DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HÀMỸTRANG 09.01.2009 20:42:14 (permalink)
0
NÓI   DỐI

Cơn  giông  đi  qua  vội
bông  hoa  rụng  bên  đồi
mĩm  môi  cười  lần  cuối
giã  từ  thôi ,  gió  ơi

* *  *
Nếu  mặt  trời  có  hỏi
nói  dối ...  ta  rong  chơi
nếu  vầng  trăng  có  hỏi
ta  lạc  bóng  trăng  rồi

*  *  *
nếu  người  quen có  hỏi
nói ...  ta  vẫn  mĩm  cười
còn  nếu ... ta  có  lỗi
đừng  hôn  ta  , nắng  ơi ..!! ...

#61
    HÀMỸTRANG 09.01.2009 20:51:24 (permalink)
    0

    BÀI  THƠ  BẬT  KHÓC

    Nếu  anh  lên  thiên  đường
    hãy  cho  em  được  hôn  anh  lần  cuối
    lần  cuối  thôi...môi giã  từ  môi
    mai , em  không  còn  anh  để hẹn  đợi
    góc  phố  ơi , mưa  rơi...có  phải  không


    *  *  *
    Bài  thơ  anh  viết  tặng ,em  đọc  đến  thuộc  lòng
    anh  lên  thiên  đường
    bài  thơ  bật  khóc
    thiên  đường ...làm  gì   có  hạnh  phúc
    bởi  không  em ,anh  trống  cả  vòng  tay

    *  *  *
    lần  lựa  rồi  thì  cũng  đến  ngày  mai
    em  dấu  tiếng  thở  dài
    ngại  rơi  nước  mắt
    bài  thơ  anh  viết  tặng...trở  thành  kỷ  vật
    thiên  đường , anh chắc...  sẽ   bơ  vơ
    ...!  !  !...

    #62
      HÀMỸTRANG 09.01.2009 21:10:30 (permalink)
      0
      BẤT  NGỜ...YÊU  EM

      Anh  giữ  chặt  em
      bên  thềm  xuân  rộn  rã
      anh  giữ  chặt  em 
      vai  ngã  vào  vai
      anh  giữ  em  hôm  nay -ngày  mai
      gian  nan  không  ngại
      để  tiếng  thở  dài 
      không  phải  vang  lên
      mây  bồng  bềnh , nắng  mông  mênh
      em  cám  ơn  tình  anh trong  gió
      em  cám  ơn  hơi  thở và nỗi  nhớ
      em  cám   ơn  anh đã...bất  ngờ yêu  em


      #63
        HÀMỸTRANG 09.01.2009 22:02:18 (permalink)
        0

        XA  DẦN  QUÁ  KHỨ


        Nếu  anh  quay  lưng 
        anh  đâu  biết  rằng  em   sẽ  khóc
        giọt  nước mắt  rơi , âu  cũng  là  hạnh  phúc  của  nỗi  buồn
        em  về ngang qua góc  phố thân  thương
        con  đường vắng , phố dường như  mặc  niệm
        hàng  cây  đỗ  ,bóng  nghiêng nghiêng  tìm  bóng 
        em  lẻ  loi  khiến ... lá   cũng rụng  vàng
        tấm  thãm  thần  ,không  đặt  dưới  bàn  chân
        nên gai  nhọn  thấm  đôi  lần  gót nhỏ
        sự chân  thật  hoá  anh  thành  nỗi  nhớ
        em  ngây  thơ  ôm  nỗi  nhớ  ngủ  ngoan
        trăm  nghìn lần mơ  ước  cứ  dỡ  dang
        anh  cứ  thế  xa  dần  quá  khứ



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 20:52:17 bởi HÀMỸTRANG >
        #64
          huydungpro 13.01.2009 18:20:27 (permalink)
          0
          Thân chào nhà thơ Mỹ Trang
          4 bài thơ trên đây rất hay, rất chân thật, mà da diết đến ứa lệ
          Lại còn bài thơ mới đây của MTr "Gió-hoa-và nỗi nhớ" cũng vậy.
          Huydung xin "nối bút" bài này

          MỘT ĐÓA MAI NỞ
          SÁNG NAY
          (18 tháng chạp)

                                                 Thân tặng tác giả bài GIÓ-HOA & NỖI NHỚ


          Trời lạnh, đóa mai vàng

          nở sớm ngỡ xuân sang?

          Mai ơi, xuân thầm nhớ

          hương mai mặn sẻ san
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 07:22:59 bởi huydungpro >
          #65
            HÀMỸTRANG 14.01.2009 00:22:59 (permalink)
            0
                '' ĐA  TẠ  TRI  ÂM ''

            GIÓ   -  HOA   VÀ  NỖI  NHỚ


            Đêm  qua  gió  rét  lạnh

            chạnh  lòng  nụ  hoa  mai

            nhánh  lá , giọt  sương  lay

            xuân  , dường như...nhớ  ai?..
            .


            Cứ  ngỡ thi  đàn  đầy  ấp  thơ ,  hoá  ra  tình  cờ vẫn  có  duyên gặp  gỡ.quí  chúc  nhà  thơ  HUY  DUNG tràn  ý  và  ngập  hồn ...THƠ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 00:31:39 bởi HÀMỸTRANG >
            #66
              HÀMỸTRANG 14.01.2009 21:40:39 (permalink)
              0
              NẮNG ... NGÀY   XƯA


              Bây  giờ  nắng  ngã  về  tây
              hoàng  hôn  cũng  sắp  chuyễn  ngày ,  sang  đêm 
              bây  giờ  tóc  rũ  môi  mềm
              làm  sao  em  dám buồn ,  thêm nỗi  buồn
              mưa  bên  song ,   giọt  giọt  tuôn
              cơn  mưa  nhỏ ,  ước  cội  nguồn  xa  xa
              mây  bay  ngang  ,bỗng  vỡ  oà
              nắng  ngày  xưa  đã... nhạt  nhoà   ngày  xưa

              #67
                proche01 14.01.2009 21:52:52 (permalink)
                0
                những dòng lục bát
                thật hiền
                ngân nga âm điệu
                một miền ca dao
                ru hồn người
                thổi ước ao
                cho tôi mớm lại
                dạt dào 
                tuổi thơ
                 
                Tác giả Phan Đức Dũng
                Bút danh Tâm Bão!
                 
                 
                 
                 
                #68
                  huydungpro 15.01.2009 17:18:15 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HÀMỸTRANG
                  NẮNG ... NGÀY   XƯA
                  Bây  giờ  nắng  ngả  về  tây
                  hoàng  hôn  cũng  sắp  chuyễn  ngày ,  sang  đêm 
                  bây  giờ  tóc  rũ  môi  mềm
                  làm  sao  em  dám buồn ,  thêm nỗi  buồn
                  mưa  bên  song ,   giọt  giọt  tuôn
                  cơn  mưa  nhỏ ,  ước  cội  nguồn  xa  xa
                  mây  bay  ngang ,  bỗng  vỡ  oà
                  nắng  ngày  xưa  đã... nhạt  nhoà   ngày  xưa

                  Xin hoạ ý bài thơ buồn trong trẻo NẮNG ... NGÀY   XƯA
                  của HÀMỸTRANG, cái buồn "giọt giọt", nhưng "vỡ oà, nhạt nhoà" nắng,
                  nghe nao lòng...

                  MÃI CAO SANG QUÝ PHÁI
                       

                  Vầng dương sắp ló đằng đông
                  Em xem: đã ửng ráng hồng!…Bình minh
                  đêm đen đến lúc thu mình
                  nhường cho vẻ đẹp muôn hình thăng hoa
                   
                  Dậy thôi hương sắc chói lòa
                  trái tim đằm thắm, tài hoa hơn người
                  em làm tiên sẻ niềm vui 
                  thơ hay, việc giỏi, nụ cười trăng sao
                  Sóng yêu muôn thưở dạt dào
                  trời không phụ phận má đào cao sang.
                  #69
                    HÀMỸTRANG 16.01.2009 20:35:19 (permalink)
                    0
                    Cám  ơn  người  bạn  thơ  PH  -ĐỨC  DŨNG  đã  góp  lời  cho  thơ  không  tẻ  nhạt . Cảm  ơn  một  chút  lãng  đãng  nhẹ  nhàng
                    trong  phần  chi  tiết  trích  ngang  ,  bạn  ghi  :''đến  từ   nơi  lắng  đọng  và  bùng  nổ  nhất ''?? ...
                    THÂN  ÁI
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 20:50:34 bởi HÀMỸTRANG >
                    #70
                      HÀMỸTRANG 16.01.2009 20:46:04 (permalink)
                      0
                      ''MÃI  CAO  SANG  QUÍ  PHÁI ''  Bài  thơ  như lời an  ủi  khéo  léo  vậy
                      cám  ơn  nhà  thơ  HUY  DUNG đã  tận  tình  với  thơ

                      quí  tặng  4  câu  thơ  gọi  là  đáp  lễ


                      CHỈ  LÀ ...


                      một  chút  rượu  , một  chút  thơ

                      chút  thương  nhớ  chút  hờ  ơ  vậy  mà

                      một chút xuân  , một  chút  hoa

                      chút  lặng  lẻ  ,chút  hoan  ca  dạt  dào

                      #71
                        HÀMỸTRANG 20.01.2009 23:56:13 (permalink)
                        0
                        ƯỚC  MƠ  TRỞ  GIẤC

                        Em  viết  cho  anh  những  dòng thơ  trong  đêm  ba  mươi
                        xuân  đang  mĩm  cười  trong  lời  ru  của  gió
                        nhành mai  chưa  kịp  nở  , nụ ... chờ  hoa
                        khúc  giao  mùa  ,đang  phân  bua  ''hạnh  phúc ''
                        em...
                        em  đã  khóc  trong  tình  yêu  của  anh
                        gió  có  mong  manh , gió  vẫn khiến  cành  lay  nhẹ
                        dẫu  anh  không  về
                        em vẫn  tin  anh không  thể ... quên  em
                        sương  đêm  thật  mềm
                        bóng  đêm  lặng  im
                        không  gian  vẫn  đắm  chìm  trong nỗi  nhớ
                        đêm ba  mươi ... trở giấc  ước mơ
                        em  vẫn  còn giữ  mãi , bất  ngờ  của khoảnh  khắc
                        hệt như  ngày  nào  anh  giữ  chặt em trong tay  mình
                        mơ  màng  ,  em  vẫn  như  đang  cùng  anh  dạo  quanh
                        khu  vườn  nhỏ
                        lối  cỏ  ,hoa  vàng , tiếng  cười  em  réo  rắc
                        và  anh ,  đã  khoe  khoan hạnh  phúc  giữa  trời
                        dòng  thơ  em  viết  vội trong  đêm  ba  mươi
                        mượn  lời  của  gió , gió  mang  đến  anh
                        lời  thì  thầm  nho  nhỏ
                        rằng :''em  vẫn  chờ  anh ''


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 23:46:21 bởi HÀMỸTRANG >
                        #72
                          huydungpro 21.01.2009 10:09:25 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: HÀMỸTRANG
                          ƯỚC  MƠ  TRỞ  GIẤC

                          Em  viết  cho  anh  những  dòng thơ  trong  đêm  ba  mươi

                          xuân  đang  mỉm  cười  trong  lời  ru  của  gió

                          nhành mai  chưa  kịp  nở,  nụ ... chờ  hoa

                          khúc  giao  mùa,  đang  phân  bua  ''hạnh  phúc ''

                          em...

                          em  đã  khóc  trong  tình  yêu  của  anh

                          gió  có  mong  manh , gió  vẫn khiến  cành  lay  nhẹ

                          dẫu  anh  không  về

                          em  tin  anh,  không  thể ... quên  em

                          sương  đêm  thật  mềm

                          bóng  đêm  lặng  im

                          không  gian  vẫn  đắm  chìm  trong nỗi  nhớ

                          đêm ba  mươi ... trở  giấc  ước mơ

                          em  vẫn  còn giữ  mãi,  bất  ngờ  khoảnh  khắc

                          hệt như  ngày  nào  anh  giữ  chặt  em  trong  tay  mình

                          mơ  màng,  em  vẫn  như  đang  cùng  anh  dạo  quanh

                          khu  vườn  nhỏ

                          lối  cỏ,  hoa  vàng,  tiếng  cười  em  réo  rắt

                          và  anh,  anh  đã  khoe  khoang  hạnh  phúc  giữa  trời

                          dòng  thơ  em  viết  vội  đêm  ba  mươi

                          mượn  lời  của  gió,  gió  mang  đến  anh

                          lời  thì  thầm  nho  nhỏ

                          rằng :  ''em  vẫn  chờ  anh ''
                          Bài thơ hay, đơn giản mà quá hay. Tuyệt vời.
                          Người đọc ngấm ngay độ tinh khiết của nó, đến như không gian trời đất bao quanh cũng không vướng mảy may hạt bụi nào. Hình như chỉ đau đáu một tứ thơ rõ rệt sáng như pha lê; còn bao nhiêu bề bộn, vụn vặt tan biến hết, kể cả biết bao trách móc cũng khái quát trong 1 từ
                          phân  bua  ''hạnh  phúc ''mà thôi.
                          Tầm vóc bài thơ, theo tôi, rất cao. Một đề tài mang tính nhân loại, làm ta liên tưởng bài thơ của Simonov (mà thi sĩ Tố Hữu dịch "EM ƠI, ĐỢI ANH VỀ"). Có nhà thơ cả đời chỉ được 1 bài tầm vóc ấy, có ng: cố gắng 1 đời cũng k0 được 1 bài nào cỡ đó.
                          Tôi rất thích "âm hưởng" nội tại trong bài thơ kể cả sự phong phú vần, bao gồm cả vần lưng, vần trắc v.v...
                          Ôi, những nhà "lý luận thơ hậu hiện đại" và "Hũ nút" (thường cững làm thơ, xin lỗi ai đọc cũng k0 tránh khỏi phì cười) xin hãy đến đọc bài này.
                          Chúc mừng thi tài tác giả MT.
                          Trân quý
                          huydung
                          #73
                            HÀMỸTRANG 21.01.2009 23:40:55 (permalink)
                            0
                            Cám  ơn  lời  khen , cám  ơn  sự  khích  lệ  quí  giá  mà  thi  hữu HUY  DUNG  đã viết  tặng .niềm  vui  của  người  yêu  thơ  là  biết  có  người  quan  tâm  đến  thơ  mình
                              quí  kính tri  âm
                            #74
                              huydungpro 27.01.2009 12:42:09 (permalink)
                              0

                                            NHÂN DUYÊN
                                                                                    Quý tặng HMTr, tác giả bài
                                                                                             Nỗi buồn riêng


                              Chàng thường nói

                              “có mặt trên cõi người rồi gặp nhau – do nhân duyên

                              rồi sẽ tùy nhân duyên - hóa dạng khác đời sau”

                              Lời nàng nhắc ‘Thế còn gặp lại nhau?’

                                                                ***

                              _ Khó lắm em à, buồn đau ấy không riêng lẻ

                              cả duyên trời cũng s đi qua

                              cũng trôi mất, rất xa đến nhạt nhòa

                              dầu xót xa đến mấy.



                              Lẩy bẩy, lòng vô vọng vẫn mong em nhớ anh

                              nhớ khi bên biển, chốn xưa, cả quanh rừng rú

                              Tuy anh hiểu - không sao làm quá kh quay lui

                              anh tự nghe hồn bùi ngùi thở dài nhè nhẹ



                              Đau thế!

                              em ơi

                              tình đẹp nhất, êm nhất một đời

                              nên mong nhớ đầy vơi giá rét

                              mắt đăm đăm ngơ ngác - tình bỏ đi biền biệt

                              chẳng bao giờ trở lại, tình ơi?

                                                          ***

                              Bởi duyên kiếp

                              Chàng bàng hoàng
                                            chịu rìu búa phũ phàng
                                                                          ôi nhân duyên.




                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9