Vì sao ?
Tuyết Thảo 26.03.2008 10:34:09 (permalink)
0
Sao mặt trời lại đỏ 
Sao lá cỏ lại xanh
Sao em lại yêu anh
Vì sao em chẳng biết
 
Sao biển cứ mênh mông
Sao thiên hà vô tận
Sao anh không yêu em
Vì sao anh biết chứ
 
Sao tình yêu không thế
Giống trong giấc mơ em
Sao tình yêu không thế
Để ta kề bên nhau
 
Sao tình yêu cứ thế
Cứ muôn đời bão giông
Sao tình yêu cứ thế
Cứ mãi là thinh không
 
Tuyết Thảo [sm=love2.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 11:02:59 bởi Tuyết Thảo >
#1
    BĂNG NGUYỆT 27.03.2008 00:31:37 (permalink)
    0
    Weocom Tuyết Thảo đến với vườn thơ VNTQ nha..chúc vui và vui nhiều....
     

    Sao tình yêu không thế
    Giống trong giấc mơ em
    Sao tình yêu không thế
    Để ta kề bên nhau

     
     
    Nếu đời luôn là mơ
    Thì còn ai dang dở
    Sẽ đâu còn ai khổ
    Với cuộc sống lất lây..
     
    Tình yêu là thế đấy,
    Rượt đuổi cút bắt nhau
    Ai biết được vì sao?!
    Đời...tính năng khó giải....
     
    #2
      Hàn Vũ 27.03.2008 01:37:41 (permalink)
      0

      Sao tình yêu cứ thế
      Cứ muôn đời bão giông
      Sao tình yêu cứ thế
      Cứ mãi là thinh không

       
       
       
       
      Tình yêu là thế đấy
      Nhiều u sầu đắng cay
      Nhưng xin đừng buồn chán
      Rồi sẻ có môt ngày
      Cây tình yêu kết trái
      Cho ta nhiều đắm say
       
      #3
        huongtuyet274 27.03.2008 09:15:09 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tuyết Thảo

        Sao mặt trời lại đỏ 
        Sao lá cỏ lại xanh
        Sao em lại yêu anh
        Vì sao em chẳng biết
         
        Sao biển cứ mênh mông
        Sao thiên hà vô tận
        Sao anh không yêu em
        Vì sao anh biết chứ
         
        Sao tình yêu không thế
        Giống trong giấc mơ em
        Sao tình yêu không thế
        Để ta kề bên nhau
         
        Sao tình yêu cứ thế
        Cứ muôn đời bão giông
        Sao tình yêu cứ thế
        Cứ mãi là thinh không
         
        Tuyết Thảo [sm=love2.gif]


         
        CHẲNG AI BIẾT VÌ SAO..?
         
        Chẳng ai biết vì sao
        Mặt trời kia màu đỏ
        Và bầu trời với gió
        Có duyên thầm hay không?
         
        Chẳng ai biết lâm râm
        Giọt mưa tình trên lá
        Và vì sao thật lạ
        Cỏ có màu xanh tươi?
         
        Chẳng ai biết nụ cười
        Nở trên môi lúc ấy
        Là tình yêu sống dậy
        Của một thời mộng mơ
         
        Và ai biết vần thơ
        Đang tuôn trào rực cháy
        Đang rì rào đua chạy
        Là hạnh phúc ngày xưa
         
        Biển vẫn mặn nắng mưa
        Vẫn mênh mông tình ái
        Nhưng biết vì sao lại
        Biển chẳng chút bình yên
         
        Sóng vẫn dội ưu phiền
        Vẫn hoang nồng rỉ rả
        Những vì sao cợt nhả
        Như trêu đùa tình yêu
         
        Giữa thiên hà cô liêu
        Luôn ươm mầm sự sống
        Thinh không tràn vào mộng
        Ta chẳng hiểu vì sao
         
        Tình yêu vốn ngọt ngào
        Lại vương thầm cay đắng
        Có lẽ...tình luôn mặn
        Và ta biết....vì sao..?
         
                           HuongTuyet274
         
         
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9