Tìm mãi bóng thời gian
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 31 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 462 bài trong đề mục
Chu Ha 26.03.2008 03:19:25 (permalink)
3,67




 
 
 
 
 
 
Chu Hà kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thi hữu,

Sau thời gian tham gia trong các vườn thơ, hôm nay Chu Hà gom về đây một số thơ may mắn còn sót lại, xin phép Việt Nam Thư Quán và ban điều hành  cho ít đất xây túp lều nho nhỏ nầy để chia xẻ buồn vui cùng bạn hữu xa gần . Chu Hà xin cảm ơn quý vị đã ghé thăm, rất mong được sự góp ý của quý vị .

Thân mến kính chào,

Chu Hà





#1
    Chu Ha 26.03.2008 03:21:43 (permalink)
    0
     
    Lời của NET


    Ta hiện hữu
    Lắm bóng hình
    Đầy quyền năng sáng tạo
    Loài người bảo rằng ta ảo

    Giữa cuộc đời đảo điên điên đảo
    Lắm mánh mung
    Ta kiệt sức vẫy vùng
    Vươn mình trong mệt mỏi

    Ta có mặt khắp nơi
    Bên thiếu nữ yêu đời
    Cạnh chàng trai trẻ
    Bằng tấm lòng rộng mở
    Thủ thỉ
    Tâm tình
    Dịu ngọt
    Rất nên thơ
    Đầy huyền bí
    Ta là bạn tình chung thuỷ
    Nhưng luôn bị bỏ rơi
    Bởi lòng người tham mới

    Ta gượng sống cố vươn lên
    Thay hình đổi lốp
    Lại yêu người
    Không trách, chẳng hờn ghen

    Ta là người đưa tin nhanh nhất trên đời
    Đặt bước khắp nơi
    Rải tình muôn hướng
    Giúp kẻ thế cô
    Vạch mặt bọn gian đồ
    Ta ghét lời xảo trá điêu ngoa
    Bởi thân ta được tạo bằng ngay thật
    Có phương thức hẳn hoi
    Bằng mồ hôi nước mắt
    Của triệu triệu kẻ có lòng
    Yêu đời yêu cuộc sống
    Ta không là núi cao biển rộng
    Nhưng bản chất vô cùng
    Nếu loài người hiểu thấu

    Xin đừng bảo ta NET ảo
    Tự khóa lòng mình
    Hãy đến với ta
    Bằng con tim chân thật
    Bạn sẽ yêu đời
    Chẳng mất chi đâu


    Chu Hà
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:41:10 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Chu Ha 26.03.2008 03:26:41 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
       
       
       
      Dĩ vãng như một dòng sông...
      luôn êm đềm chảy mãi trong tôi,
      trong dòng sông dĩ vãng của tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp,
      tôi muốn tìm về dĩ vãng,
      muốn được trầm mình tắm lại trong dòng sông xưa,
      dưới mái nhà thân yêu,
      nắm lấy tay cha tôi,
      ôm lấy chân người như thuở bé thơ,
      được nghe giọng hát ngọt ngào của bà,
      của mẹ khi ru em tôi ngủ,
      tôi muốn tìm lại con đường làng xưa,
      chiếc cầu khập khễnh bắt qua sông trên đường về quê ngoại,
      tìm lại bóng dáng của các thầy cô thân yêu, các bạn học của năm nào,
      tôi đi ...
      Tìm mãi bóng thời gian ...
      #3
        Chu Ha 26.03.2008 03:29:44 (permalink)
        0
         
         
         
         
         
         
         

        Nắng nghiêng đổ bóng đôi bờ
        Chiều theo lá rụng... lững lờ trôi trôi ...
        Trang thơ chép tự lâu rồi
        Gió đông còn nép hiên ngoài ghẹo chi
        Trong màn sương khói mùa đi
        Còn vương hương sắc xuân thì hoa xưa
        Phong Kiều... mộng gửi bay chưa
        Chùa xa như thoảng... chuông vừa ... ngân nga ...

        Chu Hà
        #4
          Viet duong nhan 26.03.2008 06:23:23 (permalink)
          0
          Mến chào Chu Hà đến với Vườn Thơ VNTQ - Chúc CH thoải mái sinh hoạt và gặp được nhiều bạn hiền tri kỷ.
          Thân

          VDN
          #5
            Thiên Hùng 26.03.2008 09:20:38 (permalink)
            0
            [sm=drunk.gif]... vui mừng gặp anh nơi đây... dzô cái ha anh CH hihihii [sm=drunk.gif]
            #6
              ThanhThanhKhiet 26.03.2008 10:35:33 (permalink)
              0
              DẤU XƯA

              Có thể là thơ sẽ hay hơn
              Nhưng dấu tích bài thơ mới quá
              Anh đã gửi tới em
              Yêu cầu kỳ lạ
              Gửi cho anh
              Khúc hát
              Trở về SORRENTO
              Không cầu kỳ
              Lo sợ
              Hiềm nghi
              Em đã gửi
              Mà không đề tên người tặng
              Anh lại hát
              Lời trong nước mắt
              Khúc trở về
              SORRENTO...

              T.T.K...2008  Chào bạn xin ké một bài làm quen nhé chúc bạn vui và thường xuyên gặp bạn trên thi đàn.
              #7
                Chu Ha 27.03.2008 01:05:23 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                Chu Hà cảm ơn Chị 7, anh Thiên Hùng, và bạn ThanhThanhKhiet đã ghé thăm, kính chúc quý vị vui, khoẻ.... rất mong được gặp thường xuyên trên vườn thơ  
                 
                 
                 
                 
                 
                Tiếng sầu Thục Đế



                Con cuốc sầu chi nhắc mãi nhà
                Thâu đêm giục giã quốc qua qua
                Phải mình nhớ nước lòng lưu luyến
                Hay bậu thương làng ruột xót xa
                Ðất Thục ai chờ ngươi khóc hận
                Trời Ngô lẻ bóng để sầu ta
                Máu đào chảy ngược đau lòng lắm
                Sáu khắc buồn vương giọt lệ nhòa
                 
                 

                Chu Hà
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 27.03.2008 01:13:32 (permalink)
                  0
                  Mến chào weocom Chu Ha đến vui cùng vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ đều tay....
                   
                   

                  Xin đừng bảo ta NET ảo
                  Tự khóa lòng mình
                  Hãy đến với ta
                  Bằng con tim chân thật

                   
                   
                  Thế giới ảo và tình yêu quá thật!
                   
                   
                   
                  Open máy tính
                  Enter nick name
                  Vòng diễn đàn xem,
                  Tha nhân vạn sắc hình
                   
                  Hãy thật với chính mình
                  Hãy cứ tin
                  một ngày yêu cũng thật!
                   
                  Em là thế giới ảo,
                  Anh dạo Net hàng ngày
                  Ta chạm tay
                  vì một lần sai click,
                   
                  Đột kích,
                  đánh đổ nhau qua messenger Yahoo,
                  Xác xô
                  bằng những dòng thơ diễm ảo,
                   
                  Tin đi nào...
                  khi mình đối xử thật với nhau..
                  Làm sao..
                  thần tình yêu không gõ cửa.....
                  #9
                    Hàn Vũ 27.03.2008 01:30:37 (permalink)
                    0
                    Tìm mãi bóng thời gian ...
                     
                     
                     
                     
                    Tìm kiếm làm chi bóng thời gian
                    Để đời thêm nhung nhớ ngút ngàn
                    Hảy như con nước xuôi dòng ấy
                    Lớn ròng trôi chảy với thênh thang
                     
                    #10
                      Chu Ha 27.03.2008 20:55:38 (permalink)
                      0
                       


                       
                      Mến chào hai bạn Băng Nguyệt và Hàn Vũ, cảm ơn hai bạn đã ghé thăm và đề thơ... Mến chúc hai bạn vui, khoẻ và nhớ ghé thăm thường nha
                       
                       
                       
                      Tìm mãi bóng thời gian
                       
                       
                       
                       
                      Nắng vàng đã tắt trên sông vắng
                      Cô đứng chờ ai mắt gợn buồn
                      Chớ thả tóc huyền cho gió ghẹo
                      Lòng tôi nhớ lắm,… bóng chiều buông
                       
                      Hay là... cô muốn sang bên ấy
                      Đò giang đâu nữa mỏi mòn chi
                      Chuyến cuối năm xưa đà tách bến
                      Cô đừng khóc tiễn bóng người đi
                       
                      Nước chảy vô tình, hương sắc trôi
                      Lòng tôi trống lạnh bao năm rồi
                      Xin chớ nhắc chi màu tiễn biệt
                      Cô đừng để lệ rớt trên môi
                       
                      Chẳng có chi đâu ngoài khói sóng
                      Cô tìm chi mãi bóng thời gian  
                       
                       
                      Chu Hà
                       
                      :: Bài thơ đưa vào TV ::
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:35:35 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        Chu Ha 28.03.2008 21:15:26 (permalink)
                        0
                         







                         
                         
                        Hoài cảm trường thi Bình Định


                        Hỡi thành, hỡi quách, hỡi trường thi!
                        Đâu dấu ngày xưa rợp bóng kỳ
                        Kìa đá ong buồn phơi ngấn lệ
                        Đây dòng sông chảy nước tràn mi
                        Bút nghiên một thuở, nên…Nghè, Cử
                        Lều chõng bao phen, trượt...Khóa, Nhì
                        Hưng phế tro tàn trơ lớp lớp
                        Trăng hòai nằm đợi bóng người chi!
                         
                         
                         
                        Chu Hà
                         
                        R
                         
                         
                         
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 17:37:19 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          Chu Ha 28.03.2008 21:32:28 (permalink)
                          0
                           

                           
                           
                           
                           
                           





                          Muốn ăn bánh ít lá gai 
                          (phỏng theo điệu bài chòi Bình Định)
                           
                           
                          Hò ơi....
                          "Muốn ăn bánh ít lá gai
                          Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi" (1)
                          Chiều nay thăm bến Trường Thi...
                          trăng còn chờ đó
                          ơi hò...trăng còn chờ đó... chứ người đi phương nào...
                          Buồn tình em hỏi trăng sao
                          chứ bút, nghiêng, lều chõng ngày nào nay đâu
                          Tháp Bánh Ít đứng buồn rầu
                          Đá ong đẫm lệ... đá ong đẫm lệ... cuối đầu dưới trăng...

                          Hò ơi..

                          Nước sông con chảy ra sông cái
                          Em qua An Thái, sao chẳng ghé An Dinh
                          Nhà anh tuy thiếu trạng, nghè
                          Nhà anh tuy thiếu trạng, nghè.....
                          Chứ nghĩa tình đầy ắp,... ơi...  hò...
                          nghĩa tình đầy ắp... phủ che trong ngoài
                          Bấy lâu cá lặn trùng khơi
                           chim bay biền biệt....
                          chim bay biền biệt.... anh biết tim... tìm nơi phương...nào
                          Hò ....ơi .....

                          Bỏ công anh bện đó cho bền
                          Bỏ công anh bện đó cho bền...
                          chứ trúng con tép bạc ... trúng con tép bạc... anh bắt đền, anh bắt đền ai đây! ...


                          Bậu ơi tháng rộng ngày chầy
                          Tình qua với Bậu mãi đầy không vơi...
                          Bậu thèm bánh ít lá gai
                          Tui về pha bột nấu hoài Bậu xơi
                          Đường dài nửa nhịp tim thôi
                          Nhà tui nhân đức... nhà tui nhân đức... chứ  Mẹ thời... mẹ thời thương dâu...
                           
                          Lá gai, đường tán bên nhau

                          Nhân dừa, bột nếp... tình sâu ghĩa bền...
                           

                          1 Ca dao
                          Chu Hà
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 21:45:54 bởi Chu Ha >
                          #13
                            Hàn Vũ 29.03.2008 12:57:10 (permalink)
                            0

                            Hoài cảm trường thi Bình Định


                            Hỡi thành, hỡi quách, hỡi trường thi!
                            Đâu dấu ngày xưa rợp bóng kỳ
                            Kìa đá ong buồn phơi ngấn lệ
                            Đây dòng sông chảy nước tràn mi
                            Bút nghiên một thuở, nên…Nghè, Cử
                            Lều chõng bao phen, trượt...Khóa, Nhì
                            Hưng phế tro tàn trơ lớp lớp
                            Trăng hòai nằm đợi bóng người chi!



                            Chu Hà



                            Thật tuyệt vời Chu Hà ơi, ngạo nghể oai hùng xen lẫn trong nỗi buồn man mác


                            Đây thành, đây quách, đó trường thi
                            Đây dấu tích xưa của kinh kỳ
                            Một thuở oai danh rền bốn biển
                            Đạp trên xác giặc tiến quân đi
                            Bút nghiên đổ gãy thời binh biến
                            Lều chõng ngả nghiêng có xá gì
                            Thịnh suy Xã Tắc là trên hết
                            Da ngựa bọc thây tiếc làm chi
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 19:39:39 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              Chu Ha 31.03.2008 21:04:13 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              Cảm ơn bạn Hàn Vũ đã ghé thăm và họa thơ ... mến chúc bạn vui, mình tiếp nha
                               
                               
                               
                               
                              Hòn Vọng Phu
                               
                               
                              Dõi bóng người xa mãi hứng sầu
                              Ngàn năm mây trắng bay về đâu
                              Nắng gieo vàng tóc tung theo gió
                              Mưa dãi xám đầu nhỏ lệ đau
                              Nát ruột người đi ngoài cửa ải
                              Đau lòng kẻ đứng đợi nghìn sau
                              Dắt con mòn mỏi bên non ngóng
                              Hóa đá chờ mong nhịp vó câu
                               
                              Chu Hà
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 21:06:32 bởi Chu Ha >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 31 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 462 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9