Xa xăm trùng dương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 136 bài trong đề mục
CTT 14.05.2008 21:20:50 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C37D070D7DBA42E4BB5E7BBC3F32E1E8.jpg[/image]
   CỚ GÌ ?
Cớ gì phải thế anh ơi?
Cớ gì anh chẳng nói lời cùng em
Cớ gì anh lại ghét em
Cớ gì như thế làm em buồn lòng
Anh ơi có nhớ gì không ?
Cùng nhau tìm hiểu và không dối gì ?
Cớ gì ngày tháng qua đi
Vẫn im ,vẫn lặng ,vẫn thì ghét em
 Chân Trời Tím.
Cho xung quanh anh nhuộm đầy Tím luôn...tím chị tím em....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 00:37:39 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
#61
    VANDINH THUAN 15.05.2008 22:04:23 (permalink)
    0





    Mưa dầm


    Văn Đình Thuận

    Cơn mưa chiều dường như rửa sạch làu
    bao mơ ước kia dệt bằng sợi gió
    trôi xa mãi cánh đồng đầy hoa cỏ
    đến khan nồng giữa sa mạc hoang vu.
     
    Em vội quá đốt cháy tàn kỷ niệm
    giấc mơ hoa ta dệt thuở ban đầu.
    Hun hút mãi theo tiếng buồn chiền chiện
    Em bao giờ ngó lại một niềm đau
     
    Trời vô tình mà chẳng vội mưa mau
    chỉ lất phất đủ người đời ướt áo
    chỉ đủ dấp làn mi nhoè hư ảo
    Vẫn ngập lòng cơn gió thổi mong manh.
     
    Em vô tình em chẳng hiểu lòng anh
    Tình sâu nặng là tình anh lặng lẽ
    Trời mưa nặng trời mau tạnh là thế
    Nhẹ mưa dầm mà sâu thấm bao nhiêu
     
    Bởi yên lặng bởi muốn nói rất nhiều
    bởi hay nói bởi lẽ đành giấu kín
    Phút gặp nhau có nói biết bao điều
    Bởi một lời mãi còn câm nín
     
    Ngoài kia trời đang đổ mưa mau
    Một tiếng sét xé toang trời u ám
    Sa mạc anh đằm mình trong nắng hạn
    Bỗng một lần tươi sáng giữa hoang vu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 22:10:46 bởi VANDINH THUAN >
    #62
      VANDINH THUAN 17.05.2008 13:38:38 (permalink)
      0



      CHIẾC KHĂN
       
      Giữa phiên chợ ồn ào,
      Giữa mai đào tấp nập.
      Tôi thấy một anh thanh niên rất trẻ.
      Anh chẳng mua gì hết,
      chỉ một chiếc khăn,
      Kìa!
      chiếc khăn thật duyên dáng,
      và thấp thoáng,
      Bóng hình cô gái quàng khăn,
      Một khuôn trăng xinh xắn,
      Một nụ cười mênh mang...
      Không trả giá, tôi mua vội vàng,
      Một chiếc khăn giống hệt.
      Để rồi lại băn khoăn...
       
      Chiếc khăn tôi cũng có.



      Nhưng nào biết tặng ai...
      #63
        VANDINH THUAN 17.05.2008 22:22:44 (permalink)
        0




         



        HOẠNH HOẸ


        Văn Đình Thuận
        Trung tuần tháng chạp, ừ thì lạnh.
        Cớ sao đêm nay lại đầy trăng,
        Vắng gió, sương sa, ừ thôi đặng,
        Cớ sao đêm nay trời lại trong.
         
        Tôi hỏi ông đấy, ông trời ạ.
        Vô duyên vô cớ gặp chi nhau.
        Thiểu phước mà lại đa tình quá.
        Ông ghép làm chi cho lòng đau.
         
        Có tội tình chi buổi ban đầu,
        Đã sầu man mác buổi xa nhau.
        Đã nghe tức tưởi lời ly biệt,
        Văng vẳng giữa đời, dâu bể dâu.
         
        Đôi điều nói với người ta ấy.
        Ước chi người hiểu chút tâm tư.
        à không, nói với thằng tôi ấy.
        Cho vợi ghánh lòng, nặng khư khư.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 14:38:56 bởi VANDINH THUAN >
        #64
          VANDINH THUAN 18.05.2008 12:04:49 (permalink)
          0


          Một thời
          Văn Đình Thuận


          Các trò vui quá.
          Có hiểu,
          đường đời lạnh giá,
          Giông bão, gió mưa đang gào thét tơi bời.
          Hãy vui đi em,
          Bởi chỉ có một thời...
          Thổn thức chỉ một chiếc lá vàng rơi.
          Một ánh nhìn cũng khiến lòng rộn rã.
           
          Mong các em
          đừng có một ngày,
          nhìn tất cả là dĩ vãng xa xôi,
          những kí ức, những hoài niệm xa vời,
          Chẳng vui, buồn khi nghe tiếng mưa rơi,
          Dửng dưng trước những lời bay bổng.
          Và chìm đắm giữa dòng đời dậy sóng,
          giống như tôi,
          đang khóc thương đưa tiễn một con người.
          vui đi em bởi chỉ có một thời./.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 14:48:20 bởi VANDINH THUAN >
          #65
            BĂNG NGUYỆT 19.05.2008 00:50:09 (permalink)
            0

            Chiếc khăn tôi cũng có.

            Nhưng nào biết tặng ai...

             
             
            Hihihi bn nhận dzùm cho nhen.....khăn màu zi` zi. ......... chắc màu tím hén , bn nhận rồi bn chiển cho nàng tim tím dzùm á hih
             
             
            Đêm trăng khuất trong vùng mưa gió
            Trĩu lòng ta nặng một vần thơ,
            Đợi người giữa những giấc mơ,
            Người giờ đâu hỡi, ngẩn ngơ phố buồn...
             
             
             
            #66
              VANDINH THUAN 19.05.2008 13:25:23 (permalink)
              0



              Trích đoạn: Chân Trời Tím

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C37D070D7DBA42E4BB5E7BBC3F32E1E8.jpg[/image]
                 CỚ GÌ ?
              Cớ gì phải thế anh ơi?
              Cớ gì anh chẳng nói lời cùng em
              Cớ gì anh lại ghét em
              Cớ gì như thế làm em buồn lòng
              Anh ơi có nhớ gì không ?
              Cùng nhau tìm hiểu và không dối gì ?
              Cớ gì ngày tháng qua đi
              Vẫn im ,vẫn lặng ,vẫn thì ghét em
               Chân Trời Tím.
              Cho xung quanh anh nhuộm đầy Tím luôn...tím chị tím em....



               

              Tím ơi

              Sao lại nói thế em ơi
              Chưa chi đã nói những lời đắng cay
              Làm sao ghét nổi em đây
              Khi lời qua lại đã đầy túi thơ.
              Cùng chung một mảnh mộng mơ
              Thì em ơi chớ có ngờ oan nhau.
               
              Em đau anh lại càng đau
              Giữ tình đẹp để ngàn sau vẫn bền.

               
               
              #67
                CTT 19.05.2008 22:07:23 (permalink)
                0

                Hihihi bn nhận dzùm cho nhen.....khăn màu zi` zi. ......... chắc màu tím hén , bn nhận rồi bn chiển cho nàng tim tím dzùm á hih


                Đêm trăng khuất trong vùng mưa gió
                Trĩu lòng ta nặng một vần thơ,
                Đợi người giữa những giấc mơ,
                Người giờ đâu hỡi, ngẩn ngơ phố buồn... 
                 

                 
                .....Mèn...Cuội hôm nay fá tui nửa hen....xiiiiiiiiiiii...người ta tặng tui đâu đợi Cuội nhận dùm chứ....xiiiiiiiiiii
                 
                Trăng sao tỏ trong vùng mưa gió
                Lòng ta buồn chỡ nặng câu thơ
                Nhớ người trong cả giấc mơ
                Anh đang nơi đó ,ngu ngơ em sầu....
                CTT
                #68
                  VANDINH THUAN 20.05.2008 13:09:29 (permalink)
                  0
                  Thôi BN ơi, CTT ơi,
                  Tôi chỉ có một chiếc khăn thôi
                  làm sao tôi tặng cả hai người.
                  Chiếc khăn hồi tết còn biêng biếc
                  Nay quyện mùi tôi, nên đã hôi...rồi.



                   
                   
                  XIN MỘT LẦN
                  Sao em lại không tin !?
                  khi anh nói rằng em rất đẹp
                   
                  Lời khen là mật ngọt
                  Đã nhấn chìm bao kiếp giai nhân.
                   
                  Hay một lần thôi, em hãy tin,
                  Để anh lấy cả đất trời minh chứng.
                   
                  Đất trời không biết nói,
                  Gió sẽ bay thôi !
                   
                  Thôi em cứ cho là lời gian dối,
                  Mặc tấm chân tình sẽ tội biết bao nhiêu.
                   
                  Nhưng bao lời yêu,
                  giữa đời này đã thành điều chua xót.
                   
                  Hay là em nhìn vào mắt anh,
                  Để thấy rằng . . .
                  Đôi mắt ấy màu xanh !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 22:02:46 bởi VANDINH THUAN >
                  #69
                    CTT 20.05.2008 13:52:47 (permalink)
                    0

                    Văn ĐìnhThuận
                    Tím ơi

                    Sao lại nói thế em ơi
                    Chưa chi đã nói những lời đắng cay
                    Làm sao ghét nổi em đây
                    Khi lời qua lại đã đầy túi thơ.
                    Cùng chung một mảnh mộng mơ
                    Thì em ơi chớ có ngờ oan nhau.
                     
                    Em đau anh lại càng đau
                    Giữ tình đẹp để ngàn sau vẫn bền. 



                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/528390E9B03E444AABC99643FFF46965.JPG[/image]

                    Tím Nghe...
                     
                    Chẳng phải như thế sao anh ?
                    Thế thì Tím đáng để anh ghét rồi
                    Ừ thì anh cứ ghét thôi
                    Nhưng đừng có nhớ để rồi trách em
                    Tím đây sẽ đợi chờ xem
                    Thương với ghét ? ngày vui đêm lại buồn ?
                    Xin anh đừng có buông lời
                    Để đêm khắc khỏi ,nửa đời luyến lưu
                    Chân Trời Tím.
                     
                     



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 13:55:07 bởi Chân Trời Tím >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      VANDINH THUAN 20.05.2008 21:50:03 (permalink)
                      0


                      DẠI KHỜ.
                      Văn Đình Thuận

                      Gửi đam mê một thời,
                      Theo người về viễn xứ.
                      Thứ bảy,
                      Mưa rơi,
                      Phố nay thiếu em rồi,
                      Vắng quá.
                      Anh lang thang giữa dòng người xa lạ.

                      Mưa nhạt nhoà,
                      như hoà nỗi nhớ.
                      Thứ bảy,
                      chiều mưa.
                      Đường em về nay ai tiễn đưa,
                      Bờ vai lạnh bàn tay nào sưởi ấm,
                      cây hoa sữa vẫn đang còn nhắc,
                      Bao kỉ niệm xa xưa.
                      Em nép vào anh trong cơn mưa ban trưa,
                      Khe khẽ bảo
                      em chẳng còn lạnh nữa.
                      Anh những tưởng vầng trăng kia chỉ là một nửa,
                      có em về thành đầy đặn, em ơi.
                      Anh dại khờ nào biết,
                       
                      Trăng đầy , trăng lại dần vơi./.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 21:59:02 bởi VANDINH THUAN >
                      #71
                        CTT 21.05.2008 18:12:43 (permalink)
                        0
                        Em ở đâu trong Anh ?
                         

                        Ở đâu trong cuộc sống
                        Có hai người đang buồn
                        Sầu đau vì kiếp sống
                        Ghét hờn ,vì em yêu
                         
                        Anh nơi đâu xa lạ
                        Chở buồn theo tháng năm
                        Nghe lòng đau tan nát
                        Bởi vì em yêu anh !
                         
                        Em ở đâu trong anh ?
                        Sao trộn nhiều nhung nhớ
                        Đêm về buồn chất ngất
                        Khóc giọt sầu lăn tăn
                         
                        Em “Đi qua nỗi nhớ “
                        Để về đây phút giây
                        Thắp cho tim ánh sáng
                        Trôi nỗi buồn đang mang
                        Chân Trời Tím
                        #72
                          VANDINH THUAN 21.05.2008 19:52:20 (permalink)
                          0


                          TÓC NGẮN NGÀY XƯA.
                          Yêu em từ tóc em còn rất ngắn,
                          Bướm hoa còn rộn rã ngợp sân trường,
                          Khi hồn anh còn như tờ giấy trắng,
                          điểm bóng hình em bao vấn vương.
                           
                          Anh thường đứng nhìn em từ xa lắm,
                          Chẳng bao giờ em nhận thấy anh đâu,
                          Chỉ thăm thẳm một nỗi niềm sâu lắng.
                          Chút ngậm ngùi thâu những đêm sâu.
                           
                          Thời gian nào có đợi ai đâu,
                          Mùa thi đi qua...
                          Nỗi nhớ niềm đau tất cả đều gác lại.
                          Một lần đi để rồi xa mãi.
                          Phút chia xa vẫn chẳng nói một lời.
                           
                          Tôi đã xa em, tận cuối trời,
                          Mưa nam, bể bắc cũng đầy vơi.
                          Con tim đã vỡ còn khắc mãi,
                          Hình bóng một em của một thời.
                           
                          Tháng năm trôi, tôi lại về đây.
                          Tha thất thểu một mảnh hồn rách nát,
                          Và em tôi sóng đời phiêu dạt,
                          Cũng về đây như bài hát lạc vần.
                           
                          Dòng sông xưa vẫn nuôi mạch sóng ngầm.
                          Gặp con nước bỗng vùng lên dữ dội,
                          Đống tàn tro những tưởng rằng đã nguội,
                          Nay nguy cơ đốt trụi cả khu rừng.
                           
                          Nhưng...ngày ngày ta gặp mặt dửng dưng,
                          Em không hiểu như suốt đời không hiểu,
                          Để cho ta một đời vẫn thiếu,
                          Một phần hai khuất một mối tình./.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 19:56:09 bởi VANDINH THUAN >
                          #73
                            VANDINH THUAN 22.05.2008 12:39:58 (permalink)
                            0

                            CHÀNG NGỐC
                             
                            Chàng ngốc!
                            Trước biển trời mênh mông,
                            Mộng mơ xây toà lâu đài trên cát.
                            Có một nàng bạch tuyết,
                            Chủ nhân toà lâu đài mơ ước...
                            Trước ngọn gió lành,
                            Ngốc thắp ngọn nến lung linh,
                            Như thắp niềm tin bất diệt.
                            Tại sao lại khóc,
                            Hỡi ôi chàng ngốc!
                            Một đợt sóng lòng bỗng xoá đi mơ ước,
                            Một ngọn gió lành chợt thổi tắt niềm tin.
                            Tội nghiệp !
                             
                             
                            #74
                              VANDINH THUAN 24.05.2008 12:17:21 (permalink)
                              0



                              ĐÁM RƯỚC.

                              Văn Đình Thuận


                              Trên đường làng, đám rước mới đi qua.
                              Có cô gái lấy chồng bên xã Bắc.
                              Bỏ lại sau lưng mối tình nào xa lắc.
                              Tiếng còi tàu đêm gió bắc thâm u.
                               
                              Ngày không gió, bướm vàng đậu mù u.
                              Đêm trở gió có người còn thao thức
                              Có ai đó giấu lòng trong gối ướt?
                              Giữa ấm nồng ai nhớ mắt môi xa.
                               
                              Trên đường làng đám rước mới đi qua.
                              Chỉ còn lại trận mưa phùn rấm rứt.
                              Chỉ còn lại một cánh đồng rét mướt
                              Cơn gió mùa ngơ ngác thổi vu vơ
                               
                              Chỉ còn lại con đường làng ngu ngơ
                              Nơi chứng kiến một mối tình xa lắm./.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 136 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9