Tình vương vấn

Tác giả Bài
Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
Tình vương vấn - 23.03.2008 09:12:45
0
Lòng Mẹ
 
Vẫn giữ chu toàn tình mẫu tử
Luôn gìn trọn vẹn nghĩa phu thê
Thân gầy hứng chịu bao sầu thảm
Dáng mỏng cưu mang lắm não nề
Đức lượng bao la dường bể cả
Công ơn bát ngát tựa sơn khê
Làm sao nói cạn niềm lo lắng
Của mẹ nhiều năm đã vỗ về
 
CBT

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 09:16:29 bởi Châu bá Thông >
Attached Image(s)

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 23.03.2008 09:18:34
0
Thu nhớ

Mơ màng ánh mắt mãi nhìn theo

Kỷ niệm ngày nao chốn xóm nghèo
Giấc mộng miên-man làn gió giục
Hồn thơ sướt-mướt bóng trăng treo
Bâng-khuâng ảnh cũ ngoài muôn nẻo
Lạnh-lẽo phòng khuya giữa mấy đèo
Lác-đác đêm dài sương gội lá
Thu về héo hắt lá vàng gieo
CBT

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 23.03.2008 09:22:00
0
Tình phụ


Tình Qua với Bậu chẳng còn chi
Trả lại cho ai trọn những gì
Sắc nắng vàng soi đường kẻ bước
Màu hoa tím nở lỗi ai đi
Đôi câu luyến nhớ lòng luôn khắc
một khúc mong chờ dạ vẫn ghi
Đã hết tơ tình.......người phụ bạc
Đau buồn gạt lệ đẫm bờ mi


CBT


Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 23.03.2008 09:34:12
0
Nhớ mẹ lý mồ côi

Một mối tình đau đến ngất người
Mang đầy ngấn lệ cứ tuôn rơi
Tràn cơn bi khổ gieo duyên phận
Ngập nỗi đau thương trút kiếp đời
Cay đắng vì cha còn vạn nẻo
Xót xa bởi mẹ mãi ngàn khơi
Tâm tư uất nghẹn, lời than trách
Ghánh chịu chia ly giữa đất trời


CBT


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Tình vương vấn - 23.03.2008 11:30:01
0
T.T.K.ghé chơi.Đồng cảm xin ghé một bài nhé
 
Vô vọng
 
Đau khổ đấy em ôm tình vô vọng
Vẫn vui cười yêu cuộc sống hôm nay
Xa tay mẹ giờ đây là một bước
Chập chững đi em để cả cuộc đời
Gửi vào tay người suôi theo cảm tính
Rồi ngày tháng cô đơn sẽ dập vùi
Sống đau khổ với người con không bố.
 
T.T.K.  23/3/2008

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình vương vấn - 24.03.2008 07:02:53
0
Thu nhớ

Mơ màng ánh mắt mãi nhìn theo

Kỷ niệm ngày nao chốn xóm nghèo
Giấc mộng miên-man làn gió giục
Hồn thơ sướt-mướt bóng trăng treo
Bâng-khuâng ảnh cũ ngoài muôn nẻo
Lạnh-lẽo phòng khuya giữa mấy đèo
Lác-đác đêm dài sương gội lá
Thu về héo hắt lá vàng gieo
CBT


Tình Thu
 
Thu vàng lá đổ gió buồn theo
Gợi nhớ duyên ta xóm vắng nghèo
Với nguyệt pha màu tô bóng ngã
Bên em dệt mộng vẽ hình treo
Lời thơ huyễn hoặc đùa sông nước
Tiếng sáo du dương ghẹo núi đèo
Tóc đẫm sương khuya lòng trỗi lạnh
Mơ về chốn cũ mối tình gieo
 
Vancali 3.23.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 10:17:51 bởi vancali96 >

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Tình vương vấn - 25.03.2008 17:16:45
0
Thu nhớ

Mơ màng ánh mắt mãi nhìn theo

Kỷ niệm ngày nao chốn xóm nghèo
Giấc mộng miên-man làn gió giục
Hồn thơ sướt-mướt bóng trăng treo
Bâng-khuâng ảnh cũ ngoài muôn nẻo
Lạnh-lẽo phòng khuya giữa mấy đèo
Lác-đác đêm dài sương gội lá
Thu về héo hắt lá vàng gieo
CBT


Tình Thu
 
Thu vàng lá đổ gió buồn theo
Gợi nhớ duyên ta xóm vắng nghèo
Với nguyệt pha màu tô bóng ngã
Bên em dệt mộng vẽ hình treo
Lời thơ huyễn hoặc đùa sông nước
Tiếng sáo du dương ghẹo núi đèo
Tóc đẫm sương khuya lòng trỗi lạnh
Mơ về chốn cũ mối tình gieo
 
Vancali 3.23.08
 

Thu xưa

Nhớ lắm thôi đành dõi mắt theo
Ngày xưa thuở nhỏ tại thôn nghèo
Say sưa ngắm mãi vầng trăng khuyết
Đắm đuối mơ hoài ánh nguyệt treo
Hạ đến mưa rơi mờ đỉnh thác
Thu về lá rụng lấp chân đèo
Ôm nhiều ảo vọng thêm chua xót
Họa mấy vần thơ chẳng nỡ gieo

bachvan

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 27.03.2008 07:18:33
0
Thu nhớ

Mơ màng ánh mắt mãi nhìn theo

Kỷ niệm ngày nao chốn xóm nghèo
Giấc mộng miên-man làn gió giục
Hồn thơ sướt-mướt bóng trăng treo
Bâng-khuâng ảnh cũ ngoài muôn nẻo
Lạnh-lẽo phòng khuya giữa mấy đèo
Lác-đác đêm dài sương gội lá
Thu về héo hắt lá vàng gieo
CBT


Tình Thu
 
Thu vàng lá đổ gió buồn theo
Gợi nhớ duyên ta xóm vắng nghèo
Với nguyệt pha màu tô bóng ngã
Bên em dệt mộng vẽ hình treo
Lời thơ huyễn hoặc đùa sông nước
Tiếng sáo du dương ghẹo núi đèo
Tóc đẫm sương khuya lòng trỗi lạnh
Mơ về chốn cũ mối tình gieo
 
Vancali 3.23.08
 

Thu xưa

Nhớ lắm thôi đành dõi mắt theo
Ngày xưa thuở nhỏ tại thôn nghèo
Say sưa ngắm mãi vầng trăng khuyết
Đắm đuối mơ hoài ánh nguyệt treo
Hạ đến mưa rơi mờ đỉnh thác
Thu về lá rụng lấp chân đèo
Ôm nhiều ảo vọng thêm chua xót
Họa mấy vần thơ chẳng nỡ gieo

bachvan

CBT hết sức vui mừng và sung sướng khi được đón tiếp Bạch Vân ,Vancali tại trang nhà hẻo ơi là hẻo này. Mấy ngày qua CBT có phần nghinh tiếp hơi chậm trễ ,mong hai người bạn hiền nhắm mắt làm ngơ nheeeeee
 
Thu Buồn
 
Ngắm cảnh thu buồn nắn bút theo
Rung lòng vẽ lại mái tranh nghèo
Sương rơi kéo sợi đan niềm xé
Nguyệt tỏ thêu tình gửi dáng treo
Nhắc thuở ngày thơ nơi đất mẹ
Mang thời kỷ niệm khuất lưng đèo
Khung trời ảm đạm vàng mây nước
Lá rụng thay hàng suối lệ gieo
 
CBT
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tình vương vấn - 27.03.2008 07:41:12
0
 Thu nhớ

Mơ màng ánh mắt mãi nhìn theo

Kỷ niệm ngày nao chốn xóm nghèo
Giấc mộng miên-man làn gió giục
Hồn thơ sướt-mướt bóng trăng treo
Bâng-khuâng ảnh cũ ngoài muôn nẻo
Lạnh-lẽo phòng khuya giữa mấy đèo
Lác-đác đêm dài sương gội lá
Thu về héo hắt lá vàng gieo
CBT


Tình Thu
 
Thu vàng lá đổ gió buồn theo
Gợi nhớ duyên ta xóm vắng nghèo
Với nguyệt pha màu tô bóng ngã
Bên em dệt mộng vẽ hình treo
Lời thơ huyễn hoặc đùa sông nước
Tiếng sáo du dương ghẹo núi đèo
Tóc đẫm sương khuya lòng trỗi lạnh
Mơ về chốn cũ mối tình gieo
 
Vancali 3.23.08
 

Thu xưa

Nhớ lắm thôi đành dõi mắt theo
Ngày xưa thuở nhỏ tại thôn nghèo
Say sưa ngắm mãi vầng trăng khuyết
Đắm đuối mơ hoài ánh nguyệt treo
Hạ đến mưa rơi mờ đỉnh thác
Thu về lá rụng lấp chân đèo
Ôm nhiều ảo vọng thêm chua xót
Họa mấy vần thơ chẳng nỡ gieo

bachvan

CBT hết sức vui mừng và sung sướng khi được đón tiếp Bạch Vân ,Vancali tại trang nhà hẻo ơi là hẻo này. Mấy ngày qua CBT có phần nghinh tiếp hơi chậm trễ ,mong hai người bạn hiền nhắm mắt làm ngơ nheeeeee
 
Thu Buồn
 
Ngắm cảnh thu buồn nắn bút theo
Rung lòng vẽ lại mái tranh nghèo
Sương rơi kéo sợi đan niềm xé
Nguyệt tỏ thêu tình gửi dáng treo
Nhắc thuở ngày thơ nơi đất mẹ
Mang thời kỷ niệm khuất lưng đèo
Khung trời ảm đạm vàng mây nước
Lá rụng thay hàng suối lệ gieo
 
CBT
 
Huynh đừng có suối dại nhắm mắt để huynh...hì hì.....cười muội bị dấp té chớ gì.
 
 
Thu vấn vương
 
Nước lộng mây trời cuốn nhớ theo
Khơi niềm gợi cảm cảnh quê nghèo
Chim kêu ríu rít đùa tia chiếu
Bướm lượn mơ màng họa sắc treo
Thổn thức lòng đơn trong vạn nẻo
Suy tư bóng lẻ giữa muôn đèo
Xứ người nửa kiếp hồn hờ hững
Kết áng thu buồn gội lá gieo
 
Vancali 3.25.08

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 27.03.2008 09:33:57
0
T.T.K.ghé chơi.Đồng cảm xin ghé một bài nhé
 
Vô vọng
 
Đau khổ đấy em ôm tình vô vọng
Vẫn vui cười yêu cuộc sống hôm nay
Xa tay mẹ giờ đây là một bước
Chập chững đi em để cả cuộc đời
Gửi vào tay người suôi theo cảm tính
Rồi ngày tháng cô đơn sẽ dập vùi
Sống đau khổ với người con không bố.
 
T.T.K.  23/3/2008
 
Châu Bá Thông xin welcome Thanh Thanh Khiết ghé trang nhà ,và mong được đọc thêm những nỗi buồn không tên của TTK nha

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 27.03.2008 09:49:13
0
T.T.K.ghé chơi.Đồng cảm xin ghé một bài nhé
 
Vô vọng
 
Đau khổ đấy em ôm tình vô vọng
Vẫn vui cười yêu cuộc sống hôm nay
Xa tay mẹ giờ đây là một bước
Chập chững đi em để cả cuộc đời
Gửi vào tay người suôi theo cảm tính
Rồi ngày tháng cô đơn sẽ dập vùi
Sống đau khổ với người con không bố.
 

T.T.K.  23/3/2008
 
Chỉ là ngọn gió vô tình thổi lại chút niềm đau thôi ,nhưng mỗi niềm đau đều mang 1 vết nhức nhói khác nhau.Thiệt tình CBT cũng không giúp gì cho TTK được ,thôi thì sang sẻ bớt niềm đau cua TTK cho CBT này lãnh bốt cho nhé
 
Đời vắng thênh thang đời một màu
Luân hồi mấy kiếp vẫn còn nhau
rồi trong hiu hắt sầu lên nụ
Một cõi đời ru hận nát nhàu !
 
 

Ta xin hớp đắng ly tiền kiếp
Và cả phù du của kiếp này
Đời chỉ ví như canh bạc lận
Vui buồn không quá một cơn say
 
CBT


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 09:50:20 bởi Châu bá Thông >

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 27.03.2008 09:57:13
0
Mấy hôm trước CBT cứ thích trêu chọc phía quần the hoài ,nhưng thật ra trong lòng cũng cảm phục với những tấm gương thủy chung của người phụ nữ Việt nam nhiều lắm
 
HÒN VỌNG PHU

Dựa biển hình ai đứng ngó mong

Lại như tay dắt với tay bồng
Ngàn thu trinh tiết lòng gương để
Một gánh can trường những đá không
Sương tuyết phủ đơm làn tóc trắng
Gió mưa dầm trải nước da hồng
Xưa nay mấy kẻ lòng đen bạc
Soi đó mà coi đạo vợ chồng
 
CBT




Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 30.03.2008 13:58:05
0
Gửi bạn làng thơ

Đôi lời kính gửi bạn làng thơ

Xướng họa tìm vui nối bến bờ
Ý ngọc hòa duyên xinh tựa gấm
Tâm vàng kết nghĩa đẹp như tơ
Trẻ lòng lắm lúc mong dìu dẫn
Non dạ nhiều phen muốn cậy nhờ
Ước được chung nhà bao mái tóc
Cạn bầu tâm sự thỏa niềm mơ
 
CBT




Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tình vương vấn - 10.04.2008 09:36:44
0
            Kiếp tằm tơ
 
Đã dính vào duyên với bạn thơ
Muốn quên mà sao khó vô bờ
Kiếp tằm rút ruột cho đời  đẹp
Vóc ngọc dâng ai những óng tơ
Lụa đĩnh cùng chung nguồn kén cả
Lá dâu kết lại mọi người nhờ
Trăm năm vẫn vẹn lòng chung thuỷ
Tình ấy muôn đời mãi thắm mơ

Châu bá Thông
  • Số bài : 77
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.12.2007
  • Nơi: chốn cũ
RE: Tình vương vấn - 01.09.2008 06:37:44
0
Gửi bạn làng thơ

Đôi lời kính gửi bạn làng thơ

Xướng họa tìm vui nối bến bờ
Ý ngọc hòa duyên xinh tựa gấm
Tâm vàng kết nghĩa đẹp như tơ
Trẻ lòng lắm lúc mong dìu dẫn
Non dạ nhiều phen muốn cậy nhờ
Ước được chung nhà bao mái tóc
Cạn bầu tâm sự thỏa niềm mơ
 
CBT

 
 Kiếp tằm tơ
 
Đã dính vào duyên với bạn thơ
Muốn quên sao lại khó vô bờ
Kiếp tằm rút ruột cho đời  đẹp
Vóc ngọc dâng ai những óng tơ
Lụa đĩnh cùng chung nguồn kén cả
Lá dâu kết lại mọi người nhờ
Trăm năm vẫn vẹn lòng chung thuỷ
Tình ấy muôn đời mãi thắm mơ

 
Trạc Tuyền
 
Thật là xin cáo lỗi cùng đến TRẠC TUYỀN vì sự tiếp đón quá chậm trễ. Mong TRẠC TUYỀN hãy cười hì hì hì bỏ qua và ngày mai ghé lại nhìu nhìu
 
Duyên thơ tình bạn
 
Hương chữ duyên nồng đẫm tứ thơ
Kim bằng hội ngộ chắp đôi bờ
Hòa thi tuyệt xướng gìn câu ví  *  ( tứ hải vai huynh đệ )
Tả nghĩa thân tình dệt khúc tơ
Mượn nét tao đàn trao nguyện ước
Tìm nguồn tri kỷ đặng nương nhờ
Thâm giao đây đó hoài khăng khít
Giấc mộng tương phùng vẫn mãi mơ
 
CBT
 
Kính họa cùng Trạc Tuyền