DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HÀMỸTRANG 01.04.2008 21:37:28 (permalink)
0
             CỎ  HOÀNG  HÔN
 
  CÓ  MỘT  NGÀY  NẮNG  VÀNG  NGAY  TRƯỚC  NGỎ
  ANH  VÀ  EM  DẠO  TRÊN '' CỎ  HOÀNG  HÔN ''
  '' CỎ''LẦN  ĐẦU '' CỎ''  NHÌN  LÉN  EM  ANH
  ''CỎ'' BIẾT  CHUYỆN  MÌNH  YÊU  NHAU  RỒI  ĐÓ 
  ANH  VÀ  EM  LỜI  THÌ  THẦM  NHO  NHỎ
  ''CỎ'' TÒ  MÒ ''CỎ'' GỌI  GIÓ  HỎI  QUANH
  GIÓ  VỘI  VÀNG  GIÓ  ÀO  ĐẾN  THẬT  NHANH
  TÌNH  MONG  MANH  KHÔNG  THÀNH  VÌ  CỎ  DẠI
  GIỜ  NƠI  ĐÓ  CÓ  BAO  NGƯỜI  QUA  LẠI
 ''CỎ''  NGƯỢNG  NGÙNG  CỎ  KHÔNG  DÁM  NHÌN  AI
 ''CỎ'' NGÀY  NÀO  KHỜ  DẠI  ĐỂ  TÌNH  PHAI
  NÊN  EM  PHẢI  U  HOÀI  CÙNG  VỚI  ''CỎ''
  TUY  NÓI  THẾ  EM  KHÔNG  HỀ  HỜN  DỖI
  EM  VẪN  CHỜ  ANH  NƠI '' CỎ  HOÀNG  HÔN'' 
  ''CỎ '' CŨNG  MỪNG  CỎ  QUYỆN  MÃI  QUANH  CHÂN 
  NGÀY  VÀNG  NẮNG  NHƯNG  ANH  THÌ  KHÔNG  ĐẾN
  NẮNG  Đà TẮT  KHÔNG  AI  CÒN  HÒ  HẸN
  EM  BUÂNG  KHUÂNG  CỎ  CŨNG  Đà ÚA  DẦN 
  EM  MỘT  ĐỜI   MƠ  ƯỚC  ''CỎ  HOÀNG  HÔN''
  ANH  THÌ  LẠI  XA  EM  VÀ  XA  ''CỎ'' 
 
                 TẶNG  NGUYÊN
           kỷ  niệm  ngày  xưa
#16
    HÀMỸTRANG 01.04.2008 21:54:08 (permalink)
    0
            
          MƯA   BONG   BÓNG
     
      Chuyện  tình  mình  có  thật  hay  không 
      Mưa  bong  bóng  đang  bập  bồng  trước  ngỏ
      Mưa  biết  chuyện  mình  yêu  nhau  rồi  đó
      Nên  ngập  ngừng  mưa  ngỏ  ý  ghé  thăm
      Em  vội  vàng  nói  khẻ  như  thì  thầm 
      Tình  còn  quá  xa  xăm  chưa  vội  kể
      Nhè  nhẹ  nhé  mua   ơi  rơi  nhè  nhẹ 
      Em  không  che  nên  ướt  khẻ  bờ  vai
      Tại  mưa  trời  nên  tình  nhạt  nhòa  phai
      Còn  lại  đầy  tay  bong  bóng  vỡ 
     
                   viết  tặng  NGUYÊN
             
    #17
      Nhân Sơn 02.04.2008 09:03:46 (permalink)
      0
         MNS và MT có thể là đồng nghiệp nhưng tình thơ
      không tương đồng vì NS có lời lẽ bảo vệ bạn trai của MT.
                               thông cảm nhé thơ mà.
       
       
                 XIN TẠ TỪ

      Thôi em nhé tạ từ ngày xưa cũ
      Chuyện chúng mình như bọt biển tan rồi
      Dòng yêu đương định mệnh chảy ngăn đôi
      Đưa hai đứa về đôi miền xa cách.
       
      Ở phương này xin em đừng thương trách
      Phương trời kia anh gói trọn niềm đau
      Kỷ niệm buồn xin gát lại đàng sau
      Hãy ngoảnh mặt và tạ từ tất cả.
       
      Ngăn đi em dòng lệ rơi lã chã
      Cười vui lên trong tiếng pháo vu qui
      Chớ ngập ngừng quay lại nữa mà chi
      Đừng lưu luyến những niềm vui đã mất...
       
                               -NS-
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 21:51:37 bởi Mac Nhan Son >
      #18
        HƯ VÔ 02.04.2008 23:24:24 (permalink)
        0
        Đêm bất chợt cơn mưa về rả rít
        Dạ bồi hồi quặn thắc nỗi nhớ thương
        Thuở hồn nhiên sánh bước mãi con đường
        Mưa bất chợt cổng trường ta trú ngụ
        #19
          HÀMỸTRANG 02.04.2008 23:26:50 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Mac Nhan Son

             MNS và MT có thể là đồng nghiệp nhưng tình thơ
          không tương đồng vì NS có lời lẽ bảo vệ bạn trai của MT.
                                   thông cảm nhé thơ mà.
           
           
                     XIN TẠ TỪ

          Thôi em nhé tạ từ ngày xưa cũ
          Chuyện chúng mình như bọt biển tan rồi
          Dòng yêu đương định mệnh chảy ngăn đôi
          Đưa hai đứa về đôi miền xa cách.
           
          Ở phương này xin em đừng thương trách
          Phương trời kia anh gói trọn niềm đau
          Kỷ niệm buồn xin gát lại đàng sau
          Hãy ngoảnh mặt và tạ từ tất cả.
           
          Ngăn đi em dòng lệ rơi lã chã
          Cười vui lên trong tiếng pháo vu qui
          Chớ ngập ngừng quay lại nữa mà chi
          Đừng lưu luyến những niềm vui đã mất...
           
                                   -NS-
              
           
           
          MỸ  TRANG  GỬI  TẶNG NGƯỜI  BẠN  THƠ  BÀI   THƠ  VUI:
          ''VỤ  KIỆN  MƯA''  GỌI  LÀ  NÓI  RỎ   THÊM  TÂM  SỰ
          THẬT   RA  MƯA  Đà ĐỂ  LẠI  NHỮNG  KỶ  NIỆM  DỄ  THƯƠNG 
          VÀ  KHÓ  QUÊN
           
                         VỤ  KIỆN  MƯA
           
            EM  hỏi  anh  bây  giờ  là  tháng  mấy
            MƯA  bay  bay  cho  nổi  nhớ  ngại  ngần
            EM  buâng  khuâng  mưa  có  lẻ  hờn  ghen
            VÌ  đố  kỵ  nên  mưa  đã  không  cho anh
                                 được  gần  em  trọn  vẹn
            EM  lo  ngại   nhỡ... mà  tình  phai  nhạt
            Bắt  đền  mưa em  không  biết  phải  kiện  ở  nơi  đâu
            TÒA  án  nào  xử  chuyện  mình  yêu  nhau
            LUẬT  sư  bào  chữa  dùng  ngôn  ngữ  nào
                            để  nói  với  mưa  anh  nhĩ
            RỒI  thẩm  phán  hội  ý  để  đôi  bên  cùng  suy  nghỉ
            Mưa  tỏ  thiện  chí  hòa  bình
            Mưa... xin  lỗi  em  , anh
            Mưa  hứa  trước  tòa  rằng  :
           ''Mưa  sẽ  tạnh  thật  nhanh ''
            Để  em  nép  vào  anh  mà  không  còn  thấy  lạnh
            Chiến  tranh  giữa  mưa  và  em  đã  không  còn  khoảng  cách
            EM  bên  anh  mưa  thành  khẩn  chúc  mừng
            ANH  bảo  không  cần  phải  biết  :
           ''bây  giờ  tháng  mấy''
            MƯA  hôm  nay  mãi  mãi  là  thời  gian
           
           
           
           
           
           
           
           
          #20
            HÀMỸTRANG 02.04.2008 23:38:32 (permalink)
            0
            thân  ái  chào  NGƯỜI  BẠN  THƠ mang  bút  hiệu  ''HƯ-  VÔ''
            MỸ-TRANG  tăng  bạn bài  thơ  sau  đây  gọi  là chia  sẽ  những  mẫu  chuyện  về  mưa
             
                             NGẠI-  NGẦN 
              
                CHUNG   NHAU   MỘT   LỐI   VỀ
                TIẾNG   MƯA   RƠI   KHE  KHẺ
                ÁO  TƠI ...NGẠI   KHÔNG   CHE
                TÌNH   DẤU... KHÔNG   DÁM   KHOE
                
                      đã   bao   giờ   bạn   có   tâm   trạng   này   chưa
            #21
              HÀMỸTRANG 02.04.2008 23:53:54 (permalink)
              0
                        HẠNH  PHÚC ...MUỘN

                EM  MUỐN  ĐƯA  TAY  HÁI  SỢI  TƠ  TRỜI
                ĐỂ  HUYỀN  THOẠI  ĐAN  THÀNH  LỜI  THƯƠNG  NHỚ 
                CÒN  KỸ  NGUYÊN  NÀO  ĐỂ  KHAI  SINH  LẦN  NỮA
                EM  MUỐN  MÌNH  ĐƯỢC  YÊU  NHAU  TỪ  THUỞ  BAN  ĐẦU
                EM  KHÔNG  PHẢI  LO  ÂU  :
                ''THỜI  GIAN  ÚA  MÀU ''
                ANH  KHÔNG  PHẢI  LO  ÂU  :
                ''TÌNH  YÊU  ẢO  GIÁC ''
                THỜI  HỒNG  HOANG  KHÔNG  LẠC  BƯỚC 
                THIÊN  ĐƯỜNG  KHÔNG  PHẢI  CHIÊM  BAO
                TA  BÊN  NHAU :..ƠI ..HẠNH  PHÚC  NGỌT  NGÀO
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 12:18:16 bởi HÀMỸTRANG >
              #22
                tairuoi12pt2 03.04.2008 00:21:24 (permalink)
                0
                Hạnh phúc đến là khi ta tin. Mong rằng mỗi vần thơ của bạn đều ngọt ngào như thế
                #23
                  Hàn Vũ 03.04.2008 04:05:22 (permalink)
                  0


                  MƯA BONG BÓNG

                  Chuyện tình mình có thật hay không
                  Mưa bong bóng đang bập bồng trước ngỏ
                  Mưa biết chuyện mình yêu nhau rồi đó
                  Nên ngập ngừng mưa ngỏ ý ghé thăm
                  Em vội vàng nói khẻ như thì thầm
                  Tình còn quá xa xăm chưa vội kể
                  Nhè nhẹ nhé mua ơi rơi nhè nhẹ
                  Em không che nên ướt khẻ bờ vai
                  Tại mưa trời nên tình nhạt nhòa phai
                  Còn lại đầy tay bong bóng vỡ

                  viết tặng NGUYÊN


                  _____________________________

                  =MỸ TRANG =

                   
                   
                  Thật hay không là do lòng mình nghỉ
                  Bởi muôn đời mưa đâu lụy vì ai
                  Tình có hồng hay tình đã đổi thay
                  Là do người chứ mưa không có lổi
                                               Hàn Vũ
                   
                  #24
                    Nhân Sơn 03.04.2008 13:02:21 (permalink)
                    0
                      MƯA BONG BÓNG

                    *Trời mưa bong bóng phập phồng
                    Em đi lấy chồng*...
                    Anh sống cô đơn
                    Mưa rơi như trút tủi hờn
                    Mình anh thơ thẩn
                    trợt trơn lối về
                    Mưa buồn giăng mắc lê thê
                    Bờ vai ướt lạnh
                    tái tê cõi lòng
                    Chiều mưa em còn nhớ  không
                    Trốn mưa em nép
                    trong vòng tay anh
                    Tình mình sao quá mong manh
                    Phút giây ngắn ngủi 
                    sao đành chia ly
                    Mưa ơi rơi mãi mà chi
                    Người đi biền biệt
                    còn gì nữa đâu
                    Mưa buồn len lén mắt sâu
                    Gát nhỏ đêm vắng
                    gục đầu nghe mưa...
                     
                                -NS-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 08:06:14 bởi Mac Nhan Son >
                    #25
                      huydungpro 07.04.2008 13:40:21 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HÀMỸTRANG
                        DẤU  CHÂN  TRÊN  CÁT
                      EM  ĐẾN  BIỂN  KHI  VỪA  BÌNH  MINH
                      DẤU  CHÂN  IN  ĐẦY  TRÊN  CÁT
                      BIỂN  NHẬN  RA THIẾU  VẮNG DẤU  CHÂN  ANH
                      BIỂN  HỎI ''TÌNH  MÌNH  MONG  MANH ''
                      EM   LẶNG  THINH  KHÔNG   NÓI
                      BIỂN  MỘT ĐỜI  ''YÊU ''  MÀ KHÔNG  ''CƯỚI''
                      EM VỘI  GÌ  CHUYỆN  CHỈ  MỚI  HÔM QUA
                      BIỂN  XÓT  XA  MƯỢN  LỜI  RU  GIÓ  HÁT 
                      EM   BÀNG   HOÀNG  MỘT  NỖI  NHỚ  ANH
                      EM  QUAY  VỀ  THẬT  NHANH
                      VÔ  IÌNH  DẤU  CHÂN LẠI  IN  TRÊN  CÁT
                      BIỂN  LẲNG  LẶNG  GIỮ  TÂT CẢ  NHỮNG   DẤU  CHÂN
                      EM  RỒI  SẼ  TẬP  DẦN  NHƯ  BIỂN
                      GIỮ  ANH  MIÊN  VIỄN  NƠI  TIM  MÌNH  

                                   =MỸ-TRANG =

                      Ngồi lặng lẽ trước bài thơ “Dấu chân trên cát” này rất lâu, đọc lại dễ có đến hơn chục lần, hiểu nó là tác phẩm hay. Nó đẹp, xuất phát từ tình cảm chân thành, trong sáng. Các tứ thơ, mở đầu khai triển diễn biến hết sức tự nhiên để đi đến ý kết lạ, long lanh “sẽ tập dần như biển giữ anh‘miên viễn’ nơi trái tim mình”.
                         Cách đây non nửa năm trong bài thơ dài tôi có một khổ thơ về dấu chân 'chàng và nàng', nhưng đâu có nằm trong cấu trúc chặt chẽ đầy đủ như trên, cũng xin trích ra (và đặt tựa đề cho nó) gọi là có gì để tặng và chúc mừng tác giả bài “Dấu chân trên cát”
                       
                                                LƯU  DẤU  CHÂN

                                 Kìa chân em - in cát dấu chân
                              

                                dấu chân em bên dấu chân chàng

                                tình còn lưu dấu nhiều tiên cảnh

                                dấu đêm thơ, biển ghen sóng sánh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 18:13:33 bởi huydungpro >
                      #26
                        HÀMỸTRANG 07.04.2008 18:02:16 (permalink)
                        0
                        CÁM  ƠN '' NGUỜI  TÌM  THUYẾT  DUNG  THÔNG ''
                        THẬT  RA  TRÊN  BIỂN  CÓ  RẤT  NHIỀU  DẤU  CHÂN  ĐỂ  LẠI 
                        VÀ  MỐI  ĐỒNG  CẢM  TỪ '' HÔM  QUA'', DẤU  CHÂN  TRÊN  CÁT  LẠI  LÀ  ĐỂ  LẠI  NIỀM  VUI
                        MONG  RẰNG  SẼ  NHẬN  ĐUỢC  NHỮNG  KỶ  NIỆM  VUI  CỦA  TÁC  GIẢ TRONG  LỜI  THƠ  CŨNG  NHƯ   TRONG  Ý  THƠ  ĐỂ  CUỘC  SỐNG ĐUỢC  HIỂU  THEO  ĐÚNG NGHĨA  CỦA  SỰ  KẾT  NỐI  THẬT  DỄ CHỊU  VÀ  ĐÁNG  YÊU  MÃI
                           MỸ -TRANG
                        #27
                          Nhân Sơn 18.04.2008 15:41:21 (permalink)
                          0
                          TÌM LẠI DẤU CHÂN
                           
                          Dấu chân trên cát đâu mất rồi
                          Sóng biển dâng tràn xóa cuốn trôi
                          Lâu rồi bải vắng bóng người đến
                          Chiều nay còn lại dấu chân tôi...
                           
                                         -NS-
                          #28
                            HÀMỸTRANG 21.04.2008 22:39:46 (permalink)
                            0
                            NỤ   CƯỜI  GỬI  LẠI
                             
                              THÁNG  giêng  em  không  trở  lại
                              mặt  trời  rơi  trên ngọn  cây
                              cỏ  non  lao  xao  nghi  ngại
                              vườn  xuân  rụng  hết  tháng  ngày
                             
                              Hè  sang  em  không  trở  lại
                              nỗi  buồn  nép  hiên  nhà  ai
                              em,  hình  như  còn  gửi  lại
                              nụ  cười  hôm  qua ,,,hôm  nay...
                             
                              Vàng  thu  em  không  trở  lại
                              lá  khô  muộn  màng  chia  tay
                              tàn  đông  em  không  trở  lại
                              lạnh  lùng  nỗi  nhớ  ai  hay
                             
                               CÁM  ƠN  NGƯỜI  BẠN  THƠ   MSN  Đà NHẮC  NHỠ  ĐỂ  MỸ  TRANG
                               ĐỪNG  QUÊN  VƯỜN  THƠ VN  THU   QUAN
                               CẢM  TẠ  BẰNG  BÀI  THƠ  MỚI  NHẤT  TRONG  THÁNG   4 -08
                            #29
                              HÀMỸTRANG 22.04.2008 12:38:51 (permalink)
                              0
                              THẤP  NẾN  MỘT  MÌNH
                                Sinh   nhật  em ...anh  không  đến
                                em  một   mình  thấp  nến 
                                nến  lung  linh  in  hình  ảnh  ngày  xưa
                                một ngày  mưa  và  rất  nhiều  những  ngày  mưa
                                anh  đứng  chờ  em  nơi  góc  phố
                                ta bên  nhau  từ  đó
                                tay  trong  tay  cả  những  chiều  nắng  đổ
                                bóng  anh  nghiêng  khiến  em   ngỡ  bình  yên  thật  gần  
                                nhưng  thời  gian  lại  mang  anh  đi  xa
                                em  sang  ngang  vào  một  ngày  mưa  muộn
                                anh  không  đưa  qua  sông 
                                không  biết  lòng  có  nghe  sóng  vỗ
                                mưa  khóc  hộ  em  thuơng... hạnh  phúc  vỡ  đôi
                                nhưng  anh  ơi 
                                em  vẫn  tin  chuyện  ngày  xưa  có  thật
                                nên  vẫn  miên  man  dầu  mưa  tan  nắng  nhạt
                                sinh  nhật  em  -anh  không  đến
                                em  một  mình  thắp nến
                                nến  lung  linh ...lung  linh 
                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9