NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 31 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 453 bài trong đề mục
T.A. 17.03.2009 01:06:31 (permalink)
0

 
Thơ Yêu
 
Bài thơ lồng lộn những lời yêu
Dồn dập chữ thương cho thật nhiều
Nhớ nhung cuồn cuộn như cơn bão
Dạt dào mộng ái ân cao siêu
 
Thành bài thơ yêu giữ làm của
Mang vào mạng ảo dụ tình thơ
Mập mờ ai biết câu gian dối
Bắt đám nai tơ, cướp dại khờ…
 
Thơ yêu mòn mỏi đường hư thực
Khao khát nhịp đau vực u sầu
Cho thỏa cơn nghiền men chiến thắng
Thơ dục thêm sầu, thêm thương đau…
 
Thành bài thơ khóc tình hư ảo
Ôm mạng phũ phàng lỡ ghép đôi
Bài thơ hôm trước giờ điên đảo
Không phải các em mà chính tôi…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:48:10 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 17.03.2009 07:27:33 (permalink)
0


XÒE BÀN TAY

Xòe bàn tay em vẽ hình dấu ái
Trái tim mình vượt ải khổ đau thương
Cầu hy vọng giọt tương tư đừng vướng
Cho tháng ngày hồn vương nhẹ niềm riêng

Xòe bàn tay em góp hết muộn phiền
Đem thả xuống bên dốc nghiêng cuộc sống
Cho lăn tròn theo giòng cuốn mênh mong
Đi xa mãi đừng vòng quay trở lại

Xòe bàn tay em họa ngày thơ dại
Như chưa từng bị dậy sóng phong ba
Tâm hồn nhiên chưa pha sầu lụy phả
Trải ngập lòng là hương tỏa dịu êm

Xòe bàn tay em vẽ đêm huyền dịu
Bóng trăng mờ như hiểu ý cùng gieo
Màu lung linh nhẹ nhàng trêu lên mắt
Và em ngôi ngây ngất nụ cười duyên

Xòe bàn tay em chuyển lời cầu nguyện
Đến bên anh câu chuyện của chúng mình
Ước mong sao mối tình xa khắn khít
Như bóng hình luôn quắn quít không buông

Tịnh Tâm 3-16-09
 
Cảm ơn anh T.A post bài thơ hay, chúc anh vui vẻ và an lành
TinhTam 17.03.2009 23:23:49 (permalink)
0
EM SẼ VỀ

Dạ vâng anh ! em sẽ về tha thiết

Và cùng anh ngắm núi biếc mê say
Ta cùng nhau lắng nghe ngày trở dậy
Những thì thầm hoa lá nẩy mầm xanh

Dạ vâng anh ! em sẽ về bến cũ
Thăm giòng sông xưa cơn lũ về dâng
Đã từ lâu thuyền đi vắng bỏ bờ
Cho thương nhớ trăn trở giòng sóng lặng

Dạ vâng anh ! Dấu chân in cát trắng
Của yêu đương thường gắng bước chung đôi
Em sẽ về cùng ngồi nghe sóng vỗ
Vang vọng ngầm trong nhịp thở thẹn môi

Dạ vâng anh ! nỗi niềm riêng vời vợi
Em sẽ về chia sớt cõi sầu vương
Sẽ không để tình thương đi lạc hướng
Mất lối tìm tim lại vướng đợi chờ

Dạ vâng anh ! Dẫu giông bão hững hờ
Em sẽ về cùng ươm mơ dệt mộng
Cho nắng trải xuân nồng lên ửng hồng
Đôi má thẹn em không ngại quay về


Tịnh Tâm 3-16-09
T.A. 17.03.2009 23:33:21 (permalink)
0
Thơ no…
 
Thơ no ánh mắt đôi mình
Thơ say tiếng hát ân tình trao nhau
Thơ mê kỷ niệm ban đầu
Thơ no hạt lệ vương màu mắt em
 
Phải không thơ, của mơ đêm
Của mộng hư ảo bên thềm nhớ mong?
Thơ ngày mặc kệ đám đông
Thơ đêm no ánh mắt trông, mắt chờ
 
Phải không thơ, của ước mơ
Của mạng lưới điện nối bờ bến xa?
Thơ cầu môi tím nở hoa
Thơ no ánh mắt thật thà em trao
 
Thơ mặc vị đắng dâng trào
Vì thơ no giấc mộng đào có em…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2021 06:48:57 bởi T.A. >
Attached Image(s)
TinhTam 18.03.2009 06:09:02 (permalink)
0



NHỚ VỀ ANH

Nhớ về anh lời thơ em trải lối
Những ngôn từ thả vội cả vần yêu
Nghe nỗi nhớ ghẹo trêu biết bao nhiêu
Em chạnh lòng đầu nặng trỉu lệ đôi

Nhớ về anh thật nhiều điều muốn nói
Nhưng ngại ngùng bối rối đến lặng thinh
Anh đâu hiểu chữ tình em gắn dính
Với lòng yêu chất ngất đỉnh cao vời

Nhớ về anh tim bời bời rũ rợi
Nét mi sầu trăn trở bỡi thủy chung
Trăng có tròn có khuyết cũng ung dung
Còn em lại đóng khung mình mòn mõi

Nhớ về anh ôi bao lần em gọi
Gào tên anh càng dội tiếng yêu đương
Như thác lũ tràn xuống giữa canh trường
Dâng ngập lụt lời kêu thương tha thiết

Nhớ về anh hồn rêm đau da diết
Mà vẫn hoài mãi miết cứ gọi tên
Tim ấp ủ mộng lênh đênh lạc bến
Em vẫn chờ cho đến phút rời xa

Tịnh Tâm 3-17-09
TinhTam 18.03.2009 10:37:20 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/C82A6F0C7B2144CC9AED6F8B4F861D40.jpg[/image]
 
Thơ no…
 
Thơ no ánh mắt đôi mình
Thơ say tiếng hát ân tình trao nhau
Thơ mê kỷ niệm ban đầu
Thơ no hạt lệ vương màu mắt em
 
Phải không thơ, của mơ đêm
Của mộng hư ảo bên thềm nhớ mong?
Thơ ngày mặc kệ đám đông
Thơ đêm no ánh mắt trông, mắt chờ
 
Phải không thơ, của ước mơ
Của mạng lưới điện nối bờ bến xa?
Thơ cầu môi tím nở hoa
Thơ no ánh mắt thật thà em trao
 
Thơ mặc vị đắng dâng trào
Vì thơ no giấc mộng đào có em…
 
T.A.


 
 
THƠ NO ....(2)

Thơ no tròn nghĩa ân tình
Thơ trao vần nhớ cho mình có nhau
Thơ ươm mộng giấc ban đầu
Thơ se mạng nhện vẽ màu sắc đêm

Dạ vâng thơ của mơ êm
Của bao mộng mị bên thềm đợi mong
Thơ là cảm giác ngống trông
Là đường dấu ái gợi rong mắt chờ

Dạ vâng thơ của ước mơ
Của hồn chung lối bến bờ gần xa
Dẫu là điện nối nhưng mà
Vần thương quấn quít đậm đà gỡi trao

Mặc vị đắng hay ngọt ngào
Dòng thơ khắn khít hôm nào vẫn đây
Vẫn không thay đổi rời tay
Vẫn cùng sóng bước đêm ngày có nhau

Tịnh Tâm 3-17-09
T.A. 19.03.2009 10:16:00 (permalink)
0



NHỚ VỀ ANH

Nhớ về anh lời thơ em trải lối
Những ngôn từ thả vội cả vần yêu
Nghe nỗi nhớ ghẹo trêu biết bao nhiêu
Em chạnh lòng đầu nặng trỉu lệ đôi

Nhớ về anh thật nhiều điều muốn nói
Nhưng ngại ngùng bối rối đến lặng thinh
Anh đâu hiểu chữ tình em gắn dính
Với lòng yêu chất ngất đỉnh cao vời

Nhớ về anh tim bời bời rũ rợi
Nét mi sầu trăn trở bỡi thủy chung
Trăng có tròn có khuyết cũng ung dung
Còn em lại đóng khung mình mòn mõi

Nhớ về anh ôi bao lần em gọi
Gào tên anh càng dội tiếng yêu đương
Như thác lũ tràn xuống giữa canh trường
Dâng ngập lụt lời kêu thương tha thiết

Nhớ về anh hồn rêm đau da diết
Mà vẫn hoài mãi miết cứ gọi tên
Tim ấp ủ mộng lênh đênh lạc bến
Em vẫn chờ cho đến phút rời xa

Tịnh Tâm 3-17-09

 



NHỚ VẦN THƠ

Nhớ vần thơ đưa mơ rơi ngập lối
Tô trời nhung xanh lơ sợi tơ yêu
Gió tương tư lả lơi lá cô liêu
Vần thơ ướt giọt lệ hòa thương nhớ

Nhớ vần thơ ấp ủ lời chưa nói
Có hoa lòng nở nụ mới trong im
Mây trữ tình bay theo nhịp nhẹ êm
Vần e thẹn che chữ yêu chữ đợi

Nhớ vần thơ thẫn thờ cuộn tơ rối
Khắc khoải lòng với ngang trái hư không
Vương khóe mắt làm mòn mỏi chân dung
Vần chung thủy ôm sầu riêng nức nở

Nhớ vần thơ hình như có tiếng gọi
Tiếng vu vơ ép lặng nỗi mến thương
Lời chân tình xé nát những canh trường
Vần mức nở đen màu đêm mong ước
...

Chợt nhớ em khi chờ đón vần thơ
Lời hẹn thề thơ đã gởi trong mơ
Nhớ về em...

T.A.
T.A. 20.03.2009 03:54:44 (permalink)
0



Đưa em trở lại tuổi xuân


Đưa em về cõi xa xăm
Có mộng tơ tằm đan lụa tình thơ
Tuổi duyên môi đọng ước mơ
Mắt trong màu nắng ngây thơ học trò

Mượn thơ nhắc buổi hẹn hò
Cho no con mắt thập thò ngóng trông
Nụ cười thẹn gió xuân nồng
Hồng màu tà áo phập phồng nhịp tim

Lời hẹn thề tạm lặng im
Nhường cho giây phút đắm chìm trong yêu
Yêu trăng nép bóng mây chiều
Yêu sao hạ cánh dắt dìu tình nhân…

Đưa em trở lại tuổi xuân
Cho thơ kỷ niệm nhẹ vần thương đau…

T.A.
T.A. 21.03.2009 03:17:45 (permalink)
0
 
Miền Nhớ
 
Đưa thơ về miền nhớ
Có chữ Nhỏ dễ thương
Thơ em thơm cỏ dại
Quyện giữa lan dạ hương
 
Thơ xanh màu nắng Hạ
Sợi tình tự góc trời
Thưa ngây ngô tiếng dạ
Ươm mầm cây lả lơi
 
Thơ ru ngày lãng mạn
Có mưa rơi thẫn thờ
Giọt tình thơ vụn vỡ
Cầu vồng đẹp màu mơ
 
Gió đưa Thu vào lá
Tình thơ đậm sắc vàng
Rớt hạt si bỡ ngỡ
Trong ánh mắt miên man
 
Nay Xuân gởi nắng ấm
Hoa trổ nụ yêu đương
Thơ còn lạc miền nhớ
Ngủ giấc mơ thiên đường…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 03:33:25 bởi T.A. >
T.A. 22.03.2009 00:51:07 (permalink)
0



GHEN (3)


Chao ôi ghen lạ ghen lùng
Ghen chi mà khổ vô cùng tâm ơi
Người ta văn vẽ buông lời
Chứ đâu nào thiệt , cứ coi là thường

Đừng ôm ngớ ngẫn vấn vương
Cho tim ghét giận vướng thêm sợi buồn
Để đôi mắt ướt khơi nguồn
Giòng sầu lai láng tuôn trào về đêm

Buông lơi nỗi nhớ hồn êm
Mặc ai, ai nói tự kềm trái tim
Âm thầm bên cõi lặng im
Thương yêu bỏ xuống tình dìm mộ sâu

Thì ghen thôi hết đớn đau
Mắt vơi ngấn lệ canh thâu ngủ vùi
Không còn trở giấc ngậm ngùi
Nhói trong lồng ngực nụ cười héo môi

Ừ quên đi nhé tâm ơi
Chuyện tình rồi sẽ phai phôi sớm chiều


Tịnh Tâm





GHEN (3)

Ghen chi câu nói bông lung
Ghen chi mơ mộng thả chung một trời
Bài thơ mua giấc lả lơi
Thêm hồng đôi má, duyên đôi mắt cườm

Tìm về kỷ niệm còn vương
Ngọt bùi những lúc giận thương, yêu buồn
Thơ ru giây phút nhẹ buông
Hong khô giọt lệ, tắt nguồn mưa đêm

Thả hồn vào giấc mơ êm
Lời thơ se áo lụa mềm phủ tim
Gọi tình thức giấc ngủ im
Vần thơ khơi ngọn sóng chìm biển sâu

Ghen chi cho vướng vần đau
Thơ xanh ước vọng ngâm câu ngọt bùi
Thơ oan mộng vẽ ngậm ngùi
Thơ buồn bụi tím vương đôi mắt rồi

Thơ xin mua lại nụ cười
Dẫu hờn ánh mắt của người ghen yêu…

T.A.
TinhTam 22.03.2009 22:45:21 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.




Đưa em trở lại tuổi xuân


Đưa em về cõi xa xăm
Có mộng tơ tằm đan lụa tình thơ
Tuổi duyên môi đọng ước mơ
Mắt trong màu nắng ngây thơ học trò

Mượn thơ nhắc buổi hẹn hò
Cho no con mắt thập thò ngóng trông
Nụ cười thẹn gió xuân nồng
Hồng màu tà áo phập phồng nhịp tim

Lời hẹn thề tạm lặng im
Nhường cho giây phút đắm chìm trong yêu
Yêu trăng nép bóng mây chiều
Yêu sao hạ cánh dắt dìu tình nhân…

Đưa em trở lại tuổi xuân
Cho thơ kỷ niệm nhẹ vần thương đau…

T.A.


 
 
TÌM LẠI TUỔI XUÂN

Theo anh về chốn xa xăm
Nơi ta dệt lụa đan tằm kết tơ
Vẽ hồn lên những dòng thơ
Của ngày xưa ấy ngây ngơ mong chờ

Tìm về tuổi mộng xuân mơ
Mượn giòng kỹ niệm hẹn hò ngóng trông
Nhắc nhau ngày tháng tình nồng
Run run nhịp đập phập phồng con tim

Ửng hồng đôi má dịu êm
Say say trong gió ru mềm hương yêu
Ngất ngây dấu ái trong chiều
Đôi lòng quấn quít đón dìu tình nhân

Theo anh tìm lại tuổi xuân
Tuổi vừa biết đợi chưa khuâng nỗi sầu
Chưa mang khổ ải tâm nhầu
Buồn chưa xuất hiện trên bầu trời mơ


Tịnh Tâm 3-22-09
T.A. 23.03.2009 23:56:10 (permalink)
0



Như bản tình ca

Cho em chút mộng mơ trong vần thơ
Chút bâng khuâng nhẹ bổng hồn tình tự
Trong vòng tay ấm của người em yêu
Như bản tình ca em ưa hát những buổi chiều

Cho em chia nỗi buồn người kịch sĩ
Phút mềm lòng nức nở tình trái ngang
Trái tim em rung cảm thật nhẹ nhàng
Trong ánh mắt người yêu em tha thiết

Anh sẽ cười trọn vẹn một ước mơ
Cho em mộng vu vơ, phút thẫn thờ
Một bài thơ đem yêu đương chôn dấu
Anh gởi hồn rắc reo giọt dại khờ

Chỉ là thơ cho em thêm hạnh phúc
Một vần thơ vẩn vơ những mộng mơ…

T.A.

TinhTam 24.03.2009 05:41:16 (permalink)
0

CHUYỆN BUỒN

Chuyện buồn lần nữa về gieo
Sầu vương lên mắt lệ theo giòng tràn
Đời ơi sao lắm phũ phàng
Nay vui mai khóc biết lần ra sao

Mấy lần bão nổi sóng chao
Là bao lần khổ về bao tâm hồn
Mà sao đau vẫn dập dồn
Lên từng nhịp đập ứ tồn nhói rêm

Chuyện buồn quanh quẩn đuổi thêm
Người ta ác quá nên mềm mắt nâu
Ơi lời nói bỡi do đâu
Tạo thành ngôn ngữ héo nhầu ruột gan

Ôi cay đắng phận gian nan
Tránh rồi cũng gặp trái ngang miệng đời
Ác như thế đó hỡi người
Vì sao lại hái nụ cười đang tươi

Vì sao hỡ đọa đầy ơi
Sầu không thể bỏ cứ khơi lại hoài
Khiến cho tâm dạ rã rời
Chuyện buồn đeo dính tháo mời chẳng ra


Tịnh Tâm 3-23-09

PS# anh T.A ui cho TT thiếu nơ. bài thơ, khi mô có thời gian TT họa lại với anh . Chúc anh vui vẻ và bình an
T.A. 24.03.2009 23:38:56 (permalink)
0
 
Tiếng Thở Dài
 
Tại trời đưa gió miệt mài
Như tiếng thở dài, héo úa tim em
Mắt hoen giọt nhớ trong đêm
Mắt lem màu đắng bên thềm ước mong
 
Tại đời thử thách tuổi hồng 
Như lời nức nở tận trong cõi sầu
Tóc em hong nắng bạc màu
Tóc duyên rối sợi tình đầu ngây thơ
 
Tại hồn thả góc trời mơ
Như vần chua xót chơ vơ dáng gầy
Môi em cắn hạt men cay
Môi mềm ủy mỵ uống say tình buồn
 
Dẫu trời thiếu nắng trắng ngần
Mắt em còn đậm màu xuân chân tình
Dẫu đời đày đọa bóng hình
Tóc mai mọc sợi tơ xinh trang đài
 
Gởi trong thơ tiếng thở dài
Cho môi thắm nụ hoa mai yêu kiều…
 
T.A.
TinhTam 26.03.2009 11:38:44 (permalink)
0

THƯƠNG QUÁ

Nắng về hong lại cỏ cây
Lá hoa xanh mượt màu thay đổi màu
Sắc vàng, tím, trắng chen nhau
Họa lên vườn Nhỏ hương đầu mùa Xuân

Có đôi chim nhỏ hót mừng
Lượn quanh ríu rít theo từng nhịp bay
Nhỏ ngồi nhìn đắm mê say
Ôi chao thương quá hoa ngày nỡ môi

Tưởng rằng buồn chẳng phai phôi
Nhờ trời biến dạng đã trôi muộn phiền
Mong rằng vui sẽ về siêng
Tưới hồn tươi thắm niềm riêng lụi tàn

Như hoa lá cỏ cây ngàn
Vươn lên sức sống bỡi làn nắng chan
Ước gì hơi ấm mãi lan
Sưỡi tràn vào trái tim tan lụy sầu

Nụ cười nỡ sắc thắm màu
Hồng lên đôi má mắt nâu mượt mà
Vui cùng tiếng hát lời ca
Như chưa từng biết đau là gai châm

Tịnh Tâm 3-25-09
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 31 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9