Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 347 bài trong đề mục
CTT 31.03.2008 12:11:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1B9453D0053A49D5976B3D1DDA4DED9F.JPG[/image]
 
Viết Cho Mẹ & Con !
 
À ơi năm tháng qua đi
Con đã lên chín ,Mẹ nhìn xót xa
Chín năm vất vả trôi qua
Nuôi con bằng tình của cha lẫn mẹ
 
Xin lỗi con ,xin lỗi mẹ
Nuôi con no ấm,con cha vắng tình
Đời mẹ cung đàn lỗi nhịp
Mai sau khôn lớn,con hiền hiểu thôi
 
À ơi con hãy cho ngoan
Để mẹ vững bước đường trần nuôi con
Thế gian còn lắm dây oan
Không như êm ả vòng tay mẹ hiền.
 
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 15:48:24 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
#1
    CTT 31.03.2008 17:33:04 (permalink)
    0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C1FBDD7151BD4C3B93BF9A076E477A19.JPG[/image]
     
     Lơ Ngơ Một Nụ Cười !
     
    Em, anh  ta đã xa rồi
    Đem mang tình cảm chia đôi nhé người
    Cười vui xin biếu tặng người
    Nỗi sầu tình nhớ ,ơi người em xin .
     
    Đã xa sao lắm lời xin
    Đối diện xin cứ vô tình làm ngơ
    Lòng em men đắng lơ ngơ
    Còn anh giờ đã hồn thơ với người
     
    Lắm lúc buồn vui chuyện đời
    Gặp hay không gặp ta thời  cũng xa
    Thôi xin cứ để  lao xao
    Chạm mặt em vẫn cười trao với người.
    Chân Trời Tím..


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 18:44:08 bởi Chân Trời Tím >
    Attached Image(s)
    #2
      Đình Thế 31.03.2008 18:55:08 (permalink)
      0
      "Duyên trăm năm đứt đoạn
      Tình một thuở còn vương"

      Thương ai gãy gánh giữa đường
      Xót ai một nắng hai sương nhớ về
      Ngày xưa đã lỡ duyên thề
      Tình xưa đẹp, để ê chề mai sau
      Em ơi đừng vướng bể sầu
      Nước đổ rồi hốt được đâu bao giờ
      Vui lên! đời đẹp như thơ
      Dang tay đón những ước mơ dâng đầy
      Bên trời còn có một ai
      Để tâm sự, chắc sẽ phai tình buồn
      Gửi về em một chút thương
      Cùng chia sẻ một đoạn đường làm vui
      Bận lòng chi chuyện cũ rồi....
      #3
        CTT 31.03.2008 20:01:01 (permalink)
        0
         
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9B5906822D174B938E531744AEFD9B70.JPG[/image]
        Lơ Ngơ
              Giọt Sầu !
         
        Chân trời
               Tím cả hoàng hôn.
        Gío mưa,
        Mưa đến
               Chơi vơi lững lờ.
        Lỡ làng duyên kiếp lơ ngơ
        Em – Anh ta đã,
                Hững hờ nợ duyên
        Còn em một nỗi niềm riêng
        Thương nhau không trọn,
                  Ưu phiền em mang .
        Qua rồi giọt nắng,giọt mưa
        Duyên mình giọt đắng ,
                  Cho vừa lòng anh .
        Chiều nay em muốn cho say
        Đàn dây đứt phím,
                     Buông tay nỗi sầu .
        Chân Trời Tím.


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 20:19:01 bởi Chân Trời Tím >
        Attached Image(s)
        #4
          CTT 31.03.2008 20:24:31 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C3B5FC5ACFA74B7AAE064DE0A808E757.JPG[/image]   
           
          (Chỉnh hình)
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 01:45:10 bởi CTT >
          Attached Image(s)
          #5
            CTT 31.03.2008 21:17:31 (permalink)
            0
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/00BF21252A254C7491E565997CF075A9.JPG[/image]
             
            Lơ Ngơ Nỗi Niềm !
             
            Dòng đời nhiều quá thương đau
            Em mong ta mãi có nhau trong đời
            Xa nhau em thấy chơi vơi
            Lệ buồn thả nổi cả đời nhớ nhung
             
            Xa nhau nỗi nhớ mong lung
            Gần nhau mà chẳng tiếng chung câu nào
            Em mang tình cảm  rạt rào
            Trao anh trọn hết nồng nàn tình em.
            Chân Trời Tím.


             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 21:30:55 bởi Chân Trời Tím >
            Attached Image(s)
            #6
              CTT 31.03.2008 21:42:34 (permalink)
              0
                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/F00060D9EB3E4F01BAD99EA19A1E7FAF.JPG[/image]
               LƠ NGƠ …
                                 VÔ TÌNH!!!
               
              Vô tình ta đối diện nhau
              Nghe trong niềm nhớ  hôm qua tiếng cười
              Chân trời tím tít mù khơi
              Hoàng hôn nhạt nắng chiều rơi nỗi buồn
              Vắng anh môi tím nhạt nhòa
              Rêu xanh phủ kín chiều tàn tịch dương
              Không nhạc câu hát ngê thường
              Đem vào nỗi nhớ vấn vương cõi lòng
              Hôm nay mưa tím mênh mông
              Gịot mưa quyện  động hư không bóng hình
              Hôm nay va phải mắt nhìn
              Nỗi đau cũng chỉ mỗi  mình em mang .
              Chân Trời Tím.



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 21:47:24 bởi Chân Trời Tím >
              Attached Image(s)
              #7
                CTT 31.03.2008 22:16:37 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7B340D80E9FF47C59D267D8165AE5DA5.JPG[/image]
                 
                LƠ NGƠ HỎI?
                 
                Tự bao giờ …
                          Giữa chúng ta
                                     Một khoảng cách
                Có bao giờ …
                           Anh chợt hỏi ….
                                   Tại vì sao ?
                 
                Lỗi ở em
                        Hay vì anh
                              Hay cuộc đờ?i
                 
                Tự bao giờ ….
                       Em biêt nhớ
                             Biết mong chờ ..!
                 
                          Và giờ đây …
                                Vị trí nào
                                     Anh cho em ….?
                Chân Trời Tím.

                R

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 20:16:36 bởi BĂNG NGUYỆT >
                Attached Image(s)
                #8
                  CTT 31.03.2008 23:13:20 (permalink)
                  0
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/635A8FFCEF844C8E96D923B30B111FEF.JPG[/image]
                   
                  Lơ Ngơ
                                       Biển Vắng ....!
                   
                  Chiều nay biển vắng bóng anh
                  Nhặt lời của biển gộp thành lời thơ
                  Chân trời màu tím ơ hờ
                  Lòng buồn vương mãi bến bờ quạnh hiu
                  Chân trời biên giới liêu xiêu
                  Vọng đưa tiếng sóng gió chiều đâu đây
                  Anh xa sóng cũng đổi thay
                  Biển chiều thấp thóang bóng mây lưng chừng
                  Chân Trời Tím.


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 16:38:41 bởi Chân Trời Tím >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    NuocMatMuaThu 01.04.2008 05:10:07 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Chân Trời Tím
                     
                     
                    Viết Cho Mẹ & Con !
                     
                    À ơi năm tháng qua đi
                    Con đã lên chín ,Mẹ nhìn xót xa
                    Chín năm vất vả trôi qua
                    Nuôi con bằng tình của cha lẫn mẹ
                     
                    Xin lỗi con ,xin lỗi mẹ
                    Nuôi con no ấm,con cha vắng tình
                    Đời mẹ cung đàn lỗi nhịp
                    Mai sau khôn lớn,con hiền hiểu thôi
                     
                    À ơi con hãy cho ngoan
                    Để mẹ vững bước đường trần nuôi con
                    Thế gian còn lắm dây oan
                    Không như êm ả vòng tay của mẹ .
                     
                    Chân Trời Tím .



                     
                     
                     
                    BUỒN TRONG MẮT MẸ
                     
                    Mẹ ơi sao mắt Mẹ buồn
                    Để cho lệ chợt vừa tuôn thành dòng
                    Lòng con như lá sầu đông
                    Khóc thương đời Mẹ long đong tháng ngày
                     
                    Suốt đời khổ cực vì ai
                    Mang thân làm lụng cùng Cha bốn mùa
                    Nắng tàn rồi đến chiều mưa
                    Áo chưa lần ấm khi trời vào Xuân
                     
                    Để mai trong phút cuối cùng
                    Biết mà có được một lần nghỉ tay
                    Lệ không còn giọt ngắn dài
                    Khóc thương mình phận chẳng may giữa đời??
                     
                    Ru xin Mẹ phút chơi vơi
                    Bằng tình yêu vẫn ngọt lời con đan
                    Ngửa tay hứng giọt nắng vàng
                    Nguyện cầu mãi mãi bình an kiếp Người
                     
                    Thương nhiều thương lắm Mẹ ơi
                    Khi nhìn Mẹ khóc lòng con ngậm ngùi....
                     
                    NuocMatMuaThu
                     
                    ****
                     
                    R
                     
                    Thu xin mến chào CTT chị vẫn khỏe:
                     
                    Dạ, Thu xin rất cảm ơn chị gái đã ghé vào thăm em bao ngày qua, và hôm nay em đã nghe khỏe lại nhiều, nên xin phép được ghé vào đôi dòng thăm chị và cũng xin phép được để lại đôi dòng thơ lòng của mình trong trang nhà chị xin làm chút lưu niệm đẹp, và Thu xin mãi mãi cầu mong cuộc sống chị, cùng gia đình luôn gặp bình an, và vạn sự sẽ được tốt đẹp hơn nhiều, cầu mong Bác trai sớm được khỏe lại, và mong chị cũng ráng gìn giữ cho sức khỏe mình, em rất cảm ơn chị cho những lời chúc lành của chị, lời lẽ thật đẹp vô cùng, như một bảo vật vô giá, em sẽ xin được luôn luôn gìn giữ và nâng niu mãi
                     
                    Mến thương chị gái thật nhiều
                     
                    NMMT em
                    _________________________________________
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 20:27:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #10
                      CTT 03.04.2008 12:03:31 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/FB44C392610F46958D37F5EC8DED4463.JPG[/image]
                       
                          ĐÊM MUỐN SAY …!
                       
                      Muốn say phải uống rượu nào
                      Uống bao nhiêu chén cạn rồi mới say
                      Thói đời rượi uống thật cay
                      Mà sao Tôi vẫn muốn say …được gì
                       
                      Em còn đây chút ngu si  
                      Đem gieo vẩn nhớ …vu vi với đời
                      Chữ duyên chữ nợ do trời
                      Xin ai đổi giúp …duyên trời em mang
                       
                      Hay bởi kiếp trước em vay
                      Kiếp này phải trả ..nợ đời cho nhau
                      Đêm nay em trả cơn say
                      Đêm về khỏi nhớ…chờ nhau khóc thầm …
                       
                      Rượu bao nhiêu nữa em say
                      Ruợu thì đã cạn ,vẫn sầu con tim
                      Rượu ơi rượu chớ nằm im
                      Cùng em gào thét …đừng im đêm này …
                      Chân Trời Tím .



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 12:06:13 bởi Chân Trời Tím >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        huongtuyet274 03.04.2008 18:08:41 (permalink)
                        0
                         
                        GHÉ QUÁN "LƠ NGƠ"
                         
                        Em ghé nơi đây quán "Lơ Ngơ"
                        Dừng chân thả lại mấy vần thơ
                        Vườn hoang lộng tím màu da diết
                        Như thắm tình ai những mong chờ
                         
                        Như thắm tình ai, giữa cõi mơ
                        Vui buồn đau đớn đến bâng quơ
                        Tìm trong lãng đãng ngày xưa ấy
                        Một góc tin yêu lặn hững hờ
                         
                        Quán đã buông màu chiều loang lổ
                        Buông vào sâu lắng những hư vô
                        Để bao khách lạ chân lạc bước
                        Ngẩn ngơ , ngơ ngẩn mộng mơ hồ
                         
                        Mộng tình,xa xót hư và thực
                        Mộng đời , bỉ cực với thái lai
                        Để "lơ ngơ" ấy luôn là mộng
                        Trong vạn đời sau, trọn kiếp này!
                         
                                                 HuongTuyet274
                         
                        Mừng Chị có chủ đề mới, chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc...!
                        #12
                          CTT 03.04.2008 20:25:59 (permalink)
                          0
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/82130BA7E2C142508AD5F38449E12D2E.JPG[/image]
                           
                           LƠ NGƠ
                                             MỘT NẺO !
                           
                          Lơ ngơ một nẻo tìm gì?
                          Đường đời đã khác, chắc gì như xưa
                          Lơ ngơ em níu cơn mưa
                          Mưa bao nhiêu giọt lưa thưa…cho đầy
                           
                          Lơ ngơ một nhớ hai buồn
                          Gịot sầu giọt đắng lệ buồn nhân đôi
                          À ơi ! tiếng nhạc ai đàn
                          Lời ca một khúc đồng dao nhớ người !
                           
                          Lơ ngơ tìm chốn ngã đời
                          Cũng chưa về được ở nơi bắt đầu
                          Con người định số từ đâu ?
                          Có ai bẻ được tôi đây ,số buồn .
                           
                          Lơ ngơ một nẻo âm thầm
                          Hững hờ sống hết …cho ngày tháng qua
                          Nẻo đời câu hát nhiêu khê
                          Xin đừng trỗi nữa …u mê nhớ người ..
                          Chân Trời Tím.
                           
                          Cám ơn 2 em huongtuyet274 và NMMT đã ghé "quán Lơ Ngơ" của Chị Tím hen...chúc 2 em hồn thơ lai láng....

                           


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 20:29:48 bởi Chân Trời Tím >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            nghinhnguyen 03.04.2008 21:09:18 (permalink)
                            0

                            lâu quá khôn găp NMMT nay ghé thăm  NN xin gởi lại  bài Chiều nhớ mẹ.
                            NN đã viết rất lâu; những ước mơ từ khi còn chinh chiến,
                            chúc Thu vui khoẽ để chăm bón mảnh vườn nghen.

                            chiều nhớ Mẹ

                            Nắng chiều dần khuất sau đồi
                            Thân con từ bước vào đời gió sương
                            Điệp trùng rừng núi biên cương
                            Thâm tình mẫu tử dặm trường cách xa
                            Thời gian mấy độ đi qua
                            con nhìn ngày tháng xót xa mong chờ
                            Mẹ ơi con mãi ước mơ
                            Ngày thanh bình đến xoá mớ chiến tranh
                            Quê hương nắng đẹp yên lành
                            Cho người người sống trong tình yêu thương
                            Để con rủ áo sa trường
                            Về bên gối mẹ - quãng đường ấu thơ
                            Mẹ ơi biết đến bao giờ?
                            Cho con một chút ước mơ báo đền
                            Giờ con phiêu bạt lênh đênh
                            Bước chân lữ thứ đầu ghềnh cuối sông
                            Lắng đau cùng chuyện nước non
                            Chiều thương nhớ mẹ lòng con thấm buồn.

                                                    Nghinh Nguyên

                            #14
                              CTT 03.04.2008 21:38:15 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/98FFFAD10951477F95C44E17C6AE7929.JPG[/image]
                               
                                
                               LƠ NGƠ GỞI LỜI ?
                               
                               
                              Xin hỏi Người giờ ra sao ?
                              Lơ ngơ đêm vắng, gởi lời hỏi thăm
                              Bên trời viễn xứ xa xăm
                              Có khi chạm nhớ ,người xưa hôm nào ?
                               
                              Ngồi buồi  thơ lại xếp vần
                              Gạch ngang – bỏ trống tần ngần xóa đi
                              Tờ giấy trắng nào biết gì ?
                              Lại phải chịu cảnh, rù rì ghét thương !
                               
                              Em nay vẫn sống đời thường
                              Nhìn đời ngạo nghễ ,ngắm người bon chen
                              Em hơn tuổi  nửa chừng xuân
                              Đời còn đầy rẫy người người như anh .
                              Chân Trời Tím.
                              Cám ơn nghinhnguyen đã ghé thăm quán " Lơ Ngơ" để lại bài thơ ,tiếp đón trễ đừng hờn nhé...Vui..


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 21:42:04 bởi Chân Trời Tím >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 24 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 347 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9