Đàn xưa
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 42 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 09.02.2010 23:09:49 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Đông

Xác pháo tung 
 
 
Cố chạy dù xa vẫn kiếm lùng

Khung trời tuyết giá mịt mù chung

Anh  em nhắc nhở mừng chưa hết

Tớ chủ vầy vui quí tột cùng

Chén rượu ly đầy nâng khí tiết

Trà sen cốc ấm tỏa vầng trung

Đông về sưởi ấm bên dòng chữ

Tình nghĩa bao ngày xác pháo tung

 

 

Nguyễn Gia Linh

12-01-2010

 
 
XUÂN MỜI
Rìu rít chim kêu ở khóm lùng
Này hương đồng nội hãy về chung
Rừng thu xào xạc thương không dứt
Nắng hạ lung linh ngát chẳng cùng
Bướm lượn, mai khoe màu sắc mới
Nhà vươn, xóm đổi cuộc đời trung
Thiên đường hạ giới ta vui sống
Bỏ mặc xuân nào chạy tứ tung
 
MINH ĐÔNG
 
 
Chào mừng MINH ĐÔNG đã viếng trang Thơ của NGL còn để lại những vần thơ Xướng Họa nhiều ý kiến sâu sắc. Nếu được cùng nhau XH thì vui biết mấy.

 
Môi trường                                             
 
 
Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng
Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung

Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt

Nước biển băng đong khổ tận cùng

Sợ thấy môi trường gây hiểm họa

Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung

Ngày mai thế giới ra sao nữa?

Biết chạy nơi nào tránh nổ tung!

 

 
Nguyễn Gia Linh
Minh Đông 12.02.2010 14:41:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

 
 
 
 
Chào mừng MINH ĐÔNG đã viếng trang Thơ của NGL còn để lại những vần thơ Xướng Họa nhiều ý kiến sâu sắc. Nếu được cùng nhau XH thì vui biết mấy.

===========================================================================

Vào nhà Không chào mà được khen thì Vui quá rồi MD xin cảm ơn Huynh NGL. Có bài này thay lời MD muốn nói...nó không là bài xươ'ng vì MD ít khi xướng trong nhà chủ...Mến !!!!

TRÀ RƯỢU GIAO TÌNH

Nâng chén rượu nồng cùng uống nha
Quên đời lãng tử kiếp xa nhà
Thi thơ kết bạn giòng đời… thả
Men rượu giao tình thế sự ...qua
Nhắn gửi đôi lần thơ loáng choáng
Cụng mời ít bận rượu thăng hoa
Vườn trăng mấy thuở mình vui nhỉ ?
Rót nữa chuyền nhau chút mặn mà
 
Rót nữa chuyền nhau chút mặn mà
Đem trà thay rượu ướp thêm hoa
Ô Long thoang thoảng hương lài ủ
Bầu Cạn đậm đà vị sói* qua
Đối hoạ thi thơ vui đoá hội
Tha nhường khắp chốn mến thương nhà
Ngoài kia trăng khuất tìm nơi ngủ
Mấy thuở  vui vầy, cũng khó xa !!!!
 
 
 Minh Đông

* bông sói , bông lài ướp trà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 14:44:20 bởi Minh Đông >
Nguyen Gia Linh 15.02.2010 21:36:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Đông


Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

 
 
 
 
Chào mừng MINH ĐÔNG đã viếng trang Thơ của NGL còn để lại những vần thơ Xướng Họa nhiều ý kiến sâu sắc. Nếu được cùng nhau XH thì vui biết mấy.

===========================================================================

Vào nhà Không chào mà được khen thì Vui quá rồi MD xin cảm ơn Huynh NGL. Có bài này thay lời MD muốn nói...nó không là bài xươ'ng vì MD ít khi xướng trong nhà chủ...Mến !!!!

TRÀ RƯỢU GIAO TÌNH

Nâng chén rượu nồng cùng uống nha
Quên đời lãng tử kiếp xa nhà
Thi thơ kết bạn giòng đời… thả
Men rượu giao tình thế sự ...qua
Nhắn gửi đôi lần thơ loáng choáng
Cụng mời ít bận rượu thăng hoa
Vườn trăng mấy thuở mình vui nhỉ ?
Rót nữa chuyền nhau chút mặn mà
 
Rót nữa chuyền nhau chút mặn mà
Đem trà thay rượu ướp thêm hoa
Ô Long thoang thoảng hương lài ủ
Bầu Cạn đậm đà vị sói* qua
Đối hoạ thi thơ vui đoá hội
Tha nhường khắp chốn mến thương nhà
Ngoài kia trăng khuất tìm nơi ngủ
Mấy thuở  vui vầy, cũng khó xa !!!!
 
 
 Minh Đông

* bông sói , bông lài ướp trà

Cám ơn Minh Đông đã viếng trang thơ Đàn Xưa - Như Giấc Mơ Qua, đẻ lại hai bài thơ Bát Cú tuyệt diệu, nhưng vì bận mấy ngày Tết không có thời gian để họa lại, NGL đành thất lễ.
Chúc Minh Đông một năm Canh Dần được dồi dào Sức Khỏe,
Vạn Sư Như Ý, nhiều Hạnh Phúc.
 
Thân kính
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 17.02.2010 19:27:38 (permalink)
0
Ý Thắm giao tình
                                                          
 
Đón Xuân cất chén uống mừng nha
Tết nhứt reo vui khắp cả nhà
Ý tứ giao tình muôn sóng… thả
Men thơ kết bạn vạn lời…qua
 Đôi vần nhắn gởi người chung họa
Ít vận cung mời nhóm thích hoa
Nếu thấy vầng trăng mùa đón đợi
Thì gieo sắc thắm nghĩa quen mà
 
Thì gieo sắc thắm nghĩa quen mà
Cất rượu thay trà với bó hoa
Gió thoảng Ô Long hương sói ủ
Men lài Ý đậm cạn lời qua
Vần thơ Xướng Họa vui vầy hội
Vận phú hòa âm thấm đạo nhà
Trăng khuyết hay tròn chưa chốn ngủ
Thì theo xóm cũ khó dời xa
 
 
Nguyễn Gia Linh
Minh Đông 18.02.2010 02:05:02 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Ý Thắm giao tình
                                                          
 
Đón Xuân cất chén uống mừng nha
Tết nhứt reo vui khắp cả nhà
Ý tứ giao tình muôn sóng… thả
Men thơ kết bạn vạn lời…qua
 Đôi vần nhắn gởi người chung họa
Ít vận cung mời nhóm thích hoa
Nếu thấy vầng trăng mùa đón đợi
Thì gieo sắc thắm nghĩa quen mà
 
Thì gieo sắc thắm nghĩa quen mà
Cất rượu thay trà với bó hoa
Gió thoảng Ô Long hương sói ủ
Men lài Ý đậm cạn lời qua
Vần thơ Xướng Họa vui vầy hội
Vận phú hòa âm thấm đạo nhà
Trăng khuyết hay tròn chưa chốn ngủ
Thì theo xóm cũ khó dời xa
 
 
Nguyễn Gia Linh

Kết Thân
 
Tha nhân hội ngộ kết thân nha
Mấy thuở Đông Tây lại một nhà
Quí bạn thi thơ, tha thiết….vướng
Yêu đời sương gió, mộng mơ….qua
Đàn Xưa còn vọng bao cung nhớ
Ý Thắm vừa tô vạn nét hoa
Len lén giao mùa Xuân trải rộng
Ô hay nắng mới cũng tươi mà
 
Ô hay nắng mới cũng tươi mà
Muôn sắc hòa theo những cánh hoa
Mến gửi bao lời cùng xướng họa
Vui gom chút vận lại trao qua
Thâm tình len lén ươm theo gió
Trọn nghĩa miên man vượn khắp nhà
Ấm áp mùa lên hương mới tỏa
Đâu đây tiếng nhạc nhẹ vang xa
 
Minh Đông
 
 
cosiaus 18.02.2010 14:01:14 (permalink)
0
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 05:31:55 bởi cosiaus >
Nguyen Gia Linh 18.02.2010 21:40:59 (permalink)
0
Hội ngộ
 
 
Tha phuơng hội ngộ kết vần nha
Có phải Đông Tây lợp mái nhà  
Bạn quý trong đời càng khó kiếm
Người thương giữa xóm lại tìm qua
Đàn xưa vọng tưởng bao điều nhớ
Nhạc cũ hoài mơ mấy nốt hoa
Hiểu được hai lời len lén trải
Tươi cười ý mới lướt xuôi mà
 
Tươi cười ý mới lướt xuôi mà
Vạn ánh triều dương đặm sắc hoa
Lối cũ về đi vui xướng họa
Đường xưa trở lại ngắm chờ qua
Trời mơ lén gởi xanh cành liễu
Nghĩa thắm nhàn trao đẹp cửa nhà
Tha thiết hương nồng len khói tỏa
Chờ mong sóng nhạc thoảng loang xa
 
 
Nguyễn Gia Linh
cosiaus 19.02.2010 06:17:31 (permalink)
0
Hôm nay giựt mình thấy tựa và ý thơ không hợp đầu
năm chut nào , nen xin xóa.
cs 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 05:40:58 bởi cosiaus >
Minh Đông 20.02.2010 04:28:58 (permalink)
0
Woa !!!!Mấy vần thơ của M Đ được huynh NGL va`Cosiaus họa lại thật hay !!! Vui thật nhiêu` và hân hạnh cho M Đ qua', tiện đây M Đ xin phép huynh NGL bỏ thêm một bai` nữa vốn cũ nhưng hợp tâm tinh` trong lúc này >>>


ĐÊM TRĂNG UỐNG RƯỢU

Nguyệt có hay giờ ta muốn say
Chữ hờ, rượu nhạt mấy vần bay
Câu đùa, câu giỡn vui cùng gió
Chén tạc, chén thù, thú với cây
Chú cuội ngạo đời, ngồi chốn đó
Thằng ta hư đốn, ngã nơi đây
Đêm thanh cảnh vắng mình, ta ẩm
Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay



Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay
Hằng nga vừa ghé lại nơi đây
Mấy bầu ta cạn, nâng theo gió
Bao chén mình chia, ấm với cây
Mấy vận ngược xuôi, thơ muốn chạy
Đôi chung ngất ngưởng, người như bay
Tìm đâu hơn chốn thanh nhàn nhỉ?
Nguyệt có hay giờ ta muốn say


Minh Đông
 
*Mình, Ta điệp ngữ nhưng kho' ma` thay chữ khác.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 04:33:03 bởi Minh Đông >
Nguyen Gia Linh 20.02.2010 21:44:46 (permalink)
0
Khó hiểu
 
 
 
Đàn bà hay lắt léo
Cứ nói ghét là thưong
Khi thấy mình lẻo đẻo
Là họ cứ xem thường
 
Đàn bà hay nói phét
Tự cho mình hơn người
Thấy mọi người đáng ghét
Về đêm mới ngậm ngùi
 
Đàn bà thường rắc rối
Hay buồn tủi giận hờn
Không biết mình có lỗi
Chỉ qui tội người hơn
 
Đàn bà nói không thích
Muốn được năn nỉ hoài
Quà cho nhiều chê ít
Vì chưa đúng mãi mai
 
Không bao giờ nói hết
Chờ mình đoán trong lòng
Làm sao mình được biết
Tạo hơi lạnh chiều đông
 
Không bao giờ nói thiệt
Ai hiểu nét môi cười
Tưởng gió gào gió thét
Mình trở thành đười ươi
 
Cùng nhau chung dạo phố
Là hớn hở tươi cười
Cứ đi hoài đường lộ
Là nét mặt kém tươi
 
Tại vì anh không hiểu
Nên không chiếm được lòng
Tìm hoài nhưng vẫn thiếu
Chưa thể tới non bồng
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 20.02.2010 21:47:16 (permalink)
0
Không lo đường phố vắng
 
 
 
Gót viễn du lăn dài bao dấu nhỏ
Đường anh đi còn nét lỡ  gai chông
Gió thoáng lạnh theo rung vờn ngọn cỏ
Đời lang thang quên nỗi nhớ mênh mông
 
Trong kiếp người chất chồng con bụi nhỏ
Còn nhớ gì khi lầm lũi bước đi
Trí óc rỗng sợ khi buồn tủi đó
Hồn tan hoang mưa gió có nhầm gì
 
Anh dấn bước trong vườn hoa tím nở                                                                  
Tưởng tim lòng rạn vở với chia ly
Có còn chi hồn tan trong góc nhớ
Đợi chờ đêm theo dấu nhỏ người đi
 
Có nghe chăng chiều nay trời trở gió
Con đường xưa hoang vắng dấu người qua
Chân tiến bước sao hồn đang bỏ ngõ
Nhưng không cho len lỏi bóng người xa
 
Có giấc mơ vỡ òa bên sóng nước
Như tình tan giữa mộng ước chiều xưa                                                                
Cỏ đang chen theo sương mù ẩm ướt
Đến phủ đầy lấp ngõ một cơn mưa
 
Nếu có phải hồn rơi vào ngõ tối
Không bao giờ nhắc lại cái tên người
Vì đã biết không còn đường chung lối
Có bao giờ cùng thấy ánh hồng tươi !! 
 
 
Nguyễn Gia Linh
Minh Đông 21.02.2010 01:35:35 (permalink)
0
Vững Bước Chân
 
Ta vui bước trên những con đường nhỏ
Vòm trời xanh vững tiến vượt chênh chông
Có những lúc lạc loài, mình sánh cỏ
Sợ chi đâu hồn chứa một trời mông

*

Chốn hồng trần bẫy ngầm từng khoang nhỏ
Mềm hơn nhung quyến rũ lạc lối đi
Từ tâm ta mỉm cười, nghe không khó
Mỹ từ như thơ trống rỗng, ra gì

 *
Bên hào nhóang độc mầm cùng chớm nở
Dấu gốc nguồn một ngôn ngữ chi ly
Đã từ lâu thấm sâu thành nỗi nhớ
Dạy cho người hiểu thấu bước mình đi

*

Dẫu vườn xưa sóng xao vì bão gió
Dẫu dập vùi nghiêng ngã với ngày qua
Trời sẽ sáng nắng vàng thêm rực rỡ
Còn mơ chi hương mới chớm vang xa

*

Ngôn ngữ ta nghèo nàn như bến nước
Chỉ lăn tăn vỗ nhẹ chiếc thuyền xưa
Bao năm tháng đơn sơ lời hẹn ước
Gặp nhau mừng khi đà dứt ngày mưa

*

Thời gian đổi xoay vần vào vũng tối
Nắng cùng trăng sẽ tỏa rạng theo người
Sá gì đâu chút mây mù che lối
Vạn tay hòa vun tưới cuộc đời tươi

Minh Đông

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 01:38:10 bởi Minh Đông >
Nguyen Gia Linh 21.02.2010 22:38:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Minh Đông

Woa !!!!Mấy vần thơ của M Đ được huynh NGL va`Cosiaus họa lại thật hay !!! Vui thật nhiêu` và hân hạnh cho M Đ qua', tiện đây M Đ xin phép huynh NGL bỏ thêm một bai` nữa vốn cũ nhưng hợp tâm tinh` trong lúc này >>>


ĐÊM TRĂNG UỐNG RƯỢU

Nguyệt có hay giờ ta muốn say
Chữ hờ, rượu nhạt mấy vần bay
Câu đùa, câu giỡn vui cùng gió
Chén tạc, chén thù, thú với cây
Chú cuội ngạo đời, ngồi chốn đó
Thằng ta hư đốn, ngã nơi đây
Đêm thanh cảnh vắng mình, ta ẩm
Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay



Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay
Hằng nga vừa ghé lại nơi đây
Mấy bầu ta cạn, nâng theo gió
Bao chén mình chia, ấm với cây
Mấy vận ngược xuôi, thơ muốn chạy
Đôi chung ngất ngưởng, người như bay
Tìm đâu hơn chốn thanh nhàn nhỉ?
Nguyệt có hay giờ ta muốn say


Minh Đông
 
*Mình, Ta điệp ngữ nhưng kho' ma` thay chữ khác.....

 


ĐÊM TRĂNG UỐNG TRÀ
 
Trăng sáng vui mừng ngắm thật say
Men nồng sóng nhạc thoảng hơi bay
Người gieo ý thắm reo cùng ý
Bạn gởi cây thần ngẫm với cây
Gió sớm trời trong bên gốc đó
Sương mờ bóng thoáng cạnh làng đây
Đêm về thanh vắng nghe vào mộng
Cất rượu thay trà thế mới hay
 
Cất rượu thay trà thế mới hay
Cung Hằng mới ghé lại bờ đây
Dây đàn thả nhịp xuôi cành gió
Sóng nhạc giao mùa hợp bóng cây
Mấy vận thơ hòa đâu dám chạy
Đôi vần xướng họa chẳng hề bay
Còn vương tại chốn thanh nhàn đó
Thế mới quên rồi chuyện đắm say
 
Nguyễn Gia Linh
cosiaus 22.02.2010 09:09:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Đông

Woa !!!!Mấy vần thơ của M Đ được huynh NGL va`Cosiaus họa lại thật hay !!! Vui thật nhiêu` và hân hạnh cho M Đ qua', tiện đây M Đ xin phép huynh NGL bỏ thêm một bai` nữa vốn cũ nhưng hợp tâm tinh` trong lúc này >>>


ĐÊM TRĂNG UỐNG RƯỢU

Nguyệt có hay giờ ta muốn say
Chữ hờ, rượu nhạt mấy vần bay
Câu đùa, câu giỡn vui cùng gió
Chén tạc, chén thù, thú với cây
Chú cuội ngạo đời, ngồi chốn đó
Thằng ta hư đốn, ngã nơi đây
Đêm thanh cảnh vắng mình, ta ẩm
Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay



Thơ rượu đùa trăng thế cũng hay
Hằng nga vừa ghé lại nơi đây
Mấy bầu ta cạn, nâng theo gió
Bao chén mình chia, ấm với cây
Mấy vận ngược xuôi, thơ muốn chạy
Đôi chung ngất ngưởng, người như bay
Tìm đâu hơn chốn thanh nhàn nhỉ?
Nguyệt có hay giờ ta muốn say


Minh Đông
 
*Mình, Ta điệp ngữ nhưng kho' ma` thay chữ khác.....




ĐÊM SAY TRÊN HỒ   TIÊN

Sóng nhỏ vậy mà  chị Nguyệt  say
Hằng Nga ẩn hiện giửa mây bay
Thuyền câu  một chiếc neo bờ sậy
Vò rượu vài cân vắt nhánh cây
Lý Bạch làm thơ cười dưới nước
Còn  ta  tung lưới bắt trăng đây
Vạc kêu  vang xé  đêm thanh lặng
Quyến  rủ côn trùng tấu nhạc hay

Quyến rủ côn trùng tấu nhạc hay
Cung mời tiên nử lạc quanh đây
Mặt hồ  thãm  trãi êm mành gió
Mủi lái   thuyền giăng động bóng cây
Nhịp bước hài  hoa  dồn sóng nhảy
Cung  đàn thánh thóat  tỏa hương bay
Trần gian có phải ta  đang mộng
Chẳng lẻ đêm nào cũng  ngất say.

cosiaus


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 06:40:55 bởi cosiaus >
Nguyen Gia Linh 22.02.2010 21:22:23 (permalink)
0
Nắng ấm đầu Xuân
 
 
Nhìn nắng ươm nồng mấy cánh hoa
Trong vườn rộn rã tiếng chim ca
Xinh tươi màu sắc hòa trang nhã
Nghe thấy trong tim tiếng mặn mà
 
Anh có nghe gì trong khoảng không
Một lời nhỏ nhẹ gợi vào lòng
Như hoa còn đắm chìm trong mộng
Một lối đi qua ánh nắng hồng
 
Có cần phải hỏi ý trong mơ ?
Khi biết người xa khói tỏa mờ
Nào biết người đi trong nỗi nhớ
Khi còn ngơ ngẩn tựa hiên thơ
 
Nhìn đôi cánh bướm lượn ngoài sân
Có muốn cành hoa mãi mãi gần
Quấn quýt trao lòng đôi bướm ấy
Không rời quanh tiếng nhạc lâng lâng
 
Có thấy khi nào thiếu bóng anh
Còn xem chim nhỏ lượn trên cành
Như không dừng bước nhìn bên ấy
Để biết bầu trời xanh rất xanh
 
Xuân đến hoa cành ngào ngạt hương
Trăm hoa đua nở thắm vô thường
Có nghe trong gió mùi hoa dại ?                                                                                
Làm ngẩn ngơ lòng những vấn vương !
 
Ngày xuân vừa đến đã trôi qua                                                                                  
Có luyến lưu gì bước dặm xa
Ngàn sóng đưa dài theo bãi vắng
Trên sông lấp lánh bóng dương tà
 
 
Nguyễn Gia Linh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 42 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 622 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9