Mỹ Trang copy lại từng bài post lại bằng nick Mỹ Trang đi nha....gom trong 1 topic cho thơ dễ theo dõi ko bị đẩy lùi ra fía sau khó tìm....Hy vọng MT ko buồn và fiền MT post lại = chức năng "Trả lời" thay vì đăng bài mới nha...Chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ VNTQ nha... DƯỚI MỘT VẦNG TRĂNG Dưới một vầng trăng xưa
Anh chưa kịp nói
Em chưa được nghe
Tình yêu ngày ấy ,,vụng về thầm lặng quá
Rồi.... anh đi xa
Em sang nhà người khác
Hôm vu qui buồn...man mác , sắc se
Tóc mai để vắn dài bối rối
Anh xa xôi trăng vời vợi ngàn đời
Ta yêu nhau không nói để ngại lời
Em thiếu phụ à- ơi ,,,con ngoan giấc
Anh nhầm lẫn vầng trăng nơi xứ khác
Em đôi lần để lạc vận ca -dao
Gió mùa thu thổi non cao
''Người dưng mà cũng lao - xao tủi hờn''
Quê hương oó miếng trầu ngon
Có người con gái tóc buồn chấm vai
Một mai ,mai một , một mai....
Còn ai ngồi lại u hoài trăng khuya
=MỸ-TRANG =
THẢN NHIÊN ,,, MƯA
Em dấu mặt vào tay
Hoàng hôn rụng đầy trên vai áo
Những ngọn đèn dường tò mò hỏi
''em vì sao lẻ loi ''
Vô tình em để rơi
Nỗi cô đơn mình trên hè phố
Chiếc lá khô ngộ nhận đến bất ngờ
Em xõa tóc che hờ sự hốc hác
Hạt mưa rớt ngang làm xuyên tạc niềm đau
Tại anh quay lưng nên dĩ vãng thét gào
Chỉ mùa thu mới hiểu vì đâu ''lá sầu héo úa''
Cơn mưa muộn , thản nhiên đi ngang qua góc phố
Hệt như anh ,,,
Đi ngang qua nỗi nhớ và em.
=mỹ-trang =
HÀNG CAU TRƯỚC NGỎ
TÔI thôi thuở nằm nôi
Mẹ vội quàng quang gánh
Tuổi thanh xuân về lánh buổi chợ quê
Nhọc nhằn quên xõa tóc thề
Áo bà ba mẹ không khoe nhiều màu
Anh em tôi lớn mau
Hàng cau trước ngỏ lao xao ,,,lao xao
Mẹ nhận trầu tôi làm dâu xa xứ
Câu à ơi ,gợi bao nỗi nhớ thương
Thời gian nhuộm tóc mẹ buồn
Ru con tôi hiểu hàm ơn cao vời
Mưa bong bóng ,,bập bồng rơi
Hàng cau trước ngỏ ngại lời lao xao...
=mỹ-trang =
NỤ CƯỜI HOA
Trăng gần ...rồi trăng xa
Em ngỡ là quá khứ
Ta mười năm viễn xứ
Vẫn giữ nụ cười hoa
Đêm ngọc ngà ,..rất xa
Ta vỡ oà hạnh - phúc
Chút nồng hương trên tóc
Ta khó nhọc lãng quên...
Rồi năm tháng triền miên
Em môi hiền nỗi nhớ
Ta bất ngờ gặp gỡ
Em... thiếu phụ bơ vơ
Vẫn ánh mắt ngày xưa
Vẫn đôi bờ vai mỏng
Em dấu trong dáng ngọc
Vẫn một nụ cười hoa
Ta quá đổi thật thà
Em không là quá khứ
Giờ một đời ta giữ
Mãi một nụ cười hoa
=mỹ-trang =