NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 222 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 07.09.2008 23:32:02 (permalink)
0
Umh , bn vẫn hay ghé đọc thơ HV á, mà tại thơ thời tiết nên có khi viết được là viết luông tuồng, còn khi không có thơ thì 1 câu cũng khó đó mà hihi.
 
Còn về KTA, nếu HV có trong đó thì đã biết rồi...hihi không biết thì ko fải dân của KTA...ko sao , VNTQ cũng đủ vui rồi há HV...
 

 
Thế nào em cũng hiểu
Tình trĩu gánh thiên tai

Hình hài đang đổ máu
Vết thương chưa khô mài.
 
Đâu còn phương quay lại
Đã tới cuối đường cùng
Em ơi, đừng bỏ cuộc
Chờ được lần chết chung. 
 
Hư Vô
(04 Sept 2008)


 
 
Người tình hư vô 5
 
Anh về giữa phố đợi trăng,
Ru em quên những nhọc nhằn đời cho,
Tình yêu là những tàn tro
Gío qua cuốn đổ áng thơ người tình,
 
Cuộc vui vạn dặm đăng trình
Bước chân lữ khách cứ nghìn dặm xa,
Còn phương quay lại đây mà,
Em đâu bỏ cuộc hai ta chết cùng.
 
Dìu nhau lên đỉnh vui chung,
Sầu riêng sao để tận cùng mình em?!
Biết rằng có đắng cay thêm,
Vẫn yêu vẫn muốn lại tìm về nhau.
 
Đợi người mùa thức hư hao,
Tâm hồn nhuốm lệ ai lau hở người?!
#91
    Huvo 08.09.2008 20:40:31 (permalink)
    0






    Vết thương chưa khô mài. 







    BN thân
    Cám ơn BN đã ghé chơi

    Nhân tiện,xin chia sẻ chữ MÀI
    Theo HV, chữ mày dùng "y" vẫn đúng
    Theo Việt Nam Tự Điển cuả Hội Khai Trí Tiến Đức in năm 1931 tại Hà Nội,
    -MÀI: Mài dao, mài kéo
    -MÀY:Cái vẩy mỏng ở hạt lúa hoặc hạt đậu, gọi là mày lúa, mày đậu...
    Nhưng dù sao bộ tự điển này cũng rất lâu đời, chữ đó còn đúng đến ngày hôm nay không, HV không bảo đảm. Thôi thì cứ coi như chữ nào cũng đúng cả, nha 
    Bởi HV rời VN rất lâu, chưa bao giờ có Tự Điển trong nước, không biết bây giờ người ta có đơn giản hóa chữ nghĩa hay không, thí dụ chữ kỷ niệm viết là kỉ niệm cũng đúng vậy..
    Một chút chia sẻ với BN, chúc vui vẻ, nhớ ghé chơi thường nha
    Hư Vô
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 19:19:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #92
      Huvo 11.09.2008 04:48:58 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Huvo

      CHÚNG MÌNH MẤT HẾT,
      CHỈ CÒN NHAU


      Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
      Còn nửa đời sau cho hết em
      Hai nửa đời ta chung thành một
      Tính ra còn được cả trăm năm.

      Anh bước lạc xứ người xa lạ
      Biết đâu là nhà giữa phố đông
      Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
      Ngày theo chồng khóc nhiều lắm , phải không?

      Như dòng sông chia hai ngả rẽ
      Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
      Mơ ước một lần dù ít ỏi
      Có em bên đời sống chết như nhau.

      Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
      Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
      Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
      Chúng mình mất hết , chỉ còn nhau...

      Hư Vô





      Xin mời xem slide show CHÚNG MÌNH MẤT HẾT, CHỈ CÒN NHAU
         Thơ Hư Vô, Nhạc Phạm Quang Ngọc, Ca Sĩ Lã Anh Dũng

                 http://www.youtube.com/watch?v=KzlaSxpQl9k
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 04:50:46 bởi Huvo >
      #93
        SuongAnh 11.09.2008 05:39:14 (permalink)
        0



        Trích đoạn: Huvo

        CHÚNG MÌNH MẤT HẾT,
        CHỈ CÒN NHAU


        Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
        Còn nửa đời sau cho hết em
        Hai nửa đời ta chung thành một
        Tính ra còn được cả trăm năm.

        Anh bước lạc xứ người xa lạ
        Biết đâu là nhà giữa phố đông
        Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
        Ngày theo chồng khóc nhiều lắm , phải không?

        Như dòng sông chia hai ngả rẽ
        Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
        Mơ ước một lần dù ít ỏi
        Có em bên đời sống chết như nhau.

        Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
        Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
        Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
        Chúng mình mất hết , chỉ còn nhau...

        Hư Vô









        Xin mời xem slide show CHÚNG MÌNH MẤT HẾT, CHỈ CÒN NHAU
        Thơ Hư Vô, Nhạc Phạm Quang Ngọc, Ca Sĩ Lã Anh Dũng

                 http://www.youtube.com/watch?v=KzlaSxpQl9k


        Sương Anh xin mạo muội ghé trang nhà cuả anh Hư Vô...đang trong lúc gần nưả khuya, bất chợt nghe được tiếng hát cuả Lã Anh Dũng diễn tả bài thơ Chúng Mình Mất Hết Chỉ Còn Nhau cuả anh Hư Vô...nghe hay quá, man mác quá...và lòng dâng lên niềm cảm xúc, thấy thương cho những cánh hồng từng bị bỏ quên....xin cho phép SA gửi lại cảm giác cuả mình nha...chỉ là một thoáng cảm xúc thôi...có gì xin anh bỏ qua cho SA ha...

        CÓ ĐƯỢC KHÔNG ANH?
         
        Ngày xưa anh bỏ, em long đong
        Môi má nhạt phai tủi phận hồng
        Một mảnh tình đau đành khép kín
        Em đi theo chồng lệ giấu trong...

         
        Vỗ về bằng tiếng: "nưả đời sau"
        Anh hỡi có không giấc mộng đầu?
        Khi đã bỏ quên từ thuở ấy
        Em giờ an phận đã làm dâu

         
        Một nưả đời kia rất ngọt ngào
        Nhưng em đã cất trong chiêm bao
        Bây chừ không thể mang ra được
        Dầu trái tim yêu vẫn dạt dào

         
        Ta còn nhau...có được không anh?
        Khi đã mất nhau tự ngày xanh
        Anh mộng hải hồ nay thoả chí
        Trở về tìm lại...biết nguyên lành?!


        Sương Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 05:44:15 bởi SuongAnh >
        #94
          Huvo 14.09.2008 07:14:45 (permalink)
          0
          Cám ơn SA đã ghé chơi, nghe nhạc, còn để lại bài thơ nói lên nỗi lòng của cánh hồng bị bỏ quên
          SA, này nhé, một đôi tình nhân, có một người bị đứt tay, chảy máu, ai đau?  Làm người Tình phụ hoặc làm kẻ bị Phụ tình đâu chắc ai đau hơn ai, phải không?
          Chúc SA mạnh khỏe, nhớ ghé chơi thường nha
          Hư Vô
          #95
            Huvo 21.09.2008 20:09:05 (permalink)
            0
            TỪ EM ,
            RĂNG KHỂNH KIÊU SA

             

            em bước tới áo trắng bay
            mù lối
            có thấy anh không?
            có thấy anh không!

            anh đứng bên bờ hương em
            đánh rớt
            nhặt đầy tay
            từng cụm nắng quen hơi
            xin một lần gọi tên,
            người yêu dấu
            răng khểnh ơi,
            em đã giết anh rồi!

            anh vẫn cả đời mơ làm
            thi sĩ                           
            viết thơ tình để em biết
            kiêu sa
            vần gieo xuống phía thăng trầm
            hai ngả
            cho thơ anh
            mãi quấn quít lụa là.

            nhưng em đã bỏ đi qua
            đường lạ
            trả lại anh lòng phố xá
            hư hao
            để biết vì sao môi anh
            rướm máu                 
            từ em,                        
            đôi răng khênh khểnh ngọt ngào…

            Hư Vô
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 10:38:00 bởi Huvo >
            #96
              Cử thọt 21.09.2008 21:40:40 (permalink)
              0
              HOẠ HÌNH

              Ta hoạ hình em dáng mai gầy
              Sương đọng trong vắt mắt em đây
              Hồng hoa hàm tiếu đôi môi ấy
              Suối muợt chảy mãi tóc em bay


              Ta hoạ hồn em trong suốt này
              Sắc tuyết lơi lả áng thơ bay
              Ngọc vụn bên tai nghe em hát
              Sắc hồng ánh lửa lúc đắm say



              Ta trải mộng ta truớc đất trời
              Vui buồn cay đắng sóng buông lơi
              Sắc màu ta đem hoà nhung nhớ
              Hoạ mãi tình hồng trong gió mơ

              Hì, em chẳng biết viết thơ tình....mà thấy các bác viết hay quá. Đánh liều viết vậy. Nhờ các bác sửa giùm.
              #97
                Huvo 22.09.2008 14:57:53 (permalink)
                0
                Cử Thọt ơi Thơ hay như mủi nhọn thọt vào tim vậy mà bảo không biết viết thơ tình Cám ơn Cả Thọt ghé chơi, nhớ ghé thường nha Hư Vô
                #98
                  BĂNG NGUYỆT 02.10.2008 19:38:24 (permalink)
                  0

                  BN thân
                  Cám ơn BN đã ghé chơi

                  Nhân tiện,xin chia sẻ chữ MÀI
                  Theo HV, chữ mày dùng "y" vẫn đúng
                  Theo Việt Nam Tự Điển cuả Hội Khai Trí Tiến Đức in năm 1931 tại Hà Nội,
                  -MÀI: Mài dao, mài kéo
                  -MÀY:Cái vẩy mỏng ở hạt lúa hoặc hạt đậu, gọi là mày lúa, mày đậu...
                  Nhưng dù sao bộ tự điển này cũng rất lâu đời, chữ đó còn đúng đến ngày hôm nay không, HV không bảo đảm. Thôi thì cứ coi như chữ nào cũng đúng cả, nha
                  Bởi HV rời VN rất lâu, chưa bao giờ có Tự Điển trong nước, không biết bây giờ người ta có đơn giản hóa chữ nghĩa hay không, thí dụ chữ kỷ niệm viết là kỉ niệm cũng đúng vậy..
                  Một chút chia sẻ với BN, chúc vui vẻ, nhớ ghé chơi thường nha
                  Hư Vô

                   
                  Chào Huvo!
                   
                  Chắc do bn gặp nhiều nên cũng ko biết cái nào đúng cái nào sai, thôi thì cứ như HV nói, chữ nào cũng đúng
                   
                  Bài nhạc CHÚNG MÌNH MẤT HẾT CHỈ CÒN NHAU nghe hoài mà hôm nay mí biết là nhạc của HV đó nha...hih dc nghe nhạc nhạc hay lại dc trò chuyện với thi/nhạc sĩ thích ghê
                   
                   
                  Người tình hư vô 6
                   
                   
                  Kỷ niệm, tình yêu, chúng mình để mất,
                  Chỉ còn nhau trong hoài nhớ vô biên,
                  Em vẫn nói em yêu anh là nhất,
                  Nên mệt rồi, em đành cất giữ riêng.
                   
                  Anh cứ bận rộn với những điều riêng,
                  Lo chi em , biết còn em chi mệt ?!
                  Thả lơi tay cho chúng mình mất hết.
                  Tình còn hoài như nửa mảnh trăng nghiêng.
                   
                  Người tình hư vô cắt ngang lưng biển,
                  Trên đầu ngọn sóng gió nghịch đùa xô,
                  Mỗi mùa đông tuyết trắng phủ sông hồ,
                  Liền một dãy sao chẳng tình cờ gặp được ?
                   
                   
                  #99
                    Huvo 15.10.2008 13:43:53 (permalink)
                    0
                    Cám ơn BN ghé thăm, HV lóng rày bận quá trời quá đất, vì phải dời công ty, không có chút thời gian để thơ thẩn, xin lỗi về việc trả lời chậm trể nha. Rất hân hạnh được BN chia sẻ bản nhạc Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau.Nhớ ghé chơi thường xuyên, mỗi lần để lại 1 baì thơ Người Tình Hư Vô, thật tuyệt vời..
                    Thân
                    Hư Vô
                     
                    Huvo 21.10.2008 06:24:36 (permalink)
                    0


                    EM QUA CẦU, RÚT VÁN        
                     
                    Em qua cầu, rút ván
                    Tôi thất tán cơn mê
                    Mưa bay không thấy đất
                    Mưa mất dấu tôi về.

                    Chút hương em đánh rớt
                    Bên mé bờ hư không
                    Tôi quăng hình tôi xuống
                    Để nhặt bóng em lên.

                    Môi tôi dường khô máu
                    Gọi tên người dấu yêu
                    Đâu còn nơi nương náu
                    Giữa muôn trùng quạnh hiu.

                    Mưa ngang dòng nước mắt
                    Ướt lối vào bể dâu
                    Chân không còn chấm đất
                    Tôi biết đi phía nào?

                    Em qua cầu, rút ván
                    Ngọn mưa quất về đâu?
                    Xin em đừng che giấu
                    Chắc gì em không đau…

                    Hư Vô
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 10:38:43 bởi Huvo >
                    Huvo 25.10.2008 20:48:46 (permalink)
                    0
                                                                        CỘI NGUỒN
                     
                                                                       Từ đêm trời đất động tình
                                                             Trăng khuya vọng nguyệt trở mình mẩy đau
                                                                       Em về ngủ với chiêm bao
                                                             Hóa thân tiền kiếp tượng bào trăm con.
                     
                                                                       Ta quằn quẩy gánh tìm non
                                                             Chân hoang phế đã gầy mòn hư hao
                                                                       Bắt đầu một cuộc bể dâu 
                                                             Lên núi, xuống biển cơ cầu nhân duyên.
                     
                                                                       Từ em bước tới vô biên           
                                                             Ta ngồi hóa đá chờ đêm tượng hình
                                                                       Bao giờ trời đất tái sinh                          
                                                             Ôm đời khóc lớn xuống bình nguyên xưa.
                     
                                                                       Tóc em dài đủ buồn chưa ?
                                                             Để đan thành sợi khói lùa dòng trăng
                                                                       Biển xa con nước cạn dần
                                                             Tìm em, ta gặp tần ngần bóng ta…

                                                             Hư Vô                
                                                                      
                                                               
                                                                R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 19:43:42 bởi Huvo >
                    Huvo 31.10.2008 03:38:37 (permalink)
                    0
                    TỪ KHI RĂNG KHỂNH BIẾT BUỒN
                     
                    Hình như răng khểnh buồn ai
                    Dáng em nghiêng thấp cho dài bóng anh?
                    Đáng gì một chút nhân gian
                    Chỉ là chứng tích bụi-trần-trụi, thôi!
                     
                    Em đừng lừa dối đôi môi
                    Để em biết chắc bên đời còn anh
                    Này em, bỏ mặc đám đông
                    Cùng anh hát lớn khúc đồng dao xưa.
                     
                    Khuấy dòng nước mắt làm mưa
                    Cho ướt tà áo mới vừa tròn thương
                    Từ khi răng khểnh biết buồn
                    Để anh đứng ngẫng cuối đường gọi em.
                     
                    Lối nào bước tới bình yên
                    Anh trải tơ lụa cho mềm dấu chân
                    Đám đông rồi cũng thưa dần
                    Chờ em ngoảnh lại ngập ngừng môi anh.
                     
                    Tiệc đời dọn giữa dung nhan
                    Cho anh cắn trái chín vàng yêu thương
                    Trần gian vô thủy, vô thường
                    Cũng còn được chút hoang đường, cho nhau…
                     
                    Hư Vô
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 10:39:20 bởi Huvo >
                    Huvo 06.11.2008 18:25:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Huvo

                    KHÚC TÌNH TAN


                    Thương ai, em phơi buồn trên áo?
                    Nắng co ro vạt tóc bên song
                    Em cứ yên tâm ngồi trang điểm 
                    Coi chừng vết phấn lấm môi son.

                    Từ từ, đâu có chi vội vã
                    Sớm muộn gì mình cũng xa nhau
                    Áo nhăn theo nếp đời vô định
                    Tay trơn anh vịn phía bên nào!

                    Hãy tập làm quen hơi người lạ
                    Lâu ngày mọi chuyện sẽ phôi pha

                    Có nhớ,
                    em cũng đừng lén khóc
                    Nước mắt dễ làm tan nát thịt da.

                    Chiều nghiêng ngọn nắng buồn sát đất
                    Em bước qua mất dấu hạ vàng
                    Lòng anh mềm tựa như trang giấy
                    Gói hoài không kín khúc tình tan...

                    Hư Vô








                    Xin mời thưởng thức nhạc phẩm :KHÚC TÌNH TAN, Ca sĩ Hòa Hiếu ( Trích từ CD Người Tình Hư Vô )
                    http://www.tvdvth.com/cactacgia/HuVo/KhucTinhTan.mp3
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 10:42:07 bởi Huvo >
                    Huvo 07.11.2008 03:24:56 (permalink)
                    0



                    CHA ƠI, CON ĐÃ VỀ
                     
                    Con quì bên bệ Chúa
                    Để khóc lớn cùng Cha
                    Nửa đời con hư mất
                    Xin được lần thứ tha.

                    Đường trần chia trăm ngã
                    Đâu biết đi hướng nào
                    Chân con đang chảy máu
                    Đường nào cũng bể dâu !

                    Cha ơi con đau quá
                    Cha xức dầu cho con
                    Từ dấu đinh tay Chúa
                    Dắt con khỏi roi đòn.

                    Cha nhân từ chí ái
                    Cha vô lượng vô biên
                    Chờ đứa con lạc lối
                    Về để Cha yêu thương.

                    Tắm con dòng nước Thánh
                    Rửa sạch bụi trần gian
                    Mặc vào chiếc áo mới
                    Trong lần con tái sanh.

                    Con đi trong phước hạnh
                    Cha thêm sức thêm hơi
                    Đường Cha là lẽ thật
                    Để bước tới đời đời…

                    Hư Vô

                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 03:51:09 bởi Viet duong nhan >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 222 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9