Huynh à ! Huynh hỡi ! Huynh ơi ! 
  Ngâu đang có chuyện rối bời lên đây. 
  Đau đầu nhức óc lâu nay   
Giữa dòng tìm cọc mà tay bám bèo.      Bao giờ qua lúc gieo neo 
  Thảnh thơi, Ngâu lại ... vèo vèo phun thơ. 
   Bà con ai có lòng chờ 
  Thấy trôi xa quá (thì) Ngâu nhờ vớt lên. 
  Mai kia Ngâu sẽ đáp đền.    
  hoangau          
Cứ ngỡ Ngâu bận đi đâu   Hoá ra thay việc của Trâu đi tìm   Đi tìm kỳ được cọc lim   Cho nên thơ mới im lìm bấy nay       Ở chùa kể cũng lâu ngày   Vẫn mơ mộng vẫn mê say men tình   Nghe tin thầy Trạc lặng thinh   Giấc mơ Ngâu sẽ thay mình vỡ tan 
   kimrbl           Kim huynh nói lạ kỳ sao 
  Làm gì có chú Trâu nào ở đây ! 
   Ngâu đau đầu bấy lâu nay 
  Vì lo ... chết đuối đây này huynh ơi ! 
  Chuyện làm ăn gặp vận xui 
  Ngâu đang vừa lặn vừa bơi giữa dòng. 
  Muốn tìm cái cọc bỏ không 
  Bám vào, mà chỉ toàn trông thấy bèo.  (*)    
  Bao giờ qua lúc gieo neo 
  Biết đâu nổi hứng sẽ ... trèo lưng trâu  ! 


      ----------   
(*) Chết đuối vớ phải bèo  (tục ngữ)