Xa xăm trùng dương
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 136 bài trong đề mục
CTT 30.07.2008 11:08:00 (permalink)
0
Hi!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6C9B03512B9543F28BD15A61B17F7D51.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 14:30:45 bởi CTT >
Attached Image(s)
#91
    VANDINH THUAN 09.08.2008 18:46:53 (permalink)
    0









    NỖI NIỀM GỬI EM





    Ta lại đau, nỗi đau đầy sương gió
    Một mùa đông, một tối, một mình ta
    Ta lại thương, niềm thương đầy trống vắng
    Gói trong lòng im ắng giữa bao la.

    Ta thương lắm dáng gầy em tất tả
    Một chồng, một gánh những con thơ
    Đa đoan thu vén em tần tảo
    Em nhận về ánh mắt thờ ơ.

    Ta lặng im. Vô tâm đến vô bờ
    Ta chìm đắm giữa bao trò vô bổ
    Ta nâng chén, mặc cho lòng bão tố
    Mặc cho đời được mất, hư vô.

    Em khổ phải chăng là duyên số ?
    Kết tình không đo đắn thiệt hơn
    Hay ai đó làm trò toán đố
    để cho người ôm nặng nguồn cơn.

    Ta biết làm sao cho người hiểu
    Khư khư lòng ôm những cao xa.
    Chỉ lập loè trong tay ngọn nến
    Thắp đặng chăng ngọn lửa Kinh Kha.

    Ta biết lắm em ơi, điều mơ ước
    Thật đơn sơ và giản dị khôn cùng
    Trong lòng em cần chỉ một người chồng
    Cho đúng nghĩa - chữ Tòng em hiếu thuận.

    Em yêu ơi ngày rộng tháng dài
    Nhưng vắn lắm một đời người bão tố
    Ta cho nhau chỉ một ngày khốn khổ
    Là tự ta đánh mất một ngày thôi.

    Hãy cho anh, cho anh em ơi
    Niềm thông cảm như em từng vẫn có
    Để an lòng anh không hề xấu hổ
    Dệt mộng một mình may áo cả hai ta./.
    #92
      CTT 10.08.2008 23:41:19 (permalink)
      0
      Thân tặng ...chúc vui vẻ ...
       


      Bài hát : Quên được thì quên
      Trình bày : Nguyễn Hưng

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/DFC8B638D39947268B9D55EB01E3AA2F.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 15:55:17 bởi CTT >
      Attached Image(s)
      #93
        CTT 11.08.2008 19:38:41 (permalink)
        0
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/543DFDFD172843108A9E0369243DB8E5.gif[/image]

        VÔ THƯỜNG ..!!!
         
        Đời vô thường …đúng là thế thật ư !
        Đời có dài …theo ta hoài rong đuổi
        Đời vô thường ..làm sao biết ngay mai
        Ôi cuộc đời …sao là quá mong manh
         
        Đời vô thường …sao vẫn mãi đua tranh
        Danh vọng ảo …cái trò chơi tuồng đời
        Đến rồi đi …như ngày sinh ra đêm
        Hợp rồi tan …xóa mờ trong phút chốc
         
        Đời vô thường …là như thế ai ơi
        Ta hôm nay …ngày mai sẽ ra sao ?
        Đừng cứ thế ,cứ hoài gieo giông gió  
        Hãy yêu thương …trong cõi đời vô thường .
        Chân Trời Tím .
        Vâng !!! Bức tranh nhà quá tệ ,đừng than nửa ,thôi góp thêm bức tranh hoa hồng ...mong rằng che lấp được tí phần nào hen ...
        Vui !!!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 11:32:32 bởi CTT >
        Attached Image(s)
        #94
          CTT 12.08.2008 14:33:20 (permalink)
          0
          Theo yêu cầu của chủ nhà nè ...để bức tranh nhà mau ....
          Trả công cho nhiều đấy nghen ....
           
                                                     
             TRĂNG TÌNH TỰ

          Đêm nao trăng xuống thật gần
          Nghe em tình tự ngàn lần yêu thương
          Bây giờ đôi ngã đôi đường
          Trăng còn dỏi bóng tiếc thương cưộc tình...


          ...............Nhật Quỳnh.................
           

          Em có nghe

          Em có nghe tiếng thời gian đang vỡ
          Những mẩu hoàng hôn đang tơi tả trong chiều
          Em có nghe trong thăm thẳm sáo diều
          Còn ai oán vọng về ngơ ngác.
           
          Nụ hôn kia còn chưa kịp dứt
          lời yêu thương còn văng vẳng đâu đây.
          Vầng trăng xưa nay đã hao gầy
          vẫn soi bóng dõi xuống từng góc phố
           
          Em có nghe tiếng hạ về chua xót
          giữa con đường em đã nói...yêu anh./.
           
          VANDINH THUAN



          #95
            CTT 12.08.2008 14:37:50 (permalink)
            0


            Giá ta biết lối em về
             
            Phía anh đang nắng xanh trời
            Phía em bên ấy mưa rơi dầm dề
            Nỗi buồn tím rịm chân đê
            Công danh địa vị bộn bề trả vay
            Trộn nhào nhân thế ai hay
            Khóc người hôm trước mai quay khóc mình
            Lem lem cũng một chữ tình
            Sang hèn danh vị phân minh cũng thường.
            Ngẫm thơ đã cảm lại thương
            Giá ta biết lối đón đường khóc vay
            Để mà người đó ta đây
            Chia lương duyên mới đong đầy một chung./.

            VANDINH THUAN 
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 23:40:52 bởi CTT >
            #96
              CTT 12.08.2008 14:41:55 (permalink)
              0
              Mong manh..!
               
              Mong manh …như gió đùa trước biển
              Cho Chân trời tím bóng hòang hôn
              Mong manh …như gió đùa bãi cát
              Bay đi ..bay mãi vào hư không  
               
              Mong manh …như gió đùa con sóng
              Một chút yêu thương chút dại khờ …
              Một chút trông mong ,chút đợi chờ
              Cũng chỉ là thơ …với biển khơi .
               
              Mong manh …cơn gió đùa hơi thở
              Gởi người ? em gởi ? gởi cho ai ?
              Mong manh …gởi người chút vấn vương
              Mong manh …như  gió bay vào xa xăm …!

               
              Ngày Xưa Tím .
              (Họa vui hen)...

               
                Mong manh
               

              Mong manh quá, đời người ôi vội vã
              Hãy yêu đi bằng tất cả con tim
              đừng thờ ơ, đừng cút bắt trốn tìm
              Để phải tiếc một mối tình không trọn.
               
              Hãy cho đi, và chớ cho tất cả
              Để nhận về một nửa của mình thôi
              để tròn trịa như trái đất, bầu trời
              Đừng từ chối làm đau lòng người khác.
               
              Em đã nhận về viên đại bác
              Chính là viên đạn súng lục hôm qua
              Dẫu không muốn nhưng đã nhằm kẻ khác
              Thì nay em vui vẻ nhận đi mà. 
               
              VANDINH THUAN
               
              Mong Manh....
               
              Mong manh wá, chữ tình  mong manh thật
              Yêu thật lòng bằng chính trái tim em
              Đâu ơ thờ ,đâu đường tình gian dối
              Bởi nợ duyên nghiệt oan câu định mệnh
               
              Sao mâu thuẫn ,cho đi còn giữ lại?
              Duyên không trọn em xin nhận cho mình  
              Gom câu chữ xếp vần từng lời thơ
              Gởi khắc khoải đêm khuya câu thơ buồn.
               
              Ôi vần thơ ,sao lóng cóng gieo vần
              Viên đại bác là gì ơi VĂN THUẬN
              Xin giải nghĩa Tím đây chờ học hỏi
              Và vui vẻ nhận gì hỡi bạn ơi..!
               
              Ngày Xưa Tím
               


              #97
                CTT 12.08.2008 14:46:29 (permalink)
                0
                Tối hậu thư


                Trái tim Anh Thái nhát phăm phăm.
                Mắt anh toé lửa liếc gằm gằm
                Cửa then khoá chặt không mời khách
                Món này riêng chỉ một anh măm.
                 
                Ngăn một ngăn hai... cả bốn ngăn
                Mỗi ngăn thêm một nhúm rau răm
                Hành tiêu nước mắm quê ta đó
                Nêm cả tình anh, vị rất đằm.
                 
                Bốn ngăn dẫu để suốt quanh năm
                Dẫu anh chỉ ở có một ngăn.
                Vô phước chàng thơ nào xớ rớ
                Chui vô để chịu hoạ chặt vằm. 
                 
                VANDINH THUAN 
                 
                @@@@ : VĐT :Tặng thêm bình hoa tự tay Tím cắm là tính thêm phí á ...


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8A4A110906E14DBCB20DCCC1C2969AEB.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #98
                  CTT 12.08.2008 14:50:30 (permalink)
                  0
                  THƯ ĐỂ NGỎ
                   
                  Trái tim của em...Anh măm rồi.!
                  Làm sao còn vẹn bốn ngăn.?  Ôi.!
                  Lại còn hành tiêu và nước mắm
                  Thêm vị tình anh...ngon quá rồi.!
                   
                  Em còn hy vọng ở cuối bài thơ
                  Anh chẳng măm mà anh lại mơ...
                  Một mình chống mấy chàng thơ khác
                  Anh mà thắng họ...em sẽ chờ.!

                  Thái Anh.

                  Một mất một còn

                  Không phải mơ đâu, các chàng thơ
                  Thái Anh đã quyết, đã hẹn chờ
                  Một lời vàng đá nàng đã phán
                  Thì ta quyết chẳng phải tay mơ
                   
                  Còn ba ngăn trống vẫn tơ hơ
                  Nhưng ta quyết giữ một mình cơ
                  Ba chú i tờ đi chỗ khác
                  Nơi đây Đình Thuận đã cắm...cờ.

                   
                  VANDINH THUAN 
                   
                   
                  #99
                    thaianh49 16.08.2008 02:35:18 (permalink)
                    0

                    Một mất một còn

                    Không phải mơ đâu, các chàng thơ
                    Thái Anh đã quyết, đã hẹn chờ
                    Một lời vàng đá nàng đã phán
                    Thì ta quyết chẳng phải tay mơ
                     
                    Còn ba ngăn trống vẫn tơ hơ
                    Nhưng ta quyết giữ một mình cơ
                    Ba chú i tờ đi chỗ khác
                    Nơi đây Đình Thuận đã cắm...cờ.

                               Văn Đình Thuận

                      Chưa thắng sao vội cắm cờ.?
                           Chưa thuộc về mình...đừng vội mơ.!
                           Trái tim Thái Anh còn cơ hội
                           Tuột khỏi tay anh...khi anh đã thua rồi.! 
                     
                                           THai Anh

                     
                     
                     
                     
                    thaianh49 16.08.2008 02:42:21 (permalink)
                    0

                    Xót xa 

                    Thuở ấy em vừa mới đôi mươi
                    Nụ cười sáng rỡ một góc trời
                    Xót xa nỗi hận khôn nguôi hận
                    Bởi ta chưa hề có trên đời./.
                    VanĐình Thuận
                     
                    Ngày ấy....anh chưa có trên đời
                    Em đà ba chục tuổi anh ơi
                    Hẹn anh kiếp khác ta sẽ gặp
                    Khi em ra đời...anh đã trọn hai mươi
                     
                                            Thái Anh

                    Thiếp sinh, chàng chửa chào đời
                    Chàng sinh, thiếp đã già rồi còn đâu.
                    Chàng buồn trời bắt sinh sau
                    Bởi mình sinh sớm thiếp sầu nghìn thu.

                    (hàng nhái của "Thơ tình trong mộ cổ")
                     
                    từ cổ chí kim đời nào cũng có những "trường hận ca" thế này hở chị ? Hu hu ...
                     
                    hoangau

                    Đọc thơ thì biết được lời
                    Đoán  thơ hay  hẳn là người cũng xinh
                    Để bao chàng cứ rập rình
                    Mến người ngầm gửi chút tình qua thơ...
                    kimrbl


                    Tình thơ nào tính tuổi bao giờ
                    Điệu vần hoà nhịp ta cứ mơ...
                    Yêu người vì bởi lời thơ
                    Đâu vì thân xác mà chờ...đầu thai!
                    LS

                    Thơ người nồng thắm bao nhiêu
                    Làm tương tư kẻ sớm chiều mộng mơ
                    Mơ nhiều bởi tại lời thơ...
                    Thơ da diết quá nên ngơ ngẩn lòng
                     
                    Yêu rồi tình vượt núi sông
                    Sá chi tuổi tác tương đồng đẹp xinh...
                    Khi yêu chỉ biết chữ tình
                    Tình không biên giới...là tình hiếm hoi..!
                                 Thái Anh



                    Yêu thơ chẳng nghĩ gặp người
                    Gặp rồi cám cảnh như người...thời xưa *
                    Để vần thơ nhuốm màu mưa
                    Để người ôm hận sáng trưa...tối chiều...


                    * "Ngày xưa có anh Trương Chi
                    Người thì thật xấu hát thì thật hay"

                               Mai 77
                    ... May mà chưa ngỏ lời yêu
                    Nếu không chắc chỉ còn điều nhảy sông
                    Thà về kiếm một ông chồng
                    Đẹp trai dù gã thơ không biết làm
                    kimrbl

                               XẤU CŨNG YÊU
                     
                    Trương Chi rất xấu nhưng tài...
                    Sáo hay...kéo đổ''trang đài'' nhà quan
                    Thời nay lắm kẻ thơ hay
                    Để cho rung động ,ngất ngây bao nàng
                     
                    Tình yêu thơ phú cao sang
                    Trái tim rung động...có màng đẹp ,xinh.!
                    Thơ anh nồng thắm đa tình
                    Là em xin chết...Quên mình theo anh.!
                                Thái Anh


                    " Rượu ngon chẳng ngại be sành(ca dao)
                    Chị ơi quan điểm chúng mình giống nhau.    

                                   Hoangau
                     
                     
                    Chị đau em lại càng đau
                    Thuyết luân hồi có thực đâu mà chờ
                    Thôi đành gởi chút tình thơ
                    Cả ngày xá tội đến giờ mới xong
                    Thôi đành một kiếp long đong
                    Ngắm trăng cười cợt bên song lại sầu
                    Nhỡ chị làm kiếp bồ câu
                    Em lại làm kiếp diều hâu...
                    khà khà
                    Đêm rằm "xá tội vong nhân"

                    VANĐINHTHUÂN


                     





                    CTT 16.08.2008 22:12:24 (permalink)
                    0
                    Chị thaianh49 ơi !!!
                    Tím cám ơn chị thật nhiều nhiều hen ...chủ nhà nhờ em mang thơ dzề dùm ...nhưng bận đi rong nhiều wá ...chưa làm xong ....giờ chị giúp em luôn vầy ...thế em đi đòi công chủ nhà ...rùi ghé qua mời chị uống cafê hen ...
                    Chúc chị mãi vui ...
                    Anh chủ nhà ơi !
                    Thế xong rùi đấy nhé ...trả công hen ...
                    Mùa Vu Lan về ...gởi Anh cành hoa hồng đỏ ....cài lên ngực để tưởng nhớ về Mẹ ,anh nhé ...
                     
                    Vu Lan - Cài hoa hồng !
                     
                    Vu lan tháng bảy ,mùa báo hiếu
                    Lần tay cài những cành hoa hồng 
                    Cho những ai còn mẹ trên đời
                    Cùng câu chúc mừng người hạnh phúc
                    Và run tay cài cành hồng trắng
                    Cho những ai mẹ đã đi rồi
                    Ôi thương xót ...nghẹn ngào quá đổi
                    Vu lan này , hồng trắng con mang  ...
                    Chân Trời Tím .(Vu lan 2008 )
                     
                     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8F73546D7E1A422FB2B9E4A51F6C3854.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 15:58:54 bởi CTT >
                    Attached Image(s)
                    CTT 17.08.2008 16:06:43 (permalink)
                    0

                     

                     
                    Tình Yêu Kế Toán..!!!
                     
                    Trước mặt con số thống kê..
                    Mà lòng thì cứ u mê chữ tình !
                    Ơ hay ! Cũng chỉ mỗi mình?
                    Nhớ thương ,thương nhớ ,dáng hình bóng ai...???
                     
                    Thống kê sổ sách nào sai?
                    Sao không tính trước, ngày mai khóc thầm....
                    Phải chi tình tính chẳng lầm?
                    Tính như báo cáo đang làm này đây...
                     
                    Cuộc đời kế toán ngỡ hay...???
                    Nào đây kiểm lại giọt sầu tồn kho...
                    Buồn cười !!! Lại cứ vẩn vơ...
                    Thôi mau quyết toán ,ngu ngơ được gì?
                    Chân Trời Tím.

                    CTT 21.08.2008 23:33:35 (permalink)
                    0


                    Đêm rằm "xá tội vong nhân"

                    VANĐINHTHUÂN

                    Đêm rằm "xá tội vong nhân"

                    Đêm rằm “xá tội vong nhân “
                    Có đâu dính dáng …anh tài em yêu
                    Thơ anh như sáo dặt diều
                    Dù anh có xấu …lắm điều cũng thương
                    Chẳng lẽ ta lại vấn vương
                    Không đâu anh nhỉ ?chỉ hương thơ tình
                    Nơi đây em vẫn một mình
                    Đêm ngày gõ phím, nhìn hình web cam
                    hihihihihi...
                    Chân Trời Tím .


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9DB216633C6B4DD799619F60C19EFAE2.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 23:34:36 bởi CTT >
                    Attached Image(s)
                    CTT 23.08.2008 17:17:13 (permalink)
                    0
                    Lầm lỡ ..!!
                    Có ai từng ..từng lần lầm lỡ
                    Đưa tình mình vào cõi mộng mơ
                    Là tôi đó khờ dại ngu ngơ
                    Anh hờ hững ..tình tôi tan vỡ
                     
                    Hay là mình còn nhiều bỡ ngỡ
                    Nên chợt  đến ,chợt đi ơ thờ
                    Hay tình này còn là  bé nhỏ
                    Nên một mình em mãi lẻ loi .
                    Chân Trời Tím .


                    p/s: Bài đó nè....
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/4AF1622E576E414CB27E20419C90CBA6.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 17:19:10 bởi CTT >
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 136 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9