Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 347 bài trong đề mục
NCD 09.07.2008 15:03:09 (permalink)
0
              Phố buồn
 
Ta trở về đây _ phố buồn ơi !
Cảnh vật đìu hiu ,... người vắng rồi !
Lối mòn cỏ lấp niêm phong đất
Tường cũ rêu mờ che kín vôi.
Duyên xưa mơ mộng còn đâu nữa ?
Tình hẹn nghìn năm cũng tan rồi !
Bâng khuâng trở gót , lòng đau thắt
Bồi hồi dấn bước,... lệ đầy vơi .
 
CTT 09.07.2008 18:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: NCD

              Phố buồn
 
Ta trở về đây _ phố buồn ơi !
Cảnh vật đìu hiu ,... người vắng rồi !
Lối mòn cỏ lấp niêm phong đất
Tường cũ rêu mờ che kín vôi.
Duyên xưa mơ mộng còn đâu nữa ?
Tình hẹn nghìn năm cũng tan rồi !
Bâng khuâng trở gót , lòng đau thắt
Bồi hồi dấn bước,... lệ đầy vơi .


 
   Phố Buồn - Lẻ Loi
 
Phố buồn ..còn có ai với tôi
Người đây cảnh đó …sao buồn ơi
Chiều mưa …đường vắng thênh thang bước
Lối cũ …mình tôi bước đơn côi
 
Duyên tình đã tận …xin đừng mộng
Đừng trách ,đừng hờn ..đừng lệ rơi
Chúc nhau hạnh phúc ..nơi duyên mới
Phố buồn …mình tôi bước lẻ loi …
Chân Trời Tím
 
PHẠM VĂN NANG 10.07.2008 23:50:45 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI...!!!
 
Nhớ Người...nỗi nhớ bên thềm
Trời đang mưa vội...bỗng thèm đón đưa
Nhưng mà mưa chỉ lưa thưa
Làm sao nhắn gởi...Người đưa tôi về
 
Nhớ người ,nỗi nhớ tràn trề
Cuộn trong lòng nhớ...đê mê tình này
Nhớ người ,ngắm hạt mưa bay
Đem gom nhung nhớ...gởi mây cho người
 
Nhớ người ,em gởi nụ cười
Trộn vào trong ấy...ơi người tôi thương
Nhớ người...em mãi vấn vương
Xin đừng hở hững...nát tương tim này...
Chân Trời Tím.

Thi Nang cảm ơn Chân Trời Tím ghé thăm tệ xá và để lại bài thơ đẹp và hay.Chúc bạn vui,khỏe...Thi Nang xin được nối tiếp với bạn nha!
 
NHỚ NGƯỜI!
 
Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.
 
Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ,
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.
 
Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!
Thi Nang  

nhim_con75 16.07.2008 16:14:23 (permalink)
0
ĐÊM...CHỢT TỈNH
 
Đêm...chợt tỉnh cơn mê
Lòng đau xót muôn bề
Vì ai gây nên nỗi
Cho nét hoa ủ ê
 
Đêm...chợt tỉnh cơn say
Đau quặn thắt vì ai
Ai xui người hờ hững
Cho lệ ai tuôn dài
 
Đêm...chợt tỉnh mộng vàng
Bấy lâu tình đi hoang
Ru hồn vào cõi chết
Cho lòng ai thở than
 
Đêm...chợt tỉnh tình si
Bấy lâu ngỡ quên đi
Gió mưa đời lay động
Mới biết...tình vẫn ghi !
 
 
CTT 18.07.2008 13:43:51 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/009F19ACFEED44A4AB07C3E4E32B6EF3.JPG[/image]
 

NHỚ NGƯỜI!
 
Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.
 
Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ,
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.
 
Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!
Thi Nang  



NHỚ NGƯỜI ...2...!

Anh ơi ,em ở thị thành
Đèn đô hoa lệ …sài thành đón đưa
Xa rồi cái thửơ ngày xưa
Đâu còn bến cũ ..cơn mưa hẹn hò


 
Nhớ người …nỗi nhớ phai mờ
Chân trời màu tím ..trông chờ xa xăm
Đời người qua mãi tháng năm
Mãi hòai thương nhớ âm thầm lẻ loi

 
Nhớ người …người ở mù khơi
Mơ chi cái cảnh …người ơi tương phùng
Nợ duyên phải chịu lạnh lùng
Tôi – Người xa cách …nghìn trùng xót xa

Chân Trời Tím


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:39:41 bởi CTT >
Attached Image(s)
HoangThienThanhTu 19.07.2008 18:09:05 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8E9C4D8B3D134B24BE91B545E37EB790.JPG[/image]

TRĂM NHỚ NGHÌN THƯƠNG
Yêu em trăm nhớ nghìn thương
Buộc trăm nốt rút vô thường làm mưa
Bên đời ghi chép chuyện xưa
Nhắn sao cho hết mấy mùa đợi trông

Nghìn thương trăm nhớ ghi lòng
Cột vào sợi đắng chỉ hồng trao duyên
Nhớ người khóc phận truân chiên
Nhớ người lên xuống chợ phiên tìm người

Giả đò trao nụ cười tươi
Giấu trong tim lắng muôn lời muốn trao
Làm sao người hỡi làm sao ?
Cho vơi thương nhớ... ngọt màu thời gian...

HTTT



KHÉO ĐÙA...!!!
Lời ai..ngọt lịm làm sao?
Trăm thương nghìn nhớ..anh trao hồi nào???
Anh ơi...sao lại khéo đùa
Em tin ,em tưởng...đổ thừa ai đây..!!!

Gỉa đò cười nụ gió lay
Cột nồng chỉ đỏ...ơ hay đâu nào?
Người ơi...nỡ dối gian sao?
Đem thương cột nhớ...phai màu tình tôi.

Đời ai chẳng ước có đôi
Nhưng tôi bạc phận...ngây ngô khóc thầm.
Tình tôi là thoáng âm thầm
Trao người trao cả...trăm phần nhớ thương...
Chân Trời Tím.


KHẮC VÀO TIM
Lời nào anh khắc vào tim
Ẵm bồng thương nhớ trăm miền trên lưng
Em ơi... anh gọi người dưng...
Mà sao đứt đoạn tim ngừng vì yêu!

Khắc vào tim dáng mỹ miều
Ngọt ngào vần chữ những chiều đón đưa
Không phải chỉ lời nói đùa
Chân Trời Tím nhuộm tình xưa còn hoài

Anh thương em nhất trần ai
Lau khô giọt lệ đêm ngày bên nhau
Về đây dòng suối ngọt ngào
Chảy trong tim nhớ thương nhau trọn đời...

HTTT
PHẠM VĂN NANG 19.07.2008 18:59:26 (permalink)
0
quote:

 NHỚ NGƯỜI!
 
Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.
 
Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ,
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.
 
Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!
Thi Nang  



NHỚ NGƯỜI ...2...!

Anh ơi ,em ở thị thành
Đèn đô hoa lệ …sài thành đón đưa
Xa rồi cái thửơ ngày xưa
Đâu còn bến cũ ..cơn mưa hẹn hò


 
Nhớ người …nỗi nhớ phai mờ
Chân trời màu tím ..trông chờ xa xăm
Đời người qua mãi tháng năm
Mãi hòai thương nhớ âm thầm lẻ loi

 
Nhớ người …người ở mù khơi
Mơ chi cái cảnh …người ơi tương phùng
Nợ duyên phải chịu lạnh lùng
Tôi – Người xa cách …nghìn trùng xót xa

Chân Trời Tím


NHỚ NGƯỜI...2...!
 
Em ơi!Anh ở rừng xanh,
Nhớ về em gái Hồ thành năm xưa.
Gió lay cành lá đong đưa,
Gợi thêm nỗi nhớ thuở vừa mới quen.
 
Nhớ đường xưa,nhớ ánh đèn,
Vào giờ tan học,người chen nhau về.
Nhớ ngày mưa bão dầm dề,
Cùng nhau đứng ở trên lề đợi xe.
 
Nhớ chiều ngồi ngắm lá me,
Lời em thỏ thẻ,anh nghe mát lòng.
Bây giờ cách núi,ngăn sông,
Mà hình bóng cũ vẫn không phai mờ.
Thi Nang

CTT 20.07.2008 10:52:57 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀNH VÂN _ 1204

LỜI TÌNH TỰ TRONG ĐÊM
 
_ Cho anh ngàn lời xin lỗi em
Chẳng đắp được đâu bao nỗi niềm
Vạn lần sám hối khôn bù đắp
Niềm đau anh khắc vào tim em
 
Tháng ngày vui ấy sao chóng qua
Hững hờ anh để tình bay xa
Giết chết tình em trong tâm thức
Dối gian chi để lệ em nhòa.
 
_ Anh biết tội mình thật khó dung
Nỡ gieo sóng gió với bão bùng
Phũ phàng đứt đoạn tình em gửi
Để em thầm khóc chốn cô phòng.
 
Anh vẫn cầu xin em thứ tha
Một lòng hối lỗi chẳng điêu ngoa
Về đây ta nối cung đàn cũ
Bắc nhịp cầu vui , duyên mặn mà.

 
Xoa Dịu Vết Thương mau...!!!
 
Chỉ là chút tình...chút vấn vương
Đừng làm vần vũ cảnh thê lương
Người ơi...có yêu xin hãy nhớ
Hạnh phúc được nhìn...nụ cười thương...
 
Có đâu bắt lỗi...xin đừng kiểm
Người ơi...hãy để mặc tùy duyên
Gieo chi khó xử...cho người ấy
Hãy giữ tình riêng...với nỗi niềm...
 
Hắt hiu đời nhau...chỉ thêm đau
Óan chi hôm nay...rồi hôm sau..?
Trách cả đời nhau...có được gì?
Người ơi...xoa dịu vết thương mau...
Chân Trời Tím.

PHẠM VĂN NANG 20.07.2008 20:35:43 (permalink)
0
Xoa Dịu Vết Thương mau...!!!
 
Chỉ là chút tình...chút vấn vương
Đừng làm vần vũ cảnh thê lương
Người ơi...có yêu xin hãy nhớ
Hạnh phúc được nhìn...nụ cười thương...
 
Có đâu bắt lỗi...xin đừng kiểm
Người ơi...hãy để mặc tùy duyên
Gieo chi khó xử...cho người ấy
Hãy giữ tình riêng...với nỗi niềm...
 
Hắt hiu đời nhau...chỉ thêm đau
Óan chi hôm nay...rồi hôm sau..?
Trách cả đời nhau...có được gì?
Người ơi...xoa dịu vết thương mau...
Chân Trời Tím.

VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU...!!!
 
Một vết thương lòng vẫn còn đau!
Dù cho mái tóc đã bạc màu
Muốn lãng quên nhưng mà mãi nhớ
Âm thầm lắng đọng đến mai sau...
 
Làm sao quên được vết thương mau?
Đã khắc trong tim tự thuở nào?!
Dẫu thời gian đi không trở lại
Nhưng tình vương vấn mãi bên nhau.
 
Chiếc lá xanh bao lượt úa nhầu
Đường xưa hun hút mối tình đầu
Tận đáy lòng in sâu kỉ niệm
Người xưa ơi!Giờ đã về đâu?
Thi Nang
CTT 21.07.2008 17:49:11 (permalink)
0

VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU...!!!
 
Một vết thương lòng vẫn còn đau!
Dù cho mái tóc đã bạc màu
Muốn lãng quên nhưng mà mãi nhớ
Âm thầm lắng đọng đến mai sau...
 
Làm sao quên được vết thương mau?
Đã khắc trong tim tự thuở nào?!
Dẫu thời gian đi không trở lại
Nhưng tình vương vấn mãi bên nhau.
 
Chiếc lá xanh bao lượt úa nhầu
Đường xưa hun hút mối tình đầu
Tận đáy lòng in sâu kỉ niệm
Người xưa ơi!Giờ đã về đâu?
Thi Nang


Vết Thương Đời Sẽ Qua Mau...
 
Vết thương đời...xin hãy qua mau
Thời gian nhuộm...vết thương bạc màu
Hãy vui...với vùng trời sống mới
Xin đừng...cất giữ đến ngàn sau...
 
Xoa dịu...vết thương sẽ qua mau
Chôn sâu kỷ niệm buổi hôm nào
Nhìn cuộc đời như dòng nước chảy
Buồn đau hôm nào sẽ trôi mau...
 
Lá xanh rồi lá cũng rời cành
Đời người...sao đếm nổi khúc quanh
Mặc tình...với lọc lừa nhân thế
Tôi là tôi - dù tim nát nhàu....
Chân Trời Tím.
 






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/62BDE847BF6748E68FC7AE7701D386FA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:45:26 bởi CTT >
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 21.07.2008 20:45:07 (permalink)
0
quote:

VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU...!!!
 
Một vết thương lòng vẫn còn đau!
Dù cho mái tóc đã bạc màu
Muốn lãng quên nhưng mà mãi nhớ
Âm thầm lắng đọng đến mai sau...
 
Làm sao quên được vết thương mau?
Đã khắc trong tim tự thuở nào?!
Dẫu thời gian đi không trở lại
Nhưng tình vương vấn mãi bên nhau.
 
Chiếc lá xanh bao lượt úa nhầu
Đường xưa hun hút mối tình đầu
Tận đáy lòng in sâu kỉ niệm
Người xưa ơi!Giờ đã về đâu?
Thi Nang



Vết Thương Sẽ Qua Mau...
 
Vết thương đời...xin hãy qua mau
Thời gian nhuộm...vết thương bạc màu
Hãy vui...với vùng trời sống mới
Xin đừng...cất giữ đến ngàn sau...
 
Xoa dịu...vết thương sẽ qua mau
Chôn sâu kỷ niệm buổi hôm nào
Nhìn cuộc đời như dòng nước chảy
Buồn đau hôm nào sẽ trôi mau...
 
Lá xanh rồi lá cũng rời cành
Đời người...sao đếm nổi khúc quanh
Mặc tình...với lọc lừa nhân thế
Tôi là tôi - dù tim nát nhàu....
Chân Trời Tím.
 
Thi Nang cảm ơn CTT đã có thơ động viên,an ủi.Nhưng sao TN vẫn thấy... 
 
VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU 2

 
Vết thương hóa đá khó quên nhau
Mặc cho sông cạn lá phai màu
Khắc mãi vào tim hình bóng cũ
Từ thuở ban đầu đến muôn sau...
 
Mỗi khi giá lạnh lại nhói đau
Khơi bao kỷ niệm của năm nào
Ngắm sóng hồ thu như mắt biếc
Gợi thêm luyến tiếc,dạ thêm nao!
 
Dẫu biết cuộc đời chẳng là bao!
Nhưng tình đầu đẹp tựa trăng sao
Vì mình trải qua nhiều bão tố
Nên vết thương lòng vẫn còn đau!
Thi Nang
 
CTT 22.07.2008 11:26:22 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/91A821C4A6574C9892753BDFF44BB3CE.JPG[/image]
 
Em...Hôm Nay..2....!!!
 
Em ,Người đàn bà hôm nay...
đi tìm anh...
giữa bộn bề hàng vạn người trong cuộc sống..
người có người này người khác...
có người đang rất hết dạ yêu em...
 
Em ,Người đàn bà hôm nay...
đi tìm anh...
gặp anh giữa tình cờ hạnh ngộ???
giữa những đắng cay ,những ngọt ngào
giữa niềm vui ,giữa hững hờ....
 
Em ,Người đàn bà hôm nay...
lần qua từng nếp nhăn đuôi mắt...
mang về tình yêu đơn lẻ...
cuộc đời thật rộng rãi...
không có anh và em...???
 
Em ,hôm nay và em mai sau...
không lường  hết trước những nông sâu...
Cứ biết yêu là yêu....
Sống thật với trái tim mình...
dù anh ở nơi đâu.....??
 
Chân Trời Tím.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 12:34:38 bởi CTT >
Attached Image(s)
THI NANG 22.07.2008 20:35:02 (permalink)
0
Trích đoạn:Chân Trời Tím
Em ,Người đàn bà hôm nay...
đi tìm anh...
giữa bộn bề hàng vạn người trong cuộc sống..
người có người này người khác...
có người đang rất hết dạ yêu em...
CTT
 
HUN HÚT CÁNH CHIM BAY
 
Đường xa hun hút cánh chim bay
Ngắm nước say trăng mãi tháng ngày
Khắp nẻo sông hồ ngàn vạn dặm...
Vượt qua biển rộng,núi sông dài...
 
Cánh chim bay lượn khắp trần ai
Lướt gió băng sương khốn khó hoài
Rày đây mai đó trong khói bụi
Ngẫm lại đường trần lắm chông gai!
 
Biết đến bao giờ trở lại đây?
Vui cùng thi hữu ở nơi này
Biền biệt phương trời,chưa mỏi cánh
Ngày về xin hẹn ở tương lai...
Thi Nang 

CTT 24.07.2008 14:35:34 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A388AB3016E54981AC73098476999FFD.jpg[/image]
 
THƯ KHÔNG GỞI...!
 

Đầu dòng con chữ ngọt ngào
Xuống dòng niềm
đắ
ng tuôn trào từ tim
Anh oi ! Sao chỉ lặng im
Cho tình hờ hững …con tim nhạt nhoà
 

Đe
m buồn giọt lệ vỡ oà
Thư biên không gởi...vẩn vơ lệ thừa  
Ti`nh em có phảI chỉ vừa..
Một mi`nh dô~ giấc …gió mua cuộc
đời
 
Thư ti`nh sao nhuộm lệ rơi
Ghi ghi ,xóa xóa…anh oi sao
đ
a`nh …?
Yêu thuong gởi ngọn gió la`nh
Xin
đời  bi`nh lặng …có anh vui buô`n…

Chân Trời Tím.

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 14:46:07 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 26.07.2008 01:29:35 (permalink)
0
   Rì rào đêm mưa...
 
Đêm nay mưa gió đầy trời
Rì rào gió thổi...mảnh đời trầm luân
Giọt mưa nặng hạt vơi dần
Gió qua xào sạt...xa gần người ơi...
 
Đớn đau gom hạt mưa rơi
Vá không được những sầu vơi cuộc đời
Kiếp người em kiếp nổi trôi
Đâu là than trách...đâu lời óan nhau
Chân trời Tím.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9