Tìm mãi bóng thời gian
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 462 bài trong đề mục
Chu Ha 19.04.2008 04:42:43 (permalink)
0
 
 
 
 
Ngậm ngùi
 
 
Ta buồn, nàng ghé qua thăm
Tỉ tê tâm sự, thì thầm với ta:
 
Đời người đâu khác cuộc cờ
Tướng sa lưới trận,
chốt hờ lên ngôi
Trăm năm giấc mộng mà thôi
Ôm chi sân, hận, chấp lời thị phi
Túi thơ sẵn có kè kè
Rượu ngon đôi hũ,
phỉ phê vơi đầy
Khi ghẹo gió,
 lúc đùa mây
Khi vui dưới nguyệt,... lúc vầy duyên trăng
 
Theo lời, ta ghé cung Hằng
Tiên nga xúm xít,
hỏi:  răng mê trần?
Rằng: tuy ảo ảnh phù vân
Kiếp tằm nhả kén,
nghĩa, ân khó lìa
 
Cờ đời ai khéo phân chia
Trắng,
đen
hai mặt khéo che mắt lờ
 
Đêm nay dưới ánh trăng tà
Nâng ly đối bóng, sầu ta ngậm ngùi!
 
Chu Hà
 
 
 
 
#61
    quehuongal 19.04.2008 21:34:55 (permalink)
    0
     
     
     
    Vịnh đồng tiền


    Kẻ cất va li (vi la) kẻ dỡ nhà
    Vì mi việc ác mấy ai tha
    Hôi tanh Phật dạy đời ô trọc
    Thơm phức người tôn kiếp nở hoa
    Phải, trái nặn nhồi nên tượng Thánh
    Trắng, đen tráo trở nát thân ngà
    Người đời điêu đứng vì mi đó
    Tiền lắm, bạc thêm, nghĩa bỏ xa.

    Chu Hà


    Xin chào Chu Hà, mấy hôm nay lòng không ổn.. nên chẳng vào đây , nhà Chu Ha` ngập thơ là thơ, hông biết họa bài nào đây, thuii họa vần baì này cho dễ  họa nhen...

    Kẻ Sĩ Không Nhà

    Lang thang đây đó kẻ không nhà
    Nặng gánh quằn vai cũng ráng tha
    Mượn khói càn khôn thay bếp đất
    Khơi vòng nhật nguyệt thế đèn hoa
    Khề khà nghe suối nung bờ đá
    Hỉ hả nhìn trăng hé miệng ngà
    Một dãy sông hồ chờ bước lại
    Thu làn gió nghịch đến từ xa

    QHal 190408

    Viết xong sao thấy nghèo quá đỗi... hic...







     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 21:36:27 bởi quehuongal >
    #62
      quehuongal 19.04.2008 22:02:07 (permalink)
      0



       
       
       
      Ngậm ngùi
       
       
      Ta buồn, nàng ghé qua thăm
      Tỉ tê tâm sự, thì thầm với ta:
       
      Đời người đâu khác cuộc cờ
      Tướng sa lưới trận,
      chốt hờ lên ngôi
      Trăm năm giấc mộng mà thôi
      Ôm chi sân, hận, chấp lời thị phi
      Túi thơ sẵn có kè kè
      Rượu ngon đôi hũ,
      phỉ phê vơi đầy
      Khi ghẹo gió,
       lúc đùa mây
      Khi vui dưới nguyệt,... lúc vầy duyên trăng
       
      Theo lời, ta ghé cung Hằng
      Tiên nga xúm xít,
      hỏi:  răng mê trần?
      Rằng: tuy ảo ảnh phù vân
      Kiếp tằm nhả kén,
      nghĩa, ân khó lìa
       
      Cờ đời ai khéo phân chia
      Trắng,
      đen
      hai mặt khéo che mắt lờ
       
      Đêm nay dưới ánh trăng tà
      Nâng ly đối bóng, sầu ta ngậm ngùi!
       
      Chu Hà

      * Thơ hay Chu Hà
       
      Hồn Trăng
       
      Một vầng
      trăng mộng
      treo non
      Nửa đêm cứ mãi chập chờn dạ ta

      Vóc hồng treo cửa hôm qua
      Đã theo ngọn gió
      từ xa mấy phần

      Cuộc cờ
      ai vẽ
      ai phân
      Chốt đen chốt trắng sa chân
      lũng buồn

      Bàng hoàng đổ lệ sầu tuôn
      Nhìn trăng vỡ vụn
      tan nguồn nước đêm

      Vớt trăng
      về đặt
      bên thềm
      Hong cho nguyệt nhũng
      hương mềm sắc mơ

      Đem nàng lộng giữa
      lầu thơ
      Nghe Hằng ca hát
      ầu ơ ví dầu

      Ví dầu
      em có qua cầu
      Tặng tôi hương tóc
      đuợm mầu khói sương

      QHal 19/04/2008


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 22:04:08 bởi quehuongal >
      #63
        Nguyên Đỗ 19.04.2008 22:57:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Chu Ha


         
         
         
        Ngậm ngùi
         
         
        Ta buồn, nàng ghé qua thăm
        Tỉ tê tâm sự, thì thầm với ta:
         
        Đời người đâu khác cuộc cờ
        Tướng sa lưới trận,
        chốt hờ lên ngôi
        Trăm năm giấc mộng mà thôi
        Ôm chi sân, hận, chấp lời thị phi
        Túi thơ sẵn có kè kè
        Rượu ngon đôi hũ,
        phỉ phê vơi đầy
        Khi ghẹo gió,
         lúc đùa mây
        Khi vui dưới nguyệt,... lúc vầy duyên trăng
         
        Theo lời, ta ghé cung Hằng
        Tiên nga xúm xít,
        hỏi:  răng mê trần?
        Rằng: tuy ảo ảnh phù vân
        Kiếp tằm nhả kén,
        nghĩa, ân khó lìa
         
        Cờ đời ai khéo phân chia
        Trắng,
        đen
        hai mặt khéo che mắt lờ
         
        Đêm nay dưới ánh trăng tà
        Nâng ly đối bóng, sầu ta ngậm ngùi!
         
        Chu Hà




        Chia Vui Sẻ Bùi

        Lâu ngày, ghé tới bạn thăm
        Đọc lời tâm sự thì thầm xót xa

        Ở trong thế giới ta bà
        Thăng trầm vân cẩu
        Hẳn là thường thôi
        Khi xuống đất
        Lúc lên trời
        Đời người đại mộng chơi vơi ích gì

        Tới thăm mặc chuyện thị phi
        Thơ qua thơ lại phỉ phê rượu đầy
        Khi nói gió
        Khi chỉ tay
        Biết là đang tỉnh
        Hay say chị Hằng

        Anh nói cuội
        Tôi nói nhăng
        Bầy sao mỹ nữ say trăng lưng trời
        Cuộc đời ngắn ngủi bạn ơi
        Rượu ngon hãy uống, cờ đời cứ đi

        Một hớp rượu, một khẩu thi
        Rượu tăm phủi bọt nhâm nhi thơ trào
        Vài câu thơ hát nghêu ngao
        Đùa vui một tí dạt dào bạn ta

        Trời gần sáng, trăng sắp tà
        Giã từ lảo đảo ...  bóng, ta chung về

        Nguyên Đỗ

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 22:59:05 bởi Nguyên Đỗ >
        #64
          Chu Ha 23.04.2008 00:30:44 (permalink)
          0
          Cảm ơn QueHuongal và huynh Nguyên Đỗ ghé thăm, họa thơ ... CH đi xa mấy ngày mới về đón tiếp chậm trễ... mong hai vị không buồn  
           
           
           
          Niệm khúc ngậm ngùi
           
           
          Chiều trôi nhanh quá
          Nên dòng thác cuồng
          Tình si si quá
          Cho lòng tơ vương
           
          Ngày ơi lơi với
          Xin đừng bước vội
          Về đâu chiếc lá
          Theo dòng trôi trôi
           
          Ai đi ai đi
          Ngày ấy xa rồi
          Sao ta sao ta
          Lòng mãi mong hoài
           
          Ai đi ai đi
          Ngày ấy lâu rồi
          Sao ta ôm chi
          Hình bóng xa vời
           
          Từ khi ta biết
          Bên đời có người
          Là khi ta tiếc
          Bóng thời gian trôi
           
          Từ khi ta biết
          Trên đời vắng người
          Là khi ta biết
          Mối sầu tương tư
           
          Về đâu chiếc lá
          Cho dòng suối buồn
          Chiều nay bến vắng...
          Nghe…lòng…thương...thương...
           
          Chu Hà
           
           
           
           
           
          #65
            Chu Ha 23.04.2008 00:40:32 (permalink)
            0
             


             
            Tình đời
             
             
            BẠC sao TRẮNG quá, chua hơn chanh
            KIẾM lại TÌM qua mấy kẻ lành
            CÁ lý NGƯ sầu tư dưới nước
            CHIM đà ÐIỂU đứng diễu trên gành
            MÈO linh MIÊU ngáp ruồi nằm bó
            CHUỘT tiểu THỬ làm dữ chạy quanh
            TÌNH ới TÌNH, trêu chi... lắm hữ?
            KHI... đùa, KHI... cợt, lúc... giương nanh!. 
             
            Chu Hà
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 01:47:18 bởi Chu Ha >
            #66
              Chu Ha 23.04.2008 22:23:03 (permalink)
              0
               

               
              Người tuyết
               
               
              Người bỏ đi, còn lẻ bóng tôi
              Gió ơi chớ thổi lạnh run rồi
              Đừng nghe...  mưa xuống tình tan hết
              Chớ nhé...  nắng lên mộng vỡ trôi
              Dẫu trút hơi tàn xin gắng đợi
              Dù ra nước loãng cũng không thôi
              Ai xây ai đắp con tim mộng
              Mình ngóng, mình trông, chiếc bóng côi!
               
              Chu Hà
               
               
               
               
              #67
                Chu Ha 23.04.2008 22:33:03 (permalink)
                0
                 


                 
                 
                 
                Chợ chờ
                Chợ Chờ ai chờ ai đâu
                Mà người đi đến bạc đầu vẫn đi
                (Ánh Hồng)
                 
                Chợ còn ai, còn ai đâu  
                Sao mình mãi đợi dãi dầu nắng mưa
                Chợ tan từ thuở chưa trưa
                Hàng quê mộc mạc, khách thưa nhịp buồn
                Có gì đâu? ai vấn vương ?
                Năm, ba bó cải bên vườn héo hon
                 
                Dẫu nghèo chẳng bán cô đơn
                Bởi ôm ấp đã tròn hơn nửa đời
                Còn đây héo hắt nụ cười
                Dành chan rau đắng, tưới hời khổ qua
                Đã mờ con mắt thiết tha
                Trầu xanh, vôi trắng, cau già mà chi
                 
                Người đi, người cũng đã đi
                Thành sầu ta mãi bám ghì xây thêm
                Mớ ngày mình ngỡ ngủ đêm
                Bởi mi biên biếc, bởi mềm ca dao
                Trách người,...  không... chẳng lòng nào!
                Giận người... đâu nỡ...  sợ xao nắng hồng
                Trách mình, trách buổi chợ đông
                Giận mình sao mãi chờ mong một người
                Một mgười xa vắng một người
                Một người thấy nhớ, một người không mong
                 
                Cải già thà để lên nhồng
                Nắng mưa tắm gội cho nồng hương quê...
                 
                Chu Hà
                 
                 
                 
                #68
                  Minh Đông 24.04.2008 02:30:22 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Chu Ha

                   


                   
                  Tình đời
                   
                   
                  BẠC sao TRẮNG quá, chua hơn chanh
                  KIẾM lại TÌM qua mấy kẻ lành
                  CÁ lý NGƯ sầu tư dưới nước
                  CHIM đà ÐIỂU đứng diễu trên gành
                  MÈO linh MIÊU ngáp ruồi nằm bó
                  CHUỘT tiểu THỬ làm dữ chạy quanh
                  TÌNH ới TÌNH, trêu chi... lắm hữ?
                  KHI... đùa, KHI... cợt, lúc... giương nanh!. 
                   
                  Chu Hà
                   
                   


                   
                  chào chủ nhà,
                  muối đường trộn lẫn quả là khó nuốt
                  thôi thì cũng ráng một lần xem sao:
                  Đường
                   
                  Đùa dai giỡn lắm dạ như chanh
                  Bỏ lại quăng đi, nói chuyện lành
                  Ác hung quyền, đồ láu cá
                  Cường hào mãnh tử, thứ rơi gành
                  Đạo trời đường tốt mau đi tới
                  Lời thật ngôn ngay chớ chạy quanh
                  Cửa ngọ môn cùng nhau tới đích
                  Khai lòng mở dạ chớ dương nanh
                   
                  Muối
                   
                   

                   

                  #69
                    Chu Ha 25.04.2008 01:43:22 (permalink)
                    0
                     

                     
                     
                    Winh Mình Đồng tới cửa NGỌ MÔN tìm Quàng Châu cách cách hay Tử Di  cách cách dzị  ... chắc tìm Lục AKA wa'  hehehe có thể là AKA-47 cũng không chừng hihihihihi
                    Chời quơi... bộ muốn làm phò mã hé ....
                     
                     
                     
                    Quán đời
                     
                     Rượu cạn lưng bầu ngất ngưởng chơi
                    Trăng say bóng ngã xế ngang đồi
                    Dâu cồn bể vực nào ai thiết
                    Thương hải tang điền cũng rót vơi
                    Lão Thích chờ ta đôi nước bí
                    Bác Linh đợi tớ cử tam bôi
                    Thời may quán trọ còn chừa chỗ
                    Đâu biết ngày mai có được ngồi
                     
                    Chu Hà 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 02:16:26 bởi Chu Ha >
                    #70
                      Minh Đông 25.04.2008 03:27:03 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Chu Ha



                       
                       
                      Winh Mình Đồng tới cửa NGỌ MÔN tìm Quàng Châu cách cách hay Tử Di  cách cách dzị  ... chắc tìm Lục AKA wa'  hehehe có thể là AKA-47 cũng không chừng hihihihihi
                      Chời quơi... bộ muốn làm phò mã hé ....
                       
                       
                       
                      Quán đời
                       
                       Rượu cạn lưng bầu ngất ngưởng chơi
                      Trăng say bóng ngã xế ngang đồi
                      Dâu cồn bể vực nào ai thiết
                      Thương hải tang điền cũng rót vơi
                      Lão Thích chờ ta đôi nước bí
                      Bác Linh đợi tớ cử tam bôi
                      Thời may quán trọ còn chừa chỗ
                      Đâu biết ngày mai có được ngồi
                       
                      Chu Hà 
                       



                      Nhà bác CH này nói chuyện gì gì không ổn chút nào !!!thôi tặng cho bác cái AK-47 chắc bác vừa lòng...
                      bác quen lớn quá...các cụ cờ thần rượu thánh bác đều bắt tay cả!!!ngưỡng mộ ngưỡng mộ...còn tớ thì như thế này

                      Quán Trời…..
                       
                      Tìm vui khắp chốn tớ rong chơi
                      Suối chảy truông cao lẫn cả đồi
                      Sớm sớm cho chim tìm nước mát
                      Chiều chiều dốc hũ nhập men vơi
                      Hồng lâu không có vào nhà nghỉ
                      Quán nhậu còn đây cạn tửu bôi
                      Một túi một bầu đâu cũng nẻo
                      Lo chi khổ sở cái đôn ngồi
                       
                      Minh Đông
                       

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 04:05:34 bởi Minh Đông >
                      #71
                        quehuongal 25.04.2008 06:13:36 (permalink)
                        0
                         
                        Người tuyết
                         
                         
                        Người bỏ đi, còn lẻ bóng tôi
                        Gió ơi chớ thổi lạnh run rồi
                        Đừng nghe...  mưa xuống tình tan hết
                        Chớ nhé...  nắng lên mộng vỡ trôi
                        Dẫu trút hơi tàn xin gắng đợi
                        Dù ra nước loãng cũng không thôi
                        Ai xây ai đắp con tim mộng
                        Mình ngóng, mình trông, chiếc bóng côi!
                         
                        Chu Hà
                         
                         Baì thơ Người Tuyết này thật dễ thương, QH xin được hoa theo...

                        Người Tuyết

                        Bên người lặng lẽ chỉ mình tôi
                        Trở giấc đông phong buốt lạnh rồi
                        Sợ nắng chờ xuân vàng ánh đậu
                        Lo vườn trỗ sắc trắng màu trôi
                        Chiều mang ảo ảnh trần gian mộng
                        Sáng nạp hư danh cổ tích thôi
                        Tay vuốt tay ve làn má thắm
                        Mắt hờn mắt đợi rã hình côi

                        QHal
                        250408

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 06:18:45 bởi quehuongal >
                        #72
                          Chu Ha 25.04.2008 06:36:54 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Hello QHal ... bài người tuyết CH cũng thích lắm... tự mình đắp thành nên mới có bài thơ đó   để CH tiếp huynh Mình Đồng xong bỏ bài khác cho QHal họa nhé
                          #73
                            Chu Ha 25.04.2008 06:53:35 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Bác Mình Đồng nè, quân trường đã dạy vũ khí bất ly thân.... bác càng ngày càng hư ...  đã không giấu kĩ còn đem khoe tùm lum... đáng phạt.... đáng phạt  nè  ghé mắt nhìn nhé tớ chỉ hở một tị thôi AK-47 của tớ nè
                             
                             
                            Thấy chưa
                             
                             
                            A  K  bốn bảy món đồ chơi
                            Nối bước cùng em vượt núi đồi
                            Cắt bụp ì xèo nòng vẫn cứng
                            Liên phanh pháo nổ đạn chưa vơi
                            Rừng già, suối cạn, chân quen lối
                            Men thấm, rượu nồng, tửu mến bôi
                            Mắc võng trường sơn nằm thú vị
                            Oai thay... dáng đứng lẫn khi ngồi 
                             
                            Chu Hà
                             
                             
                             
                            #74
                              Chu Ha 25.04.2008 07:00:31 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              Hỏi liễu
                               
                               
                              Hỏi thăm Thúy Liễu dưới trăng mờ
                              Xõa tóc chờ ai để suối mơ
                              Đã gặp người xưa trong mộng tưởng
                              Hay còn mãi đợi khách tình thơ
                              Cớ chi sương đọng bờ mi biếc
                              Có phải mây đùn, bóng nguyệt lơ
                              Tôi lạc đường vào Hương Tích động
                              Cô làm ơn chỉ…lối nào cơ?
                               
                              Chu Hà
                               
                               
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 462 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9