Bóng Dáng Xưa
Vấn vương hai chữ rối bời
Mà sao thương nhớ vẫn còn như in
Cố we^n để xóa ưu phiền
Mà sao cay mắt nhớ hoài tình nhân....!
chưa Vân Du Trời hôm qua mưa đổ
Trời hôm nay nắng lửa
Ngồi dựa bên cổ tùng
Nhìn chim múa không trung
Hoa hồng đỏ rừng rực
Dạ lý hương thơm phức
Khóm trúc gió đùa đưa
Lá xanh vàng lưa thưa
Cọ nhau nghe sột soạt
Khu vườn thơm ngào ngạt
Trông đẹp mắt phàm phu
Hồn thơ bay mịt mù
Nhặt từng dòng chữ cũ
Dệt vần thơ Vân Du...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2005 01:32:55 bởi Viet duong nhan >
chưa Xuân
Xuân đã đến rồi các bạn ơi !
Tung tăng vạt nắng tỏa khung trời
Líu lo én nhạn đang bay lượn
Lú nhú cây cành đâm đọt chồi
Thơ dệt đôi vần gieo rắc thả
Bút từ vài nét viết chưa ngơi
Mấy lời ước mới cùng vui chúc
Bay đến vườn Xuân chào mọi người.
(Ngoại ô Paris, ngày 15-03-2005)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2005 01:59:05 bởi Viet duong nhan >
chưa Ngắm Xuân
Ơ kìa, liễu rũ bên thềm !
Gió lay cành trúc, tùng mim mỉm cười
Sân vườn cây lá xanh tươi,
Huệ, hồng khoe sắc, mây trời nhẹ bay.
Tiếng chim ríu rít êm tai.
Vùng trời xanh biếc, biển bày trên cao.
Khiến lòng phàm, dạ xuyến xao,
Trần gian mà tưởng lạc vào cảnh Tiên.
Nắng xuân ấm áp diệu huyền,
Động hồn thi sĩ bút liền phóng bay.
Đời riêng một góc trời này,
Trăng đêm soi tỏ, nắng ngày chói chang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2005 03:38:23 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: