Bóng Dáng Xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 79 bài trong đề mục
itphy 23.01.2005 00:27:26 (permalink)
0

Mộng vàng đã ra đi
Ngày xưa có còn gì
Tiếng thở thôi nồng đượm
Bên thềm cũ người đi
Một kiếp nào tiếc nhớ
Hoa nở thêm buồn bả
Người xưa có còn chi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2005 02:04:11 bởi itphy >
#16
    Viet duong nhan 23.01.2005 10:00:52 (permalink)
    0
    (r)

    Buồn !


    Xuân về tuyết phủ trắng phau
    Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
    Gốc mai xơ xác cành trơ,
    Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2005 10:48:42 bởi Viet duong nhan >
    #17
      Viet duong nhan 23.01.2005 10:33:06 (permalink)
      0
      (r)
      Vườn Hoa


      Anh đi bỏ lại vườn hoa.
      Ba mươi năm trước, kiêu sa tuyệt vời.
      Vì thương cho phận, cho đời,
      Cắt hoa đem bán, nuôi người, nuôi thân.

      Vườn hoa nay hết nước phân,
      Xác xơ cần cỗi chết dần ngày đêm.
      Vậy mà giông bão nào êm,
      Gió mưa dồn dập nát mềm vườn hoa.

      Anh nào còn chút thiết tha,
      Giả vờ tai điếc, mắt lòa lặng im.
      Chiều nay se thắt trong tim,
      Nhìn vườn hoa úa đang chìm trong sương.

      Giờ đây lòng muốn bỏ buông,
      Tìm qua những tiếng mõ chuông nguyện cầu.
      Cố quên bao chuyện âu sầu,
      Thả hồn theo gió hòa vào hư không.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2005 02:08:32 bởi Viet duong nhan >
      #18
        NuHiepDeThuong 24.01.2005 20:20:21 (permalink)
        0
        Chào NN_DT,

        Các bài thơ đánh dấu "Chưa" - đã được mang vào thư viện trang thơ.

        Xin chân thành cảm ơn Thất_NN.
        #19
          NGUYEN TUAN 26.01.2005 03:57:59 (permalink)
          0
          bài thơ này NT vô tình bít nên cũng posr lên cho mọi người cùng xem cho vui nha

          1.Đuổi bắt đành thua cuộc bạn bè
          giận đường làng sao cứ lắm gai tre
          thương em quá chân dài đi cà nhắc
          trêu nhau bật cười mà nước mắt rưng rưng

          xanh nước sông quê - đò nắng trưa hè
          tóc hai đứa vàng hoe
          hái phượng bắt ve
          tuổi học trò qua đi như lật từng trang vở
          trái ổi chín cắn chung nghe ngọt hoài thương nhớ


          2. Tìm nhau một tối băng rào
          gai tre cào vai em rách áo
          em đứng khóc dưới trăng cho lòng tôi mưa bão
          biết tuổi thơ bay xa theo những cánh diều
          trò chơi cuối cùng : đuổi bắt tình yêu


          3. Mười mấy năm đi xa
          nay trở về làng
          thờ thẫn lang thang
          giả vờ vô tư như người đi dạo
          giật mình ai níu áo
          ngoảnh lại nhìn sửng sốt : Nhánh gai tre

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/1828877356504CDF83114F60C5E87B2A.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #20
            Viet duong nhan 26.01.2005 09:08:31 (permalink)
            0
            (chưa)
            Yêu Màu Tím
            Màu của "Đoạn Trường"


            Trong đời tôi cũng yêu
            và mang tên nhiều màu "Tím" :

            Cẩm Lan, Cẩm Quỳnh, Cẩm Hương
            Bể dâu biến đổi vẫn thương Cẩm Hường
            Yêu chi màu của "đoạn trường"
            Mang thân bạc phận, mãi vương khổ sầu?!

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/4536/3CF57CA81E694C3C855E4DB317BC4E0E.jpg[/image]

            Clématite Jackmanii




            ***********

            Đã đưa vào thư viện. Xin chân thành cảm ơn 7_NN.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2005 05:25:53 bởi NuHiepDeThuong >
            Attached Image(s)
            #21
              Ct.Ly 27.01.2005 00:47:08 (permalink)
              #22
                Viet duong nhan 27.01.2005 02:19:48 (permalink)
                0
                Trích bài thơ "Cành Hoa Tím"
                Nguyễn Vạn Thắng

                "Hoa tím vẫn màu yêu mến xưa
                Màu hoa kỷ niệm nói sao vừa
                Ngày mai nếu lỡ hoa tàn úa
                Thử hỏi xa rồi ai đón đưa..."

                Ôi, buồn hiu hắt...

                Bài thơ "Cành Hoa Tím" thật tuyệt vời của NVT
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/4536/B5440A56CC5E400D94CB4C9B87A3EE48.jpg[/image]

                Giàn hoa Clématite Dr. RUPPEL
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2005 02:40:48 bởi Viet duong nhan >
                Attached Image(s)
                #23
                  Ct.Ly 27.01.2005 08:07:20 (permalink)
                  #24
                    Viet duong nhan 27.01.2005 09:56:20 (permalink)
                    0


                    Nhánh Tương Tư


                    Mùa thu trong sắc lá vàng
                    Tương tư một nhánh sầu ngang ngác sầu
                    Nửa đêm trăng lặn chìm sâu
                    Nghiêng nghiêng lơ lẳng, hồn chao động tình.
                    #25
                      Viet duong nhan 27.01.2005 10:06:45 (permalink)
                      0
                      Tặng Ct.Ly_HSHH_dễthương


                      Quí quá đi, em Ly ơi !
                      Tặng hoa màu tím, chị khơi tim tình
                      Cảm ơn em nụ cười xinh
                      Ngàn hoa tim tím, lung linh hồn này.


                      Cảm ơn Ct. Ly đã khiêng những bài thơ hoa "TÍM" về đây cho 7_vdn và bà con thưởng lãm.
                      Sung sướng và vui quá xá nè
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2005 10:13:29 bởi Viet duong nhan >
                      #26
                        Selphie 27.01.2005 21:30:04 (permalink)
                        0
                        Ảo:::::Thực
                        Trời nắng đẹp sao lòng em thấy đau
                        Chỉ một lần lầm lỡ mà giờ đây tình như mấy khói
                        "Bóng dáng xưa" người đi về một cõi
                        Để mình em mãi mãi vẫn bơ vơ
                        Tình xa cách lòng buồn không ai hiểu
                        Hẹn một lần, sao mãi vẫn không hay
                        Hư hay ảo một mối tình mộng đó
                        Lòng em đau, khi thấy anh đau
                        Lòng em nhói khi em thấy anh thua
                        Nhưng anh đâu biết tình này đâu
                        Ngày anh đến bên vinh quang cuộc sống
                        Ánh sáng hồng chiếu rọi theo anh
                        Cũng là ngày em mãi mãi xa anh
                        Chiếc xe buồn mảnh lụa trắng là em
                        Về với gió.........bụi
                        #27
                          Ct.Ly 27.01.2005 22:42:32 (permalink)
                          #28
                            Tiêu Phong 27.01.2005 22:55:15 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: ct.ly


                            Quí quá đi, em Ly ơi !
                            Tặng hoa màu tím, chị khơi tim tình
                            Cảm ơn em nụ cười xinh
                            Ngàn hoa tim tím, lung linh hồn này.



                            Cành hoa tim tím em trao
                            Violet tím ngát, tình thương nồng nàn
                            Mong là tình cảm " hai nàng "
                            Tỷ, Muội luôn vẫn nồng nàn ha sis


                            Hì, Tiêu Phong thấy ct.ly đối thơ của nhà thơ Dương Nhan hay lém nhưng có vẻ chưa chỉnh hoàn toàn lắm vì nhà thơ có đề cập đến tên của ct.ly ở trong bài của mình mà trong thơ của ct.ly lại k để lại có phải là hơi lệch không? Vậy Tiêu Phong cũng mạn phép được viết lại (dựa theo bài của ct.ly thôi) một chút k bít có được k? Nếu ct.ly k thích thì delete đi cũng được

                            Cánh hoa tim tím em trao
                            Violet tím ngát, dạt dào tình thương
                            Mong tình em với Duong Nhan
                            Dẫu xa vẫn cảm như gần ở bên
                            #29
                              Ct.Ly 27.01.2005 23:07:36 (permalink)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 79 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9