hiihhiii
... mình rũ Van muội (đừng giận nha) cụng ly cái nè ĐL huynh

Đồng Lão huynh  …
 
Thủ đắc tâm giao dũng kiệt hùng
Hảo nhân Đồng Lão phục nguyên nhung
Ngũ châu tiếng dội danh trào phúng
Tứ hải uy rền tánh ngạo sung
Mỹ tửu khơi nguồn xuân đại chúng
Thần thi khởi nhịp trống canh thùng
Hoa Sơn nhớ thuở hòa long phụng
Ai dễ cùng ta cợt chữ khùng
 
Thiên Hùng 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2015 11:00:49 bởi Thiên Hùng >
Đồng Lão 24.01.2015 23:28:28 (permalink)
0
Thiên Hùng


vancali96

Mến chào bằng hữu , quét dọn xong chưa ? hay nghỉ tay lai rai 1 chút nhé .
 
Nhậu Cho Khùng Luôn
 
Rượu thơ một gánh viếng Thiên Hùng
Chuyện vãng khuây đi nổi nhớ nhung
Lão Tứ hôm nay dường vẫn khỏe ?
Dòng thơ năm cũ chắc còn sung ?
Khai mào hay thử nâng vài shot
Giữa cuộc mà vui quất trọn thùng
Mấy thuở được cùng chung đối ẩm
Phen này xả láng nhậu cho khùng
 
Đồng Lão
 
Nào Tứ Gia Huynh đệ, mời nâng ly !!!
 
 

... TH thân mến chào Đồng Lão huynh & Van muội ... xin tha thứ cho tội tiếp nghinh chậm trễ vì không hay có khách quý ghé thăm
... Đồng Lão huynh & Van muội vẫn khỏe chứ ... ĐL huynh còn nhớ lúc ở Thiên Thai trại trên  Hoa Sơn trang không hiihhiii
... mình rũ Van muội (đừng giận nha) cụng ly cái nè ĐL huynh

Đồng Lão huynh  …
 
Thủ đắc tâm giao dũng kiệt hùng
Hảo nhân Đồng Lão phục nguyên nhung
Ngũ châu tiếng dội danh trào phúng
Tứ hải uy rền tánh ngạo sung
Mỹ tửu khơi nguồn xuân đại chúng
Thần thi khởi nhịp trống canh thùng
Hoa Sơn nhớ thuở hòa long phụng
Ai dễ cùng ta cợt chữ khùng
 
Thiên Hùng 

 



Thiệt vui khi thấy bằng hữu trở về khơi thi hứng , Cám ơn hỏi thăm Đồng Lão vẫn khoẻ . Hổm rày cũng thường ghé vào trang nhạc thưởng thức giọng ca Thiên Hùng cũng như tài sáng tác và phối cải lương , bạn mình giỏi quá thiệt đa tài ! Đồng Lão hết lòng kính phục , ngưỡng mộ lắm .
Tiểu Vân hay nhỏng nhẻo Tứ gia bắt nàng đợi lâu như vậy mới hoạ thơ , vậy thì bây giờ hãy tranh thủ thời gian gánh đường về ru cho ngọt đi hén .
 
Thử Độ Khùng
 
Chẳng phụ hoài mong ngọn bút hùng
Ngôn từ đa dạng mướt như nhung
Văn phong cú pháp công phu nghiệt
Kỷ thuật lời thơ nội lực sung
Nhấc chén phong trần khai khẩu tiếu
Dừng chân lãng tử hoạ đường thùng
Tri âm gặp gỡ so thi tửu
Say chuyếnh một phen thử độ khùng
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9