Tâm sự của Hoangau
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 99 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
lyenson 16.10.2008 19:10:49 (permalink)

Trích đoạn: vithong
Cái rì “bẩy” ? cái rì “ba” ???
Cái rì “bắt trả” ? cái”ra” ? cái “vào” ?
Cái rì “đòi khó” lắm sao ?
HOA NGÂU thâm ý,ôi chao khó lường !
Kiếp sau hỏi bà XUÂN HƯƠNG
Làm ơn chỉ giáo vài đường "kungfu"
vt


Ngày thì đòi bảy tối thêm ba
Hết việc nước non tới việc nhà
Xong chuyện ông đà lăn ra ngủ
Hoa Ngâu bực bội mới nói ra...
đó mà
 
vithong 16.10.2008 19:45:12 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: vithong
Cái rì “bẩy” ? cái rì “ba” ???
Cái rì “bắt trả” ? cái”ra” ? cái “vào” ?
Cái rì “đòi khó” lắm sao ?
HOA NGÂU thâm ý,ôi chao khó lường !
Kiếp sau hỏi bà XUÂN HƯƠNG
Làm ơn chỉ giáo vài đường "kungfu"
vt


Ngày thì đòi bảy tối thêm ba
Hết việc nước non tới việc nhà
Xong chuyện ông đà lăn ra ngủ
Hoa Ngâu bực bội mới nói ra...
đó mà


Thâm ý cần gì lộ rõ ra !
Muốn gì thì cứ nói "xa xa"
Ai lại giống SƠN chuyên "huỵch toẹt"?
Thảo nào năm mươi vẫn chưa bà ! (nào dám...)
hà...hà...
vt
hoangau 16.10.2008 23:28:36 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Ngâu còn có chỗ leo ra
Ngâu còn có chỗ tuy xa để về
Còn tôi chẳng dám về quê
Vốn xưa thì mất "còn lề " ai hay
Bôn ba khắp chốn tháng ngày
Vui buồn đổi lấy " thơ này " làm thân
Kinh doanh đóng góp cổ phần
Muời phần còn một.."bần thần " bấy lâu
Ngân hàng họ có thương đâu
Nay đòi mai giục " đau đầu " Ngâu ơi
Bán buôn là việc trên đời
Gặp thời loạn lạc... lạy trời đừng thua
Thị trường người bán kẻ mua
Hết năm vận hạn...tới mùa tận thu

 

            ******
HL hoạ với Ngâu vài dòng thơ "tự sự" này , Mong rằng niềm vui sẽ đến và cuộc sống luôn an lành.


Cám ơn HL_99 nha !
Mọi người rôm rả chuyện ... gần xa  .
Có mỗi HL là đồng cảm
Thui à !

Quả là năm nay năm vận hạn
Khắp chốn doanh nhân đều ... "dính đạn".
Khổ nhất là những chú cò con.
Héo hon.

Thương trường rầm rĩ tiếng kêu than
Kẻ ở người đi thảy bàng hoàng.
Biết còn cầm cự bao lâu nữa
Thì tan ...  

Mình nhìn đối tác cũng xót xa
Cá nằm trên thớt, khác chi mà.
Họ khất nợ mình, mình lại khất
Người ta.

Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng
Sống khôn thì chết chắc phải thiêng.
Ông có kế gì thì báo mộng.
Nhanh lên !

HL_99 17.10.2008 01:18:25 (permalink)
Cơ sự phải chăng tại ông trời
Người thì sung sướng kẻ than ơi
Quân mình lại bị quân ta đánh
Tơi bời..
 
Chính sách đề ra ai dám ho
Xăng dầu tăng MAX chẳng MIN cho
Để doanh nghiệp kia càng khốn đốn
Đành mò..
 
Chứng khoán bây giừ theo Mẽo thôi
DJ mà xuống ta đứng ngồi
Nhìn bảng điện tử đau xót quá
Than ôi..
 
Cho dù vận hạn vẫn chửa qua
Tự cứu lấy mình ? Ai cứu ta
Đợi tới mùa xuân e không tới
Đông qua..
 
Ngâu ơi không hẳn chỉ mình ta
Đại dịch khủng khoảng đang lan xa
Hãy giữ ngọc thể là vốn quý
Đó nha..
 
 
lyenson 17.10.2008 08:40:53 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Cơ sự phải chăng tại ông trời
Người thì sung sướng kẻ than ơi
Quân mình lại bị quân ta đánh
Tơi bời..
 
Chính sách đề ra ai dám ho
Xăng dầu tăng MAX chẳng MIN cho
Để doanh nghiệp kia càng khốn đốn
Đành mò..
 
Chứng khoán bây giừ theo Mẽo thôi
DJ mà xuống ta đứng ngồi
Nhìn bảng điện tử đau xót quá
Than ôi..
 
Cho dù vận hạn vẫn chửa qua
Tự cứu lấy mình ? Ai cứu ta
Đợi tới mùa xuân e không tới
Đông qua..
 
Ngâu ơi không hẳn chỉ mình ta
Đại dịch khủng khoảng đang lan xa
Hãy giữ ngọc thể là vốn quý
Đó nha..
 


Giới chuyên mua bán đang rên la
Chuyển sang sản xuất mới sống nha!
Tài nguyên đất cát còn bỏ trống
Xông ra...
 
Đừng cậy sức người để giúp ta
Tự cường tự lực quyết xông pha
Hảy bắt cái đầu lên ga chạy...
Phà phà...
 
Dân Nam phải biết đứng chung nhà
Tự bảo vệ mình, ta với ta
Cảnh giác coi chừng bị cá mập
Đớp nha!
 

vithong 18.10.2008 20:27:59 (permalink)
ZAI ZIẾC có phải là PHÙ DU?
 
 
 
Tiểu đang đắc ý mím chi cười
Câu chuyện chỉ từ… cái yếm hôi
Vất vả tìm quanh ôi tội quá !
Bao chàng mệt lử thấy thương ơi !
Thì ra ở chỗ nào ươm mật
Nơi ấy lu bu lắm lũ ruồi
“ZAI ZIẾC”,”PHÙ DU”(*) không ? chả biết !
Bây giờ “đắt mối” quá đi thôi !
 
(*)Zai ziếc là phù du…Hoangau
vithong
 
HL_99 19.10.2008 00:04:56 (permalink)
Qua đường gặp nhau có một lần
Có lẽ duyên phận kết thành thân
Trang thơ thể loại ngôn từ phú
Người viết trong lòng trọng chữ ân
Chủ nhà hoa ngâu thơ dễ mến
Đâu cần mật ngọt ! Vẫn trong ngần ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 00:16:17 bởi HL_99 >
thuytien123 19.10.2008 19:08:52 (permalink)





Tiểu đang đắc ý mím chi cười
Câu chuyện chỉ từ… cái yếm hôi
Vất vả tìm quanh ôi tội quá !
Bao chàng mệt lử thấy thương ơi !
Thì ra ở chỗ nào ươm mật
Nơi ấy lu bu lắm lũ ruồi
“ZAI ZIẾC”,”PHÙ DU”(*) không ? chả biết !
Bây giờ “đắt mối” quá đi thôi !

(*)Zai ziếc là phù du…Hoangau
vithong


HOANGAU ơi , mình rát thích trang thơ của bạn ,TT là lính mới xin góp với các bạn vài vần thơ vui nhé ,,,,xin tiếp lời anh cả VT về việc cái YẾM HÔI

Đát mối ,cũng nhờ cái yếm hôi
Mật ngọt xưa nay đã dụ ruồi
Mấy chàng Zai ,Ziếc ,,em chả dám
,,,Mệt lử ,,,đâu vì cái yếm hôi??/
TIỂU em có đắc chí gì đâu ,,,
Anh cả VIT HONG ý thâm sâu
Yếm hôi ,,,em tiếc ,,chưa muốn giặt,,,
SAO nỡ đọ em với THỊ MẦU
 
THUYTIEN ----HÀ ĐÔNG Y CẨM---------

 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 19:11:56 bởi thuytien123 >
lyenson 19.10.2008 23:25:59 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123
Yếm hôi ,,,em tiếc ,,chưa muốn giặt,,,
SAO nỡ đọ em với THỊ MẦU 
 

Thị Mầu đâu có ở dơ đâu
Sao lại đem Mầu sánh với Ngâu?
Giải yếm tặng thầy nhưng nói mất
Trạc Tuyền lỡ nhận gánh thêm sầu!
hoangau 19.10.2008 23:31:35 (permalink)

Trích đoạn: HL_99

Qua đường gặp nhau có một lần

Có lẽ duyên phận kết thành thân
Trang thơ thể loại ngôn từ phú
Người viết trong lòng trọng chữ ân
Chủ nhà hoa ngâu thơ dễ mến
Đâu cần mật ngọt ! Vẫn trong ngần ...




Trích đoạn: thuytien123




Tiểu đang đắc ý mím chi cười
Câu chuyện chỉ từ… cái yếm hôi
Vất vả tìm quanh ôi tội quá !
Bao chàng mệt lử thấy thương ơi !
Thì ra ở chỗ nào ươm mật
Nơi ấy lu bu lắm lũ ruồi
“ZAI ZIẾC”,”PHÙ DU”(*) không ? chả biết !
Bây giờ “đắt mối” quá đi thôi !

(*)Zai ziếc là phù du…Hoangau
vithong


HOANGAU ơi , mình rát thích trang thơ của bạn ,TT là lính mới xin góp với các bạn vài vần thơ vui nhé ,,,,xin tiếp lời anh cả VT về việc cái YẾM HÔI

Đát mối ,cũng nhờ cái yếm hôi
Mật ngọt xưa nay đã dụ ruồi
Mấy chàng Zai ,Ziếc ,,em chả dám
,,,Mệt lử ,,,đâu vì cái yếm hôi??/
TIỂU em có đắc chí gì đâu ,,,
Anh cả VIT HONG ý thâm sâu
Yếm hôi ,,,em tiếc ,,chưa muốn giặt,,,
SAO nỡ đọ em với THỊ MẦU
 
THUYTIEN ----HÀ ĐÔNG Y CẨM---------
 


Chào "lính mới" Thuỷ Tiên ! Chúc vui vẻ và sáng tác sung sức nha !
Cám ơn Thuỷ Tiên, HL_99 cũng như những người bạn đã quý mến những câu thơ của hoangau. Chính vì những tình cảm đó mà mỗi ngày dù bận rộn, mệt mỏi đến mấy, hoangau cũng cố gắng vào đây, để được vui, được thăm hỏi, hoạ thơ cùng các bạn, hay chỉ đơn giản là để thấy mọi người vẫn yêu quý nơi này !
Hoangau cám ơn mọi người nhìu lắm !

 
@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@@@@@@
 
hoangau 20.10.2008 13:27:04 (permalink)
MỜI THẦU ! MỜI THẦU !
 
Kính mời bà con tham dự Đấu thầu rộng rãi gói thầu "Tìm câu kết cho thơ"
 
 
 
Phần thưởng sẽ thuộc về tác giả có câu kết trúng thầu !
 
lyenson 21.10.2008 00:18:15 (permalink)

Trích đoạn: hoangau

MỜI THẦU ! MỜI THẦU !
 
Kính mời bà con tham dự Đấu thầu rộng rãi gói thầu "Tìm câu kết cho thơ"
 
 
 
Phần thưởng sẽ thuộc về tác giả có câu kết trúng thầu !
 


Dự thầu cũng chỉ tính "cầu âu"
Dễ gì trúng được mối "thơm râu"
Nhưng cũng vội vàng ghi "phiếu kín"
Mong người trả hớ, ta "ôm ngâu"
 
LS
thuytien123 21.10.2008 21:50:11 (permalink)



Dự thầu cũng chỉ tính "cầu âu"
Dễ gì trúng được mối "thơm râu"
Nhưng cũng vội vàng ghi "phiếu kín"
Mong người trả hớ, ta "ôm ngâu"

LS

 
,,,Nhắn LS,,,,
 
Thiên hạ chả ai dễ hớ đâu,,,
Nếu muốn ,,thì cứ ôm đại NGÂU
Việc gì phải kin kín ,hở hở
VÂNG
"Dễ gì trúng được mối thơm râu ",,,,( LS )
 
,,,,tớ xúi thiệt chứ ko xúi dại đâu à nheng,,,,
 
TT----HDYC----
vithong 21.10.2008 23:55:27 (permalink)
Nếu em là con gái
Nhớ học tỉ Hoa Ngâu
Cách câu cá xỏ xâu
Lâu lâu bày trò...mất yếm


Ls
………………………….
 
 
Nếu TIÊN là con gái
Thân với SƠN là phải
Vì LYÊN giờ là “cái”
Đâu còn là con “dai”
vt
……………………………..
hoangau 22.10.2008 11:33:35 (permalink)
                     KỶ NIỆM
 
Đêm hôm trước lục lại chồng sách vở
Đã bao năm, mối gặm, chữ nhòa.
Sổ chép thơ rã rời, xộc xệch.
Thật bất ngờ, một tấm ảnh rơi ra.
 
Một đôi mắt nheo nheo, cười tủm tỉm
Tóc đen dài mấy sợi phớt trên môi.
Áp lên má làm duyên chùm phượng đỏ.
Xao xuyến, ngỡ ngàng …
                          khi ký ức nhìn tôi.
 
Thưở sinh viên hoa thơm và cỏ ngọt
Tập làm thơ cho giống … kẻ si tình. 
Mấy kỳ thi mặt mũi dù phờ phạc
Vẫn tươi tốt tâm hồn nhờ những chuyện … linh tinh.
 
Chùm phượng này ở trên cành cao lắm
Có một chàng bị khích, dám trèo lên.
Mấy cô nàng nhìn nhau ân hận
Chàng “hạ cánh an toàn”, mà chưa hết thót tim.
 
Cây phượng vẫn theo mùa, tàn lại nở.
Nhưng thưở hồn nhiên thì mãi mãi xa rồi.
Chút dư âm của hoa thơm, cỏ ngọt
Đừng bao giờ để mất nhé, tôi ơi !



hoangau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 11:18:39 bởi hoangau >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 99 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1484 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9