Canh thơ
trongvan 28.03.2008 11:36:57 (permalink)
Thơ không ai đọc buồn ghê!
Để mình gom lại đem về… nấu canh
Lựa lấy vài chữ hợp thanh
Thêm sắc, hỏi, ngã, nặng… thành trắc nha
 
Nếu không dấu hoặc bằng à?
Đun chung lẩn lộn kệ cha… được rồi
Dọn ra anh/chị/em ơi!
Có canh thơ đấy, xin mời vô xơi.
 
Trọng Văn - 20080328
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 11:45:16 bởi trongvan >
#1
    Nam Phuong Nhan 28.03.2008 11:55:06 (permalink)
    Canh thơ nếm cũng ngọt ghê
    Nhưng mà chữ Việt bộn bề làm sao?
    Thơ vui mình viết...tào lao
    Không dám so sánh thi hào quán thơ
    Thi hào có sạch, có dơ
    Tu thân chưa tới cứ mơ làm...thầy
    Cho nên Nhạn nói như vầy:
    Khiêm tốn một chút mới tày Thi Nhân [sm=z_harhar1.gif]
    NPN
    (Cái nầy nói chung, hông ám chỉ ai hết à nhoa, ai...vận vô mình thì...tức ráng chịu à )
    #2
      trongvan 28.03.2008 12:16:43 (permalink)

      Canh thơ nếm cũng ngọt ghê
      Nhưng mà chữ Việt bộn bề làm sao?
      Thơ vui mình viết...tào lao
      Không dám so sánh thi hào quán thơ
      Thi hào có sạch, có dơ
      Tu thân chưa tới cứ mơ làm...thầy
      Cho nên Nhạn nói như vầy:
      Khiêm tốn một chút mới tày Thi Nhân
      NPN

       
      Tu nhân mơ ước thành thầy?
      Thầy chùa hả Nhạn? Hỏi ai thèm làm!
      Nghĩ tới đầu trọc hết ham!
      Chẳng thà là ngốc cầm chầu vui hơn!
       
      #3
        Nam Phuong Nhan 28.03.2008 12:24:59 (permalink)
        Nhạn nầy tánh cũng...ba lơn
        Nhưng so "quân tử" vẫn hơn khối...thằng
        Đấy đấy lại cứ lằng nhằng
        Ai thằng quân tử, ai thằng tiểu nhân
        Tiểu nhân, quân tử cũng...thằng
        Cho nên Nhạn mới... bất cần, khoẻ ru 
        NPN
        #4
          trongvan 02.05.2008 14:22:48 (permalink)
          Ăn canh nuốt phải chữ ngu
          Thành ra cả tháng lù đù khờ câm!

          Ăn canh nuốt phải chữ lầm
          Thế nên ra phố nắm nhầm tay ai

          Ăn canh nuốt phải chữ say
          Tối về cứ nhậu xỉn hoài, khổ ghê!

          Ăn canh nuốt phải chữ mê
          Ngoài đường gặp gái, không chê đứa nào

          Ăn canh nuốt phải chữ sầu
          Hằng đêm ấp ủ cả bầu tương tư

          Ăn canh nuốt phải chữ hư
          Khi lên phố ảo tưởng như đời mình

          Ăn canh nuốt phải chữ tình
          Ngọt/chua/cay/đắng sướng khinh hồn người

          Ăn canh nuốt phải chữ lười
          Làm biếng vợ chửi vẫn cười tỉnh bơ

          Ăn canh nuốt phải chữ khờ
          Cũng lấy bút viết làm thơ tầm xàm

          Ăn canh nuốt phải chữ tham
          Tu thân chưa tới đòi làm thánh nhơn

          Ăn canh nuốt phải chữ hờn
          Hai đứa cãi lộn nay còn giận nhau

          Ăn canh nuốt phải chữ sau
          Làm kẻ tới muộn, thương đau lỡ làng

          Ăn canh nuốt phải chữ đần
          Nguyện làm nô lệ hiến thân cho đời!

          Trọng Văn - 20080328
          #5
            Mâyxanh 02.05.2008 19:45:40 (permalink)
            Ăn canh nhiều bị dở hơi
            Nên bị dợ bỏ đáng đời Trọng Văn!
             
             
            #6
              hongsang 03.05.2008 22:23:18 (permalink)
              Trọng  Văn  đừng  có  băn  khoăn
              Canh  ngon  hay  dỡ...Trọng  Văn  cứ  làm...
               
              Trọng  Văn  đừng  có  càm  ràm
              Dù  ngon , dù  dỡ...cứ  làm  thơ  canh.
               
              Chén  mời  Chú , chén  mời  anh
              Việt Nam Thư Quán...húp  canh  cũng  cừ 
               
              HS
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8DB65ECD3EA64A5FBAFF8E509C59FEB6.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                lyenson 04.05.2008 00:35:17 (permalink)

                Trích đoạn: trongvan
                ........
                Ăn canh nuốt phải chữ đần
                Nguyện làm nô lệ hiến thân cho đời!

                Ăn canh nuốt trúng chữ chơi
                Nên ham lang bạt cuối đời chửa yên.
                 
                Ăn canh húp phải chữ phiền
                Cả đời bị gái triền miên lọc lừa!
                 
                Ăn canh sao hóc chữ xưa?
                Nên ta khờ dại cho vừa lòng em.
                 
                #8
                  hoangau 04.05.2008 23:09:00 (permalink)

                  Trích đoạn: lyenson


                  Trích đoạn: trongvan
                  ........
                  Ăn canh nuốt phải chữ đần
                  Nguyện làm nô lệ hiến thân cho đời!

                  Ăn canh nuốt trúng chữ chơi
                  Nên ham lang bạt cuối đời chửa yên.

                  Ăn canh húp phải chữ phiền
                  Cả đời bị gái triền miên lọc lừa!

                  Ăn canh sao hóc chữ xưa?
                  Nên ta khờ dại cho vừa lòng em.


                   
                   
                  Ăn canh hóc cả chữ thèm
                  Nên ta...................................
                   
                  #9
                    trongvan 05.05.2008 06:16:45 (permalink)

                    Trích đoạn: hoangau

                    Ăn canh hóc cả chữ thèm
                    Nên ta...................................


                     
                    Ấm a, ấm ớ cỡ nầy
                    Người ta nghĩ bậy, trách ai được nè
                    Muốn gì nói toẹt thử nghe?
                     
                    … tục ghê Ngâu à! 
                     
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9