không ngờ sư huynh Mars làm thơ hay quá hôm nay ghé lại mới mỡ rộng tầm nhìn
Trăng Sầu Trên Bến Sông Tương Trăng khuya chở nửa kiếp người
Sông khuya hờ hững nửa vời đục trong,
Thuyền ơi! Xin hãy xuôi dòng,
Cho mềm cát bụi, cho nồng cơn say,
Nửa đời hương phấn chau mày
Hồn thơ vỡ nát bay theo lá vàng .
Thu về câm lặng thênh thang,
Cố nhân ơi! Hỏi người còn nhớ không ?
Trăng khuya mấy thuở chờ mong
Ðèn khuya hiu hắt đôi dòng tương tư,
Xuân tàn cay đắng còn dư,
Sông Tương trăng hỡi nửa vành nơi đâu ?
Kiếp này thôi, trả bể dâu!
Trăm năm ước hẹn bạc đầu thời gian,
Dẫu cho trăng đã úa tàn,
Xin làm mây gió lang thang cuối trời!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/01D0E04AC5844B9DA1A15CD91AE9EC98.gif[/image]