Bóng Dáng Xưa
BT fá chút nghe chị 7 ơi...
Có nghĩa gì đâu trưa nắng hè
Đầu trần chẳng nón đứng chèo ghe
Trên cầu nghịch ngợm đôi thằng bé
Đứng cẩu vòi rồng cười toét toe
BT
Bài thơ của XXXX hay quá - 7 "copy" về đây nhìn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 00:21:50 bởi Viet duong nhan >
Ảo Mộng
Tưởng đã hết rồi ảo mộng đời tôi
Qua cơn mê, chỉ thế ấy mà thôi
Ôi, trách ai, khi lạc vào bóng tối
Mà trăng sao cũng lặn trốn đâu rồi ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 01:55:23 bởi Viet duong nhan >
Phũ Phàng
Ai đã cho ta giấc mộng vàng ?
Để rồi tỉnh thức lệ dầm chan
Nửa đêm trở giấc ôm buồn chán
Vì đâu gặp mãi chuyện phũ phàng ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 02:03:21 bởi Viet duong nhan >
Rối Bời Trăm năm chiếc bóng bên hè
Ngàn năm ngoảnh lại chiếc bè còn đây
Người ơi ! Chỉ một phút giây
Gặp chi cho để lòng đây rối bời !
Mắt Người như ánh sao rơi
Còn ta như cánh chim trời biển xa.
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2005 10:49:14 bởi Viet duong nhan >
Nhờ Gió
Viết thay một người
Nhờ gió làm ơn gặp một người
Nói rằng ta đợi mỏi mòn hơi
Hãy bay qua kịp không ta chết
Gió nhắn dùm ta nhé gió ơi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2005 11:24:49 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: bac tu
BT phá chút nghe chị 7 ơi...
Có nghĩa gì đâu trưa nắng hè
Đầu trần chẳng nón đứng chèo ghe
Trên cầu nghịch ngợm đôi thằng bé
Đứng cẩu vòi rồng cười toét toe
BT
Mỗi khi cảm thấy buồn, đọc bài thơ này của BácTừ là mắc tức cười liền... BácTừ rắn mắc thật à nghen !
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhờ Gió
Viết thay một người
Nhờ gió làm ơn gặp một người
Nói rằng ta đợi mỏi mòn hơi
Hãy bay qua kịp không ta chết
Gió nhắn dùm ta nhé gió ơi !
Ta nghe gió nhắn một đôi lời
Nơi xa có kẻ đợi mòn hơi
Người ơi đợi nhé chờ ta nhé
Ta đến đây rồi mộng chẳng vơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2005 02:47:22 bởi tumi >
Đời Gió Sương "Sáng ra nắng mới sương vơi
Chỉ còn cỏ nhớ nửa đời gió sương."
(Thơ Trương Thái Du) Lượt, gương cũ, phấn hương nhòa nhạt
"Đời gió sương" lưu lạc trời Tây
Thân tằm níu gió, khiều mây
Vướng vương giữ lại "chút này*" làm vui. (*) Thi-văn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2005 06:51:45 bởi Viet duong nhan >
Thấy người khóc cuộc đời sương gió
Nghĩ thân mình cũng cảnh gió sương
Trời Tây phai lạt mùi hương
Trông về quê Việt nhớ thương mẹ hiền
Thân hồ hải theo triền gió cát
Thân tha hương man mác tình quê
Những khi muôn dặm sơn khê
Nhìn trăng đất khách... trăng quê đâu nào ?
Trích đoạn: tumi
Trích đoạn: Viet duong nhan
Nhờ Gió
Viết thay một người
Nhờ gió làm ơn gặp một người
Nói rằng ta đợi mỏi mòn hơi
Hãy bay qua kịp không ta chết
Gió nhắn dùm ta nhé gió ơi !
Ta nghe gió nhắn một đôi lời
Nơi xa có kẻ đợi mòn hơi
Người ơi đợi nhé chờ ta nhé
Ta đến đây rồi mộng chẳng vơi
Gió bay xa, gió chẳng về
Để ta năm tháng ủ ê đợi chờ
Đêm đêm dưới ánh đèn mờ Ta, mình đối bóng, hồn ngơ ngẩn buồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2005 06:49:55 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Rối Bời
Trăm năm chiếc bóng bên hè
Ngàn năm ngoảnh lại chiếc bè còn đây
Người ơi ! Chỉ một phút giây
Gặp chi cho để lòng đây rối bời !
Mắt Người như ánh sao rơi
Còn ta như cánh chim trời biển xa.
đọc qua bài thơ của Tác Giả VDN thấy hay quá CN xin phép chảy 4 câu này đây góp vui !
Tình yêu hai chữ trái ngang
Bao người đau khổ ôm mang nổi sầu
Sao đời lại lắm bể dâu
Gieo chi duyên nợ trong câu bẽ bàng....
Tình yêu luôn gặp trái ngang
Nếu tròn thệ ước, ngưng tràn hồn thơ
Lấy đâu ngày mộng, đêm mơ
Thả hồn theo gió, giăng tơ dệt vần...?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: