Bóng Dáng Xưa
Ôi trời ơi, ct.ly khách sáo thế k bít, làm TP này ngại quá, cái rì mà học hỏi chớ, TP này cũng chẳng bít làm thơ đâu, đến uống rượu còn chưa xong nưa là
. TP chỉ có bịa linh tinh từ những thứ người khác làm sẵn như vậy thì còn chỉ giáo được ai đây.
r Tôi muốn...
Tặng LH
Gào lên cho vỡ đất trời
"Xin tim ngừng đập", cho đời biến tan
Yêu chi chuốc lấy phũ phàng
Trái tim nghiền nát ra ngàn mảnh đau.
**********
Đã đưa vào thư viện. Xin chân thành cảm ơn 7_NN.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2005 10:47:03 bởi Viet duong nhan >
r Tình Thơ
Thả hồn trong cõi vô bờ
Trái tim lạc lối, mắt ngơ ngác nhìn
Ô hay, đây cõi lặng thinh
Chìm trong hư thực, lung linh sáng ngời
Thẳm sâu vào chốn "tuyệt vời"
Dang tay rộng mở đón mời thiết tha
Nơi đây chung một mái nhà
Tâm hồn đồng điệu nhạc hòa tình thơ.
*********
Đã đưa vào thư viện. Xin chân thành cảm ơn 7_NN.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2005 01:47:23 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
chưa
Tôi muốn...
Tặng LH
Gào lên cho vỡ đất trời
"Xin tim ngưng đập", cho đời biến tan
Yêu chi chuốc lấy phũ phàng
Trái tim nghiền nát ra ngàn mảnh đau.
Chân Thành Cảm ơn nghĩa Mẫu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hiiiiiiiii vậy để em phụ họa chút nha
Màu tím thơ ngây
Sầu một nỗi, tâm tình còn đó
Tình xa rồi, sao em lại cuời lên
Tiếng cười ấy che cho tình đau khổ
Hay trái tim em quá trẻ thơ
Tiếng nói đó vẫn còn trong tâm trí
Màu hoa đó em vẫn mãi say mê
Màu hoa tím, màu hoa tình buồn lắm.
Tím một niềm thơ dại của em đây.
Đào Tiến Luyện
Áo Tím Ngày Xưa
Nhớ cùng em dự hội làng Lim,
Kiều diễm ai ai cũng phải nhìn,
Lộng lẫy, tươi cười trong áo tím,
Người em hay chính đóa hoa sim.
Cờ phướn tung bay rợp ngả đường,
Đền chùa tấp nập khách hành hương.
Nơi nơi văng vẳng hò quan họ
Chất chứa tâm tình của luyến thương.
Kiệu hoa mở lối rước cầu kiều,
Nam nữ nhịp nhàng nhẹ bước theo
Điệu nhạc bát âm xen pháo nổ
Vẳng lại, đình xa tiếng trống chèo.
Cảnh chùa nhộn nhịp tự tinh mơ,
Thập điện lung linh khói tỏa mờ.
Thành khẩn thắp hương em khấn nguyện:
- Xin cho trọn kiếp đẹp trông chờ.
Mừng vui, nhí nhảnh bước chim non,
Cô bé ngây thơ mắt thoáng buồn:
- Em bắt đền anh mê nói chuyện,
Làm sao về kịp trước hoàng hôn ?
Anh tiễn tận nhà xin lỗi mẹ
Để người cả buổi phải chờ trông.
- Quá vui, thưa bác, nên về trễ.
- Bác biết mà con, đường chắc đông.
Tin tưởng là em bị mắng rồi
Làm anh ân hận mãi không thôi.
- Này anh, đừng có làm cao nhé,
Mẹ bảo sao con khéo chọn người.
Ngày tháng anh vui với sách đèn,
Mơ ngày nào đó nói yêu em.
Bao giờ hạnh phúc trong tầm với,
Anh chắc đời mình sẽ ấm êm.
Nhớ tới người em với nụ cười
Mỗi lần hoa tím nhuộm nơi nơi,
Yêu thương anh gọi thầm trong gió :
- Áo tím ngày xưa, áo tím ơi !
Hội đầu Xuân 2001
* Đào Tiến Luyện viết bài thơ Áo Tím Ngày Xưa khi nhớ tới người yêu, thuở còn theo học Trung Học Chu Văn An , Hà Nội, đã đưa nàng đi dự Hội Làng Lim, tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam. Chì Thất NN_DT uiiiiiiiiiiiii
Hết hoa Tím rồi
Em rinh về Áo T&im được hong????
Thấy nó cũng tím lịm, nên chợt nhớ đến chị ngay
Chúc chị luôn vui
wow, lâu lắm mới lại đọc được bài thơ kiểu có nhân vật đối đáp như vậy, hay thiệt là hay! Ngày trước có đọc bài Em đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp cũng có cảm giác thích thú như vậy...
Vừa search trên mạng về màu tím thì lại tìm được một bài thơ về hoa phượng, nhưng lại là hoa phượng tím, hik chỉ nhìn thấy và nghe thấy hoa phượng đỏ chứ chưa bao giờ thấy
hoa phượng tím cả.
PHƯỢNG TÍM Hồ Đắc Thiếu Anh Xứ lạ chiều mưa em nhớ anh
Thương hoa phượng tím lạnh trên cành
Ngắm làn mây tuyết loay hoay nhớ
Mùa phượng quê mình em có anh
Nhớ Huế chiều nghiêng nón bài thơ
Bàn tay ngón nhỏ anh nắm hờ
Gió lùa tóc rối bay trong nón
Hồi hộp tay cầm chéo áo tơ
Bên ni nhớ phượng nhớ bên tê
Mai mốt em khăn gói trở về
Thăm chùa Linh Mụ mờ sương sáng
Lội nước mưa dầm, giỡn nắng quê
Phương tím chan mưa rũ rượi buồn
Cơn sầu xô ngã cả cô đơn
Tay không che nổi trời đông giá
Hoa lạnh pha màu tím nhớ thương
PHƯỢNG TÍM
Hồ Đắc Thiếu Anh
Xứ lạ chiều mưa em nhớ anh
Thương hoa phượng tím lạnh trên cành
Ngắm làn mây tuyết loay hoay nhớ
Mùa phượng quê mình em có anh
Nhớ Huế chiều nghiêng nón bài thơ
Theo Ct.Ly nghĩ là hoa Phượng Tím chắc là hoa tím Bằng Lăng, l
Vì Ct.Ly nghe nói là ở Huế có nhiều hoa Tím bằng lăng lắm đó.
Nói vậy chớ hỏng biết đúng dzậy hay hong nữa đó nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2005 23:57:24 bởi ct.ly >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/4536/D3BEDAE879D44E01A6B7F1FA0D56D2F2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2005 03:38:09 bởi Viet duong nhan >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 00:30:03 bởi Viet duong nhan >
Hay lắm đó là tự mẹ ghép thơ vào đó ạ???
Hong phải dưỡng mẫu ghép đâu - người ta ghép đó con trai ui !
Chúc con vui vẻ - mạnh khỏe.[sm=ura.gif][sm=z_serenade.gif][sm=z_stretcher.gif]
Nghe như văng vẳng đâu đây
Tương tư luôn mãi đọng đầy đáy tim
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
trời ơi!!!!!!!!! sao ai lại xóa hết hình của tôi vậy tức quá
Trích đoạn: penternam
trời ơi!!!!!!!!! sao ai lại xóa hết hình của tôi vậy tức quá
Chào Penternam, Đây là vườn thơ
Nếu Penternam muốn post hình mình vào, xin n vào Box Kết bạn thì đúng hơn
Xin post lại vào mục đó đi, để Merc đem vào album luôn nhé
Mong Penternam luôn vui nhé
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: