NgƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Mênh Mông...!!! Mênh mông một cõi, không bến bờ Chỉ có mình ta … chỉ với thơ Chiều nay vắng bóng... người hư ảo Lòng rỗng thênh thang … một giấc mơ. Mênh mông một cõi.. những hư vô Sóng của lòng tôi … sóng nhấp nhô Mênh mông sao thấy tình nhỏ hẹp Mơ vòng tay ấm …
đang hững hờ
Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/41A710770DE045E7B32B3255E724FFF1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 09:14:29 bởi CTT >
ĐƯỜNG LUẬT Một kiếp cô đơn, một gánh tình Giang hồ phiêu lãng chút hư vinh Lìa xa Đất Mẹ buồn Cô lẻ Bỏ lại Quê Cha nhớ một mình Tơ duyên trăm mối đời lang bạc Ân tình muôn nẻo kiếp ba sinh Bao giờ dừng bước chân sương gió Chân trời rực sáng ánh bình minh ĐT
Tôi là phận gái đào tơ Mới học viết và làm thơ ấy mà Vào đây góp nhặt thật thà Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai phong linh
Gửi người đồng cảm câu thơ Hỏi người nơi ấy bây giờ ra sao? Đang lênh đênh ở phương nào Người xưa có nhắn tin nào nhớ thương Xem trong "một thuở còn vương" Thấy "chân trời..."mộng sáng đường người đi Thấy "vầng trăng khuyết" chia ly Anh vui đó chứ, việc gì buồn riêng Đời trai sương gió man miên Cũng là dày dạn, luỵ phiền được chi Biết đâu từ thuở chia ly Người ấy như CB đợi người đi trở về Mà thôi cuộc sống bộn bề Gửi anh đôi chữ vụng về cảm thông... LCB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 13:50:22 bởi Loài Chim Biển >
Tôi là phận gái đào tơ
Mới học viết và làm thơ ấy mà
Vào đây góp nhặt thật thà
Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai
phong linh
Đã là người "bạn thâm giao"
Mà sao thơ cứ đón rào quá đi
Ai biểu Phong Linh rắc rối làm gì
Nói là nữ nhưng post thì mày râu
Nên ĐT chẳng biết đuôi đầu
Ai tìm tình, còn người nào Phong Linh
Làm ĐT bị rối tinh
Nên hỏi thôi để biết mình quen ai
Chứ có gì Phong Linh ơi
Quên! nguoinu đi khắp nơi timtinh
Nhìn Hình cũng thấy rất xinh
Và phong độ như Minh tinh xứ Hàn
ChoisongJong - Jun Dongzang
Có phải hông hỡi cái nàng Phong Linh!!!
hihi! vui nha, đừng giận ĐT nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 14:27:03 bởi Đình Thế >
MẾN MỘ ĐỜI NGHỆ SĨ
Tiếng loa phóng thanh Oang oang đến giờ biểu diễn "Bà con thân mến Nhanh chân vào ổn định Để đêm ca nhạc được mở màn Đặc biệt hôm nay có các nghệ sĩ - Minh Vương Lệ Thuỷ, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ... Mọi người nô nức xôn xao vô kể và cuối cùng đêm ca cổ cũng bừng lên Những tràng pháo tay sau những câu xuống giọng Như sấm rền. Ôi những ca sĩ của một thời vang bóng... Tôi nhớ ngày xưa - "Mùa thu trên bạch mã sơn" gió lộng Xin một lần yêu nhau - nghe não nuột lòng người Máu nhuộm sân chùa - còn đó như chơi vơi Dốc sương mù, kiếm sĩ Dơi nghe hoài còn ray rứt Những dũng sĩ hiên ngang trung thực Áo dũ cơ hàn, Âu Thiên Vũ oai phong Hồ Như Thuỷ ngày xưa sầu khổ theo chồng Thiên Kiều về Mông cổ để lại người tình trên chiến trận... Thời gian.... lận đận Ôi thời vang bóng nay còn đâu Minh Vương như tráng sĩ hiên ngang lẫm liệt ngày nào Đã gầy guộc xanh xao lòng thương cảm Lệ Thuỷ - Hồ Như Thuỷ con quan tổng trấn Yểu điệu thướt tha, xinh đẹp mỹ miều Giờ tóc pha sương thoáng chút buồn trên gương mặt Tôi biết chị trang điểm nhiều cho khuất Những vết hằn theo lớp thời gian Anh Thanh Tuấn thì còn oai vệ hiên ngang Nhưng chất giọng, một chút khàn pha lẫn Chị Thanh Kim Huệ trẻ hơn nhưng nhiều son phấn Nét đa tình trên đôi mắt đã vơi... Ôi những ca sĩ của ngày xưa - Vang bóng một thời Tôi có một đoạn đời đầy ngưỡng mộ Chắc thời gian và sương gió Và ai tránh được tuổi già Nên những oai hùng, kiêu sa Rồi một ngày chỉ còn là dĩ vãng Mong các anh chị nghệ sĩ - dù năm tháng Có phai mờ đi thuở thanh xuân Nhưng hình ảnh xưa sẽ đẹp gấp bội lần Vì anh chị sẽ mãi là nghệ sĩ... Và tôi và mọi người luôn yêu quý ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 23:02:54 bởi Đình Thế >
Trích đoạn: Đình Thế
Tôi là phận gái đào tơ
Mới học viết và làm thơ ấy mà
Vào đây góp nhặt thật thà
Xin bạn chớ có hiểu nhầm là trai
phong linh
Đã là người "bạn thâm giao"
Mà sao thơ cứ đón rào quá đi
Ai biểu Phong Linh rắc rối làm gì
Nói là nữ nhưng post thì mày râu
Nên ĐT chẳng biết đuôi đầu
Ai tìm tình, còn người nào Phong Linh
Làm ĐT bị rối tinh
Nên hỏi thôi để biết mình quen ai
Chứ có gì Phong Linh ơi
Quên! nguoinu đi khắp nơi timtinh
Nhìn Hình cũng thấy rất xinh
Và phong độ như Minh tinh xứ Hàn
ChoisongJong - Jun Dongzang
Có phải hông hỡi cái nàng Phong Linh!!!
hihi! vui nha, đừng giận ĐT nha!
Hình là ta mượn đó thôi Vì ta không có hình nào cho xem Nay đã hiểu dõ trắng đen Đừng có đổ lỗi tại ta mượn hình Cám ơn bạn đã tâm tình Vui buồn cô quạnh, ngày dài mau quen Nếu mà Đình Thế có lên Nhắn lại một chữ để minh vui nha Phong Linh
Em ở Mạc Tử Khoa, có bao giờ nghe câu hò ví dặm???
Có nghe làn điệu ca Trù trên Sông Hương
Hay chợt nghe một giọng Cải lương
Của quê hương Miền Tây sông nước
Đất Mẹ - Đẹp lắm em ơi!
Hãy luôn nhớ nghe dù ở đâu
Đừng bao giờ quên nguồn cội
***
Bài thơ viết cho Phong Linh
Chỉ là đùa thôi đừng tưởng thật
Cho cuộc đời thêm tươi
Dù ở nơi đâu
Trang thơ THUQUAN giúp ta hội ngộ
chia sẻ niềm vui
An ủi nỗi buồn, niềm thuơng nhớ
Đến nhiều và vui nhé Phong Linh.
ĐT
THU THẢO
Lần đầu ta gặp gỡ Thu Thảo ơi! mình như ngỡ đã rất quen Mà đúng rồi, dáng em mong manh dịu hiền Thuở nhỏ ta đã từng nằm trên cỏ Mùa thu đón gió Thả diều nhìn bàng bạc mây trôi Giờ gặp lại nhau bồi hồi Như gặp lại chính mình mà ngây ngất Một chút cuồng si trong đôi mắt Một chút ân tình trên môi Tưởng như sẽ có nhau trong đời Từ đây và mãi mãi Ta như nhặt muôn vàn ân ái Của em loài cỏ dại mùa thu Xanh lơ trong sương mù hoàng hôn và long lanh buổi sớm Thắm đượm tình nồng Hoang dã, chẳng cần ai Loài người chỉ lọc lừa giả dối Bên em bình minh nắng gội Hoàng hôn một chút sầu Nhưng mình luôn có nhau - Tình mãi đẹp ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 23:07:00 bởi Đình Thế >
Cám ơn bạn ĐÌNH THẾ đã ghé qua thăm Phong Linh, chúc bạn vui và sáng tác được nhiều những bài thơ hay . Đây là hình của Phong Linh
Sinh nhật của em gái mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 10:22:08 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Một người như mỏi mòn trông Một người xa lắc, gửi lòng trang thơ Như người trông, như kẻ chờ Nhưng không nói để dấu mờ đêm đêm Bóng trăng mờ khuyết êm đềm Ta mơ em xoả tóc mềm đêm trăng Ta chờ một chút tơ giăng Một lời thôi để tưởng rằng chờ ta!!! Nhưng sao năm tháng nhạt nhoà Vẫn chờ hoài, hay chỉ là mơ thôi??? Bận lòng ta lắm ai ơi! Người xưa đáng ghét, chen đời vào nay Để trăng khuyết, để đêm chầy Để đêm tối qúa, để ngày chang chang Ước hoài một chiếc đò ngang Để có ta, để có nàng cùng qua Tình xưa ư? cũng chỉ là Trong mộng tưởng, để nhạt nhoà đi em Nhớ hoài chỉ bận lòng thêm Chỉ khổ mình, và nhói tim một người Thiết tha chờ trăng khuyết ơi Cho ta được ngắm cả đời bên em!!! ĐT (người nhớ dai)
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
“…Bóng anh mờ ảo thoáng qua
Từ trong câu chữ bước ra dỗ lòng…”
Một người như mỏi mòn trông
Một người xa lắc, gửi lòng trang thơ
Như người trông, như kẻ chờ
Nhưng không nói để dấu mờ đêm đêm
Bóng trăng mờ khuyết êm đềm
Ta mơ em xoả tóc mềm đêm trăng
Ta chờ một chút tơ giăng
Một lời thôi để tưởng rằng chờ ta!!!
Nhưng sao năm tháng nhạt nhoà
Vẫn chờ hoài, hay chỉ là mơ thôi???
Bận lòng ta lắm ai ơi!
Người xưa đáng ghét, chen đời vào nay
Để trăng khuyết, để đêm chầy
Để đêm tối qúa, để ngày chang chang
Ước hoài một chiếc đò ngang
Để có ta, để có nàng cùng qua
Tình xưa ư? cũng chỉ là
Trong mộng tưởng, để nhạt nhoà đi em
Nhớ hoài chỉ bận lòng thêm
Chỉ khổ mình, và nhói tim một người
Thiết tha chờ trăng khuyết ơi
Cho ta được ngắm cả đời bên em!!!
ĐT (người nhớ dai)
TYGÔN xưa
Ty gôn đỏ trên giàn
Làn gió nhẹ mơn man
Làm lòng hoa xao xuyến
Đẹp nỗi buồn mênh mang
Trời đã sang thu rồi
Đời em mãi cứ trôi
Nơi bên kia bến đợi
Đường về thật xa xôi
Thu đưa gió heo may
Cây trút lá rơi đầy
Trời ơi” sao cứ thấy
Dậy lòng nỗi đắng cay
Xin đừng gửi men say
Cho lòng ai day dứt
Bởi tình sẽ nhạt phai
Mai…xa cách đêm dài…
T.T.K.13.9.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Xin đừng gửi men say
Cho lòng ai day dứt
Bởi tình sẽ nhạt phai
Mai…xa cách đêm dài…
T.T.K.13.9.2008
Chưa gặp gỡ đã nói lời xa cách
Chưa nếm một lần đã sợ men say
Chưa hẹn hò đã sợ nhạt phai
Thu chưa đến đã sợ rồi lá đổ
Thương cho ai một lần tình vỡ
Sợ ân tình như chim nhỏ sợ cành cong...
Ta biết nói sao cho hết nỗi lòng
Của kẻ ở miền xa đơn độc
Mưa đầy trời sao ta nghe khô khốc
Chưa bình minh đã thấy chớm hoàng hôn
Nỗi cô đơn muốn rạn vỡ tâm hồn
Đành vậy, biết sao hơn đời đơn lẻ
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 18:34:57 bởi Đình Thế >
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Xin đừng gửi men say
Cho lòng ai day dứt
Bởi tình sẽ nhạt phai
Mai…xa cách đêm dài…
T.T.K.13.9.2008
Chưa gặp gỡ đã nói lời xa cách
Chưa nếm một lần đã sợ men say
Chưa hẹn hò đã sợ nhạt phai
Thu chưa đến đã sợ rồi lá đổ
Thương cho ai một lần tình vỡ
Sợ ân tình như chim nhỏ sợ cành cong...
Ta biết nói sao cho hết nỗi lòng
Của kẻ ở miền xa đơn độc
Mưa đầy trời sao ta nghe khô khốc
Chưa bình minh đã thấy chớm hoàng hôn
Nỗi cô đơn muốn rạn vỡ tâm hồn
Đành vậy, biết sao hơn đời đơn lẻ
ĐT
Điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa { ĐT}
Chưa tương phùng ly biệt đã mở ra
Làm run sợ trái tim nhiều bão tố
Lại một lần héo rũ một mùa hoa
Sóng sẽ lặng , với thu - nắng hiền hoà
Ngày có dài… thời gian cũng sẽ qua
Tấm lòng ai đã cho em cảm mến…
Nhưng cô đơn lâu ,cũng sẽ nhạt nhoà
Điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa { ĐT}
Thì dòng đời
Sẽ thành “ga “ cho những khách thoáng qua…
T.T.K.13.9.2008
_____________________________
Tôi – Anh …Màu gì ? Tôi là ai và anh là ai ? Tôi màu tím ,còn anh màu đen Pha với nhau màu gì ? cuộc sống ? Độ tương phản hiện rõ mươi mười Tôi là tôi ,còn anh kệ ai ? Chẳng hòa chung ,trách tội hai màu Chẳng là gì để màu giông bão Tôi chỉ là Bụi Tím riêng tôi …
Bụi Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/A5C4EC530BC34826A21702DCDC165EBC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 18:47:42 bởi Bụi Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: